Sanya
30-12-2005, 06:07 PM
Nhớ hồi nhỏ, San rất mền yếu, rất yếu đuối thường thì hàng xóm trêu là pede hay là con gái út, San chỉ biết cười và nói : Sao chọc con thế. Nhỏ mà biết gì đâu và bản chất đó vẫn là sự bông đùa của người lớn giành cho nhữg đứa bé mà thôi, không có chất chứa gì trong đó sự suy nghĩ xấu xa, xa lánh.
Lớn lên, mạnh dạng hơn, dũng cãm hơn trước nên đã không còn bị các cô bác hàng xóm trêu như thế nữa thế nhưng mọi người ạ, sự trêu chọc tuy không xuất phát từ sự xa lánh, sự suy nghĩ xấu xa chỉ đơn thuần là bạn bè trêu nhau thôi thế nhưng nó đã dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng đấy.
Giới G này ( trừ một số) đa số đều rất mặc cãm nếu bị ai đó biết mình là thế, họ càng cãm thấy tự ti hơn, mặc cãm bộ phần khi bị những người xung quanh xa lánh, xua đuổi, bị bạn bè trêu chọc này nọ. Trong lớp San có một anh, lớn tuổi hơn San, không biết sao đó mà anh đã để lộ thân phận của mình là G, San thật bàng hoàng khi nghe được tin như thế cách đâyu được 3 tuần, vì anh rất manly cơ, rất là đàn ông đấy. Anh bắt đầu là tâm điểm của sự trêu chọc của đám con trai trong lớp, cái gì anh cũng bị lấy ra làm ví dụ, giờ đây anh là diễn viên công chúng G của lớp được đề cập đến nhiều nhất. Trong giờ trước khi thi, tụi bạn nhóm nói chuyện, bọn trai nói chuyện chỉ là ba cái chuyện tầm bậy, bàn về ba cái phim xxxx mà thôi, San cũng sáp vô nói bởi vì San vẫn là đứa chưa bị phát hiện, rồi anh Dũng đến, thế là bao con mắt nhìn về anh, thằng Bâng la lên : Ê tụi bây, thằng Dũng không xem phim xxx đâu mà nó chỉ xem phim GGG thôi tụi bây ơi, cả đám cười vô tư, cười híp mắt, nhìn thấy anh mà San chạnh lòng, không biết đến bao giờ mình bị phát hiện ra đây mà mình là sản phẫm kế tiếp. Anh Dũng im lặng, nét mặt buồn buồn vội vàng bước đi, anh bước nhanh vào lớp chọn vị trí khuất ngồi xuống, anh láy vở ra xem một cách ngượng ngạo và tủi thân. Bâng la lên : Tụi bây biết hôm bữa sinh nhật thằng Dũng, thằng Tuấn lớp dân sự đén nhà nó đem 21 hoa hồng tặng nó hông tụi bây ha ha ha ha ha tao bó tay hai đứa nó luôn ha ha ha. Cười và cười thế đấy, mình biết anh buồn lắm nhưng hiện tại vào lúc đó mình không dám đến an ủi anh, vừa rồi call đến nhà anh, nghe anh nói với giọng rất buồn, và anh nói anh khóc : anh sẽ nghỉ học học kỳ với lớp, anh chuyển xuống K2.. em ạ, anh không thể đương đầu với lớp được em ơi. Mình lặng người, mình không biết nói gì, mình chỉ tiếc mà thôi, mình chỉ biết tội và thương anh mà thôi, mọi người ơi, sao vô lý quá, tại soa như thế, bất công quá không, không mình không thể chịu được cảnh như thế, chỉ vì mình như thế mà mình là tâm điểm của sự trêu chọc là con bài của những trò đùa, câu chuyện. Mọi người ơi, anh em Táo Xanh ơi, San phải là gì giúp anh đây, San phải làm gì nếu như lỡ mình sẽ như thế hả các anh ?????????
Note : Tên các nhân vật đã được thay đổi.
Lớn lên, mạnh dạng hơn, dũng cãm hơn trước nên đã không còn bị các cô bác hàng xóm trêu như thế nữa thế nhưng mọi người ạ, sự trêu chọc tuy không xuất phát từ sự xa lánh, sự suy nghĩ xấu xa chỉ đơn thuần là bạn bè trêu nhau thôi thế nhưng nó đã dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng đấy.
Giới G này ( trừ một số) đa số đều rất mặc cãm nếu bị ai đó biết mình là thế, họ càng cãm thấy tự ti hơn, mặc cãm bộ phần khi bị những người xung quanh xa lánh, xua đuổi, bị bạn bè trêu chọc này nọ. Trong lớp San có một anh, lớn tuổi hơn San, không biết sao đó mà anh đã để lộ thân phận của mình là G, San thật bàng hoàng khi nghe được tin như thế cách đâyu được 3 tuần, vì anh rất manly cơ, rất là đàn ông đấy. Anh bắt đầu là tâm điểm của sự trêu chọc của đám con trai trong lớp, cái gì anh cũng bị lấy ra làm ví dụ, giờ đây anh là diễn viên công chúng G của lớp được đề cập đến nhiều nhất. Trong giờ trước khi thi, tụi bạn nhóm nói chuyện, bọn trai nói chuyện chỉ là ba cái chuyện tầm bậy, bàn về ba cái phim xxxx mà thôi, San cũng sáp vô nói bởi vì San vẫn là đứa chưa bị phát hiện, rồi anh Dũng đến, thế là bao con mắt nhìn về anh, thằng Bâng la lên : Ê tụi bây, thằng Dũng không xem phim xxx đâu mà nó chỉ xem phim GGG thôi tụi bây ơi, cả đám cười vô tư, cười híp mắt, nhìn thấy anh mà San chạnh lòng, không biết đến bao giờ mình bị phát hiện ra đây mà mình là sản phẫm kế tiếp. Anh Dũng im lặng, nét mặt buồn buồn vội vàng bước đi, anh bước nhanh vào lớp chọn vị trí khuất ngồi xuống, anh láy vở ra xem một cách ngượng ngạo và tủi thân. Bâng la lên : Tụi bây biết hôm bữa sinh nhật thằng Dũng, thằng Tuấn lớp dân sự đén nhà nó đem 21 hoa hồng tặng nó hông tụi bây ha ha ha ha ha tao bó tay hai đứa nó luôn ha ha ha. Cười và cười thế đấy, mình biết anh buồn lắm nhưng hiện tại vào lúc đó mình không dám đến an ủi anh, vừa rồi call đến nhà anh, nghe anh nói với giọng rất buồn, và anh nói anh khóc : anh sẽ nghỉ học học kỳ với lớp, anh chuyển xuống K2.. em ạ, anh không thể đương đầu với lớp được em ơi. Mình lặng người, mình không biết nói gì, mình chỉ tiếc mà thôi, mình chỉ biết tội và thương anh mà thôi, mọi người ơi, sao vô lý quá, tại soa như thế, bất công quá không, không mình không thể chịu được cảnh như thế, chỉ vì mình như thế mà mình là tâm điểm của sự trêu chọc là con bài của những trò đùa, câu chuyện. Mọi người ơi, anh em Táo Xanh ơi, San phải là gì giúp anh đây, San phải làm gì nếu như lỡ mình sẽ như thế hả các anh ?????????
Note : Tên các nhân vật đã được thay đổi.