PDA

View Full Version : Hội những người yêu hà nội .



Meo.Zun
07-11-2011, 09:15 PM
[COLOR="SeaGreen"] Tôi yêu Hà Nội, nơi tôi ngồi cùng bạn bè trà chanh chuyện phiếm.Tôi yêu những con người bình dị nơi tôi sống.những chiều một mình lang thang hồ gươm ghé vào quán nhỏ nhấm nháp ly cafe đặc quánh. ngắm nhìn sự hối hả tất bật của cuộc sống . tôi thấy được mình đang sống. là một hà nội ồn ã với tiếng xe tiếng nguời .với những quán cóc ven đường .tròi tối là ccas quan ăn lên đèn nhộn nhịp hẳn tấp nập người ra người vào. hà nội vwois nhuwangx cơn gió mùa lanh ngắt . với mùa thu lá vàng ,. tôi yêu hà nội của tôi
/COLOR]

Haizzz
07-11-2011, 11:43 PM
Còn tôi, tôi yêu nhất là zai Hà Nội :m096:

chantroihong
07-11-2011, 11:47 PM
Hà Nội Lãng mạn và nên thơ. Dưới cơn mưa lất phất, tôi đạp xe đèo em dạo quanh hồ Gươm. Không biết khi nào mới quay lại nhỉ? Đã qua mùa thu lãng mạn yêu đương, cũng như tình ta đã đi vào mùa giá rét. Và nơi ấy chắc lạnh lắm em nhỉ? Nên em chẳng buồn nói một lời, em giữ lại hơi ấm cho riêng mình.

Hà Nội hợp với người thơ thẩn như tôi. Thẩn thờ đi đi. Vào chùa rồi ngại ngùng khắc tên tôi và em trên bụi tre, thầm cầu nguyện duyên mình. Anh tin lời nguyện sẽ hiển linh, dù không phải là lúc này. Mãi khắc tên em!

Chunxxx
08-11-2011, 01:17 AM
H mới để ý thấy, những chiếc là váng rơi dưới ánh đèn đường! Trước cơn gió đông sắp về, Hà Nội giống như được dát vàng trên không trung ... Lung linh huyền ảo :)
Một cảm giác rất khó tả trước mùa Đông của HN :)
Yêu HN, yêu mùa đông sắp đến :) Một mùa đông ấm áp :)