PDA

View Full Version : Đom đóm yêu



vitaminc1903
09-05-2007, 10:53 AM
http://files.myopera.com/namkhanh/img/Suong%20Mai.jpg
http://files.myopera.com/namkhanh/music/domdomyeu.mp3
bài này chưa có cd thu trực tiếp trong đài truyền hình nên chất lượng hơi kém mong các bạn thông cam nhưng nghe vẫn hay lém ^^ cho mình xin ý kiến nhá. :big_smile:

modanh
09-05-2007, 11:19 AM
ũa ai hát za , bạn hát ha~ ??????

diary_chandai
09-05-2007, 12:03 PM
dễ thương thiệ đó.....................
......................nhưng có phải là bạn hát ko vậy?

Cupidlove
10-05-2007, 04:13 PM
hay we'......... sao hem thấy cd dzậy ta..........

Landinh
12-05-2007, 10:20 AM
bài này thấy trên chương trình tuổi đời mênh mông nè. bạn nữ nào đó hát hay lắm. ko lẽ bạn là người hát? vậy lại thêm con gái trong forum

vitaminc1903
13-05-2007, 02:17 PM
tròi đất mình là con gái hồi nào? bài này do ban nhạc lối thoát trình bày mình biết được tên 2 thành viên trong ban nhạc đó là trâm và một người tên là sương mai, chính sương mai trình bày bài hát này, ban nhạc này thành lập do các thành viên thi hát trong chương trình tuổi đời mênh mông tập họp lại thành một nhóm, bài hát này chưa có cd đâu vì nó mới chỉ được trình diễn 2 lần trên truyền hình thui ^^ khi nào có các bạn ủng hộ ^^ nhóm nhạc này mới thành lập khá teen ^^.

em_anh
17-05-2007, 08:39 AM
hix, đây là box TX idol mà bạn, hixhix, làm tưởng bạn hát chứ, mà nhân tiện có ai có beat bài này hok, nghe hay wá, dễ thuơng wá !!

vitaminc1903
17-05-2007, 09:36 PM
mình post không đúng chỗ, sorry vì sự nhầm lẫn này đây là lời bài hát:

Màn đêm buông xuống không gian lặng yên
Ngoài trời khuya vắng đêm nay sao buồn
Từng đêm nghe bước chân em lẻ loi
Về nơi đâu sẽ cho em giấc nồng
Rồi em thấy đêm lung linh tựa muôn vì sao lấp lánh
Kìa ngàn đom đóm đang bay về
Và em thấy vui, bước trên đường trong lòng sao ấm áp
Muốn ca vang rồi em cất tiếng hát.
Đom đóm yêu, hãy bay đi, bay xa đến chân trời kia rồi thắp lên bao ánh sáng xua đi màn đêm lạnh để bầu trời sẽ chẳng còn giá băng
Đom đóm yêu, hãy bay đi, mang theo tiếng ca và nụ cười thắp lên bao ánh sáng tin yêu và muôn người để cuộc đời với nghìn người yên vui.
Từng đêm em bước trên con đường xa
Quạnh hiu góc phố cô đơn thân gầy
Và ngày thơ bé mong được sưởi ấm
Thầm mơ đến mái nhà đầy hạnh phúc
Rồi em thấy đêm lung linh tựa muôn vì sao lấp lánh
Kìa ngàn đom đóm đang bay về
Và em thấy vui, bước trên đường trong lòng sao ấm áp
Muốn ca vang rồi em cất tiếng hát.
Đom đóm yêu, hãy bay đi, bay xa đến chân trời kia rồi thắp lên bao ánh sáng xua đi màn đêm lạnh để bầu trời sẽ trường tồn giá băng
Đom đóm yêu, hãy bay đi, mang theo tiếng ca và nụ cười thắp lên bao ánh sáng tin yêu và muôn người để cuộc đời với nghìn người yên vui.
Mong cho em sẽ có những giấc mơ tuyệt vời
Sẽ không còn qua từng đêm buồn trên phố khuya
Mong cho em thấy tình yêu thương chứa chan cuộc đời
Rồi ngày mai chấp cánh cùng ngàn đom đóm yêu

Bạn nào trình bày thử bài này xem ^^ chúc thành công.