PDA

View Full Version : Tìm kiếm một "chàng" cho riêng mình!



soloist
06-01-2006, 08:22 PM
:ohmy: Tại sao tìm và hẹn hò 1 người bạn trai lại trở nên khó khăn và thậm chí ko thể đối với giới chúng ta???...Đừng lo lắng wa', chỉ cần 1 vài "chiêu" cần thiết thì bạn sẽ chủ động trong việc "săn lùng" anh chàng đó:smile:

Đầu tiên, xác định rõ bạn là ai và bạn muốn gì
Lập 1 list những điều bạn nghĩ là thế mạnh của bạn. Một số người cảm thấy khó khăn trong việc xác định thế mạnh của mình, ko seo.Sẽ dễ hơn nếu bạn nghĩ về những thứ bề ngoài trước (nụ cười, thân hình...), rùi đến "bên trong" (biết lắng nghe, chung thủy,biết chia sẻ...), đến khả năng trong giao tiếp hay trogn 1 lĩnh vực nào đó(giao tiếp giỏi,thông minh,sắc sảo, biết nhìu về âm nhạc, điện ảnh...), tiếp theo là về tài chính, cuộc sống(giàu, okie....) và tài lẻ(khiêu vũ,thể thao....)....
Rùi, kế tiếp là 1 list về người kia, đừng list những thứ quá chung chung như:sexy, hài hước, khỏe mạnh....hãy nghĩ cụ thể hơn như:1 người cười thật nhìu, thích thể thao, mũi cao...v.v..hehehe. Ờ, đừng quên list những điều bạn ko thích...

Xong, "đi săn" nào::eric:
Điều wan trọng là bạn phải tự tin và "hành động". Bạn muốn tìm 1/2 kia của bạn, nhưng người í ko đứng trước cửa nhà bạn mà nói "Hi!". Nếu bạn muốn 1 mối wan hệ, nhớ những điều này:
Tham gia những diễn đàn của chúng ta(như Taoxanh đê), 1 cách tốt để tìm những người thú vị và để tiến tới 1 tình bạn và hơn nữa...hehhee
Tự giới thiệu bản thân....trên mạng(profile)...sẽ mở ra nhìu hướng hẹn hò hơn
Dĩ nhiên, sau đó sẽ là hẹn hò với người kia gòi

Nhưng nói thì nói, bạn sẽ gặp phải những thất bại hoặc sợ hãi.Bạn sẽ cảm thấy hồi hộp vào những lần hẹn hò đầu tiên. Hãy cố gắng cười lên, tỏ thái độ tích cực và nhắc nhở chính mình là: Tìm kiếm 1/2 kia trong mơ ko phải là chuyện dễ.Sẽ có những lúc bạn muốn từ bỏ(nhất là sau nhìu lần hẹn hò thất bại) và bạn cũng phải từ bỏ việc hẹn hò với những người "đê tiện", những người bạn ko thích...nhưng đừng bỏ cuộc quá sớm, tiếp tục "săn" nào, sẽ phải có những "con mồi" thui, ko lẽ bọn chúng chít hết gòi???..KEEP HUNTIN'.

Hãy làm tăng cơ hội "bắn trúng đích" của bạn :
Rút kinh nghiệm ở lần đầu(nếu bạn đã hẹn hò nhìu lần)
Bắt đầu cuộc hẹn hò bằng cách mở đầu 1 cuộc nói chuyện, chủ động bắt chuyện sẽ làm mọi việc theo diễn ra theo ý bạn
Đừng hi vọng wa' nhìu: việc bạn nghĩ cuộc hẹn hò đầu tiên sẽ cho bạn một người hoàn hảo thì hơi...fi lí. Nhưng cứ hi vọng (đừng wa' lố) mình sẽ may mắn và hành động...sẽ làm bạn ko wa' buồn nếu thất bại vì bạn đã cố gắng:smile:
Về khỏang ăn mặc, đừng mặc wa' bình thường, cũng đừng wa' lố lăng..hì
Nói chuyện cởi mở, thú vị, ko nên nói về sex, chính trị, tôn giáo...Hãy tỏ ra tự nhiên
Ko nên kéo dài wa' cuộc nói chuyện
CƯỜI....sẽ làm bạn thu hút hơn, thân thiện hơn
Cuối cùng, NO SEX plzzz, QHTD trong cuộc hẹn hò đầu tiên có lẽ tuyệt nhưng bạn sẽ ko có cơ hội thứ hai với người đó

HÀnh động, tự tin, dùng chính sự hấp dẫn của bạn và biết mình muốn zi` ở người đó (ko nên chỉ là tình dục, hơn nữa phải là tình cảm thật) rùi bạn sẽ tìm được 1/2 kia thui...
"Đi săn" vui vẻ...:clover:

p/s: SOLOIST ko phải là 1 "thợ săn" chuyên nghiệp đâu(còn nhỏ mà chuyên nghiệp zi`), chỉ post lên cho mí bạn tham khảo thui...

ColdEyez
06-01-2006, 08:39 PM
Nói thì dễ mà làm mới khó, duyên số cả thôi, biết đâu người mình muốn săn lại chẳng care đến mình :lol:

singasong
06-01-2006, 08:45 PM
Hehe, đúng òi, cũng có khi mọi chuyện chỉ là "diêng xố" à... có "theo đuổi" cỡ nào cũng ko dc, tuy thế nếu có 1 chút "bí quyết" thì việc "cưa" 1 ai đó cũng dễ hơn nhỉ. Đâu phải là "cưa" rồi "thôi" đâu, mà người nào mà mình quyết định "cưa" rồi là sẽ cố gắng "cưa suốt đời"! Hà hà!

VIENKIEU
06-01-2006, 08:50 PM
Sao Dang Ay Noi Hay Qua Troi
Ma Toi Tim Hoai Hong Thay
Co Le May Chang O Cho Toi Bi Mo Mat Het Roi
Hu...hu..co Don Wa

YonYon
06-01-2006, 10:08 PM
vậy hả?nghe u nói thấy vất vả nhỉ,mà từ trước đến giờ chỉ có người khác chủ động quen boorin chứ boorin hoàn toàn bị động,để boorin thử lần này xem sao!!!

josh
07-01-2006, 01:08 AM
hehe!! lỡ người mình mún hunt lại là straight thì seo hã soloist?? josh có khoái một người lắm!! sometimes josh thấy người đó cũng tõ ra rất thích josh!! sometimes josh lại thấy người đó chĩ thích girl??? zậy là seo??? nhiều lần như vậy josh bùn lắm!! decide sẽ chĩ là bạn!! ít nói!! ít cười đùa và giỡn thì him lại đi theo hõi hoài và tìm cách đễ josh bình thường lại?? rồi khi bình thường thì him bắt josh hứa mai mốt kô đc như vậy nữa!! vậy là sao??? nhìu lần mun' mỡ miệng nói thật!! nhưng lại kô dám nói!! sợ nếu kô phãi thì tất cã mất hết!! chẵng còn là bạn lun!! nhưng josh tin!! người đó có cãm nhận được tình cãm cũa josh!!! hic

Kiến
07-01-2006, 01:27 AM
Nhưng sẽ không đáp lại nếu người đó là straight, phải không Josh.
Đôi khi họ cảm nhận được tình cảm mà mình dành cho họ nhưng chẳng biết làm sao, không thể ok rồi nhưng cũng không thể bo_xì với mình (bạn bè mà)
Vậy sao không cho mình và người đó 1 lối thoát: bạn bè vẫn tốt hơn mà.

BelongceLouis
08-01-2006, 07:22 AM
mình thích như Josh vậy , cái gì rõ ràng wa' sẽ ko còn đẹp đẽ và lãng mạn như những giấc mơ của mình nữa .... cứ hy vọng và đừng mong đợi gì cứ sông trong cảm giác như mình dc yêu 1 cách lén lút thật tuyệt vời (chắc tại đọc truyện YAOI nhiều wa' nên bị nhiễm rùi hichic)

soloist
09-01-2006, 06:18 PM
hehe!! lỡ người mình mún hunt lại là straight thì seo hã soloist?? josh có khoái một người lắm!! sometimes josh thấy người đó cũng tõ ra rất thích josh!! sometimes josh lại thấy người đó chĩ thích girl??? zậy là seo??? nhiều lần như vậy josh bùn lắm!! decide sẽ chĩ là bạn!! ít nói!! ít cười đùa và giỡn thì him lại đi theo hõi hoài và tìm cách đễ josh bình thường lại?? rồi khi bình thường thì him bắt josh hứa mai mốt kô đc như vậy nữa!! vậy là sao??? nhìu lần mun' mỡ miệng nói thật!! nhưng lại kô dám nói!! sợ nếu kô phãi thì tất cã mất hết!! chẵng còn là bạn lun!! nhưng josh tin!! người đó có cãm nhận được tình cãm cũa josh!!! hic
hi`hi`...josh giống soloist nhưng soloist đã quyết định break vì người đó là str8, bi giờ là bạn thui. Nếu sometimes mà do josh cảm nhận thì chưa hẳn đúng, cho nên soloist nghĩ cứ bình thường nhưng vẫn để hắn biết là mình wan tâm hắn(hơi nguy hiểm!!!)...uhm, well,lỡ "nạn nhân" của josh chỉ giả vờ thích girls thui seo? nhưng cũng ko ngoài khả năng hắn wan tâm bạn bè, hoặc hắn là bi. Túm lại, hãy bình thường josh ui, tìm hỉu kĩ trước khi quyết định "bắn hạ" hắn nha. Còn lỡ "bắn" trúng mà hắn chứ chít thì hãy nói thẳng suy nghĩ của josh(nếu hắn chít sau cú cuối cùng đó, josh thắng), còn nếu ko chít luôn thì giả vờ "Tui chỉ thử u thui, tại thấy u tốt với tui...hơi nhìu, vẫn là bạn tốt hen!!!"...Good Luck

soloist
09-01-2006, 06:23 PM
nhưng iu trong lén lút...giữa 2 người (tức là mình iu mà người ta ko biết) thì khó chịu lém lém, Louis...
mà nhìn Louis cool we' hen...nice to meet u...hehehe

soloist
09-01-2006, 06:25 PM
còn về fa`n diên số, soloist ko tin, DC có câu "ko ai vẽ nên số phận của bạn, trừ bạn"...GO 4 A HUNT

cachuaxay
09-01-2006, 08:53 PM
cũng ko hẳn vậy đâu soloist oi, tin 50-50 đi cho chắc ăn, đúng là chỉ có mình quyết định được tương lai, nhưng mà cũng phải có "thiên thời điạ lợi nhân hòa" nữa chớ, phải hông ???

to Louis: u đang du học hả ??? hình như là ở Nga phải hông ?

BelongceLouis
10-01-2006, 08:03 AM
to Louis: u đang du học hả ??? hình như là ở Nga phải hông ?

du học thì đúng đó nhưng mình đang ở Bulgaria (sợ đầu trọc lắm nên ko dám đi Russia đâu:lol: )

soloist
11-01-2006, 06:05 PM
Josh đâu gòi???...sao ko thấy hối âm gì hết dza???...hay là thành công gòi? Bulgary nói tiếng zi dza??...soloist chỉ nói được tiếng Anh thui, đang định học thêm tiếng Pháp hoặc Tây Ban Nha

soloist
11-01-2006, 06:22 PM
uhm...soloist sẽ tin 70/100, 30% còn lại sẽ phụ thuộc vào "thiên thời địa lợi"...còn "nhân hòa" thì đâu biếy được trogn lần hẹn hò đầu tiên...cần thời gian chứ, right???

BelongceLouis
13-01-2006, 03:13 AM
Josh đâu gòi???...sao ko thấy hối âm gì hết dza???...hay là thành công gòi? Bulgary nói tiếng zi dza??...soloist chỉ nói được tiếng Anh thui, đang định học thêm tiếng Pháp hoặc Tây Ban Nha
dĩ nhiên là tiếng Bulgarian rồi:cool1:

soloist
13-01-2006, 07:16 PM
ủa???...có tiếng Bulgarian?..tưởng Bulgary ko có tiếng nói riêng, có thể nói tiếng Spanish, Ý...hay cái gì đó

hihihihi
13-01-2006, 07:37 PM
uý trời, tui ko dám đọc đâu.
Tui đang kiếm bài: làm sao để cắt người theo đuổi mình.
Nhiều người quá, chọn cũng mệt mà ko chọn cũng mệt.

quongdang
14-01-2006, 12:15 PM
uý trời, tui ko dám đọc đâu.
Tui đang kiếm bài: làm sao để cắt người theo đuổi mình.
Nhiều người quá, chọn cũng mệt mà ko chọn cũng mệt.


Trùi nghe chanh hỏi chảnh dễ sợ chưa kìa....
Còn mình hả...cả năm nay mình chưa dám kím một tình iu tiếp theo nữa vì sợ đau lắm....
Nhưng giờ hổng biết có giữ được nữa hông...
Chắc cũng cần kím một ai thui...chớ lâu lâu bùn lắm...hông có người tâm sự
hi hi hi và đi ăn cùng...nói chuyện mà hổng phải kiêng dè nè...còn chi nữa nhỉ...hít rùi...để lần sau nghĩ được gì thì pót típ

soloist
16-01-2006, 06:41 PM
hihihi nói chiện chảnh pa cố...cắt đuôi dễ lém...lấy kéo cắt cái bựt...xong

anhchangdethuong
19-01-2006, 02:40 PM
uh
minh cung dong y voi may ban

tklo1379
21-01-2006, 08:23 PM
Hai cách hunting trên mạng của bạn là một việc làm tiêu cực!hehe,nai tơ mà làm kiểu đó thì bị ăn thịt mất!xúi dại làm chết con người ta!hic
Yêu straight àh!tình yêu là một cái gì đó không thể định nghĩa chính xác được!Biết đâu kì tích xảy ra nhỉ!he he,anyways...nhiều khi bạn thích người ta quá nên làm tưởng người ta quan tâm tới mình nhiếu như vậy,nhưng sự thật thì không đẹp như vậy rùi(mình bị hoài chứ đâu!hic)

Gia_Phát
22-01-2006, 03:13 PM
tìm chi cho mệt ,
tình yêu đến em ko mong đợi gì ...tình yêu đi em ko hề hối tiếc...
giống tui nè , ở vậy nuôi con , sướng hơn , kekeke

tklo1379
22-01-2006, 07:07 PM
bó tay ông gia phát này luôn!
Nói gì mà cứ như... gái ế!ha ha ha

jesseht
24-01-2006, 09:31 PM
Đúng là mình đang đi tìm 1 bf thật sự đây...............

Snow Angel
25-01-2006, 04:53 PM
ừm nếu kiếm được 1 chàng cho riêng mình thì đúng là rất vui....nhưng nếu như chàng có tính lăng nhăng thì liệu bạn có thích ko?

Gia_Phát
25-01-2006, 06:09 PM
lăng nhăng thì cho nó lên bố lá hay chí hòa gì đó
lên đó là hết lăng nhăng ah
hahahaa

Gia_Phát
25-01-2006, 06:09 PM
bó tay ông gia phát này luôn!
Nói gì mà cứ như... gái ế!ha ha ha
sai rùi
k phải gái ế mà là bóng ế , kekee

soloist
08-02-2006, 08:12 PM
oh my gosh...topic của tui thành nơi cho...bóng ế hồi nào dzay?..buồn we

Hai cách hunting trên mạng của bạn là một việc làm tiêu cực!hehe,nai tơ mà làm kiểu đó thì bị ăn thịt mất!xúi dại làm chết con người ta!hic
hunt trên mạng ko phải tiêu cực, nó chỉ để bạn có thể quen được nhìu đối tượng thêm thui ạ,ko lẽ ko wen ko bít ngoài đường mà nhào đến hunt??? nếu bạn là 1 hunter giỏi, bạn bít cách làm thế nào để mình an toàn trước ...con mồi..hehee. Nhưng mỗi người đều có quy luật riêng, mình chỉ nói chung chung thui.

pon_pon
08-02-2006, 08:20 PM
Valentine năm nay ở nhà rùi
tìm hoài mà chẳng có ai hết
chán chết

Toxic
08-02-2006, 09:36 PM
tìm chi cho mệt ,
tình yêu đến em ko mong đợi gì ...tình yêu đi em ko hề hối tiếc...
giống tui nè , ở vậy nuôi con , sướng hơn , kekeke

Hic hic...Gia Phát nói vậy nghe giông người .....vô cảm ghê...!!!

Mr.stylish
09-02-2006, 02:07 PM
Hì hì , từ bài post này suy ra bạn vvui tính lắm nhỉ ? Cám ơn những kinh nghiệm quý bái của bạn nhé !

Nhưng cái gì đến nó sẽ đến thôi

soloist
10-02-2006, 07:32 PM
hihi...mình là người...ko nhàm chán thui bạn star ạ...hehee, nhưng bạn phải bít nắm bắt lấy ~ gì sẽ đến chứ???

BelongceLouis
10-02-2006, 07:43 PM
thế pe' Soloist đã hunt dc anh nào chưa mà thấy kinh nghiệm đầy mình thế nhỉ , coi chừng đi hunt mồi bị mồi hunt lại nha pe' hihi:whistling

soloist
10-02-2006, 08:08 PM
ái chà chà...Booty mà dám lên giọng với Hunter dzay ha???...anh chờ đi, em sẽ cho anh "kickin n screamin" nha...hehehe
ko bít có HUNT được ai chưa mà seo cứ nghe tiếng kiu của "con mồi" đau đây "1 111155 4, hunter...plz hunt me now"...hehehhe

BelongceLouis
10-02-2006, 08:34 PM
vậy là pe' có bồ ...câu rồi hả (hay bồ nông , bồ hóng v.v.. nói chung là bồ )hix làm đang định dùng chiêu gậy ông đập lưng ông lấy kế sách của pe' để hunt pe' ma pe' có bồ rùi hixhix buồn ......ngủ wé
chúc pe' với Booty của pe' luôn hạnh phúc nha và Booty của pe' nhờ anh nhắn với pe' là pe' cứ yên tâm Booty là người ko ăn nhạt đâu hihi
104

Snow Angel
14-02-2006, 05:10 PM
nếu nói như bạn thì đâu cần tìm làm gì? nếu có duyên có nợ thì sẽ gặp và cảm nhận được cái mùi vị tình yêu bạn à, đừng nên trông mong làm gì? hãy tìm 1 người của riêng mình nhưng cũng đừng nên gò bó nó quá...