View Full Version : Rồi mai thức giấc...
Có bao giờ bạn nghĩ đến sáng mai bạn có những gì để làm?
Có những sớm mai ta như người vô vọng, thức giấc chẳng biết làm gì hay vội vàng chạy biến vào cuộc sống quên cả chào ngày mới.
Có những sớm mai như thế.....
Sanya
05-01-2006, 11:25 PM
có những sớm mai thức giấc vội vàng đi đai học quên bẩng đi ly cà phê chưa uốn.
có sớm mai thức giậy ào ào như gío đi học quên hôm mi má mi một cái.
có những sớm mai như thế và nhiều cái quên của sớm mai bởi vì những ngày đó SAN ngũ thức dậy trễ huhuhuhu.
4/1/2006
Hôm nay là ngày thi môn ĐBCL, môn học mà thầy nói rằng " rớt mới lạ", nói vậy thôi chứ vô lớp nhìn thấy mấy anh khoá trước ngồi chăm chú nghe giảng mà xanh mặt.
7h30... giật mình dậy, mơ màng và hoảng loạn (nghĩ là trễ thi), không định hướng được và rồi vấp cầu thang. Đau lắm! Ngồi phịch xuống. Nhưng chẳng muốn khóc chút nào (thường bữa là....). Buồn quá.
8h10... xách cặp ra khỏi nhà, vô trường sớm một chút. Thi vào tiết 8-10 (khoảng 1h20...).
Đề không khó nhưng dài, rất dài. Đề mở nên mọi thứ đều ổn. Mấy đứa bạn rủ đi uống nước nhưng thôi về, nhức đầu quá (tối qua khó ngủ mà).
Về nhà chẳng việc gì, máy hư mai mới bảo hành xong, ráng học chút 8-1 mới thi môn tiếp theo.
5/1/2006
Sáng nay trời bình thường. Có vậy mà cũng nói!
Bớt buồn rồi.
Đánh răng, tắm rửa xong thì ù vô bàn lấy giấy ra ghi 10 điều cần làm trong ngày (làm theo sách)
1. 9h đi lấy máy về
2. vô trường lấy phiếu đăng kí môn học và sổ tay
3. về giặt đồ
4. dịch bài cho môn thi tiếp theo
.
.
.
Một ngày nhẹ nhàng. Một sớm mai cảm thấy yêu đời.
Àh cá bảy màu đẻ,hai con một lúc, nhìn cái bụng trống trơn của 2 chỉ lại mắc cười,vui.
Tối về ngồi vừa chat vừa đăng kí môn học, nhiều quá 12 môn, học kì sau mệt đây.
Ngủ sớm. Ngủ ngon ba má, anh hai, ..., cá bảy màu.
tieng-mua-dem
06-01-2006, 02:41 AM
Trời,
TMD cũng nhớ ghi 5 điều của Bác dạy nè. Củng áp đặt vào cuốc sống cho chính bản thân mình đó. ( Đừng có nghỉ đến Chánh trị nghen)
Hay lắm đó.
(1) Love country, love friends
(2) Study hard, work smart
(3) Team player, follow the rule of work places
(4) Take care of yourself
(5) Modesty, Honesty, Bravery
enthu_frien_heart
06-01-2006, 09:37 AM
Mấy hôm nay thật mệt mỏi
các giờ học thật chán ngắt, không có gì đặc biệt
có lẽ sắp thi rồi nên mọi người nghỉ ở nhà để ôn thi
sáng dậy, trời lạnh quá, chẳng muốn đi học
một ngày tẻ nhạt lai trôi qua không có gì biến động
sao tôi lại ghét cái cuộc sống trầm lặng này đến vậy
6/1/2006
Có một sớm mai bị lãng quên. Hì hì, tại Kiến dậy muộn mà.
Tối qua tự nhiên có một bạn nhào vô chát, trời sinh ra để 8 mà, sao yêu con số 8 ghê, mãi tận 3 h mới rứt ra được, nói chuyện hợp ghê.
5h... đau bụng. Hôm qua có ăn gì bậy đâu trời. Lồm cồm bò dậy: xức dầu, uống thuốc,... vẫn không bớt. Đành dùng chiêu cuối cùng, lấy túi nước nóng ôm vào bụng. Thế mà ngủ ngon.
9h... Bính boong. Bà bạn qua rủ chiều vô trường nộp ĐKMH. OK 2h khởi hành.
Lật đật chạy xuống lầu xem có gì ăn. Xe cóc ổi. Lại ăn bậy, đau vẫn không chừa, nhưng sao mà đồ chua con gái thích lại ngon vậy; xoài,ổi muôn năm.
Àh, bây giờ phài đi rùi.
Sanya
06-01-2006, 02:03 PM
6/1/2006
Sáng nya thức dậy lòng mình không có chút gì dể vui và hứng phấn để học bài cho ngày mai, sáng nay thức dậy là một vùng u ám => mình ghét.
Hi về rùi nè.
To SAN : Vui lên đi, rồi mai thức giấc .........
Hai hôm nay ít lên Táo Xanh.
Thi mà nhưng cũng ráng mon men lên, nhớ không chịu được. Mọi chuyện với mình sao bình thường quá, đôi lúc vì quá bình thường nên muốn một tí sóng gió cho vui. (đuổi ý tưởng này ra khỏi đầu mau)
Tối nay má gọi lên. Có chuyện buồn. Khuya không ngủ được, nghĩ về anh rồi lại nghĩ về mình.
Lưu_Khiết_Huyên
09-01-2006, 08:43 AM
ngày mai thức giấc thấy mình đi học chán !hết hiiiiiii
Sanya
13-02-2006, 12:25 AM
hì hì hì babi ơi sao y chang san à, dạy học thằng bé, hôm nay chủ nhật sáng qua nhà nó dạy, ngồi chờ cả gần 20p Mẹ nó ra bảo : con hôm nay bé N bệnh, nên con nghĩ dạy em nó bữa được không con. Dạ, dạ không sao đâu bác ạ .... rồi giả vờ hỏi em có sao hkông , này nọ .... bụng nói thầm : Mừng muốn chết, vạy hôn nhắn tin cho người ta biết ngũ, làm sáng sớm mới có 8h thức rồi hic hic hic tức hông hhiihihihihihihi.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.