PDA

View Full Version : Quả phụ thành Paris



B.A.B
05-01-2006, 10:52 PM
Ngày xưa,ở Paris diễm lệ,có 1 nữ bá tước rất xinh đẹp,kiều diễm.Ai trong thành Paris đều biết đến sự nổi tiếng của bà và ao ước đc trở thành đức lang quân của người phụ nữ ấy.
Bà quen với một viên công chức bình thường và sau đó tổ chức đám cưới trước sự tiếc nuối của bao nhiêu người.
Hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc.Nhưng 1 ngày kia,căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi sinh mạng của người chồng mà bà hết mực yêu thương.
Trước nỗi bất hạnh quá lớn,người phụ nữ ấy chỉ còn biết ngày ngày than khóc,vật vã bên linh cữu của người chồng quá cố.
Bên cạnh nghĩa trang là bãi xử tử của quân đội.Có 1 anh lính nọ,ngày ngày chứng kiến cảnh người phụ nữ ấy than khóc bên cạnh xác chồng nên động lòng trước sự chung thủy của bà.
Anh tìm cách gặp bà,động viên,an ủi bà đừng quá đau buồn.Dần dần giữa 2 người nảy sinh tình cảm.Họ thường lén lút gặp nhau trong nhà mồ của gia đình.
Một hôm,sau khi chia tay bà bá tước,anh lính quay trở lại bãi xử tử thì phát hiện mất hết 1 thi thể trên giá hành hình.Anh vô cùng hoang mang và lo sợ,vì theo luật thì khi người canh gác kô làm tròn nhiệm vụ,thì người đó phải lấy mạng sống của mình thay vào đó.
Sau một hồi tìm kiếm vô vọng.Anh buồn bã tìm bà bá tước và nói lời vĩnh biệt trước khi trời sáng,mọi người sẽ phát hiện và anh sẽ bị xử tử.Bà vô cùng ngạc nhiên và đau khổ,chẳng mấy chốc bà sẽ mất thêm 1 người mà bà yêu thương.
Sau khi suy nghĩ suốt đêm,cuối cùng,bà đã quyết định dùng xác ông chồng quá cố của mình làm vật thế mạng cho anh lính kia.Bà và anh lính vào khu mộ,lặng lẽ đem xác người chồng ra và treo lên giá tử hình.Nhờ vậy anh lính thoát khỏi tội chết.Còn bà bá tước thì trong lúc chuyển xác chồng ra đã kô ngừng lẩm bẩm câu : "Thà còn 1 hơn đã từng có 2"

YonYon
08-01-2006, 12:24 PM
hic hic,đọc xong ko hiểu!!!!

chuoi_xanh
08-01-2006, 05:47 PM
hie^u~ cui` ............:)

enthu_frien_heart
16-01-2006, 06:36 PM
truyện này nên đưa vào mục truyện trào phúng thì hơn

Micky
22-06-2006, 03:20 PM
Đọc xong không hiểu gì hết,bạn nào hiểu giải thích dùm mình với!!!!! :)