enthu_frien_heart
06-01-2006, 10:46 AM
Một cô gái tóc vàng hoe đi mua TV. Cô ta vào một cửa hàng, sau khi xem xét một hồi cô nói với người nhân viên:
- tôi muốn mua chiếc TV kia.
Người nhân viên trả lời:
- tôi không bán cho ngững cô gái tóc vàng hoe
Cô gái rất tức giận nhưng không làm được gì.Hôm sau cô đóng giả làm một bà già, sau khi ngắm kĩ mình trong gương cô lại đén cửa hàng đó và nói với người nhân viên:
- tôi muốn mua chiếc TV kia.
Người nhân viên lại trả lời:
- tôi không bán cho ngững cô gái tóc vàng hoe
Cô gái tức giận, cô bỏ về. Hôm sau cô đóng giả là một ông lão. Nghĩ rằng lần này sẽ không còn ai nhận ra mình, cô ung dung đi đến của hàng nọ và nói:
- tôi muốn mua chiếc Tv kia
Người nhân viên lại trả lời:
- tôi không bán cho ngững cô gái tóc vàng hoe
Cô nổi giận và hét lên :Tại sao cả 3 lần anh đều nhận ra tôi là cô gái tóc vàng hoe
anh nhân viên trả lời:
-VÌ kia không phải là chiếc ti vi, kia là cái lò vi sóng.
- tôi muốn mua chiếc TV kia.
Người nhân viên trả lời:
- tôi không bán cho ngững cô gái tóc vàng hoe
Cô gái rất tức giận nhưng không làm được gì.Hôm sau cô đóng giả làm một bà già, sau khi ngắm kĩ mình trong gương cô lại đén cửa hàng đó và nói với người nhân viên:
- tôi muốn mua chiếc TV kia.
Người nhân viên lại trả lời:
- tôi không bán cho ngững cô gái tóc vàng hoe
Cô gái tức giận, cô bỏ về. Hôm sau cô đóng giả là một ông lão. Nghĩ rằng lần này sẽ không còn ai nhận ra mình, cô ung dung đi đến của hàng nọ và nói:
- tôi muốn mua chiếc Tv kia
Người nhân viên lại trả lời:
- tôi không bán cho ngững cô gái tóc vàng hoe
Cô nổi giận và hét lên :Tại sao cả 3 lần anh đều nhận ra tôi là cô gái tóc vàng hoe
anh nhân viên trả lời:
-VÌ kia không phải là chiếc ti vi, kia là cái lò vi sóng.