PDA

View Full Version : {C2's Radio} Kỉ niệm mái trường



LeeYu
04-08-2011, 12:50 AM
http://i283.photobucket.com/albums/kk309/syaoran1303/banner-2.jpg



15435066-b6a




http://www.fileden.com/files/2010/6/18/2890703//c2.mp3




Link MF: http://www.mediafire.com/?almq8cmv41a6smc (http://www.mediafire.com/?almq8cmv41a6smc)


Lời ngỏ

Các bạn ơi,

Ai trong chúng ta mà không trải qua một thời áo trắng, một thời cắp sách đến mái trường trung học phổ thông. Và chắc hẳn, khoảng thời gian ba năm ấy sẽ để lại trong mỗi người ít nhiều kỉ niệm khác nhau. Vui có, buồn có, giận hờn có, lãng mạn có, có biết bao nhiêu sắc thái khác nhau đã in sâu vào trong tâm hồn mỗi con người trong những ngày tháng học trò ngây thơ và non nớt.

Chắc hẳn rằng, không ai thắm thiết được hết những nỗi niềm cảm xúc của ngày chia tay mái trường cấp 3 hơn là những sĩ tử của kì thi đại học vừa rồi. Nhưng mà, có lẽ, các bạn vẫn còn chưa kịp buồn và "thắm" nhiều vào lúc ấy đâu, các bạn hẵng còn bận chiến đấu với cả một kì thi đầy gay go mà. Và bây giờ, khi cuộc chiến ấy đã qua rồi, Communication Club thực hiện chương trình Radio này với hy vọng làm một món quà tinh thần nho nhỏ, để các bạn trong những phút rảnh rỗi có thể ngồi nghe và ôn lại những kỷ niệm thật đẹp về một thời đã qua. Món quà này còn dành cho tất cả mọi người, những ai luôn nhớ về những ngày tháng thật đẹp khi còn mang màu áo trắng...

Hy vọng các bạn có thể tìm lại được chút gì đó cho mình khi nghe chương trình này.


Ekip thực hiện:

Kịch bản: Nguyệt Vũ
Biên tập: Nguyệt Vũ, NhokCR
Kĩ thuật: Steve
Âm thanh: Steve
MC Dẫn chuyện: NhokCR, V_Smile
Cộng tác viên: Crazyboy_Hsu
Banner : Đô Đô



Các bài hát trong chương trình:

Intro - Giấc mơ ngày xưa
Tuổi 16 - Thư Lê
Xe đạp - Thùy chi ft M4U
Tình Thơ - Minh Thuận
Mùa hè yêu thương - Mỹ Tâm
Mùa hạ cuối cùng - Ngọc Linh
Tạm biệt - Quang Vinh
Mong ước kỉ niệm xưa - Tam ca 3A
Ngồi lại bên nhau - Quang Vinh

ice_dragon
04-08-2011, 12:54 AM
Xí chỗ...lát comment sau
Giờ đang down, lát nữa nghe
Down xong rồi, giờ đang nghe, lát nữa bình luận
Cảm nhận theo thời gian
____________________
1:00 Giọng v_smile ấm
1:30 Giọng CR thanh
8:27 Bắt đầu "say" Radio và nhớ về thời ấy
14:50 Nhạc hay, đúng tâm trạng
18:51 Hơi buồn (Chia tay bạn bè)
25:00 Lôi kỷ yếu cấp III ra xem
41:48 Tâm trạng cảm động và hối tiếc vì vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thành trong quá khứ
.......
Giọng 2 phát thanh viên nhà C2 trầm, ấm, bay bổng, đôi lúc bay lên hơi cao. Còn vài từ bị vấp và Radio hơi thiếu bass, phần nhạc hơi nhiều. Nhưng không sao, đó chỉ là những hòn sỏi ven đường góp phần tô điểm cho giá trị nghệ thuật của tác phẩm thôi, công sức mọi người bỏ ra rất xứng đáng với kết quả đạt được. Hi vọng sẽ còn nhiều Radio hay hơn nữa!

nobita4mat
04-08-2011, 01:01 AM
Comment vài dòng ý kiến nè! ^^

* Chủ đề thì không có gì mới lạ vì vốn dĩ ai cũng biết rồi! Quan trọng là thính giả chỉ muốn tập trung hết vào nội dung!

* Về khâu ý tưởng và biên tập kịch bản chương trình? Ko còn bàn cãi, có sự xâu chuỗi tốt và liền mạch. Anh nghe mà anh cứ xụt xùi như muốn khóc nè. Tuy nhiên nên hạn chế việc phát hết nguyên bài. Làm người nghe thấy chán và chỉ muốn tua thật nhanh đến đọan dẫn đọc của MC mà thôi!

* Nội dung sao nhỉ? Ok, khá ổn đấy nhưng chưa đủ độ thấm đâu. Vì lời dẫn hay vì MC? Phần này giữa 2 khâu chắc là chưa ăn ý với nhau nên ko truyền tải hết đc nội dung và ý nghĩa đến thính giả. Nói đi nhưng cũng phải nói lại, với nội dung như vậy đã cho thấy đc cái chất học trò đến mức nào (ngây ngô, ngờ nghệch, chút nghịch ngợm, chút chín chắn). Đây là yếu tố cần có trong chủ đề về Học sinh, trường lớp. Hehe! Khó tánh tí xiu thoai...^^

* Về giọng đọc? 2 em phối hợp chưa ăn ý lắm, lệ thuộc khá nhiều vào kịch bản (trừ những đọan kể chuyện). Giống như a hùi đó, ko biết cách ăn ý và khá là rập khuôn với bạn dẫn của mình.Nhưng anh thích giọng đọc của 2 em, rất là đậm chất Sinh viên. "Like mạnh bạo".

* Về kĩ thuật? Âm thanh của mic vẫn còn to khiến cho âm thanh chung của radio bị chênh. Đang nhè nhẹ, dạt dào của bài hát. Bất ngờ giọng MC làm anh giật mình. Là do chỉnh âm thanh lớn quá chăng?!

Nhưng nhìn chung, Nobi hoan hô tinh thần của Team Radio Kỉ niện mái trường, thấy được nhiệt huyết của mọi người và công sức thực hiện. Đó là lí do để tiếp tục ủng hộ mọi người! ^^

Vỗ tay thật to và dài nè! ^^~

v_smile
04-08-2011, 01:02 AM
ôi trời ... amen!!!
sao tiếng mình to thế :((

crazyboy.hsu
04-08-2011, 01:07 AM
hehe... ^^

SaintValentine
04-08-2011, 01:43 AM
Sao cái hình load mãi không được thế nhỉ :|

Invincible Prime
04-08-2011, 07:15 AM
Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này. :) Nhẹ nhàng và hồn hiên. :)

Nhớ cái thời vẫn ngày ngày đạp xe đi học. Những lúc quậy ngầm trên trường. Những lần cãi vã, đánh nhau, trốn học đi chơi... :(

Lonely
04-08-2011, 07:23 AM
Sáng nay ngồi nghe chương trình này
Thấy nhớ hùi xưa quá. Nhớ cái này nguyên lớp hùa nhau cúp tiết quá đi:((
Rất nhẹ nhàng, rất gần gũi...... :">

Invincible Prime
04-08-2011, 07:34 AM
Nghe bài Mong ước kỉ niệm xưa xong, khóc mất rồi.. :(

HoneyBoy
04-08-2011, 07:57 AM
nghe mún khóc quá à :((

Mr.Thong
04-08-2011, 08:23 AM
Radio hay... Nghe Mong ước kỉ niệm xưa mà giờ khóc rồi... Ôi, đã 2 năm rồi...

LeeYu
04-08-2011, 08:49 AM
Mong ước kỉ niệm xưa vượt thời gian mà, năm nào tốt nghiệp cũng hát bài này cả :(

cám heo
04-08-2011, 12:58 PM
mỗi lần nge bài ấy là gối cứ tự nhiên ướt....

steve
04-08-2011, 03:48 PM
sao cái host j chậm rì vậy trời..:((
đổi host khác nhen Nguyệt vũ



http://www.fileden.com/files/2010/6/18/2890703//c2.mp3

:m011:

LeeYu
04-08-2011, 09:44 PM
Thêm vào rùi đó Steve ^^

ice_dragon
04-08-2011, 10:05 PM
Radio của mình sao chưa được lên banner nhỉ
Cái host mà Steve chỉ mình là host gì vậy Nguyệt Vũ

LeeYu
04-08-2011, 10:07 PM
Anh trích dẫn bài viết ra là thấy liền đó đá bào ^^