PDA

View Full Version : Trai bao ở đất Tây Đô



Ringo
07-01-2006, 12:42 AM
Thời gian gần đây ở Việt Nam, người ta nói nhiều về gái nhảy, gái săn “Kiều” (Việt kiều), gái bao, gái gọi cao cấp... Nhưng, trong cái thế giới xô bồ của những kẻ chuyên kinh doanh "vốn tự có" không hề thiếu những đấng mày râu.


http://img227.imageshack.us/img227/6646/mh8qo.jpg
Hình ảnh mang tính minh họa

Và thế giới của "trai bao" ở cái Tây Ðô (Cần Thơ) này cũng không kém phần rôm rả, cũng đầy tiền bạc, nhục dục và ê chề...
Nghe tôi "chích chòe" khen một chàng người mẫu khá đẹp trai đang ngồi nhâm nhi ly cà phê ở bàn đối diện, cô bạn đi cùng đã lẹ miệng làm một hơi dài xọc như gáo nước lạnh dội vào mặt tôi: "Thằng đó là "trai bao"! Ðừng có mà đụng vào! Hoa đã có chủ rồi, chút nữa "bà chủ" của nó tới! Thời nay con trai tốt chết hết rồi, thắp đèn cao áp đi kiếm cũng chẳng còn thằng nào!"

Cô bạn của tôi khựng lại câu chuyện. Khi, qua lớp cửa kính của quán bar VIP tôi thấy một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đậu xịch ngay cửa, từ trong xe một người phụ nữ có thân hình xồ xề, khoảng 50 tuổi nhưng “make-up” khá kỹ, trang sức và bộ đồ màu đỏ khoác bên ngoài trông bà có vẻ rực rỡ hơn.

Bà ta bước vào bar với nụ cười tươi trên môi kèm theo cái khảy tay gọi chàng người mẫu ngồi đối diện bàn của tôi: “Anh yêu! Anh đợi em có lâu chưa?...” vừa nũng nịu bà dắt tay chàng người mẫu trẻ rời khỏi quán với bao ánh mắt cười mỉa nhìn theo...

Theo lời của các tiếp viên tại quán bar thì cặp này là một trong những cặp so le thường đến quán, quán bar chỉ là nơi để họ đợi nhau cho tăng thêm phần lãng mạn và “sành điệu”. Người bạn đi cùng tôi chỉ còn biết cười “1/4 miệng” rồi nói: “Ôi chua chát cái sự đời! Thằng Khanh - người mẫu mới 25 tuổi đầu còn bà này thì “U50” rồi chứ ít sao?!”

Trong thế giới của “trai bao” cũng như của “gái”, ở đâu cũng có sự cạnh tranh và phân chia thứ bậc. Từ một anh “bồi bàn” đẹp trai đi làm được 1 tuần cũng có thể trở thành “trai bao” nếu không cưỡng lại những hấp lực của đồng tiền. Trường hợp của Thái là một ví dụ, đang là sinh viên năm 3 ngành kinh tế, quê ở tận Bến Tre, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn.

Năm thứ nhất và năm thứ hai Thái đi dạy kèm nhưng thiếu tới hụt lui, nhưng từ đầu năm thứ ba Thái đã chuyển sang công việc khác là làm “bồi” tại quán bar X.K. Qua giới thiệu và mối lái của chủ bar Thái đã được chị G. “kết”...

Hiện hai người đang “cặp” với nhau, G. là một phụ nữ đã có chồng, 45 tuổi và đã có 1 con, còn anh chồng của G. là giám đốc một công ty kinh doanh. Theo lời của các bạn sinh viên khoa kinh tế, từ ngày Thái dính vào cái nghề “trai bao” ấy thì Thái đã thay đổi rất nhiều, không còn là một anh chàng “xứ dừa” hiền lành, ham học nữa... và nghe đâu anh ta định “bye! bye!” chị G. vì Thái đang được một chị “lão làng” nào ở bến Ninh Kiều “quan tâm”...

Chiếm một đội quân hùng hậu trong thế giới trai bao là những nam người mẫu. Nam người mẫu ở Cần Thơ tuy ít nhưng phần đông từng hành nghề ở Sài Gòn. Theo lời Kh. một nam người mẫu đã bỏ nghề: “Tiền kiếm được từ các show diễn và kể cả chụp hình quảng cáo cũng không đủ “ăn chơi một đêm ra hồn”. Cho nên việc các người mẫu nam sẵn sàng “cặp kè” với các bà chị đáng tuổi mẹ, tuổi dì mình để “có tiền-có tiếng” là điều bình thường”.

Ngày càng có nhiều các quý bà “thừa tiền-thiếu tình” và không ít trong số đó là những bà chị thích “ăn nem” vào cái độ tuổi đã làm mẹ làm bà. Một trong những nơi được các quý bà tìm đến “săn trai” là sàn nhảy, quán bar và câu lạc bộ “thể hình nam”.

Riêng, tại các club thể hình nam, thì người chủ club thường kiêm luôn “môi giới”...

Trong vài tháng qua, giới trẻ Cần Thơ vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện “rùng rợn của “B., một tay chuyên “đi khách” sộp.”

B. là một tay chơi con nhà giàu, 28 tuổi, B. được ông chủ club thể hình chỗ B. đang tập (nằm trên đường 30 tháng 4) giới thiệu cho một “khách hàng” có nhu cầu đi Ðà Lạt trong 2 tuần và trả 300 triệu đồng. Nghe con số 300 triệu đồng quả là không nhỏ B. đồng ý ngay. Và người chủ tiệm tập tạ được bà này cho riêng 10 triệu. Theo lời kể của B. thì:

- “Bà đã già gần 50 tuổi... nhưng còn “khỏe như trâu”! Suốt thời gian 2 tuần ở Ðà Lạt bà bắt tao làm cái chuyện ấy suốt ngày, suốt đêm. Về đến Cần Thơ tao phải nằm bệnh viện 1 tháng! 300 triệu đồng nhiều thiệt! Nhưng, tao bây giờ... trái cà ăn còn không nỗi nữa là!”

Chuyện tưởng như đùa nhưng đó lại là câu chuyện thường được nhắc đến... “khốn khổ khốn nạn” của nghề “trai bao” khi gặp những “nữ yêu quái”.

Một trong những nơi được giới nữ già “Tân Thời” ở đất Tây Ðô này tìm đến là “Club khiêu vũ” tại quán cà phê T.N. nằm trong siêu thị C. tại thành Cần Thơ. Quán này chỉ mở cửa vào buổi tối nhưng khi chúng tôi bước vào mới 6 giờ 30 mà các bàn ở khu vực gần sàn nhảy đã có người đặt trước. Cô bạn đi cùng khá bực, cô quay sang hỏi anh bồi: “Trời đất! Uống cà phê cũng đặt bàn trước hả?” Một cô bạn khác của tôi năn nỉ anh bồi:

- Anh cho em ngồi bàn này, gần gần sàn nhảy để em dễ thấy, em vô đây kiếm má em về, ba em nói má em mê mấy thằng bồi trong quán này, công nhận mấy anh đẹp trai thiệt!

Anh bồi có vẻ khó chịu... chúng tôi đành ngồi vào chiếc bàn còn sót lại trong góc. Quán có rất nhiều phục vụ, đặc biệt là nam, tất cả đều mặc đồng phục khá lịch sự. Nhìn lên sàn chỉ toàn thấy quý bà nhảy với các tay bồi, chỉ có một vài người nữ nhảy với nhau nhưng họ cũng nhanh chóng rời khỏi sàn.

Qua tìm hiểu và được biết, mỗi bà sẽ “bao” một anh bồi, anh bồi đã có chủ thì không phải bưng bê gì cả chỉ cần nhảy với khách, tiền “bo” đủ để bồi xài cả tuần. Trên sàn nhảy lúc này tôi nhận ra bà T.B., theo tôi biết bà có 5 con và 10 cháu, tuổi đã 52 chủ một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, bà khá nổi bật với những cú nhảy kiểu “ngã người” thật mạo hiểm vì cái thân hình to béo của bà ta khó lòng mà tay bồi ốm nhom có thể đỡ nỗi!

Ðang nhảy bỗng nhiên bà T.B. dừng lại hô lên rớt mất một viên kim cương “9 nút”, thằng bồi của bà T.B. đi lấy đèn pin rọi kiếm khắp sàn, kéo bàn giở ghế giở chân chúng tôi lên kiếm “hột xoàn”... 5 phút vẫn không thấy viên “kim cương 9 nút” đâu! Bà T.B. xua tay nói “Thôi bỏ đi! Mình nhảy tiếp đi anh! Kệ nó, đáng gì!...”

Cả quán cà phê ai cũng cười, người cười nửa miệng, người cười 1/4 miệng cũng có người cười khà khà... Riêng những người bạn đi cùng tôi họ chỉ biết lắc đầu, một người trong họ nói: “Phải chi cụ Hồ Biểu Chánh sống lại thấy cái sự đời - viết... chắc đã tay luôn!”

Nếu gái đẹp thích săn trai Việt kiều, ấy là chuyện thường. Thời gian gần đây giới “trai bao” ở Cần Thơ đang “bổ vây giăng lưới” các chị các bà Việt kiều về quê ăn tết “một mình” .

Một trong những lão làng của giới trai bao là thằng “C. bộ nội vụ”, không rõ nguồn gốc của cái tên đó như thế nào nhưng ở Cần Thơ ai cũng biết đến C. như một tay “điếm già”, hắn chỉ ngoài 30 nhưng thâm niên làm “trai” của hắn có hơn 10 năm. Hiện C. đang cặp với bà C.L., một Việt kiều Mỹ. Ðánh hơi được bà C.L. là một người giàu có nổi tiếng ở Nevada, tên C. đã nhờ một mụ tú bà tên V. là thầy bói của bà Lài ở Cần Thơ làm mai mối.

Chỉ sau vài lần đi Ðà Lạt, Vũng Tàu với C. bà L. đã “chết mê chết mệt”, bà L. đã về Mỹ ly dị chồng. Dù được người thân cảnh báo khuyên ngăn, bị đứa con gái “từ mẹ” nhưng bà L. vẫn không “lay chuyển”! Dù bà biết tên Công vẫn đang sống với vợ và con, dù bà biết thời gian bà bay về Mỹ tên Công “cặp” với một ả “bỏ chồng theo trai” tên là Liên, bà C.L. vẫn “bên cạnh” C. và chăm lo cho C. từ chiếc xe hơi đời mới, vài căn phố trên Sài Gòn còn mở thêm một công ty mua bán rượu beer ở Cần Thơ...

Dư luận đồn rằng, em trai chồng của bà C.L. đã đặt “mua một cánh tay” của tên C. nhưng tên C. vẫn chưa “buông” bà C.L.... Có lẽ tên C. vẫn chưa biết người “hăm he” hắn từng là bạn “chí cốt“ của Năm Cam nay đã “gác kiếm về vườn” nhưng vẫn còn thân thế trong chốn giang hồ...


Phóng sự của Thu Hiền
Người Việt

Ringo
07-01-2006, 12:59 AM
Bài này tuy không nói về giới gay nhưng nghe cũng thú vị.

Nhiều lý do lắm, đánh vào tâm lý bình thường đi, ham tiền nè, dễ hiểu mà, tiền thì ai không ham? Ham tiền mà lười lao động nữa thành ra làm trai bao "ngon" quá rồi còn gì.

Mấy "chàng" nam người mẫu (kể cả nữ) khi bước vào nghề thì tuổi còn nhỏ xíu, lại có ngoại hình đẹp, chả thể nào lại "yên ổn" trong thế giới đầy cạm bẫy đó sao? Gặp người tốt thì "đem" về xài 1 mình, đứa nào ko tốt thì "chơi qua đường". Mà đã lỡ qua đường rồi thì mấy cái sau đó có gì là khó hiểu...
Bởi vậy việc người ta sợ con cái mình theo giới người mẫu không phải là vô lý.

Chuyện nhỏ như cọng cỏ! Và ở đâu cũng có, nước nào cũng có, vùng nào cũng có, xã hội nào cũng có.

Kiến
07-01-2006, 01:14 AM
Trời ơi
Trâu già ham gặm cỏ non
Cỏ cười cỏ bảo chỉ cần mo-ney

bestguyboi
07-01-2006, 03:40 PM
Đòi bây giờ thật khủng khiếp , và tôi nghĩ Singapore đã làm đúng khi luật pháp ở đây rất khắt khe

Sanya
07-01-2006, 07:15 PM
bestguyboi nói sai rồi, pháp luật nước nào cũng khắt khe hết bạn ạ chỉ có điều nó thực thi như thế nào thôi. Bạn thử nghỉ đảo quốc Singapore diện tích nhỉnh hơn đảo Phú Quốc mình tí à nên quản lý sẽ rất dễ dàng còn VN rộng lớn nhiều nên dù pháp luật có khắt khe đến đâu vẫn có lỗ hỏng mà bạn, hiện tại VN đang đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội rát gay gắt đó với hệ thống pháp luật ban hành để điều chỉnh các quan hệ trên đó thôi.

nhanhat88
07-01-2006, 09:18 PM
bestguyboi nói sai rồi, pháp luật nước nào cũng khắt khe hết bạn ạ chỉ có điều nó thực thi như thế nào thôi. Bạn thử nghỉ đảo quốc Singapore diện tích nhỉnh hơn đảo Phú Quốc mình tí à nên quản lý sẽ rất dễ dàng còn VN rộng lớn nhiều nên dù pháp luật có khắt khe đến đâu vẫn có lỗ hỏng mà bạn, hiện tại VN đang đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội rát gay gắt đó với hệ thống pháp luật ban hành để điều chỉnh các quan hệ trên đó thôi.
Bạn này rành wa' ha:shifty: :zorro:

tuanhoang
08-01-2006, 12:31 AM
Đơn giảng
Giang hồ hiểm ác mà
Không biết tư chủ thì chỉ có con đường tổi lổ.
Cho nên TGT3 chúng mình cũng nên tự chủ đùng quá lối vì tiền .
Tiền có thể mau tất cả. Nhưng tìên không mua được qua khứ và Tâm hôn .
Bye

quongdang
08-01-2006, 08:31 AM
Tuanhoang nói đúng thật, giang hồ thật hiểm ác, nhưng đồng tiền không thể nào mua đựoc tình yêu của con người ta đúng hông....:punk: :eric:

Sanya
08-01-2006, 11:28 AM
Thật ra cũng đừng đổi lỗi cho đồng tiền vốn dĩ nó là một tờ giấy có giá được con người in lên trên đó nhiều loại mệnh giá mà thôi, cái đnág nói ở đây là lí chí và ý chí của con người kìa, hai cái đó quyết định nên con người chúng ta trước đồng tiền.