PDA

View Full Version : Ca dao (phay) Em và Tôi - Không cười chít liền



kurei
01-01-2006, 01:20 PM
Gọt xoài đừng để xoài chua!!
Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình.

Một tay làm chẳng nên non
Bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên

Thằng cho vay là thằng dại.
Thằng trả lại là thằng đại đại ngu!

Trên đời gì rẻ bằng xôi.
Anh đây chẳng tiếc mời em ăn cùng.
Giờ đây em đã ăn rồi.
2 ngàn em nhớ trả giùm cho anh!

Trăng hôm nay cao quá ,
Anh muốn hôn vào má .
Trăng hôm nay cao tít ,
Anh muốn hôn vào .....
Trăng hôm nay mới nhú,
Anh muốn hôn vào .....

Thi đua ta quyết thi đua
Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi biết đi đâu?
Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !

Tình yêu như cái bánh tiêu ...
Ăn vô thì muốn, thiếu điều ói ra.
Yêu em hổng dám nói ra.
Để dành trong bụng cho ra từ từ.

Trên trời mây trắng như bông.
Ở giữa cánh đồng mông trắng như mây

Râu tôm nấu với ruột bầu.
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.
Chỉ tội cho cái thằng con.
Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì.

Nhận được thư em lúc nhá nhem,
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ:
"Anh ơi ngày mai nó lấy em".

Chắp tay lạy cụ tình yêu.
Cho con lấy được nàng Kiều ngày nay.
Cụ nhìn trợn mắt cau mày.
Không đưa hối lộ thì đây đếch ừ .

Hôm qua anh đến nhà em.
Ra về mới nhớ để quên 5000
Anh quay trở lại vội vàng.
Em còn ngồi đó, 5000 ...mất tiêu.

Anh xây em bằng cát.
Rồi hôn em 1 phát.
Ôi nụ hôn chua chát.
Toàn là đất với cát…

Học cho lắm cũng ăn mắm với cà.
Học tà tà cũng ăn cà với mắm.
Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng .
Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm.

Học hành như cá kho tiêu .
Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu!

Trừi mưa bong bóng phập phồng,
Má đi lấy chồng con ở dzí ... boyfriend(s).

Cái nì mình sưu tầm từ 1 website khác , thấy dzui dzui nên post nên cho các bạn xem , cười lú mười cây răng chơi

Kiến
05-01-2006, 04:57 PM
Má ơi cứu con. Tức cười quá.

kurei
05-01-2006, 05:03 PM
Hix , cám ơn bạn đã cho lời phê bình .

Kiến
06-01-2006, 12:03 PM
Đọc lại vẫn tức cười.
Thanks

kurei
07-01-2006, 04:45 PM
cái này đọc tới đọc lui vẫn mắc cười , vui lắm đó

Kiến
12-01-2006, 12:15 AM
Bít rùi, quáng cáo tiếp thị dữ quá Curei, xin lỗi Kurei

kurei
12-01-2006, 12:38 AM
Ai đọc chuyện vui có thưởng nào . THấy có sai chính tả thưởng 1 cục kẹo này . Mại dô mại dô nào

hihihihi
13-01-2006, 02:45 PM
Hay thiệt nghen, nhưng nhớ hết cũng là cả vấn đề.

Why
13-01-2006, 03:19 PM
Yêu em không biết để đâu
Để trong tờ giấy lâu lâu anh lấy chùi

Có mấy cái mình đọc rồi nhưng đọc lại vẫn thấy tức cười quá

kurei
13-01-2006, 06:12 PM
Thêm vài câu , về Học Sinh _ thứ 3 trong tam quậy ( Nhất quỹ nhì ma thứ 3 học trò mà )


Học làm chi, thi làm gì
Tú Xương còn rớt,huống chi là mình

Học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù

Học hành như cá kho tiêu
Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu!

Đi thi để biết phòng thi
Vô thi để biết để thi thui mà

Nói tiếng anh như gió, gặp từ khó ta... bắn sang tiếng Việt.

Học đi đôi với hành ,hành đi đôi với tỏi

Học không yêu yếu dần rồi chết
Yêu không học không ngóc được lên

hihihihi
13-01-2006, 07:20 PM
cái này chắc là thơ "biện hộ" hả? Nghe đâu cũng có lý lắm đó. Giống hihihihi mà

kurei
13-01-2006, 10:02 PM
Cái nì gọi nà "cãi chày cãi cối" đó . Học sinh mà , có ai quậy bằng đâu . Mình đang kiếm mấy bài thơ Tình Yên Hóa Toán Lý vui , để share với mọi người

hihihihi
13-01-2006, 11:02 PM
Sao nhiều thơ (thẩn) quá dzi. Nhưng cũng muốn đọc thử cho biết đó

kurei
14-01-2006, 12:53 AM
Cám ơn bạn hihihihi đã đọc thư này .

kurei
20-01-2006, 05:49 PM
Mình vừa sưu tầm được thêm vài câu , thấy hay nên post lên share với mọi ngừi :


Hận đời đen bạc
Hận kẻ bạc tình
Hận cả gia đình
Hận luôn hàng xóm

Yêu em chẳng biết để đâu
Để trong nòng súng lâu lâu anh bóp cò..!

Nhận được thư em lúc nhá nhem
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ
"Anh ơi ngày mai nó lấy em"

Cam sành lột vỏ còn chua
Thấy em còn nhỏ anh cua để dành

heoquay_dzon
21-01-2006, 12:05 PM
trời mưa bong bóng phập phồng
Đói bụng em dứt cháo lòng 4 tô

Con quỳ lạy chúa trên trời
Sao cho con lấy được người con yêu
Đến khi con lấy được nàng
Con không đi lễ Chúa làm gì con?

Lúc còn thơ ngày 2 buổi "dấm đài"
Mẹ có la thì bảo con còn nhỏ
Đến khi lớn

Gia_Phát
25-01-2006, 06:52 PM
trời mưa bong bóng phập phồng
mẹ đi lấy chồng con cũng theo trai
noi đại vậy đi

Gay ThaiLand
26-01-2006, 12:16 AM
Nghe nè : úhm .................ùhm.........
Làm trai cho đáng thân trai
Gì đâu iểu điệu đúng là pê đê .....................tặng cho 1 câu thơ đóa hía hía hía hía

kurei
26-01-2006, 05:35 PM
Kurei mới kiếm được mấy câu này nghe khá ... không đụng hàng , share với các bạn hén

Sự khác biệt giữa ANH VÀ EM

Nếu em làm việc gì đó mất nhiều thời gian thì có nghĩa là em chậm chạp. Nếu anh làm việc gì đó mất nhiều thời gian thì có nghĩa là anh thận trọng.


Nếu em không làm việc gì đó thì có nghĩa là em lười biếng.
Nếu anh không làm việc gì đó thì có nghĩa là anh đang bận nhiều việc quan trọng hơn.

Nếu em làm việc gì đó theo ý mình nghĩ ra thì có nghĩa là em lộng hành.
Nếu anh làm việc gì đó theo ý mình nghĩ ra thì có nghĩa là anh giàu sáng kiến.

Nếu em ca ngợi anh thì có nghĩa là em nịnh anh.
Nếu anh khen ngợi em thì có nghĩa là anh thiện chí.

Nếu em làm việc gì tốt thì chẳng mấy khi anh nhớ.
Nếu em làm việc gì chưa hay thì chẳng mấy khi anh quên.

Nếu em không có ở nhà thì có nghĩa là em đang đi chơi.
Nếu anh không có ở nhà thì có nghĩa là anh đi công việc.

Nếu em phạm sai lầm thì có nghĩa là em ngốc nghếch.
Nếu anh phạm sai lầm thì có nghĩa là anh cũng chỉ là con người!

nguoihaybuon
28-01-2006, 04:48 AM
lâ\n đâ\u đọc sao ma- tuyet thế

polopikipuku
29-01-2006, 01:46 AM
ặc ặc má ơi con cười chết mất. có thể cho PIKI trang wed đó được ko Kurie
ý lộn Kurei chứ ^_^

kurei
29-01-2006, 04:17 PM
Hix, bữa đó Kurei lên google kiếm rùi chép lại , quên mất tiêu cái website rùi . Thông cảm cho Kurei nhe , tại dạo này hơi già rùi nên mau quên mờ

Thui để Kurei ráng sưu tầm về cho đọc hén

kurei
29-01-2006, 04:28 PM
Những câu nói "vô duyên" nhất mà Kurei từng sưu tầm :

Con tàu lớn thì ... chìm lâu hơn

Vợ người bao giờ cũng hay hơn vợ mình nhưng chỉ hay khi còn chưa trở thành vợ mình

Đời ngắn thôi mà, hãy chịu đựng thêm tí chút.

Có thể nhận chìm nỗi buồn trong rượu nếu có nhiều rượu và ít nỗi buồn

Im lặng là vàng. Nếu bạn im lặng nhiều quá sẽ bị cướp đấy! (bị cướp gì các bạn biết rùi hén )

Hiện nay thì phái yếu chỉ có một câu hỏi đối với phái mạnh: Sao yếu thế?!

Hôn nhân có sức hút lớn: nó kéo ta trở lại mặt đất (chứ bình thường mọi người trên mây hông hà)

Đừng lấy nhau vì tính toán vì sẽ không thể nào thanh toán hết được đâu

kurei
03-02-2006, 10:15 PM
Hàng mới :

- Bánh mì phải có patê - Làm trai phải có máu dê trong người!!!


- Bước chân dô quán đèn mờ - Ngồi gần con gái không sờ là ngu!!
Thà rằng cắt tóc đi tu - Ngồi gần con gái ..... ngu sao không sờ!!


- Rượu này từ gạo mà ra - Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm


- Vầng trăng ai xẻ làm đôi - Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
đêm qua anh ngủ trên giường - Nhớ em tỉnh giấc, lọt giường gãy xương.


- Vũ trường là chốn ăn chơi - Chí Hoà là chỗ nghỉ ngơi giang hồ.


- Trăm năm kìu vẫn là kìu - Ăn xong rửa chén là điều dĩ nhiên


- Học cho lắm cũng ăn mắm với cà - Học tà tà cũng ăn cà với mắm
Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng - Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm


- Râu tôm nấu với ruột bầu -Chồng ăn nhổ toẹt lầu bầu chê ngu!

cold_boy
20-02-2006, 12:35 PM
hay a` nha minhg đọc song cười khoái trí

doimatniemtin
20-02-2006, 03:49 PM
hay qua! dung la thu gian...hehehe

giotmuaema
28-02-2006, 07:58 PM
mấy cái này mình đọc hít roài, đọc lại vẫn cảm thấy tức quá (tức cừơi á ^^)

traibentre9x
02-03-2006, 06:44 PM
tui cũng có 1 câu danh ngôn
"Học, học nữa, học mãi, học... máu!"
HiHI!!!

ziczachzuc
02-03-2006, 11:23 PM
e có câu này cũng hay lắm:
ĂN CHƠI ĐI CHO HẾT ĐỜI TUỔI TRẺ
RỒI ÂM THẦM LẶNG LẼ ĐẠP XÍCH LÔ

calvinthai
02-03-2006, 11:31 PM
hehe
Thanks vì có những giây phút được cươì thoải mái như thế này,Thanks alot.Nếu còn post tiep nha bạn.

bad_boy198
10-03-2006, 09:35 PM
tui cung có câu này
mấy em thiếu nữ đánh cầu
lông bay phấp phới trên đầu tụi anh

Thuần
17-08-2008, 12:41 PM
Thằng cho vay là thằng dại.
Thằng trả lại là thằng đại đại ngu!
haha, tâm đắc câu này ;))

holaboy
17-08-2008, 01:27 PM
Trừi mưa bong bóng phập phồng,
Má đi lấy chồng con ở dzí ... boyfriend(s).
khoái câu này ghia =))