View Full Version : Có ai đã từng yêu straight...
kienguyen21
30-12-2005, 01:43 PM
Hi everybody, ai từng bị thì vô đây múa kiếm nha':sos:
B.A.B
30-12-2005, 02:16 PM
Yêu thì chắc kô có,chỉ có thích thui,vì lúc đó có biết yêu là gì đâu.Hồi đó mới chân ướt chân ráo vô cấp 3,đc xếp vô 1 lớp lạ hoắc,chẳng có ai quen cả,tui lủi thủi chui vào góc lớp mà ngồi,đột ngột him ở đâu kô bít chuyển lại ngồi bên cạnh tui.Him thì cao to,nhìn rất ấn tượng,him nhìn tui và nở 1 nụ cười thân thiện (chu choa,mỗi lần nhắc tới là sướng phát điên he he).Sau màn giới thiệu qua loa thì tui với him chính thức là bạn ngồi cùng bàn từ dạo ấy.Him chơi thể thao rất cừ,học toán-lý-hóa cũng giỏi nữa nên kô chỉ các bạn gái cùng lớp mà ngay cả các bạn gái cùng khối và các chị khối trên đều rất thích him.Giờ ra chơi nào cũng có biết bao nhiêu là thư từ gởi đến làm quen him tới tấp khiến tôi ngưỡng mộ him biết mấy và kô biết từ bao giờ tui bỗng cảm thấy ước gì mình đc him để ý,quan tâm 1 chút như him từng làm với các bạn gái nọ(he he).Tuy mang tiếng ngồi chung bàn nhưng tui và him chưa bao giờ trò chuyện vượt quá cái chủ đề học tập,có vài 3 lần tui hỏi him đang quen nhỏ nào thì him chỉ cười và nói qua loa cho xong chuyện.Nhưng thái độ của him cũng đủ biết là đang cặp với 1 em nào rồi,tui hơi buồn nên ít nói chuyện với him hơn.Đầu năm,tui còn chưa biết đi xe,nên thuờng nhờ him cho quá giang về nhà,nhưng dạo này him cứ từ chối làm tôi vừa buồn vừa giận him.Kô hiểu sao tui lại nghĩ vậy nữa.Rồi thời gian cứ trôi qua,cảm giác đó cũng qua đi,tui lại trở thành đứa bạn bình thường của him,hay nhắc tuồng mỗi khi có bài kiểm tra,hay soạn bài dùm him (tui tuy kô thông minh nhưng đc cái rất siêng học bài) .Thấm thoát đã 3 năm,tui với him tuy ngồi chung bàn nhưng thật sự vẫn kô có gì vượt quá tình bạn cả,him thì vẫn vậy,quen hết cô bé này đến cô bé khác và vẫn vô tư kể cho tui nghe,tuy có hơi buồn và thất vọng,nhưng đối với tui như vậy cũng mãn nguyện rùi,vì đc ngồi cạnh người mình thích mà (có khối đứa con gái thèm chảy mỡ cái vị trí của tui bên cạnh him he he).Noel năm lớp 12,đột nhiên him có 1 hành động mà khiến suýt nữa làm tui khùng lên vì sung sướng.Him tặng tui 1 cái thiệp Noel với trái tim to đùng phía trước.Tui thật sự ngạc nhiên nhưng cũng bối rối vì kô biết phải làm như thế nào.Tui cũng mua thiệp,cố gắng lựa 1 cái thật lãng mạn có 1 dòng nho nhỏ "I love you" phía dưới.Tui hy vọng him sẽ cảm thấy điều gì đó,nhưng lại thất vọng tràn trề.Cuối năm liên hoan chia tay,niềm an ủi duy nhất của tui là him đã ôm tui và cười toe toét khi cả 2 đứa chụp hình.Rồi sau đó ra trường,mỗi nguời 1 ngả.Đã lâu lắm rồi kô có tin tức của him.Nhưng tui vẫn lưu giữ tấm thiệp him tặng và bức ảnh 2 đứa chụp chung như 1 kỉ kiệm đẹp về 1 mối tình đơn phương thuở còn đi học!
tranabang
30-12-2005, 07:54 PM
Khi thích một người nào đó mà chưa biết đối tượng ra sao thì mình sẽ vận dụng hết tất cả các giác quan trời cho kể cả "thần giao cách... cổm" để phán đoán. Nếu xác định mục tiêu nằm ngoài tầm ngắm thì...giống như Thị Nở vậy đó: "Hãy ngừng yêu" bằng cách hạn chế tiếp xúc, chú tâm vào việc khác. Thầm thương trộm nhớ mệt lắm.
hoatuylip
30-12-2005, 09:00 PM
Mình cũng có một chuyện từ thời học phổ thông. Khi còn nhỏ mình học cùng lớp với him, him và mình luôn là đối thủ học tập của nhau, khi thì him số 1 khi thì mình. Hai đứa cùng học khá, ra chơi cũng hay nói chuyện với nhau nhưng chẳng bao giờ đứa nào chịu hỏi bài đứa nào. Xung quanh him bao giờ cũng có một đám "đệ tử" vì thường him rất thoải mái, hay cho bạn chép bài, còn mình thường cô đơn, mình ít khi cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra, chỉ những ai hỏi bài tập về nhà thì mình rất nhiệt tình, nhưng số này thì không nhiều và lại khi làm kiểm tra chúng cũng không bị điểm kém.
Rồi cuộc sống thay đổi, do hoàn cảnh gia đinh him phải nghỉ học giúp đỡ gia đình, mặc dù thực sự là him rất giỏi. Khi him nghỉ mình buồn lắm, nhưng cũng chẳng thể giúp gì him. Bẵng đi 3 năm khi mình đang học năm lớp 12, mình gặp lại him, lúc này 2 đứa đã là những chàng trai trẻ, minh rất măng tơ, rất muốn khám phá cuộc sống, gặp lại him lúc này him đã là một trụ cột của gia đình, làm việc rất giỏi, nói chuyện rất duyên và hóm hỉnh, trong khi minh vẫn chỉ là cậu học trò với sách vở và sống dựa vào gia đình. Ngày xưa 2 đứa ngầm cạnh tranh nhau là thế, giờ bỗng nhiên trở nên những người bạn tri kỉ.
Cái tuổi đó những cậu trai khác thường kể về thành tích...tái gái của chúng, còn mình và him cuối tuần chỉ biết gặp nhau, hôm thì mình xuống nhà him chuyện trò , giúp him làm việc cho xong sớm và 2 đứa lại rủ nhau đi chơi. Hôm thì him lên nhà mình. Hai thằng dính nhau như sam , đến nổi mẹ him cứ hay đùa bảo, chúng mày cứ như một cặp tình nhân vậy, nghe vậy mình hơi chột dạ, nhưng rồi cả 2 đều im lặng không phản đối...chỉ biết cười. Những lúc chỉ có mình và him thỉnh thỏang him lại quàng vai bá cổ mình rất tình tứ...làm mình hồi hộp lắm , nhưng cứ lặng yên thôi, mình sợ...
Và rồi cuộc đời mình có những biến đổi lớn, mình phải ra đi vì miếng cơm manh áo, vì tương lai của mình và gia đình mình, hôm chia tay, bao nhiêu bạn bè đến tiễn mình, him ngồi lặng, rất buồn, người ra về cuối cùng là him, him tặng mình một cuốn sổ tay bảo mình hãy viết vào cuốn sổ này tất cả những gì khi nhớ về nhau...
Thời gian trôi...mình học hết giai đoạn 1 ĐH, trở về làng xưa, lúc này nghe tin him đã lấy vợ... Gặp him 2 đứa nhìn nhau rất thân thiết, trìu mến, mặc dù trong lòng mình có một nỗi buồn man mác xâm chiếm, cuốn sổ xưa mình chỉ còn biết giữ lại cho riêng mình. Bình tâm nghĩ lại mình không trách him, bởi vì mình thấy hình như trong mắt him tình cảm him dành cho mình không hề thay đổi. Mẹ him, lúc đó cả vợ him cũng có mặt ở đó, vẫn nhắc lại tình cảm xưa của him và mình dành cho nhau, bà vẫn nói chúng mày thân nhau như những người yêu nhau. Vợ him thì bảo, anh nhà em lâu lâu vẫn nhắc nhớ đến anh.
Mình không biết phải gọi cái tình ấy là gì nữa, mặc dù 2 đứa chưa bao giờ nói tiếng... yêu.
Giờ đây, hiếm khi có dịp về thăm quê, nhưng mỗi lần về mình lại cố dành thời gian ghé thăm him, dù chỉ đôi lát, mình vẫn muốn nghe tiếng nói của him, nghe him kể về cuộc sống hiện tại, về những đứa con , cả những cái được và chưa được trong cuộc đời áo cơm...
N.O. à, dù đi đâu, ở đâu, trong sâu thẳm trái tim mình, mình vẫn luôn dành cho bạn một chỗ trân trọng, mình vẫn nhớ về bạn bằng những xúc cảm đầu đời với những kỉ niệm đẹp , và luôn cầu chúc cho cuộc sống của bạn bình an, hạnh phúc!
kienguyen21
31-12-2005, 12:51 AM
À mình cũng mến một người...
Vào đầu năm nhất mình biết nó. Cũng bình thường thôi, nó lại ngồi kế bên mình vào giờ toán. Thực ra lúc đó trông him cũng bình thường lắm,tóc hơi dài,có một cái đuôi rùa, thế thôi. Rồi tôi với nó thân nhau khi hai đứa học quân sự, một tháng trời trên Thủ Đức( chung phòng nà, cơm chung nà_ nhắc tới cơm mới nhớ...kinh dị,rùi còn tiết mục tắm truồng nữa).Nhưng thực ra đến lúc này mình vẫn chỉ coi nó là bạn. Rồi sau khi học quân sự về thì tự nhiên nó rủ mình đi cắt tóc.Trời ơi con mới hớt tóc có 1 tuần hà,nhưng thôi thế là chở nó đi. Lần đầu tiên trong đời mới nhận ra sự đúng đắn của câu tục ngữ" Cái tóc là gốc con người". Hắn khác lắm. Trời ơi sét đánh trúng con. Thích nó luôn. Ừ cứ như vậy tù tì hết năm hai, rùi năm 3 cho đến khi nó gia nhập vào đội người mẫu của khoa. Cũng bình thường thôi nếu nó không quen với một đứa trong đội. Vậy là thôi,nó không giống mình mà, mình phải cố quên nó thôi. Bây giờ vẫn là bạn của nhau.
Sanya
31-12-2005, 12:59 AM
Vẫn không có ai, năm nhất vẫn là mình, năm hai vẫn thế, năm ba cnàg thê thảm hơn và ănm 4 cùng lạnh lẽo trước khi ra trường. Nói học quân sự mới nhớ, sự cầm tù khôn khéo mà không có ai phản đối, không được đi đâu, cơm kinh tởm, cnah đại dương hic hic tắm thì đua nhau tranh giành mà tắm như thời tiền xử hic hic. Giờ 1h sáng, cô đơn vẫn là cô đơn, 4 năm đại học chưa có một mảnh tình vắt vai.
MuaDongcuatoi
31-12-2005, 01:26 AM
Vậy Sanya có chịu MuaDongcuatoi không? Chịu thì lên tiếng đi. "Con gái 12 bên nước, trong nhờ đục chịu". Gả cho MDCT cho rồi.
Lên tiếng kêu xe ba gát đến tận nhà rước liền đó.
Mong tin vui.
MDCT
kienguyen21
31-12-2005, 01:52 AM
Trùi ui
San hết dụ tôi rùi tới dụ MDCT.
Cấm tôi chat với giai mà giờ đi dụ giai hở.
bestguyboi
01-01-2006, 11:51 AM
Yêu , thích người thẳng thì tôi từng có nhưng đó là thời con nít bây giờ thì khác rồi , mấy thằng đó thích lại tôi hahaha
demnoelnhomai
05-01-2006, 03:13 PM
From Mod: bài bị xóa vì viết k dấu.... vì bạn là người mới mình để lại lời nhắn như lời thông báo và nhắc nhở.... lần sau, viết bài k dấu sẽ bị xóa mà k cần nhắc nhở gì cả.... bạn cẩn thận nha, thân :)
haidang
05-01-2006, 04:25 PM
chao ca nha .minh la Hai thanh vien moi (moi biet trang nay ).Minh o ha noi minh tu nho den gio biet minh khac nguoi nhung moi nguoi thi ko biet .Hoc dh nam 2 rui ma cung ko co ai ca .M co wen 1 so nguoi nhung den luc hen gap nhau minh lai rut lui . chang hieu sao nua ,minh ko muon tiet lo ban than .Vua roi wen 1 nguoi it tuoi hon minh dang hoc 12 ., co le trong long minh yeu him lam nhung chang sao luc hen nhau minh lai tim ly do tu choi .Minh buon qua ! moi nguoi giup minh voi
BelongceLouis
05-01-2006, 06:26 PM
hồi học năm 1 em cũng wen với 1 thằng đẹp trai dã man luôn , nó học khoa khác 1 tuần chỉ gặp nhau có 2 lần vào môn Hóa . (mấy môn khác mình toàn cúp mà môn này đi đều ghê luôn-mà môn này lại là môn ko cần phải đi học vì 3 năm chuyên Hoa ngán ngẩm nó luôn rùi)
lúc mới vô lớp nhìn nó là ngất ngây rồi(bọn con gái cùng lớp nhìn lòi mắt luôn) tự nhiên thấy nó nhìn mình hơi bị lâu 1 chút như là nhìn UFO vậy , rồi đi xuống ngồi chỗ ngay sau lưng mình (con sư muội mặt xanh lè ...chắc cũng kết nó) rồi nhờ đường dây môi giới ngầm của sư muội mà biết tên mã số SV thời khóa biểu của nó - thế là tuần sau 2 đứa cố gắng sắp xếp lại TKB lếch thếch theo nó . Dc 1 thời gian chắc nó thấy mình cũng wen mặt nên mỗi lần nhìn nó nó đều nhoẻn miệng cười (cool dã man)
thế là BL giả bộ mượn tập nó để chép bài cũ hehe chữ xấu dã man
Rồi cứ mỗi lần gặp nhau BL đều giơ tay chào nó nó đều chào lại và cười bí hiểm chả hiểu nó cười cái wa'i gì (làm suy nghĩ đến mất ngủ)
cuối cùng sau thời gian bàn tán với con muội wuyet định mời nó đi ăn cơm- kéo nó lại 1 chỗ dùng hết can đảm rủ ai ngờ nó trả lời KHÔNG làm we dã man luon ,từ đó nghĩ học Hóa luôn...lâu lâu trong trường cũng gặp lại nó nó cũng giơ tay chào và lại cười (thằng mất nết bộ thân lắm hay sao mà cười hòai)
1 bửa nọ đang học chui môn Lý 2 ở lớp nọ thì thấy nó cũng đi học chui , nó ngồi cùng dãy bàn...BL giả bộ như ko thấy way mặt đi chỗ khác , dc 1 hồi con muội nói nhỏ với BL : nó nhìn huynh nãy giờ hoài à ...làm mắc cỡ dễ sợ...lúc gần hết tiết tự nhiên con nhỏ đằng sau khều khều ...way xuống nó chìa ra 1 tờ giấy nói có người gửi ...càm lên đọc nét chữ xấu òm ko lẫn vào đâu dc : "lát nữa bạn có rãnh ko , minh đi ăn cơm chung nha" trời sướng điên lên dc , con muội thì ngỡ ngàng , bọn bạn thì vừa chúc mừng vừa đùa làm mắc cỡ wa trời (bọn bạn này trai gái có đủ tính tụi nó tây lắm tụi nó coi mấy chuyện gay les bình thường thôi-dù tụi nó 100% bình thường) nhưng xui 1 cái là hôm đó nhà có việc phải về sơm (thằng đó thiệt là lựa ngày gì đâu ko)
Rồi sau đó bận thi túi bụi với ngại (vì mới nói chuyện có mậy câu à)nên cũng chỉ chào hỏi và cười với nhau như trước thôi....hichic
hè thì nó về we , còn BL thì nhận được giấy báo của truờng ra HâNọi làm hồ sơ du học nên đến giờ vẫn chưa có dịp gặp lại , nhờ con muội xin email của nó hoài mà nhỏ ngại nên đến giờ vẫn ko lien lạc dc
Cuối cùng ko biết nó có thích mình ko nữa . He made me confused .
mấy anh nào có kinh nghiem trả lời dùm em với.. thanks so much
NGHĨ ĐI NGHĨ LẠI EM CŨNG NGHĨ NÓ LÀ STRAIGHT VÌ NHÌN NÓ MENLY LẮM , CAO 1M75 THÂN HÌNH CỰC CHUẨN MÀ CÁI MẶT NHÌN KO GIỐNG G TÍ NÀO HẾT . EM NGHĨ NÓ ĐẸP 1 BK ĐÓ
Hi
trong BK nhiều người như vậy lắm
Không bít BL cần tìm ai nhỉ
Avatar là hình u hả?
Nhìn xinh nhỉ
Thảo nào him không chết vì u mới kì
BelongceLouis
08-01-2006, 06:47 AM
cần tìm một bạn đang học khoa xây dựng , năm 2 , tên Đ.V.V
nếu bạn biết him thì làm ơn xin dùm email nhá thanks.
the boy in my avatar isn't me . if ya wanna see me ,click link ...dưới chữ kí đó :D
năm 2 hả
hơi nhỏ
nhưng cố nha
ColdEyez
09-01-2006, 10:54 AM
Ai cũng từng yêu straight cả, ít hay nhiều thôi, CE cũng thế, có điều giờ thì hết rồi, bi giờ biết phân biệt rồi ai nên yêu hay ko nên yêu. Không được lẫn lộn giữa đồ ăn và đồ cúng. :lol:
ừ hồi đó lỡ thèm đồ cúng nhưng giờ bít rùi, sợ lắm
singasong
12-01-2006, 09:18 AM
Yêu thì chưa đến nỗi, nhưng thích thì nhiều. Thật ra straight bao giờ cũng có 1 tiêu chuẩn mà mình thích nhất so với bất cứ giới nào khác: manly!
Ừ SAS nói manly mới nhớ, hình như mình thương họ cũng vì hai chữ man-ly này, họ có những thứ mà mình ao ước
quongdang
12-01-2006, 11:47 AM
Ai cũng từng yêu straight cả, ít hay nhiều thôi, CE cũng thế, có điều giờ thì hết rồi, bi giờ biết phân biệt rồi ai nên yêu hay ko nên yêu. Không được lẫn lộn giữa đồ ăn và đồ cúng. :lol:
còn tui thì lẫn lộn hoài, nhưng cũng hông đến nỗi...vì hổng thằng nào đáng để iu cả...< Lemon question de sợ lun :D>
Nhưng straight thì đúng là manly dễ sợ, còn mình thì...híc híc....
tao_xanh
13-01-2006, 08:26 PM
Có gay nào hoàn toàn manly như straight ko ta?
Có gặp 1 vài người là gay act cứ như là straight, nhưng hiếm!
hotguy
15-01-2006, 06:53 PM
Có gay nào hoàn toàn manly như straight ko ta?
Có gặp 1 vài người là gay act cứ như là straight, nhưng hiếm!
ở chỗ làm em có 1 anh :D lúc đầu gặp em còn kô biết anh ý gay. nghe chị làm cùng mới biết :P
----------------
tháng 5 năm 2005 bắt đầu yêu T. Ngay từ những ngày đầu tiên, mình đã biết yêu T là vô ích, fí thời gian và chỉ tổ làm mình buồn thêm. :down: biết thế nhưng mình cứ đâm đầu vào và yêu như điên như dại.
có những lúc mình cảm tưởng như T cũng có feelings với mình nhưng mình đã quá sai lầm khi nói với nó là mình bisexual. Nó nói là "that's just wrong for me" - chán hẳn... buồn đời. Nhưng sau đó thì nó vẫn rất bth với mình mặc dù mình cố tình tránh mặt nó.
Mình tiếp tục hy vọng và nói cho nó biết mình thích nó. Nó lại tiếp tục kêu là "that's just wrong for me". Mình chả biết nói gì nữa. Biến luôn offline, cái nick của T đã bị mình delete và add lại khoảng 3-4 lần gì đó.
Hôm sau, nó vẫn tiếp tục bth mặc dù mình cố gắng tránh mặt nó mặc dù điều này rất khó. Locker (tủ, ở trường, ai cũng có 1 ngăn tủ) của nó ngay trên locker của mình nên tránh mặt là rất khó. Mình hay đợi lúc nó xong mới vào cất sách/lấy sách.
Nó tiếp tục làm cho mình buồn và đau lòng bằng cách ôm thằng bạn thân của mình rồi đủ các tứ :down: Mình nghĩ giải fáp duy nhất để quên nó đi là yêu cầu nó kô nói chuyện với mình nữa. Nó kô đồng ý. Mình bắt đầu nghĩ là nếu làm cho nó ghét mình thì nó sẽ kô nói chuyện với mình nữa.
Mình đã thành công, làm cho nó ghét mình và bây giờ, mình và nó như 2 người kô biết nhau mặc dù mình vẫn thích thầm nó. Nhưng thà thế còn hơn.
friendlyhand
17-01-2006, 04:38 PM
Tôi không hiêu sao trông vẫn mạnh mẽ đẹp trai, được nhiều cô gái theo đuổi, rồi lại yêu một người con gái rồi lại chia tay, thời gian gần đây tôi có wen "1 em trai" nhỏ tuổi hơn, ban đầu cũng chỉ để nói chuyện vui chơi thôi. Thời gian trôi qua tôi đã dần chìm vào trong những cảm xúc khó tả mà em đã mang đến. Tôi muốn thoát ra nhưng lại không đủ sức. Người ấy không đẹp như tôi nhưng rất thông minh và học giỏi, người đó mang đến cho cuộc sống của tôi thêm nhiều màu sắc, nhưng cũng làm tôi đau khổ không ít. Tính người ấy quá nhạy cảm, chỉ cần 1 chuyện nhỏ cũng giận, cũng hờn và làm lớn chuyện. Hai đứa quyết định chấm dứt nhiều lần mà cũng không xong vì cứ mỗi lần như thế em đên va năn nỉ em nói tôi chính là ý nghĩa và lý do để em phấn đấu học tập làm việc và sống, .... thế rồi đâu cũng vào đấy, em kiểm soát hết thời gian của tôi không cho tôi giao du với bạn bè,... cuộc sống ngày càng ngợp thở đến mức không chịu đđược. Tôi phải làm gì đây? Tôi là một nguời thích sống tự do và từ nhỏ đã được bố mẹ tạo cho cuộc sống tự do rồi.
:iu:
jahny
18-01-2006, 05:18 AM
...càm lên đọc nét chữ xấu òm ko lẫn vào đâu dc : "lát nữa bạn có rãnh ko , minh đi ăn cơm chung nha" trời sướng điên lên dc ,
...Cuối cùng ko biết nó có thích mình ko nữa . He made me confused .
mấy anh nào có kinh nghiem trả lời dùm em với.. thanks so much
NGHĨ ĐI NGHĨ LẠI EM CŨNG NGHĨ NÓ LÀ STRAIGHT VÌ NHÌN NÓ MENLY LẮM ,
BLCL
Người ta có để ý thì mới mời em đi ăn cơm chung - Ko thích thì họ đã ko làm vậy.
Hãy cố gắng bắt liên lạc ,ko có tình yêu thì có 1 tình bạn cũng đẹp và cao cả lắm.
Straight vẫn có tình cảm và đ/xử với 1 người bạn gay ( thân ) ngang với 1 người yêu hay 1 người vợ đó là sự thật.
Chúc BLCL vui
jahny
18-01-2006, 05:22 AM
Tôi ...cuộc sống ngày càng ngợp thở đến mức không chịu đđược. Tôi phải làm gì đây? Tôi là một nguời thích sống tự do và từ nhỏ đã được bố mẹ tạo cho cuộc sống tự do rồi.
:iu:
FH !
Hãy giải thích cho cậu ấy hiểu mỗi ngày một chút .
Tình yêu giống như một ly nước đầy ,nếu quá đáng thì mỗi ngày sẽ vơi đi và đi đến chổ cạn - T/y cũng sẽ cạn - và sẽ đi đến kết cuộc ko hay .
Chúc thành công
masked
18-01-2006, 08:46 PM
Hic, đúng là tôi điên thật mất rồi :wacko: Anh bước vào thế giới của tôi và làm đảo lộn tất cả. Tôi đã choáng váng ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc anh bước tới bên tôi trong thư viện và hỏi tôi có phải người Việt không. Tôi dở hơi quá, sao tôi lại thích anh cơ chứ ? Tôi luôn tự nhủ mình rằng anh không giống tôi, anh với tôi chỉ là bạn bè một cách vô tư, bạn học cùng trường, cái ranh giới đó tôi sẽ không bao giờ có thể vượt quá. Vậy nhưng tôi vẫn cứ thích anh. Cái thứ tình cảm kiểu này làm tôi thấy mệt mỏi quá, tôi vừa muốn chạy tới nói tất cả với anh, tất cả, nhưng chắc chắn tôi sẽ không cho phép mình làm thế bới tôi sẽ phá hỏng tất cả. Tôi vừa muốn tiến tới, nhưng không thể. Tôi cũng muốn rút lui, lại càng khó vì tôi không thể nào gạt anh ra khỏi đầu. Tôi nghĩ về anh, tôi viết tên anh khắp nơi, tôi gửi những tin nhắn vu vơ cho anh dù biết rằng anh sẽ chẳng có thời gian trả lời. Tôi phải biết làm sao để thoát khỏi tâm trạng này đây ? Tôi cứ đợi chờ, cứ hy vọng dù tôi biết chắc rằng chẳng có chút hy vọng nào. Anh vẫn là anh, và tôi vẫn sẽ là tôi, anh sẽ chẳng bao giờ biết được anh đối với tôi đặc biệt như thế nào.:dontgetit
Thế đấy, lẽ nào cuộc sống của những người như chúng ta sẽ cứ bế tắc mãi vậy sao ? Tôi không thể tập trung làm việc gì khác, tôi mong gặp anh, mong nhìn thấy anh nhưng rồi lúc gặp lại chẳng biết nói gì....Tôi cứ sống trong dằn vặt, tôi mâu thuẫn với chính bản thân mình, tôi không tìm được lối ra. Tôi cũng chẳng biết tình cảm kiểu này sẽ kéo dài bao nhiêu, chỉ biết rằng mỗi ngày, mỗi giờ tôi đều nhớ đến anh...:clover:
bướm_xinh_9x
18-01-2006, 08:52 PM
em mà là anh thì em sẽ nói cho anh ấy biết rằng em yêu anh ấy, chứ không như anh đâu! có gì đâu? anh đã chắc gì là anh ta không phải như chúng ta!
masked
18-01-2006, 09:01 PM
Em à, điều đó đâu có dễ vậy em. Anh biết rằng chuyện anh thực sự là ai sẽ là bí mật rất lớn, lớn nhất trong cuộc đời anh. Làm sao có thể nói ra một chuyện như vậy khi không lường trước được hậu quả sẽ ra sao ? Anh cũng biết mình vô lý, tự dằn lòng mình chỉ vì những chuyện bâng quơ, nhưng làm sao giữ cho quả tim đừng rung rinh được bây giờ ? Thực sự anh không dám đánh xổ số với số phận. Ai chắc rằng mình sẽ không mất trắng ?
bướm_xinh_9x
18-01-2006, 09:04 PM
oài, cũng khó nhở! chắc tại em còn nhỏ nên suy nghĩ của em chưa được sâu xa cho lắm! anh đừng giận nha!
BelongceLouis
19-01-2006, 02:23 AM
BLCL
Người ta có để ý thì mới mời em đi ăn cơm chung - Ko thích thì họ đã ko làm vậy.
Hãy cố gắng bắt liên lạc ,ko có tình yêu thì có 1 tình bạn cũng đẹp và cao cả lắm.
Straight vẫn có tình cảm và đ/xử với 1 người bạn gay ( thân ) ngang với 1 người yêu hay 1 người vợ đó là sự thật.
Chúc BLCL vui
hix lúc đó em còn nhác lắm..... giờ thì em ko còn ở Vn nữa nên hết cơ hội rồi hichic
mà em thấy câu dưới anh nói ko đúng lắm , con gái mới thông cảm với gay còn con trai n1 sợ thì có:w00t:
Green_@pple
19-01-2006, 11:27 PM
Yeu str8 thi cung nhu tu dam dau vao ngo cut vay. Vi neu da goi la str8 thi ko the nao yeu nguoi cung gioi duoc va neu str8 yeu nguoi cung gioi thi dau con goi la str8. Neu co ai tung yeu va den gio van con yeu hoac dang yeu thi mau wake up he.
masked
20-01-2006, 07:01 PM
Hic, cái gì cũng dùng lý trí mà giải quyết xong thì cuộc đời có đơn giản không. Đằng này biết là không thể, không được rồi mà cứ lao vào, thế mới gọi là ngu là điên. Mặc kệ thôi, cứ để thời gian làm nhiệm vụ của nó, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi...
singasong
20-01-2006, 09:41 PM
Nhớ nhất là 1 anh chàng học chung năm lớp 9, ngồi trên sas 1 bàn, tên Tuấn. Rất giống Trần Cẩm Hồng... Ngày đó nhóm bạn ngồi gần nhau thân nhau lắm, sas nickname là "sát thủ bút bi" (1 phần vì viết khá, 1 phần vì hay xài chiêu lấy bút đâm vào đứa nào ăn hiếp mình, hehe), Tuấn nickname là Vịt.
Ngày đó him thường chạy xe qua nhà chở sas đi học cùng, xe sườn ngang, ngồi trước ngực nghe him thở vào tai... khoan khoái đến lạ... him rất ga-lăng sas, thường mua nước cho sas vào giờ ra chơi... đi đâu chơi cũng bảo vệ sas... đôi lúc khiến mình hiểu lầm, 1 cái hiểu lầm mơ hồ và rất lạ...
Nhưng rồi Tuấn Vịt thích 1 cô bé A3... (ngày đó sas học A2), cô bé tên Minh Châu... sas lại là sao đỏ chung với cô bé đó... vô tình thanh "trung gian" cho 2 người quen nhau.
Nghe đâu sau năm đó, cả 3 đều học 3 trường khác nhau. Sas ko có gì để liên lạc với Tuấn... Và ngược lại. Nhưng dù sao đó vẫn là 1 kỉ niệm rất đẹp mà mình sẽ nhớ mãi về Tuấn.
Gia_Phát
22-01-2006, 03:14 PM
nhức đầu quá hà , k hĩu gì hết , panadol viên sũi đâu rùi
nghixitrum
24-01-2006, 07:41 PM
hix,nghi yêu str quá trùi lun mà thường thì thất vọng vì người ta ko cùng hệ với mình nên đành bó tay...
handsomekiller
24-01-2006, 10:47 PM
E hèm, theo mình là zậy: yêu straight thì chỉ có nước chết vì khổ chứ chẳng sướng gì đâu. Thứ nhất: đã là straight thì làm sao mà yêu gay được, đúng không? Hơn nữa khi biết mình như thế, ít ai chịu chấp nhận có thần bạn đang thích mình trong khi mình chẳng có hứng thú gì với nó hết, đó là cảm giác và phản xạ tự nhiên thôi mà. Thứ hai: có nhiều người cũng đáp lại tình yêu đó, nhưng họ không yêu thương mình thật sự đâu, chẳng qua muốn nếm thử của lạ cho biết thôi, hoặc muốn tìm hiểu và thoả mãn về tình dục, thế thôi! Và khi mình biết mình bị lợi dụng thì còn đau khổ nhiều hơn yêu đơn phương nữa!
Còn những trường hợp đặc biệt, cả hai người đều tìm thấy tình yêu thật sự thì chàng ta là gay rồi còn gì là straight nữa, hoặc cũng có thể hắn là gay nhưng chưa biết. Nếu như thế thật thì... wow, hết xảy!
Nhưng mà đã nói rồi thì nói luôn, để mình kể chuyện của mình cho nghe. Mình cũng đã từng thích 1 anh chàng rất đáng yêu, ảnh không đẹp trai, nói chung là good looking thôi, nhưng nói chuyện rất chi là có duyên. Ảnh lớn hơn mình, hai đứa quen nhau ở bên Pháp, đếu là cựu học sinh cùng trường nên hay giúp đỡ nhau. Mới đầu chỉ là bạn thôi, rồi mình thích hồi nào chẳng bít nữa... Cứ thích như thế được 3 tháng thì mình gần như bùng nổ, và thế là mình nói hết với ảnh. Mình ngập ngừng rất lâu mới nói ra được ( còn nóc gần nửa chai rượu táo 40 độ nữa chứ!). Đoạn đối thoại như zậy nè:
_Nếu N bít M thích N thì N sẽ làm gì?
_N sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng N cũng thấy mình thậ đáng ghét vì không thích M. N lúc nào cũng coi M như 1 đứa em trai, và cho dù M có thích N hay không thì tình cảm của N dành cho M vẫn không thay đổi...
Rồi mình đã ngồi tâm sự với ảnh suốt đêm, tới sáng luôn. Thật thoải mái khi nói hết tình cảm của mình cho ngưòi mình thích. Bây giờ mình với ảnh là bạn rất thân, ảnh còn giới thiệu bạn trai cho mình nữa! Tiếc là mình hổng chịu, :no: hihihi...
Vì vậy theo mình, khi xác định mình đã thích người nào đó thì hãy nói ra, cho dù nó rất khó nói, hậu quả cũng khó lường. Nhưng cố gắn tìm những thời điểm thích hợp để nói. Tình yêu chỉ thật sự là nó khi 2 người yêu nhau. Hình vẽ trái tim là biểu hiện cùa tình yêu, và tình yêu đon phương đồng nghĩa với việc bạn chỉ mới vẽ nửa trái tim, hiển nhiên người khác nhìn vào sẽ không gọi đó là trái tim, cũng như đó không phải là tình yêu...
Nhưng khi biết người đó hông chịu mình thì tốt nhất là rút lui để bảo toàn tình bạn, còn nếu người phản ứng thái wá thì... hum... đanh chịu thôi chư sao giờ!:down:
Snow Angel
25-01-2006, 11:55 AM
đúng là khi yêu sẽ bị str, nhưng nếu ko bước chân vào thử tình yêu thì làm sao biết được mùi cay, đắng và vị ngọt của đôi môi.
Gia_Phát
25-01-2006, 06:19 PM
str la` gi` vậy , có ai giãi thích giùm hôn
MộtPhútĐamMê
26-01-2006, 11:25 AM
Str là STRAIGHT . Nghĩa là ko có Đồng tính luyến ái !
Gia_Phát
26-01-2006, 07:53 PM
cám ơn nha , tui biết rùi
tinhyeuconmai
07-02-2007, 02:29 PM
mình đã từng nghe có người đã nói:tình đơn phương không bao giờ được định nghĩa là tình yêu,biết thế nhưng mình vẫn thế,vẫn đâm đầu vào.mặc dù không nói nhưng mình biết người ta biết tình cảm của mình.người ta đã có gf nhưng người ta vẫn có một chút gì đó dành cho mình,không biết đó là thương hại hay đùa giỡn nhưng mình vẫn thấy vui với mảnh tình vụn ấy,bây giờ cũng vậy,mình chỉ dám ngắm người ta từ xa.vì sao ư?các huynh đệ biết không?trớ trêu lắm gf của hắn lại là người mà mình để ý khi mà trước đây mình chưa nhận ra chính bản thân,bây giờ mình muốn cả hai người hạnh phúc,nhưng thật sự bao nhiêu vòng gai thắt chặt tim mình khi thấy họ bên nhau.mình có ích kỉ không??????????
ktsChuÂn
23-02-2007, 11:35 PM
ừhm , hồi đó CA thấy mến 1 anh lớn hơn 1 lớp , cũng mới đặt chân vào trường . Vì nhờ anh giúp đỡ rất nhiều .
Nhờ anh giúp vì khi đó chỉ quen mình anh - quen anh vì anh ghẹo nên quen ^^ . Nhưng bi h thấy cũng bình thg` rùi n_n
nothotboi
30-06-2007, 10:02 PM
Hic, đúng là tôi điên thật mất rồi :wacko: Anh bước vào thế giới của tôi và làm đảo lộn tất cả. Tôi đã choáng váng ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc anh bước tới bên tôi trong thư viện và hỏi tôi có phải người Việt không. Tôi dở hơi quá, sao tôi lại thích anh cơ chứ ? Tôi luôn tự nhủ mình rằng anh không giống tôi, anh với tôi chỉ là bạn bè một cách vô tư, bạn học cùng trường, cái ranh giới đó tôi sẽ không bao giờ có thể vượt quá. Vậy nhưng tôi vẫn cứ thích anh. Cái thứ tình cảm kiểu này làm tôi thấy mệt mỏi quá, tôi vừa muốn chạy tới nói tất cả với anh, tất cả, nhưng chắc chắn tôi sẽ không cho phép mình làm thế bới tôi sẽ phá hỏng tất cả. Tôi vừa muốn tiến tới, nhưng không thể. Tôi cũng muốn rút lui, lại càng khó vì tôi không thể nào gạt anh ra khỏi đầu. Tôi nghĩ về anh, tôi viết tên anh khắp nơi, tôi gửi những tin nhắn vu vơ cho anh dù biết rằng anh sẽ chẳng có thời gian trả lời. Tôi phải biết làm sao để thoát khỏi tâm trạng này đây ? Tôi cứ đợi chờ, cứ hy vọng dù tôi biết chắc rằng chẳng có chút hy vọng nào. Anh vẫn là anh, và tôi vẫn sẽ là tôi, anh sẽ chẳng bao giờ biết được anh đối với tôi đặc biệt như thế nào.:dontgetit
Thế đấy, lẽ nào cuộc sống của những người như chúng ta sẽ cứ bế tắc mãi vậy sao ? Tôi không thể tập trung làm việc gì khác, tôi mong gặp anh, mong nhìn thấy anh nhưng rồi lúc gặp lại chẳng biết nói gì....Tôi cứ sống trong dằn vặt, tôi mâu thuẫn với chính bản thân mình, tôi không tìm được lối ra. Tôi cũng chẳng biết tình cảm kiểu này sẽ kéo dài bao nhiêu, chỉ biết rằng mỗi ngày, mỗi giờ tôi đều nhớ đến anh...:clover:
mình cũng bị trường hợp tương tự như bạn.bạn bít mình đã làm jì ko.mình đã đau khổ hơn 4tháng trời .đến tận bi jờ vẫn còn nhớ đến nó.Dù là chiện vui hay bùn thì vẫn nhớ đến nó đầu tiên.Sao mà đau khổ wé:hk57: .Nói thật , dù mình ko mún iu str cũng ko dc, vì đ1ung như bạn jì đó nói, họ có cái mà mình ko có đ1o là manly.Bi jờ nó klo còn gặp lại mình nữa mặc dù 2 đứa tur7ớc đây rất thân thiết với nhau.Đau khiổ 1 lần là wá đủ cho mình.Adieu l'amour.Ko fải mình bi wan nhưng sự thật là vậy.Vậy thui.
AppOf_EDen
01-07-2007, 03:03 PM
Ôi, mọi người có gì phải đau khổ vậy. Như Ed. iu đơn phương nhìu zai nà mà có thấy gì đâu. Mình cứ giữ mối quan hệ tốt và đúng mực. Trong lúc đó thì tìm đến hạnh phúc một cách trọn vẹn hơn. ^^
En Chồ
01-07-2007, 10:52 PM
iu straight bao giờ cũng đẹp và bao giờ cũng đau khổ..... chẹp, có phải vì đau khổ nên đẹp k nhỉ
ti_nu_135
09-07-2007, 03:21 PM
cho tham gia 1 vé.........iu đơn phương đau khổ lắm đó,năm vừa rồi iu 1 thằng học chung lớp,mà con ghệ nó cũng học chung lun ,từ đó suy ra=>bùn..........................................
AppOf_EDen
10-07-2007, 02:05 PM
iu đơn phương cũng thú vị
^^, cần gì phải đau buồn
iphis264
10-07-2007, 02:41 PM
Mình nghĩ chỉ cần là gay và hơi xinh 1 chút là ok rồi?Quan trọng ở tính tình mà!
chipmax131
10-07-2007, 03:02 PM
mih cug da tug iu,iu het minh,iu dam duoi za ngu si.de rui 1ngay kia ng iu cu~ cua han way tro dze,za han noi k bit chon ai.that nuc cuoi,wen nhau chug do nam ma zo co the thot ra cau noi do.mih da khoc rat nhiu,k fai khoc cho cuoc tinh wa di,ma khoc zi tui than cho mih.za mih da chap nhan ra di de cho 2ng do mun lam j thi lam.cac ban a`,neu cac ban iu 1ai thi hay cau mog cho ngdo dc hanh fuc,dug fa' hoai hfuc cua ngta nhu chinh mi`nh da tung bi nha.chuc moi ng zui ze zoi nhug j mih da lua chon!
hao_nam312
10-07-2007, 06:38 PM
thôi đừng nói vậy có những người cũng tốt lắm chứ đâu phải ai cũng vậy đâu ?
mình cũng có một lần
vui lắm hắn rất cute và mình cũng không tệ tuy nhiên hắn và tui đã không gặp lâu rồi ( because he'll go abroad )
buồn quá hiện nay đang có một người nữa lại làm mình bị mất điện
chúa ơi nghĩ tới mà buồn cười
mong được sự chia sẽ của các bạn qua nick này nha
0o_Mr.Cầu Vồng_o0
10-07-2007, 07:54 PM
yêu 2 lần ,cả hai lần đều là str, xui ơi là xui và đau ơi là đau
AppOf_EDen
10-07-2007, 11:15 PM
yêu straight đi, để bík rằng hạnh phúc là thứ wá xa vời và để bík sống trong cái vòng đời này phải mạnh mẽ thế nào. ^^, như Ed. lần lượt đắm chìm trong tình yêu 1 chiều với ko bík bao nhiêu người rồi nhận ra mình đã trưởng thành hơn thế nào ^^
holaboy
12-07-2007, 01:31 AM
thật may mắn khi mình chưa iu xì trét bao h :|
eternal teardrop
30-08-2007, 12:51 PM
Đừng có va vào việc này nha, khổ cả đời luôn. Mà lỡ "love at first sight" thì làm sao giờ. Cũng chẳng biết nữa. Mai là mình không có.
paul128
02-09-2007, 08:23 PM
chưa iu ai nên tức zô phá ^^
duynguyen
05-09-2007, 10:48 AM
ui trùi yêu straight thì chỉ là yêu đơn phương thui...yêu straight khổ lém huhu...
Strife2931
05-09-2007, 01:29 PM
đã từg ~"~
lần đầu tiên bị ng # k ~> nó
lần đầu tiên k ng # ~> cũng nó luôn T"T
những rút cục vẫn chỉ là đùa đùa, nó vẵn là str8 8-| ko chối cãi đc =_____=
0o_Mr.Cầu Vồng_o0
05-09-2007, 08:15 PM
lần thứ nhất tôi yêu 1 str
lần thứ hai tôi yêu cũng là 1 str
lần thứ ba thì..đang tính
boydangyeu2
05-09-2007, 09:31 PM
huhuhu mình cũng vậy nè hồi năm cấp 2 co thix 1 người giờ ra chơi nào 2 đứa cũng ngồi tâm sự với nhau nhưng từ khi lên cấp 3 anh ấy hem nói chuyện với mình nữa nhìu lúc mình thấy him có vẻ là gay thi phải vì có nhìu hành động chỉ co gay mới làm hhuhuhu bùn quá đi . ủa mà cho mỉnh hỏi straight là người sao dạ
duynguyen
05-10-2007, 05:07 PM
thì đã nói là iu straight rất khổ mà...nhưng hem iu thì uổng vì cóa nhìu straight nhìn cực kì Kool...huhu...
motdembuon
05-10-2007, 05:48 PM
nhưng yêu str lại rất khổ
mình yêu 2 lần rồi nhưng .............. ác qúa , là bây giờ thành anh trai kết nghĩa òi
cu_binjjj^
15-10-2007, 09:52 AM
ko-de-gi-ma-minh-bit-duoc-nguoi-ta-co-giong-minh-ko-dau!!!
nhocbuon_xauxi
11-01-2008, 09:45 PM
hjx, năm nay mình vào cấp 3 nên củng ngơ ngáo lắm, mà mình lại học bên xã hội, ôi thôi, toàn con gái, độc chỉ có 2 thằng. Bạn mình ở lớp bên cạnh nên hay qua lớp nó chơi, sau đó thì mình gặp he, ui choa, he có gương mặt giống diễn viên hàn quốc quá chừng, giống anh il kook trong phim ju mông ấy, mà mình lại đang thần tượng nữa chứ. Thế là mình lên kế hoạch làm quen, cuối cùng củng nói chuyện được . Lúc đầu củng ko có nghỉ ngợi gì hết,chỉ nghĩ là bạn bình thường thôi, nhưng 1 thời gian thì mình muốn được gần he, nhìn he mãi thôi, ở nhà lúc nào củng nghĩ đến he, tưởng tượng tùm lum hết. Nhiều khi trước mặt nhiều người mình nhìn he say đắm, mấy lần bắt gặp he nhìn mình làm mình ngộ nhận. He giống ju-mông nên củng nhều người thích he lắm, rồi he củng quen 1 nhỏ ,thế nên he ít nói chuyện với mình dần, rồi hầu như ko nói nữa. Bực và buồn nhất là lúc he nhờ mình hỏi nick yahoo bọn con gái trong lớp 1 cách trơ trẽn, rồi còn hỏi tên con nhỏ tổ trưởng tổ 4 và nói là để ý nhỏ. Thế là mình quyết định thôi luôn nhưng giờ vẫn nhơ đến he mãi thôi, lâu gặp nhau củng chỉ nói vài 3 câu rồi thôi, những lúc đó mình buồn lắm. Lạ nhất là khi gặp he thì tim nhanh dữ dội, thấy khó thở, tăng nhiệt.Ôi, nhìn môi he rất hấp dẫn nên mình muồn chạm vào đôi môi đó nhưng điều đó là ko thể. Tóm lại là thích đơn phương người ta thì khổ lắm.
nhocbuon_xauxi
15-01-2008, 10:49 AM
hjx, sao xui quá dậy nè. Lần sau mình sẽ chú ý, thanks[/U]
nhinhanh_no1
17-01-2008, 05:44 PM
Người đầu tiên tôi yêu là 1 gay... nhờ anh ấy tui wen được 1 người là bạn của anh ấy. 1 straight... Tui khong biết anh ấy có phải là straight hay BI hay là 1 gay... toi không biết. Nhiều lân tôi có đề cập đến nhưng anh ấy không trà lời.
Rồi tôi chia tay với anh gay kia. Tôi sock, buồn và đau khổ. Anh ấy đến lo cho tôi, quan tâm tôi và kéo tôi đứng dậy. Anh ấy thành anh trai của tôi. 1 anhtrai tốt. Cũng không biết từ khi nào tình cảm của tôi lớn dần... phat triển thành tình yêu. Tôi nói với anh. Anh 1 lần nữa không trả lời. In lặng. Nhưng anh không tránh né tôi vẫn quan tâm tôi, lo cho tôi, yêu thương tôi... Tôi khôn gbiết tình yêu thương của anh dành cho tôi là tinh yêu anh al2 tình cảm của 1 người anh dành cho 1 người em...
Tôi đi du học... tôi nhớ anh ấy, và những dòng tin anh ấy gửi cho tôi cũng trtàn đầy tinh thương va2 nỗi nhớ... tôi thật sự yêu anh ấy. Yêu nhiều. Nhớ nhiều.
Rồi 1 lần tôi đã làm anh ấy khóc, làm anh ấy giận tôi. Mối quan hệ chúng tôi thay đổi. Không thân thiết nhiều như xưa, không còn những tin nhắn, những lơi hỏi thăm như xưa. Giữa chúng tôi có khoảng cách.
Và... anh ấy có người yêu, 1 người con gái. Tôi nghe được tin... tôi mất hết niềm tin, niềm vui. Tôi 1 lần nữa gục ngã. Tôi tự hỏi tình cảm anh ấy dành cho tôi là gì?... ANh ấy là người như thế nào??? gay? BI? hay Straight?...
Tôi mơ hồ.... va giờ tôi đang cố gắng kiềm tình cảm của mình lại, coi anh như 1 người anh trai... nhưng mà nhiều lúc nghe được giọng của anh, tôi lại nhớ anh vô cùng. nhớ vô cùng :((
nobadfriend
19-01-2008, 09:47 AM
Người đầu tiên tôi yêu là 1 gay... nhờ anh ấy tui wen được 1 người là bạn của anh ấy. 1 straight... Tui khong biết anh ấy có phải là straight hay BI hay là 1 gay... toi không biết. Nhiều lân tôi có đề cập đến nhưng anh ấy không trà lời.
Rồi tôi chia tay với anh gay kia. Tôi sock, buồn và đau khổ. Anh ấy đến lo cho tôi, quan tâm tôi và kéo tôi đứng dậy. Anh ấy thành anh trai của tôi. 1 anhtrai tốt. Cũng không biết từ khi nào tình cảm của tôi lớn dần... phat triển thành tình yêu. Tôi nói với anh. Anh 1 lần nữa không trả lời. In lặng. Nhưng anh không tránh né tôi vẫn quan tâm tôi, lo cho tôi, yêu thương tôi... Tôi khôn gbiết tình yêu thương của anh dành cho tôi là tinh yêu anh al2 tình cảm của 1 người anh dành cho 1 người em...
Tôi đi du học... tôi nhớ anh ấy, và những dòng tin anh ấy gửi cho tôi cũng trtàn đầy tinh thương va2 nỗi nhớ... tôi thật sự yêu anh ấy. Yêu nhiều. Nhớ nhiều.
Rồi 1 lần tôi đã làm anh ấy khóc, làm anh ấy giận tôi. Mối quan hệ chúng tôi thay đổi. Không thân thiết nhiều như xưa, không còn những tin nhắn, những lơi hỏi thăm như xưa. Giữa chúng tôi có khoảng cách.
Và... anh ấy có người yêu, 1 người con gái. Tôi nghe được tin... tôi mất hết niềm tin, niềm vui. Tôi 1 lần nữa gục ngã. Tôi tự hỏi tình cảm anh ấy dành cho tôi là gì?... ANh ấy là người như thế nào??? gay? BI? hay Straight?...
Tôi mơ hồ.... va giờ tôi đang cố gắng kiềm tình cảm của mình lại, coi anh như 1 người anh trai... nhưng mà nhiều lúc nghe được giọng của anh, tôi lại nhớ anh vô cùng. nhớ vô cùng :((
Chắc anh ấy là straight rùi, và anh ấy xem bạn như em trai, bằng chứng là bạn nói iu anh ấy mà anh ấy im lặng, thật ra muốn từ chối nhưng sợ bạn buồn nên im lặng, và anh ấy đã có bạn gái.
shanefillan
12-03-2008, 05:22 PM
các bạn ở đây vui thật thế mà bây giờ mình mới bít !!! cho mình tham gia với nghen !!! liên lạc lại với mình nhé " thienhaxanh357 " x.x.x kiss all !!!
togashi
16-04-2008, 10:11 AM
yêu 2 lần ,cả hai lần đều là str, xui ơi là xui và đau ơi là đau
trời, bạn này giống mình :O!
mrcolby
16-04-2008, 10:18 AM
nghe giang hồ đồn là MR chưa từng iu straight ^^! toàn người ta iu Mr ko hà ( đừng nói kui chãnh nha :D ) nhưng chắc cũng thử 1 lần cho bik ( dean gòi)
rantaro
19-04-2008, 10:18 PM
3 người duy nhất, 3 người là trai...
kutekit
19-04-2008, 10:46 PM
Người đầu tiên tôi yêu là 1 gay... nhờ anh ấy tui wen được 1 người là bạn của anh ấy. 1 straight... Tui khong biết anh ấy có phải là straight hay BI hay là 1 gay... toi không biết. Nhiều lân tôi có đề cập đến nhưng anh ấy không trà lời.
Rồi tôi chia tay với anh gay kia. Tôi sock, buồn và đau khổ. Anh ấy đến lo cho tôi, quan tâm tôi và kéo tôi đứng dậy. Anh ấy thành anh trai của tôi. 1 anhtrai tốt. Cũng không biết từ khi nào tình cảm của tôi lớn dần... phat triển thành tình yêu. Tôi nói với anh. Anh 1 lần nữa không trả lời. In lặng. Nhưng anh không tránh né tôi vẫn quan tâm tôi, lo cho tôi, yêu thương tôi... Tôi khôn gbiết tình yêu thương của anh dành cho tôi là tinh yêu anh al2 tình cảm của 1 người anh dành cho 1 người em...
Tôi đi du học... tôi nhớ anh ấy, và những dòng tin anh ấy gửi cho tôi cũng trtàn đầy tinh thương va2 nỗi nhớ... tôi thật sự yêu anh ấy. Yêu nhiều. Nhớ nhiều.
Rồi 1 lần tôi đã làm anh ấy khóc, làm anh ấy giận tôi. Mối quan hệ chúng tôi thay đổi. Không thân thiết nhiều như xưa, không còn những tin nhắn, những lơi hỏi thăm như xưa. Giữa chúng tôi có khoảng cách.
Và... anh ấy có người yêu, 1 người con gái. Tôi nghe được tin... tôi mất hết niềm tin, niềm vui. Tôi 1 lần nữa gục ngã. Tôi tự hỏi tình cảm anh ấy dành cho tôi là gì?... ANh ấy là người như thế nào??? gay? BI? hay Straight?...
Tôi mơ hồ.... va giờ tôi đang cố gắng kiềm tình cảm của mình lại, coi anh như 1 người anh trai... nhưng mà nhiều lúc nghe được giọng của anh, tôi lại nhớ anh vô cùng. nhớ vô cùng :((
@nhinhanh : là str8 thì hắn sẽ giữ khoảng cách ... tên nì chắc chắn là Bi òy ...
shadowsong
03-06-2008, 05:09 PM
...đối với straight không bao giờ có tình yêu với gay...không bao giờ...họ chỉ xem chúng ta là bạn...1 người bạn thân thôi...shadow còn nhớ như in câu nói của bạn ấy 4 năm rồi :"...mình yêu bạn nhưng là yêu mến 1 người bạn thân,...rất thân , nên mình không thể là người yêu của bạn...". nghe xong tôi như đau thắt lại nhưng tôi cảm thấy cũng vui vì ít ra khi tôi thổ lộ tình cảm người ấy vẫn là bạn thân của tôi...hiện nay chúng tôi vẫn là bạn thân, cùng học 1 nghành, vẫn vui vẻ, 2 đứa chia sẻ nhau nhiều tâm sự cuộc sống...vui vẻ ^_^
phunglong1989
03-06-2008, 06:17 PM
hjxhjx, đồ cúng ăn hok đc, mà mún ăn cũng hok xog. PL lỡ iu straight òy, gần 4 năm òy mà hem sao wên dc, hjzhjzzzzzz. có aj bjk cách j` để wên đj 1 người hem? làm ơn chỉ zới.
phunglong1989
03-06-2008, 06:27 PM
BLCL
Người ta có để ý thì mới mời em đi ăn cơm chung - Ko thích thì họ đã ko làm vậy.
Hãy cố gắng bắt liên lạc ,ko có tình yêu thì có 1 tình bạn cũng đẹp và cao cả lắm.
Straight vẫn có tình cảm và đ/xử với 1 người bạn gay ( thân ) ngang với 1 người yêu hay 1 người vợ đó là sự thật
Chúc BLCL vui
Straight vẫn có tình cảm và đ/xử với 1 người bạn gay ( thân ) ngang với 1 người yêu hay 1 người vợ đó là sự thật.
có thiệt hem zạ? đừng làm mình mừng hụt nha. hj`hj`. nói zậy thuj chứ bjk đó là sự thật òy. từng đc đối xử như zậy mà, nhưng bj h thì... :m152: :m152: :m152:
shadowsong
04-06-2008, 03:44 PM
...đã nói rùi...không thể đâu...dù straight có yêu mình đi nữa thì cũng không thể là bạn trai của mình đâu...thôi thì là bạn đi, it ra cũng được gần người ấy
Hunter
04-06-2008, 06:18 PM
20 tuổi, lần đầu tiên tôi biết yêu là gì, lần đầu tiên tôi nghe con tim mình run lên vì một người ... cùng phái. Người con trai ấy là ... bạn trai của bạn thân tôi, và nó cũng là ... bạn thân của tôi.
Ngày qua ngày, nhìn thấy tụi nó quấn quít nhau, tôi đau như cắt. Tôi xấu xa quá phải ko ?
Tôi đau khổ khi nhìn thấy bạn thân của mình hạnh phúc
Tôi chảy nước mắt từng đêm khi nhìn thấy những nụ cười tình cảm hai đứa trao cho nhau ...
Tụi nó cảm ơn tôi, vì " mày là người bạn tốt nhất của tụi tao, luôn bên cạnh nhau nhé mày !?" - Tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa ...
Càng ngày, cái tình cảm ấy càng lớn, tôi bắt đầu buồn ra mặt. Chúng hỏi " sao mày buồn vậy, nói tụi tao nghe đi mày" - tôi nói thế nào cho phải ?
Tôi chỉ mong, hoặc mình ko có nước mắt hoặc không có một trái tim biết yêu thương. Thế là đủ
Don't Cry
04-06-2008, 11:11 PM
DC có một người bạn thân Straight 100% đó, nhưng hắn ta thix Dc lém. Lâu lâu cứ qua nhà DC ngủ chung với DC quài à! Thế nhưng DC lúc nào cũng giữ kẻ lắm, mặc dù là có mê hắn thiệt đó nghen. Tình bạn là tình bạn và nên quyết định đúng đắn, ko thôi hoặc là mãi mãi mất tình bạn hoặc là chỉ sex khi gặp nhau...và mọi việc đều ko tốt đẹp.
Hiện đang phân vân giữa 2 người , đều là str , ko bít thật sự mình thích người nào nữa...ui !
Trước đó cũng từng iu 1 người giống mình nhưng rất buồn , mệt . Vào lúc đó người đó cũng có bạn trai rồi , tuy biết nhưng sao vẫn yêu , và chắc chắn người đó cũng bít mình thích nên cũng hay..à uhm tránh 1 tí...cũng may thời gian ấy đã qua , nhớ lại thật buồn...những tối đứng 1 mình dưới mưa và cả những lúc rã rời khi đọc tin nhắn để rồi sáng hôm sau chỉ nghe 1 đoạn nhạc thôi mà nước mắt cứ túa ra mãi...May thật , qua rồi 1 thời khủng hoảng , giờ thấy nhẹ nhàng , thoải mái & yêu đời thật , hì hì .
Lần này tuy thích 2 người kia (ui !) nhưng tuyệt nhiên ko thấy j bi quan hết , vẫn vui vẻ hồn nhiên như thường , chắc cái đầu nó cũng đã bít suy nghĩ hơn rồi . hì !
luckyali
05-06-2008, 04:27 PM
yêu Straight, bạn phải chuẩn bị tâm lý sẽ yêu đơn phương. đó là sự thật. nhưng mình nghĩ, yêu đơn phương nhiều khi cũng tốt, nhất là những bạn hay viết văn, những tình cảm mỏng manh đó sẽ nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Để ý kĩ sẽ thấy, lúc bạn đau khổ nhất là lúc bạn dễ viết nhất đó.
mình đã đọc hết các comment trong thread này và nhận thấy rằng, nhiều bạn rất hạnh phúc. trân trọng nhé, khi mà bạn thổ lộ mình yêu người đó mà người đó vẫn ở bên cạnh, quan tâm và chăm sóc bạn. nhiều khi, cái tình đó còn hơn cả tình yêu, khó kiếm lắm.
mình thì không may mắn thế, anyway, yêu cái sự cô đơn bản thân đang sở hữu, vui 1 mình, buồn 1 mình :)
âu cũng là vẫn đang sống
SmallKing
05-06-2008, 10:46 PM
Ui..mình cũng từng như thế rùi...ko chi thĩch đâu nha....iu say đắm nữa là đằng khác...hắn với mình có rất kỉ niệm vui (cũng có buồn nữa nhưng chỉ một lần mà thui) bên hắn mình cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng...và đặc biệt là nụ cười của hắn,mỗi lần hắn nở nụ cười thì lòng ai lại xao xuyến...nhưng ....mà dù sao đi nữa..thì...bi giờ hai đứa vẫn chỉ dừng lại ở một mức nào đó mà thôi....(ko biết mức nào nữa-vô định) ...buồn nhỉ...:m152:
duong.thaingoc
05-06-2008, 10:53 PM
còn tui, thần giao cách cảm hả, chời ơi, nháy mắt phải, chân mày phải, má phải, rùi cái tay phải, chân phải, cái gì bên phải nháy, giật hết, mà người ta kiu con trai bên phải là xui. Đang quen một anh, gọi anh vì sinh trước mấy tháng mà. Rùi thế nào cũng xa nhau cho mà coi, tui ở đà lạt, anh ở pleiku, xa lắc. Rùi xong, ở một mình, đóng cửa trái tim lại kéo lại tổn thương. Hoàng ơi là hoàng!
duong.thaingoc
05-06-2008, 10:54 PM
à mà đúng rùi, phải mạnh mẽ lên mới được, ủy mị quá là không tốt, chết vì yêu mất!
babyonemoretime17
05-06-2008, 11:10 PM
khổ lắm mấy bạn ơi nhìu khi mình còn phải lụy nữa đó hic sợ ghê lắm giờ này có sao sống vậy ko iu nữa la hay nhất thề thề and thề......Nhìu khì mình còn muốn hận tên đó nữa đó chứ nhìn mặt hắn dạo này ghét ko chịu được đúng là từ yêu thành hận mà....
Greenboy
10-06-2008, 03:03 PM
Vẫn biết yêu là khổ ... Nhưng vẫn căm đầu yêu .... để rồi Vô ý Ta đánh rơi tình yêu !
tieukiet
17-06-2008, 07:12 PM
Mình quen người ấy 6 năm rồi...không lúc nào quên được. Những kỉ niệm mà mình cho là rất hạnh phúc, mà mình không thể nào quên được thật sự rất nhiều, nhiều đến nỗi mình đã thử ngồi liệt kê bằng cách gõ lên Word - mới 1/2 thôi đã gần 40 trang...
Lúc mới làm quen mình đã cảm nhận được tình bạn này có cái gì đó rất khác, có thể nói đó là người bạn thân đầu tiên của mình. Từ từ tìm hiểu, chơi chung, rồi mình thật sự bất ngờ khi hai đứa giống nhau đến kì lạ, từ hoàn cảnh gia đình, sở thích cho đến quan niệm sống. Mình chưa bao giờ từ chối một yêu cầu nào của người ấy, và cũng chưa từng đòi hỏi gì, bởi vì thực sự thấy người ấy vui là mình cũng vui theo. Nhiều lúc mình cũng tự hỏi tại sao mình có thể làm được như thế, rồi mình cũng tự tìm được câu trả lời. Đó là người đầu tiên chịu làm bạn với một đứa "không bình thường" như mình, mặc dù chưa hề nói ra nhưng mình cảm thấy người đó biết. Ở gần người đó mình không chỉ thấy vui mà còn có cảm giác được che chở, quan tâm.
Gần 3 năm quen nhau, rồi người ấy phải đi học xa. Lần đầu tiên mình có cảm giác hụt hẫng tột độ khi mất đi một cái gì đó rất quí. Mình trở về nhà ngồi như mất hồn, cả nhà ai cũng ngạc nhiên. Có lẽ lúc ấy, mình đã nhận thức được là đã yêu rồi. Những kì nghỉ của người ấy là thời gian mà mình mong mỏi từng ngày, và mong cho nó cứ dài mãi đừng kết thúc.
Thế rồi một ngày nọ người ấy bảo mới quen được một cô xinh lắm. Lần đầu tiên mình cảm thấy đau vô cùng, cái cảm giác đáng ghét ấy mình thề là không bao giờ muốn gặp lại nữa. Càng đau hơn khi người ấy nhờ mình giúp trong "công cuộc" tấn công cô bạn kia. Trớ trêu thay khi phải giúp người mình yêu đi tìm bạn gái. Rồi khoảng thời gian sau đó, không biết bao nhiêu lần người ấy làm tổn thương mình. Có lần mình cho mượn xe để chở cô kia đi chơi, mình phải nói dối gia đình là đi sinh nhật, rồi mình ghé vào trường và nói "bạn đừng đi trễ quá vì nhà mình đóng cửa sớm"; nhưng mình đã phải ngồi đợi ngoài trời đêm gió lạnh tới 10 giờ đêm, không dám về nhà vì xe không có. Mình đã rất lo sợ xảy ra tai nạn, hay xe bị hư hỏng gì đó, nhưng không phải vậy, chỉ là họ "mãi đi chơi nên quên thời gian". Và đó không phải là lần duy nhất...
Mặc dù người ấy vẫn đối xử tốt với mình nhưng rõ ràng là không còn như xưa nữa. Giờ người ấy sẵn sàng cho mình leo cây chứ không để bạn gái đợi, sẵn sàng làm mình đau chứ không để bạn gái buồn. Mình đã từng giận, oán trách nhưng chỉ dám để trong lòng, vì nói ra thì chính mình mới là kẻ vô duyên, là người đáng trách. Nhưng mình vẫn yêu, và mong người ấy được hạnh phúc. Mình đã thử quen bạn gái, không chỉ một lần, nhưng không hề có cảm giác yêu. Thế rồi chia tay, mặc dù có bạn thật sự thích mình nhưng mình sợ phải lừa dối họ. Thậm chí mình cũng đã thú nhận bản thân với một bạn nữa. Hình ảnh người ấy trong tim mình vẫn không thể nào thay thế được.
Thế rồi, các bạn có tưởng tượng được không, người mà mình yêu lại nói với mình một câu mà suốt đời này không bao giờ quên được. Mày là đàn ông hay đàn bà vậy?". Nguyên nhân lúc đó là khi 2 đứa cùng về quê chơi mình bảo rằng muốn lên sớm vì có hẹn với bồ (giả vờ nói thế thôi), nhưng người ấy không chịu, mình lại nói "Sao mày hẹn bồ mày trễ 1 phút không được, còn tao có hẹn thì mày không cho", thế rồi cãi nhau...Mình giận lắm, nhắn tin là "từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tao nữa", và câu nói kia là câu trả lời. Không ngờ tình bạn bao nhiêu năm, cái tình cảm mà mình tự cho để che dấu tình cảm thực sự, mà người ấy lại có thể nói với mình như thế. Không còn từ ngữ gì có thể diễn tả được cảm giác lúc đó. Mình đã thề là không bao giờ nhìn mặt nữa, từ đây có chuyện gì cũng mặc, đừng có nhờ vả giúp gì nữa.
Rồi sau một thời gian, mình lại nghĩ có khi thế cũng hay, quên hết đi để lo những chuyện khác quan trọng hơn, cũng không phải lo nhiều về cái quan hệ không bình thường kia nữa. Cho đến giờ, mình không dám nghĩ hay nói đến chữ "yêu" nữa, có lẽ đến hết đời này mãi cô đơn thôi.
Các bạn thông cảm cho nếu mình nhiều chuyện quá, nhưng thực sự không còn nơi nào để mình có thể nói thật lòng ngoài diễn đàn này.
Sunrise_ila
15-09-2009, 08:56 PM
Mình đang đau khổ và muốn thoát ra khỏi chuyện đấy nè...
Cáo Nhỏ
15-09-2009, 10:56 PM
Straight - loài sinh vật hấp dẫn mà tàn bạo nhất...
ugly_boy
15-09-2009, 11:27 PM
cũng có để ý nhưng ko dám nói ... vì số lí do khó nói :((
JunSuTouYu89
16-09-2009, 12:14 AM
Woa... Thật sự rất là nhìu câu chuyện và tâm trạng ở đây ha... Chắc V cũng chia sẽ 1 chút nhỉ... Để xem...
Có thể nói chính xác là cái ngày đi học đầu tiên của mình thì đã bị dính "nụ hôn thần chết" rồi. Nói thì có hơi quá, nhưng thật sự là vậy vì đơn giản nó là tình cảm đc nuôi rất dài. Khi vào lớp 1, V đã cảm thấy Kiên rất khác biệt với tất cả những đứa bé trai khác, mặc dù đa số hồi nhỏ đứa nào cũng ốm nhom đen nhách giống như nhau. Nhưng cảm xúc bên cạnh him lúc nào cũng khiến V rất dễ chịu. Có 1 năm V thích ng khác, cậu này tên Phước. P lại là người duy nhất V chịu thừa nhận với mấy đứa bạn đồng trang lứa là có tình cảm [ ko hỉu sao hồi nhỏ V gan thế =)) ]. P đôi khi cũng có rất nhìu cử chỉ lạ như là rất quan tâm đến V và vào giờ ngủ trưa lúc nào cũng chọn chỗ kế V để ngủ [trừ những ngày V ăn cơm wa' chậm và mọi ng ngủ cả rồi =))]. Có lần duy nhất khi V mơ màng tỉnh dậy giữa buổi trưa ngủ thì thấy P nằm bên cạnh nắm lấy bàn tay của V. Cảm giác thật lạ nhưng bây giờ lại chẳng còn gì cả ^^. Sang đến cấp 2 thì may mắn, trong trường LQD, lớp V duy nhất toàn là từ trường cũ sang, có cả Kiên nữa. Đến những lúc này thì tình cảm mới thật sự bắt đầu. Him là kiện tướng thể thao của trường và theo V thì cũng có rất nhìu bạn gái có cảm tình với him ấy. Đến năm lớp 9, V vừa làm lớp phó học tập-kỷ luật kiêm tổ trưởng, nghiễm nhiên trở thành trung tâm của lớp. Và him cũng ko phải ngoại lệ. Thế là những trò đùa hồi nhỏ quay trở về. Him thường xuyên chọc ghẹo V và gọi V là "**". Đôi lúc chào cờ hay có sinh hoạt dưới cờ, Kiên nhào đến ôm V mặc cho bao nhiu con mắt có dòm ngó. V càng ra sức phản kháng thì những trò đùa càng lúc càng thường xuyên hơn [nghĩ lại chắc tên này thích thú đau thương nè vì hồi đó V đánh ác lắm >:) ]. Rồi him và 1 trong những đứa bạn thân của mình thích nhau... Mọi chuyện sau đó chắc mọi ng cũng đoán ra đc. V đau khổ và chiu đựng cho đến cùng. Con nhỏ bạn thân còn hỏi:" V có thích K hông? nếu có thì nói cho Thảo bít..." Lúc đó chỉ bít nhoẻn miện cười mếu "Mày điên wa'! làm gì có vụ đó..." Dù him và nó chính thức wen nhau sau đó, him vẫn "tập trung" chọc ghẹo V. V vẫn cảm thấy rất happy, và song song là cảm giác chua chát. Nhớ 1 lần 2 ng âu yếm nhau trước mặt V, V gần như chết đứng. V đã phải chạy vội vào toilet và khóc. Thế mà vẫn mang 1 tình cảm duy nhất với him đến hết năm cấp 3. Tuy chỉ là tình đơn phương, nhưng với V thì nó rất đẹp. Bằng chứng là cho đến bây giờ, tuy ko còn liên lạc gì cả, nhưng V vẫn thường gặp him trong giấc mơ, rõ từng nét nữa là đằng khác ^^. Tiếc thì có tiếc đó, vì đã ko nói với ng ta rằng V thích ng ta. Ng ta ko thích V cũng mặc kệ, chỉ cần cho ng ta bít như vậy thôi là đc rồi ^^... Chuyện tình đơn phương này có thể nói là chuyện đẹp và ít đau đớn nhất trong 4 lần V đã yêu. Và đó là tình cảm dành cho str8 đấy nhé... Nếu đc chọn lựa lại có lẽ V vẫn sẽ làm thế. Chẳng có gì phải hối hận cả. Vì ít ra nó cũng làm cho V bít cách yêu như thế nào là đúng nghĩa, và trân trọng tc nhìu hơn, thậm chí là trưởng thành hơn rất nhìu bằng lòng vị tha. 1 vote cho bạn nào muốn thử iu str8 nhé ^^...
JunSuTouYu89
16-09-2009, 12:15 AM
Woa... Thật sự rất là nhìu câu chuyện và tâm trạng ở đây ha... Chắc V cũng chia sẽ 1 chút nhỉ... Để xem...
Có thể nói chính xác là cái ngày đi học đầu tiên của mình thì đã bị dính "nụ hôn thần chết" rồi. Nói thì có hơi quá, nhưng thật sự là vậy vì đơn giản nó là tình cảm đc nuôi rất dài. Khi vào lớp 1, V đã cảm thấy Kiên rất khác biệt với tất cả những đứa bé trai khác, mặc dù đa số hồi nhỏ đứa nào cũng ốm nhom đen nhách giống như nhau. Nhưng cảm xúc bên cạnh him lúc nào cũng khiến V rất dễ chịu. Có 1 năm V thích ng khác, cậu này tên Phước. P lại là người duy nhất V chịu thừa nhận với mấy đứa bạn đồng trang lứa là có tình cảm [ ko hỉu sao hồi nhỏ V gan thế =)) ]. P đôi khi cũng có rất nhìu cử chỉ lạ như là rất quan tâm đến V và vào giờ ngủ trưa lúc nào cũng chọn chỗ kế V để ngủ [trừ những ngày V ăn cơm wa' chậm và mọi ng ngủ cả rồi =))]. Có lần duy nhất khi V mơ màng tỉnh dậy giữa buổi trưa ngủ thì thấy P nằm bên cạnh nắm lấy bàn tay của V. Cảm giác thật lạ nhưng bây giờ lại chẳng còn gì cả ^^. Sang đến cấp 2 thì may mắn, trong trường LQD, lớp V duy nhất toàn là từ trường cũ sang, có cả Kiên nữa. Đến những lúc này thì tình cảm mới thật sự bắt đầu. Him là kiện tướng thể thao của trường và theo V thì cũng có rất nhìu bạn gái có cảm tình với him ấy. Đến năm lớp 9, V vừa làm lớp phó học tập-kỷ luật kiêm tổ trưởng, nghiễm nhiên trở thành trung tâm của lớp. Và him cũng ko phải ngoại lệ. Thế là những trò đùa hồi nhỏ quay trở về. Him thường xuyên chọc ghẹo V và gọi V là "**". Đôi lúc chào cờ hay có sinh hoạt dưới cờ, Kiên nhào đến ôm V mặc cho bao nhiu con mắt có dòm ngó. V càng ra sức phản kháng thì những trò đùa càng lúc càng thường xuyên hơn [nghĩ lại chắc tên này thích thú đau thương nè vì hồi đó V đánh ác lắm >:) ]. Rồi him và 1 trong những đứa bạn thân của mình thích nhau... Mọi chuyện sau đó chắc mọi ng cũng đoán ra đc. V đau khổ và chiu đựng cho đến cùng. Con nhỏ bạn thân còn hỏi:" V có thích K hông? nếu có thì nói cho Thảo bít..." Lúc đó chỉ bít nhoẻn miện cười mếu "Mày điên wa'! làm gì có vụ đó..." Dù him và nó chính thức wen nhau sau đó, him vẫn "tập trung" chọc ghẹo V. V vẫn cảm thấy rất happy, và song song là cảm giác chua chát. Nhớ 1 lần 2 ng âu yếm nhau trước mặt V, V gần như chết đứng. V đã phải chạy vội vào toilet và khóc. Thế mà vẫn mang 1 tình cảm duy nhất với him đến hết năm cấp 3. Tuy chỉ là tình đơn phương, nhưng với V thì nó rất đẹp. Bằng chứng là cho đến bây giờ, tuy ko còn liên lạc gì cả, nhưng V vẫn thường gặp him trong giấc mơ, rõ từng nét nữa là đằng khác ^^. Tiếc thì có tiếc đó, vì đã ko nói với ng ta rằng V thích ng ta. Ng ta ko thích V cũng mặc kệ, chỉ cần cho ng ta bít như vậy thôi là đc rồi ^^... Chuyện tình đơn phương này có thể nói là chuyện đẹp và ít đau đớn nhất trong 4 lần V đã yêu. Và đó là tình cảm dành cho str8 đấy nhé... Nếu đc chọn lựa lại có lẽ V vẫn sẽ làm thế. Chẳng có gì phải hối hận cả. Vì ít ra nó cũng làm cho V bít cách yêu như thế nào là đúng nghĩa, và trân trọng tc nhìu hơn, thậm chí là trưởng thành hơn rất nhìu bằng lòng vị tha. 1 vote cho bạn nào muốn thử iu str8 nhé ^^...
JunSuTouYu89
16-09-2009, 12:16 AM
Woa... Thật sự rất là nhìu câu chuyện và tâm trạng ở đây ha... Chắc V cũng chia sẽ 1 chút nhỉ... Để xem...
Có thể nói chính xác là cái ngày đi học đầu tiên của mình thì đã bị dính "nụ hôn thần chết" rồi. Nói thì có hơi quá, nhưng thật sự là vậy vì đơn giản nó là tình cảm đc nuôi rất dài. Khi vào lớp 1, V đã cảm thấy Kiên rất khác biệt với tất cả những đứa bé trai khác, mặc dù đa số hồi nhỏ đứa nào cũng ốm nhom đen nhách giống như nhau. Nhưng cảm xúc bên cạnh him lúc nào cũng khiến V rất dễ chịu. Có 1 năm V thích ng khác, cậu này tên Phước. P lại là người duy nhất V chịu thừa nhận với mấy đứa bạn đồng trang lứa là có tình cảm [ ko hỉu sao hồi nhỏ V gan thế =)) ]. P đôi khi cũng có rất nhìu cử chỉ lạ như là rất quan tâm đến V và vào giờ ngủ trưa lúc nào cũng chọn chỗ kế V để ngủ [trừ những ngày V ăn cơm wa' chậm và mọi ng ngủ cả rồi =))]. Có lần duy nhất khi V mơ màng tỉnh dậy giữa buổi trưa ngủ thì thấy P nằm bên cạnh nắm lấy bàn tay của V. Cảm giác thật lạ nhưng bây giờ lại chẳng còn gì cả ^^. Sang đến cấp 2 thì may mắn, trong trường LQD, lớp V duy nhất toàn là từ trường cũ sang, có cả Kiên nữa. Đến những lúc này thì tình cảm mới thật sự bắt đầu. Him là kiện tướng thể thao của trường và theo V thì cũng có rất nhìu bạn gái có cảm tình với him ấy. Đến năm lớp 9, V vừa làm lớp phó học tập-kỷ luật kiêm tổ trưởng, nghiễm nhiên trở thành trung tâm của lớp. Và him cũng ko phải ngoại lệ. Thế là những trò đùa hồi nhỏ quay trở về. Him thường xuyên chọc ghẹo V và gọi V là "**". Đôi lúc chào cờ hay có sinh hoạt dưới cờ, Kiên nhào đến ôm V mặc cho bao nhiu con mắt có dòm ngó. V càng ra sức phản kháng thì những trò đùa càng lúc càng thường xuyên hơn [nghĩ lại chắc tên này thích thú đau thương nè vì hồi đó V đánh ác lắm >:) ]. Rồi him và 1 trong những đứa bạn thân của mình thích nhau... Mọi chuyện sau đó chắc mọi ng cũng đoán ra đc. V đau khổ và chiu đựng cho đến cùng. Con nhỏ bạn thân còn hỏi:" V có thích K hông? nếu có thì nói cho Thảo bít..." Lúc đó chỉ bít nhoẻn miện cười mếu "Mày điên wa'! làm gì có vụ đó..." Dù him và nó chính thức wen nhau sau đó, him vẫn "tập trung" chọc ghẹo V. V vẫn cảm thấy rất happy, và song song là cảm giác chua chát. Nhớ 1 lần 2 ng âu yếm nhau trước mặt V, V gần như chết đứng. V đã phải chạy vội vào toilet và khóc. Thế mà vẫn mang 1 tình cảm duy nhất với him đến hết năm cấp 3. Tuy chỉ là tình đơn phương, nhưng với V thì nó rất đẹp. Bằng chứng là cho đến bây giờ, tuy ko còn liên lạc gì cả, nhưng V vẫn thường gặp him trong giấc mơ, rõ từng nét nữa là đằng khác ^^. Tiếc thì có tiếc đó, vì đã ko nói với ng ta rằng V thích ng ta. Ng ta ko thích V cũng mặc kệ, chỉ cần cho ng ta bít như vậy thôi là đc rồi ^^... Chuyện tình đơn phương này có thể nói là chuyện đẹp và ít đau đớn nhất trong 4 lần V đã yêu. Và đó là tình cảm dành cho str8 đấy nhé... Nếu đc chọn lựa lại có lẽ V vẫn sẽ làm thế. Chẳng có gì phải hối hận cả. Vì ít ra nó cũng làm cho V bít cách yêu như thế nào là đúng nghĩa, và trân trọng tc nhìu hơn, thậm chí là trưởng thành hơn rất nhìu bằng lòng vị tha. 1 vote cho bạn nào muốn thử iu str8 nhé ^^...
potato
16-09-2009, 10:41 AM
hey mình cũng thử gòi nhưng có lẽ nước mắt nhìu hơn là hạnh phúc, thà đừng nói ra có lẽ vẫn giữ được một tình bạn đẹp
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.