View Full Version : Ngày hẹn đầu tiên
đêm đông
02-01-2006, 11:05 AM
tôi wen bạn trên mạng ,nói chuyện với nhau cung rất hợp .Rồi noel ,bạn hẹn tôi đi chơi ,và tôi cũng đồng ý .Nhưng sao nó bình thường quá ,chẳng có cảm giác gì vui vẽ .Ngày hôm sau ,tôi gởi tin nhắn cho bạn ,và lời nhận lại là một sự im lặng .Và tôi hiểu ,một tình bạn nữa lại đi qa cuộc đời tôi
tinhyeusetdanh
02-01-2006, 11:43 AM
ban oi! buon lam gi. co the khi 2 ban gap nhau. ve dep cua ban khong lam nguoi ta dong long. nen dung buon lam gi cho met nguoi ban a. Mot tinh yeu hay tinh ban ve dep be ngoai cung quan trong nhung no khong quan trong bang tam long cua minh. Ho khong hieu minh thi thoi ban dung suy nghi gi ca
Lưu_Khiết_Huyên
02-01-2006, 04:39 PM
bạn đừng buồn nha..............
YonYon
02-01-2006, 06:01 PM
tại sao trên đời lại có loại người như vậy???thật quá đáng!!!nói chung đêm đông ko cần buồn làm gì!!!
pon_pon
02-01-2006, 07:28 PM
chắc người đó chê bạn rùi
bạn đừng buồn chắc có lẻ tình bạn đó ra đi để 1 tình bạn mới sẻ đến ví dụ là mình nà hehehhe
Hãy vui tươi nhìn lên nha
Lưu_Khiết_Huyên
02-01-2006, 07:45 PM
bà pon pon ham hố dễ sợ bạn gì đó ơi wen với pon pon nè anh đẹp trai lém đó nha
Gia_Phát
02-01-2006, 08:56 PM
1 tình bạn sắp đi qua và 1 tình yêu sắp đến với bạn <--- sao ko nghĩ đến điều tốt đẹp nhỉ ????
enthu_frien_heart
06-01-2006, 11:34 AM
bạn không việc gì phải hối tiếc cả, và bạn cũng đừng buồn mà bạn nên thấy vui rằng: hắn đã không là bạn của mình.Bạn sẽ có những người bạn tốt hơn hắn( ví dụ như mình nè)
chuoi_xanh
06-01-2006, 05:37 PM
ho^' ho^' vây la` no' ko thix ban rui` , nhu*ng minh` nghi~ ban con` may .no' ko thix no' ko cho*i chu*' no' ma` lam` gi` ban sau do' da' ban thi` cang` bun` ho*n .............co' va^y thui ma` lang~ wa' ban o*i
đêm đông
09-01-2006, 12:35 PM
hi hi cảm ơn mấy u nhiều ,có được những người như mấy u thật là tuyệt vời ,nhưng tiếc rằng đó chỉ là ảo thôi .Nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn là không có
Ai nói với mấy u là tôi buồn ,Còn lâu ah .Người này không thích mình thì còn người khác ,tại sao tôi phải buồn vì một người không thích tôi chứ .Nhưng mà nói thật ,mới đầu cũng hơi tiếc và buồn ,nhưng chỉ mấy giây thôi là quên liền ha ,hi...........hi.....
Quên bạn là vậy đó ,nó chẳng thật chút nào cả .Bởi vậy không dại gì mà buồn .Với lại buồn gần mấy năm nay rồi ,giờ mà buồn nữa thì còn gì là cuộc sống thú vị nữa chứ
bướm_xinh_9x
09-01-2006, 12:43 PM
anh ơi! không sao đâu, không làm bạn được với người này thì làm bạn với người khác! DON'T WOORY! anh nên nhớ cho em là dân số Việt Nam là bao nhiêu người? cho nên là đừng có lo là thiếu người làm bạn, nên lo xem là người đó có là người bạn gắn bó với mình suốt đời không thôi! toàn lo hão vớ vẩn
Lưu_Khiết_Huyên
11-01-2006, 10:55 AM
làm bạn với huyên nè chịu hong anh !
Đôi khi con người chỉ chịu nhìn một phía!
Tại sao mọi người không nghĩ người kia gặp một điều gì đó???
Nếu người đó bệnh thì sao???
Cuộc sống nếu ta không bao giờ suy xét kĩ thì hiểu lầm sẽ nối tiếp hiểu lầm để rồi đôi lúc bạn để vụt mất...
Không nên trách người kia dù họ có muốn chia tay trong im lặng còn hơn là cứ tranh cãi:tại sao bạn không thích tôi,tôi có chỗ nào xấu?
Thử hỏi nếu đặt các bạn vào tình huống này bạn sẽ làm sao???
Dù gì đi nữa nếu chưa có gì tại sao lại phải buồn cơ chứ còn nếu thực sư quý nhau hãy tìm cách nói gặp và nói thẳng thắn:hãy cho mình một cơ hội gần bạn!
Chúc bạn hạnh phúc
đêm đông
13-01-2006, 06:05 PM
tại sao why biết là mình không xem xét kỹ vấn đề .Bạn có cả ngày hôm sau mình lo lắng cho bạn đó thế nào không .Mình cứ tưởng người đó bị tai nạn gì đó ,vì nhà người đó ở rất xa ,nên mình cứ lo lắng mải ,cả ngày đó mình chẳng ăn gì cả .Mình đã gởi tin nhắn cho người đó 2 3 lấn ,nhưng chẳng thấy hồi âm gì cả ,khi đó mình cứ suy nghĩ toàn những chuyện không may sẽ xảy ra với bạn .
Mình đã nghĩ mọi cách để liên lạc với người đó ,nhưng ngoài nick thì mình chẳng biết thông tin gì về bạn .Cuối cùng ,mình cũng nghĩ ra cách là giả một nick khác làm quen với bạn đó ,ngày hôm sau thì mình nhận dược hồi âm làm wen củ người đó .Vậy thì Why nghĩ thế nào ,người có lỗi là mình hay la bạn .Thật sự thì mình cũng không trách bạn đó ,nhưng dù gì thì cũng nên nói một tiếng để tôi yên tâm chứ
Cảm ơn Huyên nhé ,thì mình chẳng phải đang là bạn đó sao .Uh,thì Việt Nam không thiều người để làm bạn ,nhưng lại thiếu một tâm hồn đồng cảm bạn ah .Đôi khi cả trái đất này mà người ta vẫn không tìm ra được một người có trái tim dồng cảm với mình .Huyên đang ở đâu ,bao nhiêu tuổi ,học gì .rất vui nếu được trò chuyện một lần với Huyên .Có trò chuyện nhiều với nhau thì mới hiểu được nhau ,Huyên đồng ý chứ .Nick của mình là demdong241205 ,
quongdang
14-01-2006, 12:07 PM
trùi ui...mình nghĩ nếu không iu được thì làm bạn cũng được mà...
Có khi tình bạn còn hơn cả tình iu...vì làm bạn thì mọi người đều tôn trọng nhau, quý trọng nhau...còn tình yêu thì...nhiều lúc đau khổ lắm....buồn lắm
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
Vì thế cũng đừng buồn mà
Vì tình yêu đã không dừng nơi trái tim bạn
Rồi bạn sẽ tìm được người thương bạn mà thôi
Cố lên bạn nhé...tương lai vẫn ở phía trước mà....
đêm đông
16-01-2006, 01:39 PM
uh,nhưng tình bạn hay tình yêu gì cũng chẳng còn nữa .Nhưng mà đó là quá khứ cả rồi ,chẵnge bận tâm làm gì
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.