PDA

View Full Version : Rẽ trái hay rẽ phải?



Mr Choco
12-08-2011, 01:31 PM
Một thời gian dài, câu "Con rẽ trái, mẹ nhé!" gây sốt trong cộng đồng LGBT. Như 1 hiệu ứng, nó trở nên phổ biến & trở thành gần như là 1 tuyên-ngôn-come-out của các bạn.

http://i824.photobucket.com/albums/zz164/leehyun_sohot/imagesCANUYAP6.jpg

Nhưng, thử phân tích nó theo 1 hướng suy nghĩ khác nhé!

Lấy "X-Men - the first class" làm 1 ví dụ gợi tưởng, thì:

Trong thế giới của những dị nhân, họ chia thành 2 hướng đi - 1 phe [Phe A] quyết định quay lưng lại với những người bình thường, tạo nên 1 thế giới riêng biệt của mình, bắt đám đông phải chấp nhận mình - 1 phe [Phe B] lại cố gắng hòa nhập vào đám đông, để mình dù khác người, nhưng vẫn là những người bình thường. Bạn nghĩ, hướng đi nào tích cực hơn? Chỉ biết khi xem film, người ta gọi phe A là phe phản diện, và phe B là phe chính diện!

Đó chỉ là 1 ví dụ, và cũng chỉ là film ảnh!




Trong thực tế, thì:

Bạn nghĩ gì về từ "trái"? 1 câu nói của 1 người anh mà mình vẫn luôn còn nhớ, đó là: "Nghe đến từ trái, là thấy đã có gì đó sai rồi, người ta vẫn thường gọi là sai trái mà". Vậy, lý do vì sao cộng đồng mình vẫn luôn muốn rẽ trái?

Ắt hẳn đa số đều nghĩ, rằng con đường bên phải là con đường mà gia đình mong muốn bạn đi theo, và xã hội đa phần đều đi theo. Nên nếu bạn không đi theo con đường ấy, có nghĩa là bạn phải đi con đường ngược lại, là con đường bên trái.

Nếu như thế thì, bạn đã tự tách mình ra khỏi thế giới!

http://i824.photobucket.com/albums/zz164/leehyun_sohot/untitled-6.jpg



Sự công nhận thì không phân biệt con đường bên trái hay con đường bên phải. Nhưng tính chất của sự công nhận của 2 con đường, dĩ nhiên là khác. Ok, họ có thể chấp nhận bạn, nhưng giữa chấp nhận 1 cách thông cảm, thương hại và chấp nhận 1 cách tự nhiên, bạn muốn mình được chấp nhận theo cách nào?

Trong 1 bài báo, phỏng vấn 1 diễn viên, anh ta chia sẽ những suy nghĩ rất thật về cộng đồng LGBT, và câu kết trong những suy nghĩ đó là: "Họ rất tội nghiệp!". Và cũng tương tự 1 trường hợp như thế, 1 anh ca sĩ khác đã nói: "Họ cũng là những người bình thường thôi mà!". Chắc chắn, dù thể nào đi nữa, câu nói của anh ca sĩ kia củng vẫn làm vui lòng các bạn hơn, right?

Với Choco, con đường bên trái vẫn luôn là 1 con đường không đúng. Và điều bạn cần làm, là rẽ vào con đường bên phải. Con đường bên trái là dành cho những kẻ không bình thường, và với mình, đó là những kẻ bệnh hoạn, tội phạm, trộm, cướp, .... Một khi bạn rẽ "trái", tức là bạn không dám chấp nhận bản thân mình là sự thật, và là 1 điều bình thường hiển nhiên! Còn chúng ta, dù là nam hay nữ, gay, les, trans, hay bi, hết thảy đều là những người bình thường. Chúng ta có quyền đi con đường của những người bình thường!


http://i824.photobucket.com/albums/zz164/leehyun_sohot/retre.jpg

Quay trở lại với ví dụ ban đầu, choco muốn nhắn nhủ với mọi người 1 điều rằng: Thay vì tách biệt với thế giới để họ chấp nhận mình, tại sao chúng ta không hòa nhập vào thế giới, để họ công nhận mình?

It gets better! Và chúng ta, cũng phải luôn vững tin vào chính mình!


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLIVNDgtswsZp2brHDol5pSt4-vrwpC6oi1v-mj77-J3fJfyQI

singasong SaintValentine

singasong
12-08-2011, 01:41 PM
Vượt lên cả khái niệm rẽ trái, chúng ta hoàn có quyền đi theo bất cứ hướng nào mình cảm thấy thích và phù hợp. Rẽ trái hay rẽ phải ko có nghĩa là "tội lỗi" hay "đáng thương". Cuộc sống đang chờ chúng ta chinh phục, dù có bất cứ "đặt để" nào của tạo hoá.

Chúng ta có khác biệt với số đông, điều đó đâu có nghĩa là kém may mắn. Hãy biến những khác biệt đó thành lợi thế, thay vì ngồi tự kỉ hay tiếc nuối những điều mình không có!

Vững vàng lên, các bạn của tôi!

adios2112
12-08-2011, 02:11 PM
Sống đến bây giờ gần tròn 18 năm nhưng vẫn chưa có lấy 1 ngày thoải mái , sự thật thì vẫn luôn biết rằng bản thân không hề " rẻ trái " nhưng lương tâm luôn cho là mình có lỗi .
Dằn vặt, cô đơn hay trống trải vẫn luôn là cảm giác mà bản thân luôn cảm thấy ... Nhưng cũng chính vì khốn khổ như vầy, bản thân mới thấy giá trị của hạnh phúc.... và cũng nhờ vậy, tâm hồn luôn muốn hướng thiện , xem như là đù đắp " lỗi lầm " dù biết chắc bản thân làm thể quái nào mà có lỗi gì.
Đến bây giờ thì tâm trạng tốt hơn, bạn bè luôn thông cảm , chấp nhận nhưng chưa ai ủng hộ
......
như thế là quả đã rồi
.....
Giờ chỉ còn bố mẹ nữa thôi
.....
ước gì lúc trước Chúa tạo ra Adam cùng Eva và thêm 1 Ava hoặc Edam nào nữa thì hay biết mấy.

pine_9x
12-08-2011, 02:32 PM
tớ đã rẽ trái, ko hoàn toàn như vậy, nhưng ít ra với gia đình và những người thân quen.
tớ đã thấy những giọt nước mắt của mẹ, những đêm trằn trọc lo lắng về 1 tương lai không vợ con của tớ.
mẹ tớ đã tới PFLAG, và tớ đã rơi những giọt nước mắt sung sướng
tớ không hối hận vì đã rẽ trái

nhưng
...
...


tớ lại căm ghét bản thân của tớ
tớ cho 'gay' là 1 từ mang đầy tính chế nhạo
gay là bi kịch của 1 đời người.
cuộc đời của 1 người đồng tính thì quá cô đơn, và đầy sự bí mật, mà dấu nhẹm bí mật cả 1 đời người thì đau khổ lắm...
tớ từng xem 1 bộ phim, họ nói "there are 2 kinds of straight people. One is hating in front of your eyes and one is hating behind your back."


Tớ k có nhiều bạn, vì tớ là gay
Tớ không thể hòa đồng với mọi người, vì tớ là gay

Tớ là thằng con trai 21 nhưng chưa có bạn gái, chưa từng biết ngắm gái, và chưa từng có ý định sẽ kiếm 1 bạn gái. Bất bình thường quá chứ.
--Hey, he's homo.


Vâng tớ đã rẽ trái. Vì số mệnh đã ép buộc tớ phải đi con đường đó. Tớ chỉ ước, chỉ có 1 lối phải duy nhất, để tớ giống như mọi người.


*** Tớ muốn có em bé, là con của tớ cơ. Tớ sẽ nuôi nó 1 mình, và từ bỏ mọi thứ của thời trai trẻ. I wanna turn straight.

codon1
12-08-2011, 02:36 PM
Mình không muốn để người khác phải thương hại, suy nghĩ trong "thế giới" LGBT là kém may mắn ,chỉ có sự hiu quạnh hay khó khăn lắm mới chấp nhận được bản thân. Điều mình muốn là chúng ta phải khiến họ chấp nhận chứ không phải "được" họ công nhận như bạn Choco nói. Phải cho mọi người biết chúng ta là một sự kì diệu nhất mà tạo hóa đã tạo ra. Cho mọi người biết chúng ta tài giỏi thế nào, chúng ta toàn diện đến mức nào. Nên mình vẫn sẽ chọn team A thôi, và mình nghĩ hướng nào thì cũng chẳng quan trọng, quan trọng hơn là bản thân chúng ta nhận thức như thế nào khi bước vào con đường mình đã đi, và sẽ có đi đến hết đoạn đường được hay không, hay đi đến giữa chừng rồi lại ngán ngẫm

Vì vậy mọi người hãy thật cố gắng nhé. Chúng ta luôn ở bên nhau phải không nào? :)

P/s : 'Cuz we are the best

vietmax
12-08-2011, 02:47 PM
Rẽ trái, điều tất yếu sẽ về tim :|

acquydaubo
12-08-2011, 04:37 PM
"Trái" hay "phải" là do hướng nhìn của mỗi người. Thôi thì nếu những người đối diện ta bảo ta "rẽ trái" theo hướng họ thì ta cứ chiều theo họ và "rẽ phải" theo hướng của ta.

Con đường đi của chúng ta giống nhau: cũng là hai hàng cây kì thị, những bụi cây cảm thông, những nụ hi vọng, những quả gai góc đáng sợ... Thế nhưng, bao năm qua cộng đồng chúng ta vẫn nghiễm nhiên tiến bước: có người hăng hái, có kẻ gục lại giữa đường; cũng có kẻ quay đầu đi ngược lại để rồi mắc kẹt giữa những biển chỉ đường...

Thôi bàn về con đường mà hãy nghĩ về đích đến: trong trí tưởng tượng của mình, đó là một cao nguyên phủ đầy cỏ xanh. Và cộng đồng của chúng ta đang tự do thả diều, cắm trại, ca hát, hò reo. Màu cỏ, màu trời, màu của những nụ cười trộn với tiếng phần phật của cầu vồng... Đó mới là đích đến mà mình mong đợi. (Ừ thì còn tùy con người ta xem cái đích đến này chiếm bao nhiêu phần trăm động lực để họ đi tiếp trên con đường "rẽ trái" đó... )


Con đường là do bạn chọn... Nhưng trước khi chọn con đường thì bạn cần phải biết mình cần đi đến đâu!

Mr.Sữa
12-08-2011, 04:42 PM
http://i552.photobucket.com/albums/jj360/coffeebarbui/th_3.gifTự hào vì ngã rẽ mình chọn

Zin_zin1091
12-08-2011, 05:04 PM
tự tin với ngã mà mình muốn đó là quyết định của mỗi người có muốn chấp nhận nó hay ko và muốn đi hướng nào thui :):)

nhoc0xit
12-08-2011, 06:57 PM
chọn con đường nào là do bản thân mình tự quyết định...........
nhưng hãy chọn con đường nào mà mình chắc chắn là sẽ đi hết chiều dài còn lại....đừng chọn mà lại gục ngã ===> có thế quay đầu lại hay không????

Toimuonrengang
12-08-2011, 08:49 PM
mình đã quyết định rẽ trái rồi... nhưng chỉ nói cho 2 người bạn thân, gia đình thì vẫn chưa. nhưng mình hình như là BI chứ kô phải là GAY...

secret_star
12-08-2011, 09:07 PM
đường nào cũng tới La Mã hết mà :)

gayboyhwaiting4luv
12-08-2011, 11:31 PM
Mình đã cố gắng giấu nhẹm, ờ thì ít nhất là với ba mẹ. Nhưng tháng rồi họ đã biết, và mình thực sự rất cảm động là mẹ đã chịu ngồi nghe mình nói, và càng xúc động hơn khi cha vẫn cư xử rất mực bình thường. Đáng nhẽ mình phải thấy mình thật may mắn khi có một gia đình như thế.

Nhưng không, mình không thấy hạnh phúc, thật sự. Mẹ chấp nhận việc mình là gay, nhưng mỗi lần về nhà là mẹ kể chuyện con của bạn mẹ có vợ, họ mời mẹ đi đám cưới như thế nào, và luôn cười rất tươi, tớ cũng cười, nhưng trong lòng tan nát, và mình biết, mẹ cũng thế. Mặc dù không thể chọn lựa xu hướng tính dục nhưng tớ vẫn cảm thấy tội lỗi với mẹ, với gia đình, họ đã kì vọng ở tớ biết bao nhiêu, tớ vẫn luôn hoàn hảo trong mắt mọi người trong gia đình, họ hàng, thầy cô, bè bạn.

Mẹ hy vọng, hay nói đúng hơn là nài ép đó là ít nhất, ít nhất nếu thực sự mình không thể lập gia đình như bao người bạn, chú, dượng, ông cậu họ, hàng xóm... là gay mà mẹ đem ra làm ví dụ (mặc dù mấy cái scandal của họ như cơm bữa), thì mình cũng không được quen bạn trai. Mẹ nhất định không chấp nhận chuyện đó, dù bà biết rõ như vậy là ích kỉ, bà đem danh dự, mặt mũi gia đình ra làm lí do, và bà biết chắc chúng sẽ có tác dụng với mình, vì chúng đã được dùng rất thành công trong nhiều tranh chấp khác. Và bây giờ mình thấy cô đơn thật sự, mình từng hy vọng một ngày nào đó sẽ có một người đến với con tim chân thành, cả hai sẽ cùng đến một nước Bắc Âu cho phép kết hôn đồng tính để sinh sống, xin một đứa con nuôi. Nhưng bây giờ thì... gia đình mẹ có truyền thống suy tim...

Cha cư xử quá mức bình thường, trong khi mình chờ mong một sự động viên, cổ vũ, hay thậm chí là an ủi. Nhưng ngay cả việc tỏ ra là có nhận thức mình là gay, không cũng không cho mình thấy, tất cả mọi thứ đều thông qua mẹ, ông chưa từng nói về chuyện đó trước mặt mình. Mình cảm thấy gia đình không còn là chốn bình yên, đầy ấm áp, tin tưởng và cảm thông để mình tìm về nữa.

... và giờ mình cảm thấy thật vô vọng, lao đầu vào công việc, học tập, chỉ làm mình cảm nhận rõ hơn nỗi cô đơn hằng đêm, và vừa hát ngân nga vừa khóc dưới ánh sao khuya trở thành thú tiêu khiển thú vị trước giờ đi ngủ...

Mình phải làm gì đây???????...................................... ....

Jitmb
13-08-2011, 12:23 AM
Có bắt buộc phải rẽ không? Sao mình không đi thẳng nhỉ? Dù nó là bất cứ thứ gì thì mình cũng nên theo đuổi thứ mình muốn chứ, một cuộc hôn nhân tuyệt vời với một người đồng tính khác, một sự nghiệp hoành tráng và một gia tài kếch sù ai cũng phải ghen tỵ. Mình sẽ bỏ qua hết mọi thứ ở bên trái, và ở bên phải.

Shina94
13-08-2011, 02:23 AM
rẽ trái hay rẽ phải thực sự rất khó quyết định. Và quyết định của tôi là sẽ lấy 1 cô gái (theo hợp đồng chẳng hạn) thụ tinh 1 đứa con rồi ly dị
hoặc sẽ lấy 1 bạn les fem, thụ tinh xong đẻ mướn rồi ly dị
vì là con 1 của mẹ nên làm như thế để cảm ơn mẹ còn nếu quen bạn trai và không có con cho mẹ thì thật là quá ích kỷ, trong khi đó bản thân mình cũng muốn có con

Ken.
13-08-2011, 08:22 AM
đi thẳng cho nó dễ :">

theangel014
16-08-2011, 11:42 PM
Đúng - sai, trái - phải, tốt - xấu không hoàn toàn tuyệt đối. Nó thay đổi tương đối theo thời gian và theo niềm tin của con người. Do vậy điều quan trọng là bạn phải tin vào bản thân mình. Khi đặt niềm tin vào bản thân, thì dẫu bạn có "đứng yên" thì vẫn hoàn toàn là bạn. Còn nếu tự ghét bỏ bản thân, xa lánh chính mình thì dẫu có rẽ bốn phương tám hướng, bạn cũng đang tự phủ định chính mình mà thôi!

nobadfriend
17-08-2011, 05:50 AM
"Trái" hay "phải" là do hướng nhìn của mỗi người. Thôi thì nếu những người đối diện ta bảo ta "rẽ trái" theo hướng họ thì ta cứ chiều theo họ và "rẽ phải" theo hướng của ta.

Con đường đi của chúng ta giống nhau: cũng là hai hàng cây kì thị, những bụi cây cảm thông, những nụ hi vọng, những quả gai góc đáng sợ... Thế nhưng, bao năm qua cộng đồng chúng ta vẫn nghiễm nhiên tiến bước: có người hăng hái, có kẻ gục lại giữa đường; cũng có kẻ quay đầu đi ngược lại để rồi mắc kẹt giữa những biển chỉ đường...

Thôi bàn về con đường mà hãy nghĩ về đích đến: trong trí tưởng tượng của mình, đó là một cao nguyên phủ đầy cỏ xanh. Và cộng đồng của chúng ta đang tự do thả diều, cắm trại, ca hát, hò reo. Màu cỏ, màu trời, màu của những nụ cười trộn với tiếng phần phật của cầu vồng... Đó mới là đích đến mà mình mong đợi. (Ừ thì còn tùy con người ta xem cái đích đến này chiếm bao nhiêu phần trăm động lực để họ đi tiếp trên con đường "rẽ trái" đó... )


Con đường là do bạn chọn... Nhưng trước khi chọn con đường thì bạn cần phải biết mình cần đi đến đâu!

Like mạnh, nhất là câu màu xanh :) ^^!!

summerlover
17-08-2011, 03:47 PM
đối với người khác con đường chúng ta chọn chính là trái nhưng đối với bản thân mình nó không hề trái mà nó phải, đó là con đường tất yếu để có được hạnh phúc vì chỉ khi hòa mình vào cộng đồng và sống thật với chính bản thân thì đó mới gọi là sống ^^

i'mjojo
17-08-2011, 11:58 PM
ngã nào có đường mà ta có thể bước đi trên đó dc thì rẽ thôi !

i_boy8x
19-08-2011, 11:50 PM
Be your self, be your way. Makes your life simple way.

Hãy thử thôi không coi đâu là trái, phải. Đi theo cách mà mình muốn. But don't turn somewheres that don't know what u gonna be.

pine_9x: lâu lâu rồi không gặp nhỉ ^^. Chúng ta sinh ra đã vậy rồi. Nếu có 1 điều ước, chắc ai cũng mong ước mình được bt. Để không ai buồn phiền, lo lắng vì sự khác lạ của mình.

Nhưng chẳng có ông tiên nào ra ban cho ta điều ước ấy cả. Nên thôi mình hãy tự tạo điều ước cho mình. Sống mạnh mẽ, chứng tỏ cho mẹ bạn thấy bạn vẫn sẽ có cuộc sống hạnh phúc, vẫn là chỗ dựa cho người khác. Vậy thôi, cũng đủ là điều diệu kỳ cho pine, cho mẹ pine, cho mỗi người như chúng ta trong cuộc sống.

cheer!

Shina94
20-08-2011, 06:18 AM
tại sao lại rẽ trái và rẽ phải nhỉ? Đường nào cũng là do mình chọn hết, thế thì tại sao không đi thẳng cho khỏi đắn đo suy nghĩ? Rẽ trái và rẽ phải đều về 1 đích thế thì sao không đi thẳng đến đích cho nhanh hơn?

Kny
21-08-2011, 10:48 PM
có thật sự con đường nào cũng tới La Mã ko ?

Là Thiên đường hay Địa ngục...la nụ cười hay nước mắt...đôi khi ta cũng ko bit rõ nữa...

rẽ trái ...rẽ phải ...hay là đi thẳng đây ?

star_light
22-08-2011, 09:35 PM
hôm nào đấy mình sẽ nói với mẹ rằng '' con rẽ trái nha mẹ !!!!! "

kubi9x
26-08-2011, 10:27 PM
"Bố mẹ ơi, con trẽ trái nhé" Bi đã nghe câu này, oh nhưng nó ko liên quan đến LGBS, mà chỉ là bạn ấy quyến định tìm kiếm một việc làm thay vì cố gắng thi vào 1 trường đại học bố mẹ mong muốn. Chữ "Trái" thực sự có rất nhiều ý nghĩa, có thể là 1 sự gì đó ko thuận theo tự nhiên hoặc đơn giản nó là 1 hướng đi khác. Theo suy nghĩ của Choco oppa, phải chăng chúng ta đã gán từ "Trái" với từ "Sai" một cách vô thức..... Như thế thì không đúng, rẽ trái cũng là một con đường, một sự lựa chọn của chính ta, có thể nơi đó rải đầy gai và đá nhọn, nhưng có hề gì vì ta đã quyết định ta biết ta đã làm theo cả con tim và trí óc , ta bước đi không êm đềm như bao người nhưng ta biết ta đúng và ta cũng có thể tìm được ánh mặt trời, hào quang của hạnh phúc. Sao lại thu hẹp mình, sao lại suy nghĩ là mình đơn độc, những người đi cùng bạn, những người rẽ phải nhưng ủng hộ bạn, phải chăng bạn nên cảm ơn thượng đế vì bạn không phải là 1 sản phẩm bị lỗi của ông ấy !!! (Chúa ơi con vô đạo) Bi là rất là thích câu này "Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi. Mà vì lòng người ngại núi, e sông". "Tớ là thằng con trai 21 nhưng chưa có bạn gái, chưa từng biết ngắm gái, và chưa từng có ý định sẽ kiếm 1 bạn gái. Bất bình thường quá chứ." Mình thấy câu này rất buồn cười, có một câu đố vui là "Adam khác Eva ở điểm nào" Câu trả lời là "Chữ a và... cái lưng", nếu bạn chưa từng có bạn trai, chưa từng biết ngắm trai, và chưa từng có ý định kiếm 1 bạn trai (dù bạn là con trai) thì bạn cũng vẫn bình thường cơ mà (Người tôn thờ chủ nghĩa độc thân). Vấn đề bạn chọn chữ "Come out" hay ôm chữ "Secret" thì Bi không giám nói, nhưng mà có câu là "Hạnh phúc tùy TÂM" .Hãy để tâm hồn bạn thoải mái, hãy cứ sống và tham gia các hđ của cộng đồng chúng ta (TX là best in VN rou đó ^^), để rồi bạn vẫn hạnh phúc, vẫn cảm thấy mình thật ... pình thường. Superman, Spiderman, XMen, Harry Poster ... có cậu bé, cô bé nào mà ko ghiền những nhân vật ấy ....... Họ đại diện cho người có năng lực siêu nhiên, nhưng họ còn đại diện cho chúng ta, những người khác thường .... và vẫn làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn !!!

Thỏ Tuyết Trắng
27-08-2011, 09:32 AM
Trái và phải ? Đúng và Sai ? Tất nhiên và ngẫu nhiên ? Hạnh phúc và đau khỗ ?
Có một câu nói rất hay: " Trên thế gian vốn đâu có đường đi, nó do con người đi mãi mà hình thành "
Vậy dù bạn rẽ trái hay phải thì con đường bạn rẽ cũng đã có người đi rồi. Vậy sao bạn không đi theo con đường mà bạn đã chọn lựa .
Và muốn biết chọn lựa đó đúng hay sai bạn phải đi hết con đường.
Nhiều người chọn 1 con đường giống nhau để đi nhưng không phải nơi đến và kết quả của họ điều giống nhau bạn biết vì sao không ?
Vì trên con đường đó còn nhiều ngã rẽ khác và điểm dừng khác nhau trên con đường đó.

only_love_you102
29-08-2011, 10:00 PM
Trái hay phải?
Mỗi người sẽ tìm thấy cho mình một sự lựa chọn. Chỉ cần đi trên con đường mà bản thân cảm thấy là đúng, cần gì phải quan tâm đến phản ứng của những người khác chứ. Có ai sống giùm mình cuộc đời này đâu. Buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc, tất cả đều là bản thân mình chịu đựng hay đón nhận, vậy thì cứ làm những gì mình cho là đúng thôi.
Cũng bởi vì mỗi người chỉ có một cuộc đời để mà sống....

bemyself
11-09-2011, 12:16 PM
Cuộc đời đúng là trái ngang. Ba mẹ đang hối thúc mình lấy vợ, có con. Mình phải làm gì đây. Nếu nhắm mắt làm theo, mình cảm thấy tội nghiệp cô ấy. Cô ấy có khi phải chịu nỗi cô đơn cả đời, mà đáng lý ra phải được hưởng niềm hạnh phúc. Con mình lớn lên liệu có tôn trong ba nó nếu biết sự thật. Vợ mình nếu biết sự thật sẽ ra sao.

Nếu mình có khả năng giữ bí mật cả đời thì hay quá. Chỉ mỗi một mình đau khổ. Cả nhà đều bình an. Nhưng liệu bí mật có giữ được mãi hay không.

Mình vẫn muốn có gia đình hạnh phúc, có con cái. Vậy lấy vợ vẫn là giải pháp tốt hơn là thừa nhận bản thân với gia đình?

Zek_Q
21-09-2011, 09:33 AM
ko mún rẽ trái mà cũng chả mún rẽ phải, chỉ mún đi thẳng về phía trước thôi cho dù phía trước có là gì đi chăng nữa.........

Strong_Soul
21-09-2011, 09:43 AM
con đường ít người rẽ chưa hẳn là một ý kiến xấu...Có thể sẽ rẽ trái nhưng đi bên phải

Tiểu Du
21-09-2011, 09:57 AM
KHÔNG BIẾT NGÀY MAI RA SAO NỮA --- MÀ CÓ RA SAO CŨNG CHẲNG SAO
câu này đc viết trên móc khóa do 1 ng` bạn tặng cho mình, mình thấy nó rất đúng...việc j` nó tới thì nó...bk là đối mặt sẽ rất khó khăn nhưng vẫn keep moving 4ward bởi vì ít ai thay đổi và định đoạt đc tương lai của mình...ngã rẽ nào cũng đc miễn ko làm tổn thương đến những ng` "ko đáng liên wan" là đc r...

shurakun
21-09-2011, 05:07 PM
Con đường đúng đắn nhất là con đường do một trái tim biết suy nghĩ dẫn đường. ;)

Antes De Las Nueve
06-10-2011, 04:33 AM
Mua vé đi máy bay cho nhanh/ http://vozforums.com/images/smilies/Off/rofl.gif

babyboy88
06-10-2011, 09:10 AM
*** Tớ muốn có em bé, là con của tớ cơ. Tớ sẽ nuôi nó 1 mình, và từ bỏ mọi thứ của thời trai trẻ. I wanna turn straight.

thix câu này :)