$_$
06-04-2007, 08:51 PM
RAPUREL
Author: bạn Lú
Reporter: Mew, Urhi
Rewrite: Hoshi
Rating: [T]
Warning: Bệnh toàn tập.
Status: Finished < nhưng chưa type xong>
Summary:
Chuyện gì sẽ xảy ra khi Rapunzel của chúng ta là con trai? Và sẽ như thế nào khi Rapunzel không yêu hoàng tử?
Một cái kết không hàon toàn giống với manga hay truyện cổ tích mà bạn đã đọc.
---------------------------------------
Ngày xủa ngày xưa có một đôi vợ chồng nọ sống với nhau đã lâu mà vẫn chưa có con. chỉ vì họ sống theo kiểu "đường anh anh đi , đường em em đi" chứ không phải vì hiếm muộn. Ngày nào cũng vậy, hai người họ ngủ đến trưa trời trưa trật mới dậy tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc đẹp rồi chồng phóng SH đi cua trai,vợ cưỡi Piago đi tán gái đến tờ mờ sáng thì về nhà lăn ra ngủ một mạch đến trưa. Họ càng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bao nhiêu thì mấy ông bà già của hai vợ chồng ở dưới quê càng sốt ruột bấy nhiêu vì sống lâu vậy rồi mà vẫn chưa được bế cháu.thế là đôi vợ chồng dành nhanh chóng sinh con cho mấy ông bà già vui lòng không thì họ chẳng nhận được tiền chu cấp dể ăn chơi đú đởn .
Trong suốt khoảng thời gian mang thai, người vợ này ốm nghén không như người khác thèm ăn đồ chua hay đồ ngọt gì mà lị thèm coi yaoi live action. người chồng chiều vợ, nối mạng dial-up dể down yaoi về cho vợ xem.ai ngờ gặp mạng dỏm, chạy ì ạch chẳng down được bao nhiêu trong khi cả hai người đang thèm muốn chết. cuối cùng, cách nguy hiểm nhất, thiếu an toàn nhất cũng được chọn: Câu ké mạng của gã phù thuỷ ở sát bên. May mắn thay, gã ta không biết được mình đang bị câu ké mạng, banừg không hai vpự chồng chết chắc. cho đến một ngày nọ.
-Anh iu, mở No Money cho em xem đỡ một tí đi. Chờ lâu qu8á à.
-Không được, mở lên coi thì tốc độ down chậm lắm. Phải tranh thủ em ạ, mình đang down ké mạng mà.
-Nhưng….. RẦM.
Người vợ khó nhọc ôm cái bụng bầu bảy tháng rưỡi xoay người nhìn Rapunzel cửa, tay run rẩy nắm lấy áo chồng, mồ hôi tuôn như tắm. Cuối cungtf cả hai cũng bị phù thuỷ bắt quả tang.
-Á à, hoá ra là do bọn mi câu trộm mạng nhà ta nên dạo này tiền cước ADSL cao như núi. Bọn mi nhất định phải bị trừng phạt.
-Xin ngài tha cho, bọn tôi lỡ dại nên…- Đôi vợ chồng hoàn toàn bị khuất phục bởi luồng sát khí toát ra từ phù thuỷ, bất giác họ thấy lo cho mớ yaoi mình vừa down được- Chúng tôi biết tội của mình rồi ạ.
-Vậy ta cho bọn mi một cơ hội- Phù thuỷ tiến lại gần chiếc máy tính, đặt ngón tay trỏ đeo một chiếc nhẫn vàng lên phím Delete- Ta sẽ cho bọn mi tiếp tục down ké Yaoi với điều kiện đứa con mà các sinh Rapunzel được nếu là con trai thì phải đem đến giao cho ta, còn con gái thì khỏi cần. Nếu như không đồng ý với điều kiện nay thì ta sẽ sạch toàn bộ những gì các ngươi đã down được. Chọn đi, một trong hai.
-Chọn con hay Live đây em?
-Live đi anh, mình down được nhiều rồi bỏ thì phí với lại dạo này em đang thèm nó dữ lắm.
-Nhưng không con không tiền em à.
-Tới đó rồi tính. Chọn Live đi anh.
Hai vợ chồng thậm thụt bàn bạc, chọn lựa giữa con và Live một hồi rồi quyết định bỏ con chọn Live. Phù thuỷ cười hài lòng, hắn hoá phép ra một tấm giao ước trong không trung rồi bảo ngưồi chồng kí tên xác nhận vào. Trước khi biến mất sau một cái búng tay, hắn còn dặn dò kĩ lưỡng.
-Đừng tính tới chuyện đổi con nhé, ta sẽ cho người theo dõi.
Đôi vợ chồng vô tâm sau khi định thần lại bay vào máy tính tiếp tục down Live thản nhiên như có chuyện gì xảy ra. Lời giao hẹn cũng bay đi mất.
--------------------------------------
Mới type được nhiêu đó, để chừng nào type đc típ rồi post nữa < xin tha tội>:burn_joss_stick:
Author: bạn Lú
Reporter: Mew, Urhi
Rewrite: Hoshi
Rating: [T]
Warning: Bệnh toàn tập.
Status: Finished < nhưng chưa type xong>
Summary:
Chuyện gì sẽ xảy ra khi Rapunzel của chúng ta là con trai? Và sẽ như thế nào khi Rapunzel không yêu hoàng tử?
Một cái kết không hàon toàn giống với manga hay truyện cổ tích mà bạn đã đọc.
---------------------------------------
Ngày xủa ngày xưa có một đôi vợ chồng nọ sống với nhau đã lâu mà vẫn chưa có con. chỉ vì họ sống theo kiểu "đường anh anh đi , đường em em đi" chứ không phải vì hiếm muộn. Ngày nào cũng vậy, hai người họ ngủ đến trưa trời trưa trật mới dậy tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc đẹp rồi chồng phóng SH đi cua trai,vợ cưỡi Piago đi tán gái đến tờ mờ sáng thì về nhà lăn ra ngủ một mạch đến trưa. Họ càng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bao nhiêu thì mấy ông bà già của hai vợ chồng ở dưới quê càng sốt ruột bấy nhiêu vì sống lâu vậy rồi mà vẫn chưa được bế cháu.thế là đôi vợ chồng dành nhanh chóng sinh con cho mấy ông bà già vui lòng không thì họ chẳng nhận được tiền chu cấp dể ăn chơi đú đởn .
Trong suốt khoảng thời gian mang thai, người vợ này ốm nghén không như người khác thèm ăn đồ chua hay đồ ngọt gì mà lị thèm coi yaoi live action. người chồng chiều vợ, nối mạng dial-up dể down yaoi về cho vợ xem.ai ngờ gặp mạng dỏm, chạy ì ạch chẳng down được bao nhiêu trong khi cả hai người đang thèm muốn chết. cuối cùng, cách nguy hiểm nhất, thiếu an toàn nhất cũng được chọn: Câu ké mạng của gã phù thuỷ ở sát bên. May mắn thay, gã ta không biết được mình đang bị câu ké mạng, banừg không hai vpự chồng chết chắc. cho đến một ngày nọ.
-Anh iu, mở No Money cho em xem đỡ một tí đi. Chờ lâu qu8á à.
-Không được, mở lên coi thì tốc độ down chậm lắm. Phải tranh thủ em ạ, mình đang down ké mạng mà.
-Nhưng….. RẦM.
Người vợ khó nhọc ôm cái bụng bầu bảy tháng rưỡi xoay người nhìn Rapunzel cửa, tay run rẩy nắm lấy áo chồng, mồ hôi tuôn như tắm. Cuối cungtf cả hai cũng bị phù thuỷ bắt quả tang.
-Á à, hoá ra là do bọn mi câu trộm mạng nhà ta nên dạo này tiền cước ADSL cao như núi. Bọn mi nhất định phải bị trừng phạt.
-Xin ngài tha cho, bọn tôi lỡ dại nên…- Đôi vợ chồng hoàn toàn bị khuất phục bởi luồng sát khí toát ra từ phù thuỷ, bất giác họ thấy lo cho mớ yaoi mình vừa down được- Chúng tôi biết tội của mình rồi ạ.
-Vậy ta cho bọn mi một cơ hội- Phù thuỷ tiến lại gần chiếc máy tính, đặt ngón tay trỏ đeo một chiếc nhẫn vàng lên phím Delete- Ta sẽ cho bọn mi tiếp tục down ké Yaoi với điều kiện đứa con mà các sinh Rapunzel được nếu là con trai thì phải đem đến giao cho ta, còn con gái thì khỏi cần. Nếu như không đồng ý với điều kiện nay thì ta sẽ sạch toàn bộ những gì các ngươi đã down được. Chọn đi, một trong hai.
-Chọn con hay Live đây em?
-Live đi anh, mình down được nhiều rồi bỏ thì phí với lại dạo này em đang thèm nó dữ lắm.
-Nhưng không con không tiền em à.
-Tới đó rồi tính. Chọn Live đi anh.
Hai vợ chồng thậm thụt bàn bạc, chọn lựa giữa con và Live một hồi rồi quyết định bỏ con chọn Live. Phù thuỷ cười hài lòng, hắn hoá phép ra một tấm giao ước trong không trung rồi bảo ngưồi chồng kí tên xác nhận vào. Trước khi biến mất sau một cái búng tay, hắn còn dặn dò kĩ lưỡng.
-Đừng tính tới chuyện đổi con nhé, ta sẽ cho người theo dõi.
Đôi vợ chồng vô tâm sau khi định thần lại bay vào máy tính tiếp tục down Live thản nhiên như có chuyện gì xảy ra. Lời giao hẹn cũng bay đi mất.
--------------------------------------
Mới type được nhiêu đó, để chừng nào type đc típ rồi post nữa < xin tha tội>:burn_joss_stick: