ga_choai
05-04-2007, 12:59 PM
SAY TÌNH (Seducing Mr. Perfect)
http://img401.imageshack.us/img401/2518/photo25670ha0.jpg
Khi một người con gái bị thất tình, cái họ cần là một bờ vai để khóc chứ không phải là những lời chỉ trích. Họ cần nghe câu: "Đó không phải là lỗi của cô, chẳng qua vì anh ta không phải là người đàn ông dành cho cô." Một người bạn thì cần nói như thế.(Lời thoại phim Say Tình)
Min June(Eom Jung-hwa) cũng vậy, khi cô bị người tình thứ 3 ruồng bỏ, điều cô cần nghe không phải là lời chỉ trích của Robin, mà chính là một lời an ủi. Có gì sai khi cô yêu hết lòng, sống hết mình với những tình cảm của mình ? Đúng, không có gì sai cả, chỉ là cô chưa gặp đúng người đàn ông dành cho cô.
http://img241.imageshack.us/img241/1406/photo25696lf9.jpg
Tình yêu chỉ là một trò chơi, đôi khi trò chơi cần sự tính toán chính xác và họach định rõ ràng hơn.
Robin Heiden (Daniel Henney), từng bị tổn thương nặng nề với mối tình đầu và bằng chứng vẫn lưu lại là vết đạn trên ngực. Từ đó, anh không tin vào tình yêu nữa, đối với anh, tình yêu như trò chơi có kẻ thắng người thua, có kỹ xảo, có chiêu thức. Phải chăng anh đã sai khi nhìn nhận tình yêu theo chiều hướng như vậy ? Đúng, anh ấy đã sai, chẳng qua cô gái trong mối tình đầu không phải là người phụ nữ của đời anh.
http://img249.imageshack.us/img249/2848/photo25706tc4.jpg
Suốt 108 phút phim khán giả như rơi vào không gian lãng mạn của Say tình với những hình ảnh đẹp và chất lãng mạn nên thơ đầy quyến rũ. Giữa June và Robin hoàn toàn có điểm tương đồng, họ đều có tổn thương trong tình yêu, chỉ có điều, June vẫn có lòng tin sâu sắc còn Robin xem tình cảm là trò bông đùa. Trái tim chân thành liệu có cảm hóa được con tim chai sạn kia hay không ? Say tình là một lời giải đáp khá hợp lý.
http://img135.imageshack.us/img135/8730/photo25676ss2.jpg
Với Say tình, khán giả không còn nhìn thấy một câu chuyện Lọ Lem gặp Hoàng Tử nữa, bởi thực chất, June vẫn là một cô gái thông minh và xinh đẹp. June không theo cái hình tượng hậu đậu, ngây thơ rồi bỗng gặp được một Hoàng Tử trong mơ như ta vẫn thường gặp trong phim Hàn Quốc....Đó chính là sức hấp dẫn của Say tình.Một câu chuyện khác lạ nhưng vẫn đậm chất lãng mạn Hàn Quốc khiến cho Say tình trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Say tình được khởi chiếu từ 30/3.
http://www.youtube.com/v/JAUmoQ_EEWY
http://img401.imageshack.us/img401/2518/photo25670ha0.jpg
Khi một người con gái bị thất tình, cái họ cần là một bờ vai để khóc chứ không phải là những lời chỉ trích. Họ cần nghe câu: "Đó không phải là lỗi của cô, chẳng qua vì anh ta không phải là người đàn ông dành cho cô." Một người bạn thì cần nói như thế.(Lời thoại phim Say Tình)
Min June(Eom Jung-hwa) cũng vậy, khi cô bị người tình thứ 3 ruồng bỏ, điều cô cần nghe không phải là lời chỉ trích của Robin, mà chính là một lời an ủi. Có gì sai khi cô yêu hết lòng, sống hết mình với những tình cảm của mình ? Đúng, không có gì sai cả, chỉ là cô chưa gặp đúng người đàn ông dành cho cô.
http://img241.imageshack.us/img241/1406/photo25696lf9.jpg
Tình yêu chỉ là một trò chơi, đôi khi trò chơi cần sự tính toán chính xác và họach định rõ ràng hơn.
Robin Heiden (Daniel Henney), từng bị tổn thương nặng nề với mối tình đầu và bằng chứng vẫn lưu lại là vết đạn trên ngực. Từ đó, anh không tin vào tình yêu nữa, đối với anh, tình yêu như trò chơi có kẻ thắng người thua, có kỹ xảo, có chiêu thức. Phải chăng anh đã sai khi nhìn nhận tình yêu theo chiều hướng như vậy ? Đúng, anh ấy đã sai, chẳng qua cô gái trong mối tình đầu không phải là người phụ nữ của đời anh.
http://img249.imageshack.us/img249/2848/photo25706tc4.jpg
Suốt 108 phút phim khán giả như rơi vào không gian lãng mạn của Say tình với những hình ảnh đẹp và chất lãng mạn nên thơ đầy quyến rũ. Giữa June và Robin hoàn toàn có điểm tương đồng, họ đều có tổn thương trong tình yêu, chỉ có điều, June vẫn có lòng tin sâu sắc còn Robin xem tình cảm là trò bông đùa. Trái tim chân thành liệu có cảm hóa được con tim chai sạn kia hay không ? Say tình là một lời giải đáp khá hợp lý.
http://img135.imageshack.us/img135/8730/photo25676ss2.jpg
Với Say tình, khán giả không còn nhìn thấy một câu chuyện Lọ Lem gặp Hoàng Tử nữa, bởi thực chất, June vẫn là một cô gái thông minh và xinh đẹp. June không theo cái hình tượng hậu đậu, ngây thơ rồi bỗng gặp được một Hoàng Tử trong mơ như ta vẫn thường gặp trong phim Hàn Quốc....Đó chính là sức hấp dẫn của Say tình.Một câu chuyện khác lạ nhưng vẫn đậm chất lãng mạn Hàn Quốc khiến cho Say tình trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Say tình được khởi chiếu từ 30/3.
http://www.youtube.com/v/JAUmoQ_EEWY