PDA

View Full Version : Còn thiếu một cái nhìn chia sẻ



ca_va
02-01-2006, 02:57 AM
Còn thiếu một cái nhìn chia sẻ

Không hẹn mà nên, một vài phim truyền hình, nhựa của ta gần đây đều thấp thoáng bóng dáng người đồng tính. Tuy nhiên, người đồng tính - một vấn đề xã hội, đề tài thuộc loại nhạy cảm - chủ yếu mới chỉ được sử dụng như một "mồi nhử..." khán giả...

Sài Gòn tình ca" (Saigon Love Story) - bộ phim truyện nhựa đầu tay của đạo diễn (ĐD) Việt kiều Mỹ Ringo Le (Lê Quang Vinh) đã được trình chiếu giới thiệu cho giới báo chí, phát hành... TPHCM sáng 6.12. Một phỏng vấn bỏ túi thực hiện nhanh sau buổi chiếu cho thấy: Phim vẫn chưa thoát khỏi bệnh chung của nhiều phim nước ta hiện nay là bệnh "mỗi thức một tý" - điều gì cũng được nhắc tới - nên chẳng điều gì được thể hiện một cách sâu sắc. Trong số các nhân vật của phim có Liêm - bạn thân của hai nhân vật chính Danh - Tâm là người đồng tính (NĐT).

Có thể nói, "cái sự đồng tính" của Liêm đã được ĐD "vẩy" thêm vào phim cho phim mang đủ khẩu vị cuộc đời, chứ hoàn toàn không phục vụ cho nội dung, cũng như chẳng thể hiện "quan điểm" nào của người làm phim về những NĐT. Liêm là anh chàng điển trai. Nhưng có lẽ sợ khán giả không thể hiểu, nhận ra đó là NĐT, nên ĐD dùng giải pháp rất cũ là để Liêm xuất hiện trong một cảnh là một cô gái má phấn môi son, đeo tóc giả xoăn tít, nói năng đả đớt, độn ngực, mặc áo dài. Vài giây thể hiện tình cảm giữa hai người bạn trai - NĐT trong phim cũng quá lộ.


http://img435.imageshack.us/img435/5131/2trong11on.jpg

Một hai tháng trước, khán giả truyền hình TPHCM cũng đã phải phát ớn với bộ phim "ảo ảnh", trong đó cũng có nhân vật nam, để hy sinh thân mình vì nghệ thuật đã mặc váy uốn tóc (lại uốn tóc xoăn và độn ngực). Bộ phim chiếu tết "2 trong 1" của Hãng Thiên Ngân có Thành Lộc đóng vai trai giả gái. Trên băngrôn quảng cáo phim, "cô" Thành Lộc tóc xoăn, mặc váy đen đi ủng đen tới đầu gối, môi son đỏ chót. "Hồn Trương Ba - da hàng thịt" - phim chiếu Tết Bính Tuất của Hãng HK của ĐD Nguyễn Quang Dũng cũng có hai chàng ĐT điển trai.


http://www.hkfilm.com.vn/web/upload/moinhat1134994089.jpg

Điểm lại một vài phim VN có "yếu tố" NĐT cho tới giờ, theo đánh giá chung, "Những cô gái chân dài" của Vũ Ngọc Đãng vẫn là phim chạm đến đề tài NĐT một cách nhẹ nhàng, sạch, tình cảm. "Chưa thể nói chúng ta có dòng phim về NĐT được, vì còn quá ít phim, mà cách đề cập, thể hiện chưa hay. Sáng 7.12, dù bận rộn làm phim có cái tên rất "gợi" là "Trai nhảy", ĐD Lê Hoàng cũng tranh thủ sẻ ra một chút thời gian để nói về đề tài anh quan tâm - Chúng ta chưa rõ NĐT chiếm bao nhiêu phần trăm dân số VN. Nhưng theo tôi cũng không ít lắm đâu.

Trước hết, phải nói rằng, NĐT là những người bình thường về nhiều mặt; nhiều người trong số họ là những người thông minh trong nhiều lĩnh vực, họ có khả năng đặc biệt trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật - điều này có thể thấy trong số những người hoạt động nghệ thuật tầm cỡ thế giới từ xưa đến nay. Làm phim về họ, chúng ta không thể cứ nhấn mạnh hay nói vống lên những điểm dị hợm của họ để câu khách. Cũng không nên tỏ sự "xót thương" tuồng như họ là những người "thiểu số".

Có lẽ quan điểm này xuất phát từ cái nhìn của người Việt Nam về vấn đề chưa phải đã cảm thông, chia sẻ và cởi mở. Cần phải thể hiện những mặt tốt của họ. Thể hiện một cách nhã nhặn, lịch duyệt. Chúng ta cũng không thể bắt chước những ĐD thế giới vì bối cảnh xã hội khác nhau, những NĐT của VN khác với NĐT các nước khác".

Thùy Ân - laodong.com.vn - 12/12/2005