nobadfriend
20-10-2011, 11:18 PM
Tiếp theo bài viết: [K] Hãy là 1 Uke Thứ 2 Tiềm Năng (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=118023)
Phần 2: [BLC] [P] Hãy là 1 Uke Thứ 2 Tiềm Năng NHƯNG...
Bạn một uke đích thực, lại chẳng may liễu ơ (lỡ iu) 1 anh seme tuyệt vời nhưng trớ trêu là chàng lại đã có một uke cho riêng mình. Không cần phải đem hình anh ấy nhìn rồi khóc sướt mướt tiếc rẻ, chỉ cần bạn đã sẵn sàng làm "uke thứ 2 tiềm năng" thì vẫn còn cơ hội!
Uke thường nghĩ, yêu một seme đã có uke rồi thật khổ, mà không muốn khổ thì phải trở thành "uke thứ 2 tiềm năng", biết đâu sẽ làm nên đổi thay!
Uke có biết? Khi "uke thứ 2 tiềm năng" thay thế được uke thứ nhất, nghĩa là chuyện gì đã xảy ra?
1. Chiến thắng: Chúc mừng "uke thứ 2 tiềm năng", giờ bạn không là tiềm năng nữa, bạn đã chính thức có chàng! :)
2. Thua cuộc: Chia buồn "cựu uke thứ nhất", bạn đã vụt mất seme của mình để bắt đầu một kết thúc. :(
3. Bắt đầu: Những tháng ngày vui vẻ của Seme và "Uke Thứ 2 Chính Thức".
4. Kết thúc: Những chuỗi ngày hạnh phúc của Seme và "Cựu Uke Quá Khứ".
5. Thử thách: Đấu tranh để có được, có được phải giữ được. Để có được đã khó, giữ được càng khó hơn. Chúc Uke vượt qua thử thách!
Hy vọng và đấu tranh cho tình yêu của mình không có gì là xấu cả. Nhưng bạn phải chấp nhận gán mác "[B]Quỷ", "Hồ ly tinh", "kẻ cướp", "ong tay áo", ...Tuy nhiên bạn nên tự hào vì mình đã cạnh tranh 1 cách công bằng. Phải đảm bảo rằng bạn thực sự yêu anh chàng seme kia, chứ không phải là vì ghét suke lemon question của anh ý. Phải đảm bảo rằng, bạn hoàn toàn ko vận dụng bất kì chiêu bẩn nào như trong các bộ phim HQ VN dài tập mà bạn vẫn xem.
Và điều quan trọng nhất: Bạn phải học cách chấp nhận và vui vẻ ngay cả khi bạn đã cố hết sức nhưng vẫn thất bại.
6. Thành công: Vượt qua thử thách sẽ thêm bền chặt, chúc Uke thành công!
7. Thất bại: Uke thứ nhất đã thất bại trong quá khứ, "Uke Thứ 2 Chính Thức" sẽ không lặp lại quá khứ đó chứ? Nếu chẳng may "lịch sử lặp lại", Uke Thứ 2 sẽ nghĩ gì?
7.1: Quả báo! Mình giành seme của người ta, người khác lấy lại seme của mình.
7.2: Đồng cảm! Uke ngày trước đau khổ thế nào, Uke bây giờ mình đây phải chịu.
7.3: Mỉm cười! Đã có những tháng ngày hạnh phúc, chỉ là quá khứ nhưng mãi là ký ức, những kỉ niệm đẹp.
7.4: Tình yêu! Không có tình yêu vĩnh cửu, cứ cho là có thì cũng không có người yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
7.5: Niềm tin: Tin rằng tình yêu là thế, sau này có yêu ai cũng sẽ có ngày chia tay, chỉ là sớm muộn mà thôi. Hầu hết gay đều tin điều này. Có tình yêu, có hạnh phúc, cũng sẽ có ngày hạnh phúc thoáng qua. Có người yêu, nhưng "không có người yêu vĩnh cửu". Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi...
Lời kết: Hãy là 1 "Uke Thứ 2 Tiềm Năng" NHƯNG hãy cân nhắc và biết chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân. :)
Phần 2: [BLC] [P] Hãy là 1 Uke Thứ 2 Tiềm Năng NHƯNG...
Bạn một uke đích thực, lại chẳng may liễu ơ (lỡ iu) 1 anh seme tuyệt vời nhưng trớ trêu là chàng lại đã có một uke cho riêng mình. Không cần phải đem hình anh ấy nhìn rồi khóc sướt mướt tiếc rẻ, chỉ cần bạn đã sẵn sàng làm "uke thứ 2 tiềm năng" thì vẫn còn cơ hội!
Uke thường nghĩ, yêu một seme đã có uke rồi thật khổ, mà không muốn khổ thì phải trở thành "uke thứ 2 tiềm năng", biết đâu sẽ làm nên đổi thay!
Uke có biết? Khi "uke thứ 2 tiềm năng" thay thế được uke thứ nhất, nghĩa là chuyện gì đã xảy ra?
1. Chiến thắng: Chúc mừng "uke thứ 2 tiềm năng", giờ bạn không là tiềm năng nữa, bạn đã chính thức có chàng! :)
2. Thua cuộc: Chia buồn "cựu uke thứ nhất", bạn đã vụt mất seme của mình để bắt đầu một kết thúc. :(
3. Bắt đầu: Những tháng ngày vui vẻ của Seme và "Uke Thứ 2 Chính Thức".
4. Kết thúc: Những chuỗi ngày hạnh phúc của Seme và "Cựu Uke Quá Khứ".
5. Thử thách: Đấu tranh để có được, có được phải giữ được. Để có được đã khó, giữ được càng khó hơn. Chúc Uke vượt qua thử thách!
Hy vọng và đấu tranh cho tình yêu của mình không có gì là xấu cả. Nhưng bạn phải chấp nhận gán mác "[B]Quỷ", "Hồ ly tinh", "kẻ cướp", "ong tay áo", ...Tuy nhiên bạn nên tự hào vì mình đã cạnh tranh 1 cách công bằng. Phải đảm bảo rằng bạn thực sự yêu anh chàng seme kia, chứ không phải là vì ghét suke lemon question của anh ý. Phải đảm bảo rằng, bạn hoàn toàn ko vận dụng bất kì chiêu bẩn nào như trong các bộ phim HQ VN dài tập mà bạn vẫn xem.
Và điều quan trọng nhất: Bạn phải học cách chấp nhận và vui vẻ ngay cả khi bạn đã cố hết sức nhưng vẫn thất bại.
6. Thành công: Vượt qua thử thách sẽ thêm bền chặt, chúc Uke thành công!
7. Thất bại: Uke thứ nhất đã thất bại trong quá khứ, "Uke Thứ 2 Chính Thức" sẽ không lặp lại quá khứ đó chứ? Nếu chẳng may "lịch sử lặp lại", Uke Thứ 2 sẽ nghĩ gì?
7.1: Quả báo! Mình giành seme của người ta, người khác lấy lại seme của mình.
7.2: Đồng cảm! Uke ngày trước đau khổ thế nào, Uke bây giờ mình đây phải chịu.
7.3: Mỉm cười! Đã có những tháng ngày hạnh phúc, chỉ là quá khứ nhưng mãi là ký ức, những kỉ niệm đẹp.
7.4: Tình yêu! Không có tình yêu vĩnh cửu, cứ cho là có thì cũng không có người yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
7.5: Niềm tin: Tin rằng tình yêu là thế, sau này có yêu ai cũng sẽ có ngày chia tay, chỉ là sớm muộn mà thôi. Hầu hết gay đều tin điều này. Có tình yêu, có hạnh phúc, cũng sẽ có ngày hạnh phúc thoáng qua. Có người yêu, nhưng "không có người yêu vĩnh cửu". Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi...
Lời kết: Hãy là 1 "Uke Thứ 2 Tiềm Năng" NHƯNG hãy cân nhắc và biết chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân. :)