PDA

View Full Version : Cổ tích đêm giáng sinh



B.A.B
31-12-2005, 12:37 AM
Trong đêm giáng sinh lạnh lẽo giá rét.1 cô bé nhỏ nhắn,ăn mặc phong phanh trong cơn giá lạnh đang trên đường về nhà với ổ bánh mì mà cô dành dụm tiền cả tuần lễ làm công mới mua đc.
Trên đường đi,cô gặp 1 bà lão ăn xin bên vệ đường,bà cụ đang đói lả vì cái rét của mùa đông khắc nghiệt,bà cố gắng lết tấm thân gầy guộc của mình ra tới mặt đường,chắp 2 tay lại và khẩn khoản van xin cô bé 1 mẩu bánh mì.Cô bé dừng lại,suy nghĩ trong chốc lát rồi lập tức tặng ngay cả ổ bánh mì cho bà cụ.Bà cụ mừng rỡ đến mức khóc òa lên và nhai ngấu nghiến ổ bánh mì.Cô bé chào bà cụ rồi lại tiếp tục rảo bước hướng về nhà,phía sau lưng vẫn còn nghe văng vẳng lời chúc của bà cụ "Chúa sẽ ban phước lành cho con,thiên thần bé nhỏ".
Tiếp tục cuộc hành trình,cô bé bỗng bắt gặp 1 người đàn ông vô gia cư đang co ro trước mái hiên của 1 ngôi nhà,ông ho từng cơn 1 cách thật khó khăn,thỉnh thoảng ông lại nghiến môi chặt lại đến chảy cả máu vì quá lạnh.Cô bé không chút ngần ngại liền tiến tới cởi ngay chiếc váy đang mặc trên người và đắp cho người đàn ông.Người đàn ông rất cảm kích nhưng kô thể nói nên lời,chỉ biết cử động cánh tay 1 cách khó nhọc và làm dấu ban phước cho cô gái bé nhỏ tốt bụng.Cô bé nở nụ cười ấm áp và lặng lẽ chia tay người đàn ông tội nghiệp.
Vừa tới rìa ngôi làng bất chợt cô nhìn thấy 1 thanh niên đang hút thuốc đi ngang khu chuồng thỏ.Anh ta nhanh chóng búng tàn thuốc còn đang cháy dở vào góc chuồng nơi đống cỏ khô rồi vội vàng chạy băng qua phố.Lúc này ngọn lửa đã bén từ đống cỏ lan ra khu chuồng thỏ,khói bốc lên dày đặc.Cô bé hốt hỏang nhìn quanh nhưng nhà nào cũng đã tắt đèn.Đường phố thì vắng tanh kô 1 bóng người.Đám thỏ trong chuồng thì cứ co rúm người lại trước ngọn lửa hung dữ đang bùng lên như muốn nuốt hết tất cả mọi thứ.Cô bé,khi này trên người chỉ còn duy nhất 1 bộ đồ lót,lập tức trút bỏ bộ đồ mỏng manh cuối cùng ra,vùi đầy tuyết vào đó rồi lao đến dập tắt ngọn lửa.Khi những tia lửa cuối cùng vụt tắt thì cũng chính là lúc sinh mệnh bé nhỏ của cô gái đã hoàn toàn biến mất.Cô trút hơi thở cuối cùng với 1 nụ cười mãn nguyện trên môi.
Chúa đã chứng kiến tất cả.Chúa hóa phép cho linh hồn cô gái thành 1 vì sao sáng nhất trên bầu trời mùa đông,tỏa những tia sáng ấm áp như nụ cười của cô bé đến tất cả mọi vật trong mùa đông lạnh lẽo.

Đây là truyện ngắn đầu tay của mình viết trong tập truyện ngắn "Cổ tích đêm giáng sinh".Hy vọng các bạn ủng hộ.Mình viết văn còn dở lắm,có gì thẳng thắn góp ý ha!

Funkylove
23-09-2009, 02:19 AM
Trời ơi, bánh mì chi mà để dành cả tuần mới mua được 1 ổ. Bánh mì thịt con gì mà mắc vậy trời!! chỉ có thắc mắc nhiu đó. Còn lại thì hay.

zenk
23-09-2009, 03:30 AM
Trời ơi, bánh mì chi mà để dành cả tuần mới mua được 1 ổ. Bánh mì thịt con gì mà mắc vậy trời!! chỉ có thắc mắc nhiu đó. Còn lại thì hay.
thắc mắc nhỏ nửa!
cô bé mặc quần sip về nhà? đả nói là trời lạnh, có tuyết thì dĩ nhiên cõ trong chuồng thỏ sẽ ẩm,ko thể nào khô như ở VN,khô đến mức 1 tàn thuốc có thể phát cháy dc!
Và kết cuộc thì tạm dc!phát huy tí nửa nhé!

Revolver
23-09-2009, 08:28 AM
Chết còn ko được yên thân =))
Giỡn thôi chứ chuyện hay lắm bạn à :D
Thì cuộc sống có bao lâu mà hững hờ nhỉ :D