PDA

View Full Version : Ngày "muốn mặc gì cũng được"



Gió Đi Hoang
08-06-2007, 09:39 AM
- Ông bà Ian và Barbara Pollard không thể ngờ ý tưởng thoát y chăm cây cối lại được quá nhiều người hưởng ứng đến vậy. Bằng chứng là khi “vườn nuy” của ông bà mở cửa hôm Chủ nhật (3/6) vừa qua, ít nhất 350 du khách đã tới tham dự, 300 người trong số đó chẳng ngần ngại trút sạch xiêm y.


http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang6/gardener1-0607.jpg


Ông bà Ian và Barbara Pollard
Còn nhớ lần đầu trên chương trình Gardeners' World của đài BBC, đôi vợ chồng về hưu ở thị trấn Wiltshire (Anh) đã tốn khá nhiều giấy mực của báo giới khi hồn nhiên phát biểu rằng: họ đam mê công việc làm vườn trong trạng thái Adam và Eva. Những tưởng sẽ bị chỉ trích nặng nề, ngờ đâu ông bà Pollard lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ công chúng khắp nước Anh



Hàng nghìn thư và điện thoại đổ về ngỏ lời mong muốn gặp mặt để chia sẻ sở thích. Đến mức không thể từ chối tấm thịnh tình, họ bèn tổ chức một buổi giao lưu “dành cho người theo chủ nghĩa tự nhiên” ngay tại khu vườn Abbey House rộng 2 hec-ta của mình ở Malmesbury.


http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang6/gardener2-0607.jpg



“Ban đầu tôi nhất quyết từ chối vì lo ngại sẽ xảy ra điều tiếng và những sự cố nằm ngoài trách nhiệm. Nhưng rồi ngày càng có nhiều người bày tỏ quan tâm khiến tôi không đáp lại thì vô cùng áy náy” - ông Ian Pollard 61 tuổi, hiện vẫn làm công việc kiến trúc sư tại gia, kể.



“Vì thế chúng tôi bắt đầu tổ chức một sự kiện gặp mặt nho nhỏ, gọi là ngày “muốn mặc kiểu gì cũng được”. Thời gian đó là khoảng 3 năm về trước. Năm nay, chúng tôi đã tổ chức được 6 ngày gặp mặt kiểu này. Lần gặp tới được ấn định vào ngày 17/6” - phu nhân Barbara Pollard 54 tuổi cho biết thêm.



http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang6/gardener3-0607.jpg



Ngày “muốn mặc gì cũng được” là dịp khuyến khích du khách đến thăm vườn Abbey House tự do khám phá cuộc sống theo đúng phong cách của chủ nghĩa độc thân.



Trái với định kiến của nhiều người, việc chăm sóc cây cỏ trong trạng thái khỏa thân không nguy hiểm hơn so với việc trùm kín quần áo chút nào - ông bà Pollard khẳng định. “Nếu cứ tiện tay vung vẩy cây kéo sắc nhọn thì quần áo có dày đến mấy vẫn cứ bị thương”.

-----
đúng là phong cách nước ngoài , :big_smile:

wanna_bemylover
08-06-2007, 10:18 AM
toàn mí ông jà bà jà ko à:sad: , nhòm ko sướng mắt j cả, chán như con ján:tire: :go:

nhoc_won
08-06-2007, 12:10 PM
hahahaha ước gì VN có ngày này ra đường tha hồ mà dòm ...

babyboy88
08-06-2007, 12:18 PM
kakka ..đã wa'ta .... có ngày này thì ... ngại chết đi được ...

Monotone
09-06-2007, 12:09 PM
Hahhaha, sao bên nước ngoài họ nghĩ ra toàn mấy cái độc chiu dzị chài :lol: :lol: :lol:

Mà wa mấy cái tấm ảnh thì thấy hình như chỉ có mí ông bà già là khoái làm Adam với Eva khi trồng cây àh. >"< Sao hok thấy ai trẻ trẻ hít dzị chài. =.=" ~~~> Bùn.

NKlovely
09-06-2007, 12:20 PM
hix nghĩ thôi ma cũng thấy ngại rùi hi`