lantis
06-04-2007, 10:56 PM
Lần đầu tiên QH bắt tay vào việc viết truyện , nên có gì mọi người ủng hộ nhé , có viết giở thì cũng đừng trách em !
Bối cảnh câu truyện diễn ra trong 1 vùng đất mà những điều siêu nhiên vẫn còn tồn tại !
Chap 1
- Anh ơi , hãy mang con chúng ta trốn xuống Minh giới đi ,tại đây con chúng ta mới có thể có 1 cuộc sống yên ổn được ,anh hãy đi đi, anh là con người , anh ko thể nào chống lại họ đâu !
-Ri ta , nhưng anh ko thể bỏ em lại một mình được !
-Luy ,khoảng thời gian ở bên cạnh anh , em mới thực sự là chính mình , nhưng vì tương lai của con chúng ta anh hãy mau trốn đi , họ sẽ ko làm gì em đâu ,em dù sao cũng là Nguyệt thần tộc trưởng Nguyệt tộc , họ sẽ ko dám làm gì em đâu , cho đến khi ông được phép của người ấy !
-Ko , anh ko thể nào bỏ lại em ở nơi đây được , hai chúng ta sẽ sống cùng sống , chết cùng chết bên nhau !
-Luy ,em xin lỗi , nhưng anh phải sống vì con trai chúng ta anh nhé !
Cô gái vung tay , 1 tia sáng lóe lên , chàng trai cùng đứa con trên lưng bị 1 luồng gió đẩy mạnh về phía cánh cửa nối liền Minh giới và Hoàng giới !
* * *
-Ko.................! Luy giật mình thức dậy . Chuyện đã xảy ra cách đây 16 năm nhưng đối với chàng vẫn như là chuyện chỉ vừa mới hôm qua mà thôi .
Luy nhẹ nhàng bước xuống giường và đi tới phòng đứa con trai của mình : Rex , đứa con mà ông đã hy sinh cả cuộc đời và hạnh phúc để nuôi lớn .
Nhìn đứa con trai đang ngũ với mái tóc vàng kim xõa dài lào xòa trên mặt ,ông khẽ vuốt mái tóc con để nó có thể ngũ ngon hơn ! Ôi , đôi mắt thanh thoát , sống mũi cao và đôi tai nhọn của đứa con trai , nét đặc trưng của Nguyệt tộc , làm cho anh chạnh lòng nhớ về quá khứ ,và ông đã bật khóc !
Rex bỗng giật mình vì nghe tiếng khóc và cậu đã mở mắt ra . Cha cậu , người mà cậu hằng yêu quý nhất trên đời với mái tóc điểm sương , với đôi vai lực lưỡng , đang run lên từng hồi .
- Cha , cha làm sao thế , sao cha lại khóc ,cha lại nhớ mẹ ah !
- Uhm,đối với cha ,con và mẹ con chính là nguồn sống cảu cha , nhưng cha đã mất đi 1 nữa sự sống rồi con ah !
-Cha đừng như thế nữa , ngày mai là con tròn 16 tuổi ,con có thể vào sử dụng pháp thuật rồi , cha yên taam , con sẽ cứu được mẹ , để gia đình chúng ta có thể đoàn tụ !
- Con sẽ ko làm được đâu ! Luy chán nản xua tay nói với con , con sẽ ko thắng nỗi người ấy đâu !
- Sao cha ko cho con biết người ấy là ai chứ , con nhất định sẽ thắng để mang mẹ về mà . Rex cáu lên , cả người cậu bé bỗng dưng lơ lững cách sàn nhà khoảng 1 mét . Cậu hét lên và rơi cái oạch xuống đất
- Ối ! Rầm ( tội nghiệp ghê , rơi vô lòng Qh có phải đỡ hem nèo )
- Ngay cả phép định không còn vẫn còn chưa làm được thì làm sao có thể thắng được người ấy chứ !Thôi con hãy ngũ đi , và đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa ! Luy , đứng đậy sau khi đã đỡ Rex đứng dậy và bước ra khỏi phòng , vừa tới cửa , ông quay lại nói :" Sinh nhật vui vẻ con trai ah ,ta tặng con cái vòng dây cổ ,kỉ vật duy nhất mà ta có của mẹ con đấy,nó có pháp lực sẽ có thể thực hiện được nhiều điều kì diệu cho con đấy , cha là người thuờng nên ko thể làm gì được , nhưng con có phân nữa dòng máu của Nguyệt tộc , nên chắc có thể làm làm cho vòng dây này phát huy năng lực vốn có đấy "
Luy tháo chiếc dây được làm bằng gân đá tím ( 1 loại đá hiếm chỉ có ở vực Xi Vưu) được xuyên qua 12 viên Thánh Bất Linh thạch ( loại thánh thạch mang pháp lực ) và ở giữa là 1 vật kì lạ (QH hẻm biết nó làm từ gì hết nên hẻm có chú thích cho mọi người được :big_smile: ) , hình bán nguyệt , trao cho con trai và dặn dò !
- Con hãy giữ kĩ vật này con nhé , và hãy trao nó cho nguời mà con có thể đánh đổi cả mạng sống của mình cho họ !
- Cha nay , cứ nói chuyện gì đâu ko hà , con còn nhỏ mà
- Ha ha ha ha , con của tôi biết xấu hổ rồi ! Ông cười lớn và bước ra ngoài , để lại sau lưng cậu bé với bộ mặt đỏ như ông mặt trời
Cầm lấy vòng cổ mà cha đưa cho Rex đeo vào cỗ thì bỗng nhiên , kí vật kì lạ hình bán nguyệt bỗng vụt sáng !
Cậu vội nhắm mắt lại ,sau chừng 5 giây cậu khẽ mở mắt ra thì tự nhiên 1 vật gì đó mềm mềm rơi xuống ngay trúng đầu cậu ! Cậu giật mình vung tay vứt nó xuống sàn !
-Ối ! Cái vật tròn tròn , mềm mềm ấy kiu lên , "tên nào ném ta vậy hả ,có biết ta là ai ko hả ! "
Rẽ mắt hình chữ A,miệng hình chữ O ,nhìn kí vật ý , từ từ bốc lên khỏi sàn nhà , cậu nhìn kĩ thì thấy , 1 con vật gì đó , vừa giống thỏ , vừa giống con chuột với bộ lông màu trắng muốt ! Sau 1 phút định thần ,cậu phóng tới con thỏ ý ,và ôm nó trong lòng
-Ôi mềm quá , ấm quá ,Cha thật là ,học mấy trò này ở đâu ra thế !
-Tên kia , buông ta ra , sao dám ôm ta vậy hả , có biết ta là Rayback ,tiên thú hộ mệnh của tộc trưởng Nguyệt tộc ko hả ! Con thỏ lai chuột la chí chóe
- Cái gì mi là tiên thú của Nguyệt tộc ! Rex thả con thỏ ra và nói :
- Ko phải ta thì còn là ai nữa, trên đời này có tiên thú nào dễ thương như ta ,mạnh như ta , và hiền như ta chứ ( tự tin thấy ớn hèn )
-Ta ko tin , nếu mi là tiên thú hãy biểu diễn 1 ít phép thuật đi !
- Nhóc con láo toét xem đây , vừa nói con thỏ vừa chỉ bằng kí bàn tay ngắn cun cũn của nó về phía Rex , cậu lập tức biến thành con quạ !
-Quác ,quác , quác .....! Rex kêu lên
-Ta tạm tha cho mi đấy , lần sau chừa đi nhé , ta phải tìm chủ nhân của ta cái đã ! con thỏ chỉ thêm 1 lần nữa và Rex trở lại bình thường ! Nó loay hoay nhìn qua nhìn lại trong khi Rex vừa mới hoàn hồn ,đang lắp bắp thfi , con thỏ ý bỗng nói :
- Sao mi có dây Ribit , sợi dây mà đời đời các vị tộc trưởng của bộ tộc Nguyệt thần , 1 trong ngũ đại bộ tộc , chỉ truyền cho người kế vị ! Nói mau
- Rex luống cuống nói :" tôi ko biết Ribit là cái gì cả , đây là kỉ vậy duy nhất của mẹ tôi mà ! " cậu giữ chặt sợi dây trên cổ mình
Con thỏ bay tới tính ,lấy lại sợi dây , thì sợi dây phát ra 1 luồng sáng , làm cho con thỏ văng lên giường ngũ của REX ( con thỏ nì biết lựa chỗ để văng ghê ta ) .Nó lồm cồm bay lên và nói :
-Bề tôi , Rayback ,kẻ tôi tớ của Nguyệt thần xin ra mắt chủ nhân
-Hả , ai là chủ nhân của mi !
Viết tới đây thui ,QH đi ngũ , để chừng nào rãnh viết tiếp vậy , nhưng tít lọ chút nè cuối chap 1 Rẽ sẽ bỏ nhà ra đi để học phép thuật và sang đầu chap 2 , cau ta sẽ gặp 4 người mà từ đó , cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi
Bối cảnh câu truyện diễn ra trong 1 vùng đất mà những điều siêu nhiên vẫn còn tồn tại !
Chap 1
- Anh ơi , hãy mang con chúng ta trốn xuống Minh giới đi ,tại đây con chúng ta mới có thể có 1 cuộc sống yên ổn được ,anh hãy đi đi, anh là con người , anh ko thể nào chống lại họ đâu !
-Ri ta , nhưng anh ko thể bỏ em lại một mình được !
-Luy ,khoảng thời gian ở bên cạnh anh , em mới thực sự là chính mình , nhưng vì tương lai của con chúng ta anh hãy mau trốn đi , họ sẽ ko làm gì em đâu ,em dù sao cũng là Nguyệt thần tộc trưởng Nguyệt tộc , họ sẽ ko dám làm gì em đâu , cho đến khi ông được phép của người ấy !
-Ko , anh ko thể nào bỏ lại em ở nơi đây được , hai chúng ta sẽ sống cùng sống , chết cùng chết bên nhau !
-Luy ,em xin lỗi , nhưng anh phải sống vì con trai chúng ta anh nhé !
Cô gái vung tay , 1 tia sáng lóe lên , chàng trai cùng đứa con trên lưng bị 1 luồng gió đẩy mạnh về phía cánh cửa nối liền Minh giới và Hoàng giới !
* * *
-Ko.................! Luy giật mình thức dậy . Chuyện đã xảy ra cách đây 16 năm nhưng đối với chàng vẫn như là chuyện chỉ vừa mới hôm qua mà thôi .
Luy nhẹ nhàng bước xuống giường và đi tới phòng đứa con trai của mình : Rex , đứa con mà ông đã hy sinh cả cuộc đời và hạnh phúc để nuôi lớn .
Nhìn đứa con trai đang ngũ với mái tóc vàng kim xõa dài lào xòa trên mặt ,ông khẽ vuốt mái tóc con để nó có thể ngũ ngon hơn ! Ôi , đôi mắt thanh thoát , sống mũi cao và đôi tai nhọn của đứa con trai , nét đặc trưng của Nguyệt tộc , làm cho anh chạnh lòng nhớ về quá khứ ,và ông đã bật khóc !
Rex bỗng giật mình vì nghe tiếng khóc và cậu đã mở mắt ra . Cha cậu , người mà cậu hằng yêu quý nhất trên đời với mái tóc điểm sương , với đôi vai lực lưỡng , đang run lên từng hồi .
- Cha , cha làm sao thế , sao cha lại khóc ,cha lại nhớ mẹ ah !
- Uhm,đối với cha ,con và mẹ con chính là nguồn sống cảu cha , nhưng cha đã mất đi 1 nữa sự sống rồi con ah !
-Cha đừng như thế nữa , ngày mai là con tròn 16 tuổi ,con có thể vào sử dụng pháp thuật rồi , cha yên taam , con sẽ cứu được mẹ , để gia đình chúng ta có thể đoàn tụ !
- Con sẽ ko làm được đâu ! Luy chán nản xua tay nói với con , con sẽ ko thắng nỗi người ấy đâu !
- Sao cha ko cho con biết người ấy là ai chứ , con nhất định sẽ thắng để mang mẹ về mà . Rex cáu lên , cả người cậu bé bỗng dưng lơ lững cách sàn nhà khoảng 1 mét . Cậu hét lên và rơi cái oạch xuống đất
- Ối ! Rầm ( tội nghiệp ghê , rơi vô lòng Qh có phải đỡ hem nèo )
- Ngay cả phép định không còn vẫn còn chưa làm được thì làm sao có thể thắng được người ấy chứ !Thôi con hãy ngũ đi , và đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa ! Luy , đứng đậy sau khi đã đỡ Rex đứng dậy và bước ra khỏi phòng , vừa tới cửa , ông quay lại nói :" Sinh nhật vui vẻ con trai ah ,ta tặng con cái vòng dây cổ ,kỉ vật duy nhất mà ta có của mẹ con đấy,nó có pháp lực sẽ có thể thực hiện được nhiều điều kì diệu cho con đấy , cha là người thuờng nên ko thể làm gì được , nhưng con có phân nữa dòng máu của Nguyệt tộc , nên chắc có thể làm làm cho vòng dây này phát huy năng lực vốn có đấy "
Luy tháo chiếc dây được làm bằng gân đá tím ( 1 loại đá hiếm chỉ có ở vực Xi Vưu) được xuyên qua 12 viên Thánh Bất Linh thạch ( loại thánh thạch mang pháp lực ) và ở giữa là 1 vật kì lạ (QH hẻm biết nó làm từ gì hết nên hẻm có chú thích cho mọi người được :big_smile: ) , hình bán nguyệt , trao cho con trai và dặn dò !
- Con hãy giữ kĩ vật này con nhé , và hãy trao nó cho nguời mà con có thể đánh đổi cả mạng sống của mình cho họ !
- Cha nay , cứ nói chuyện gì đâu ko hà , con còn nhỏ mà
- Ha ha ha ha , con của tôi biết xấu hổ rồi ! Ông cười lớn và bước ra ngoài , để lại sau lưng cậu bé với bộ mặt đỏ như ông mặt trời
Cầm lấy vòng cổ mà cha đưa cho Rex đeo vào cỗ thì bỗng nhiên , kí vật kì lạ hình bán nguyệt bỗng vụt sáng !
Cậu vội nhắm mắt lại ,sau chừng 5 giây cậu khẽ mở mắt ra thì tự nhiên 1 vật gì đó mềm mềm rơi xuống ngay trúng đầu cậu ! Cậu giật mình vung tay vứt nó xuống sàn !
-Ối ! Cái vật tròn tròn , mềm mềm ấy kiu lên , "tên nào ném ta vậy hả ,có biết ta là ai ko hả ! "
Rẽ mắt hình chữ A,miệng hình chữ O ,nhìn kí vật ý , từ từ bốc lên khỏi sàn nhà , cậu nhìn kĩ thì thấy , 1 con vật gì đó , vừa giống thỏ , vừa giống con chuột với bộ lông màu trắng muốt ! Sau 1 phút định thần ,cậu phóng tới con thỏ ý ,và ôm nó trong lòng
-Ôi mềm quá , ấm quá ,Cha thật là ,học mấy trò này ở đâu ra thế !
-Tên kia , buông ta ra , sao dám ôm ta vậy hả , có biết ta là Rayback ,tiên thú hộ mệnh của tộc trưởng Nguyệt tộc ko hả ! Con thỏ lai chuột la chí chóe
- Cái gì mi là tiên thú của Nguyệt tộc ! Rex thả con thỏ ra và nói :
- Ko phải ta thì còn là ai nữa, trên đời này có tiên thú nào dễ thương như ta ,mạnh như ta , và hiền như ta chứ ( tự tin thấy ớn hèn )
-Ta ko tin , nếu mi là tiên thú hãy biểu diễn 1 ít phép thuật đi !
- Nhóc con láo toét xem đây , vừa nói con thỏ vừa chỉ bằng kí bàn tay ngắn cun cũn của nó về phía Rex , cậu lập tức biến thành con quạ !
-Quác ,quác , quác .....! Rex kêu lên
-Ta tạm tha cho mi đấy , lần sau chừa đi nhé , ta phải tìm chủ nhân của ta cái đã ! con thỏ chỉ thêm 1 lần nữa và Rex trở lại bình thường ! Nó loay hoay nhìn qua nhìn lại trong khi Rex vừa mới hoàn hồn ,đang lắp bắp thfi , con thỏ ý bỗng nói :
- Sao mi có dây Ribit , sợi dây mà đời đời các vị tộc trưởng của bộ tộc Nguyệt thần , 1 trong ngũ đại bộ tộc , chỉ truyền cho người kế vị ! Nói mau
- Rex luống cuống nói :" tôi ko biết Ribit là cái gì cả , đây là kỉ vậy duy nhất của mẹ tôi mà ! " cậu giữ chặt sợi dây trên cổ mình
Con thỏ bay tới tính ,lấy lại sợi dây , thì sợi dây phát ra 1 luồng sáng , làm cho con thỏ văng lên giường ngũ của REX ( con thỏ nì biết lựa chỗ để văng ghê ta ) .Nó lồm cồm bay lên và nói :
-Bề tôi , Rayback ,kẻ tôi tớ của Nguyệt thần xin ra mắt chủ nhân
-Hả , ai là chủ nhân của mi !
Viết tới đây thui ,QH đi ngũ , để chừng nào rãnh viết tiếp vậy , nhưng tít lọ chút nè cuối chap 1 Rẽ sẽ bỏ nhà ra đi để học phép thuật và sang đầu chap 2 , cau ta sẽ gặp 4 người mà từ đó , cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi