PDA

View Full Version : Thứ Sáu ngày 13 tháng 4 năm 2029 : Ngày tận thế của trái đất !!!



sitinh_tinhsi
01-04-2007, 10:07 PM
Một tin phải nói là sự thật 100%, đài và báo Việt Nam đã đưa tin !!!
Nếu tính toán của các nhà khoa học và thiên văn học là chính xác, thứ Sáu, ngày 13/4/2029, có thể là ngày rất không may mắn cho Trái Đất với việc một thiên thạch khổng lồ có khả năng đâm vào hành tinh thân yêu của chúng ta.

Thiên thạch khổng lồ mang tên Apophis, tên vị thần bóng tối và hủy diệt trong thần thoại Ai Cập, đang di chuyển hướng về Trái đất. Tại hội thảo vừa qua về vật thể gần trái đất (NEO) ở London (Anh) các nhà khoa học cho biết, còn ít thời gian để ra quyết định.

Thấy rõ bằng mắt thường

Nặng 25 triệu tấn, rộng 300 - 400 mét, thiên thạch này, theo tính toán sẽ trượt lên quỹ đạo Mặt Trăng và hướng về phía Trái đất với tốc độ trên 28.000 dặm/giờ (tương đương 44.800 km/giờ) vào khoảng 4 giờ 36 sáng giờ GMT (tức 11 giờ 36 theo giờ Hà Nội) thứ Sáu, ngày 13/4/2029.

Các nhà khoa học tin chắc với độ chính xác 99,7% rằng, hòn đá trời này mang một nguồn năng lượng bằng 58.000 - 65.000 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và nó sẽ cách Trái đất khoảng 30.800- 32.128 km.

Khoảng cách đó bằng 2-3 lần đường kính Trái đất nhưng ngắn hơn quãng đường bay từ Melbourne (Úc) đến New York (Mỹ). Với vị trí đó, nó sẽ đi vào quỹ đạo của nhiều vệ tinh viễn thông đang quay quanh Trái đất. Nhưng lo ngại nhất là ở chỗ, ở vị trí đó, Apophis chắc chắn bị tác động của lực trọng trường Trái đất.

Vấn đề gây tranh cãi sôi nổi ngay từ bây giờ là, trọng lực trái đất sẽ tác động đến quỹ đạo của nó như thế nào và ở đâu, liệu tác động đó có đủ mạnh khiến nó thay đổi đường đi và đâm sầm vào hành tinh chúng ta hay không.

Dù tình huống lạc quan nhất xảy ra, Apophis không lao vào Trái đất, ngay tối thứ Sáu, 13/4/2029, nhân dân các nước thuộc châu Âu, Phi, và một phần châu Á, vẫn có thể nhìn thấy vật thể giống như một ngôi sao chuyển động chậm về hướng tây. Và Apophis sẽ là thiên thạch đầu tiên trong lịch sử nhân loại được thấy rõ bằng mắt thường.

Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, Apophis rơi vào Trái đất, theo tính toán, nó sẽ hủy diệt cả một quốc gia và gây nên trận sóng thần cao 256m. Thậm chí, có tính toán cho thấy, Apophis có thể gây một vệt phá hủy rộng 48 km, gần bằng chiều ngang đoạn hẹp nhất của Việt Nam, và kéo dài từ nước Nga qua Thái Bình Dương, vươn đến Trung Mỹ rồi cắt ngang Đại Tây Dương.

Mặc dù San Jose, Costa Rica, Nicaragoa và Venezuela, nằm trong số các quốc gia có nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn, các nhà khoa học vẫn tin rằng, các mục tiêu tiềm tàng của kẻ hủy diệt là các vùng rộng hàng chục nghìn Ki-lô-mét ngoài khơi bờ biển phía tây Hoa Kỳ, nơi có thể tạo ra một hố sâu dưới đáy biển rộng 8 km. Khi đó, một trận sóng thần cao 16m sẽ đổ bộ vào bờ biển California (Mỹ).

2029 hay bảy năm sau

Các khoa học gia tin rằng, nếu Apophis cách Trái đất ở khoảng cách chính xác 18.893 dặm (tương đương 30.229 km), nó sẽ bay qua cái gọi là “lỗ khóa trọng trường” (gravitational keyhole), nơi lực trọng trường Trái đất có thể hút Apophis, lôi nó ra khỏi quỹ đạo chuyển động của nó và đưa nó vào một quỹ đạo có độ dài bằng 7/6 độ dài quỹ đạo Trái đất.

Nếu điều đó xảy ra, chính xác bảy năm sau tức vào năm 2036, khi Apophis quay trở lại, hành tinh của chúng ta có thể ảnh hưởng nghiêm trọng trên đường di chuyển của “con vật kếch xù”. May mắn thay, đường quỹ đạo hiện hành của nó cho thấy, tình huống đó chỉ có thể xảy ra với xác suất 1/45.000.

Nhưng kết quả tính toán của Hiệp hội Hành tinh Mỹ (Planetery Society-PS) lại bi quan hơn với xác suất 1/1.000. Phi công vũ trụ kỳ cựu, Russell (Rusty) Schweickart - 71 tuổi, từng có mặt trên phi thuyền Apollo 9 năm 1969, cũng cảnh báo, cho dù nguy cơ rất nhỏ cũng không nên xem thường.

Thông qua Hiệp hội B612 mà ông là đồng sáng lập viên, Schweickart thúc giục Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) bắt đầu chuẩn bị đối phó với Apophis: “Chúng ta cần hành động” - Ông nói.

Nếu bắt tay vào việc, ông cho rằng, công nghệ hiện tại không đủ sức làm cho Apophis đi chệch hướng khoảng 8.000 km để khỏi đâm vào Trái đất vào năm 2029 một khi nó đi qua “lỗ khóa trọng trường” và trở lại hành tinh của chúng ta bảy năm sau như kịch bản nêu trên. Trừ phi có tiến bộ khoa học vượt bậc, bằng không sẽ có rất ít nhà khoa học xác định được điểm chính xác trên Trái đất bị thiên thạch tấn công.

Schweickart thúc giục Giám đốc Hành chính của NASA, Michael Griffin, lên kế hoạch phóng một hệ thống tiếp sóng vô tuyến lên bề mặt Apophis, nhằm có được thông tin chính xác nhất về quỹ đạo di chuyển của Apophis và nhằm đảm bảo rằng, nó sẽ không đâm đầu vào “lỗ khóa trọng trường”. Schweickart cảnh báo, nhiệm vụ đó phải mất 12 năm mới có thể hoàn thành.

Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu các dữ liệu thu thập được cho thấy nó đi vào lỗ khóa trọng trường, sẽ còn đủ thời gian để làm một việc gì đó nhằm làm chệch quỹ đạo chuyển động của nó với điều kiện phải hành động ngay từ bây giờ.

Bằng công nghệ hiện tại, chúng ta có thể huých nhẹ vào nó bằng một cú đâm của một con tàu vũ trụ nặng một tấn gây ra một tác động năng lượng động học.

Giải pháp khác có thể là dùng một tàu vũ trụ kiểu “cánh quạt trọng lực” bay trên khối thiên thạch và kéo nó nhẹ nhàng ra khỏi quỹ đạo của nó bởi trọng lực của chính nó. Công nghệ này từng ứng dụng thành công trong chương trình DeepSpace-1 (vũ trụ sâu thẳm-1) hồi năm 1999.

Được biết, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đang soạn thảo một báo cáo gửi Quốc hội vào cuối năm nay về kế hoạch làm chệch đường đi của Apophis.

Ngoài ra, một cơ quan mang tên Ủy ban Phòng vệ Trái đất sẽ được thành lập vào tháng 3/2007, với sự tài trợ của các tổ chức đa quốc gia trong đó có NASA, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu và Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ.

BelongceLouis
01-04-2007, 10:14 PM
ọc ọc 13-4 sinh nhật BL , vậy là mình sống đúng 43 tuổi là chết à , lãng nhách vậy ;))

Rik
01-04-2007, 10:17 PM
Hay quá. Không biết lúc đó mình còn ở US để chứng kiến không? =))

eric_12345
01-04-2007, 10:54 PM
Nghe nói mất hồn. Thôi, mình sống nhiêu đó cũng đủ òi... Không sao cả.(hahaha)

En Chồ
01-04-2007, 11:04 PM
huhu ngày mai đi tỏ tình với người ta

tonywhite
01-04-2007, 11:09 PM
Theo nhà " bí ấn học " thường gọi là " thầy bói " phán một câu " USA sẽ nghèo hơn Vn " vậy tôi tin điều này có thật . Hehehe

Toxic
01-04-2007, 11:38 PM
Hic hic... hum nay là cá tháng tư... Có nên tin không dzậy chòy ??? Nói gì nghe kinh thía.... Mình chỉ còn 22 năm "ăn chơi sa đọa" nữa thui sao... Húhúhú... :ah:

Bo_Kinh_Van8x
02-04-2007, 08:12 AM
Á!!!!!!ui từ giờ đến lúc đó mình còn 22 năm nữa..ăn chơi cho đã đi hahaha.....lúc đó tính sau

phuden
02-04-2007, 11:02 AM
đến năm 2029 mới chết mà, còn thời gian ăn chơi đú đỡn mà sợ chi dzữ dzậy, hehe, cứ vô tư mà sống, chết thì chịu thôi

Răng Khểnh
02-04-2007, 11:37 AM
:lol: :)) cá tháng tư ơi là cá tháng tư :)) :lol:

JueBieShi
02-04-2007, 12:24 PM
Tin này đã được đăng trên tờ The Guardian rồi,chả phải sản phẩm Cá tháng tư đâu

Lost In VN Sky
03-04-2007, 09:56 PM
E hèm, 22 năm nữa, hok ngắn hok dài đủ để sống và tận hưởng rùi, hy vọng là nó hok va vô TĐ mình...

BestHuy
03-04-2007, 10:10 PM
vậy là chết chung với hơn 6 tĩ ngưòi .... hem bùn lắm ...hihi

Totoro
04-04-2007, 01:10 AM
Vụ va chạm với thiên thạch này ko phải gần đây mới có đâu. Báo chí đã đăng từ rất lâu rồi.

Nhưng mà thế nào thì các cường quốc về vũ trụ như Mỹ, Nga sẽ không để cho thiên thạch đâm vô Trái Đất dễ dàng thế đâu. ^_^

Mình thấy vụ thiên thạch thực chất cũng không nguy hiểm lắm đâu. Các nhà khoa học sẽ tìm ra cách để làm nó bay chệch quỹ đạo đi.

Trái Đất còn nhiều cái đáng lo hơn nhiều và rất là cấp thiết: phá rừng, khai thác tài nguyên bừa bãi, hiệu ứng nhà kính, rác thải, ... đang làm trái đất nóng dần lên (cái này thì hẳn mọi người cảm thấy rõ nhất đấy). Nếu cứ nóng dần lên thế này thì khi mà băng ở Nam Cực và Bắc Cực tan ra thì loài người cũng khó mà sống nổi. Ngày đó nhiều khi sẽ còn xảy ra trước năm 2029 không chừng. Và chuyện này thì khó xử lý (gần như là không thể) hơn chuyện thiên thạch kia nhiều. Báo chí vẫn thường đưa tin ở Ấn Độ thường có người chết vì nắng nóng ...

Con người mà, khó gì có thể tiêu diệt được, chỉ có con người tự giết chính bản thân mình thôi.

sitinh_tinhsi
05-04-2007, 09:48 PM
chết hết là khỏe nhất hehe , đỡ suy nghĩ lo toan nhiều

SHIN_cậu-bé-bút-chì
06-04-2007, 12:25 AM
Tui còn cầu cho nó đụng càng sớm càng tốt hehehe nghĩ tới đây là thấy háo hức rồi á hahahahahaha

Bo_Kinh_Van8x
06-04-2007, 07:33 AM
Hix!!!mí ngừi thích chết thì chết đi.....BKV coan iu đời iu ngừi lém...hok mún chết hixhix

quongdang
06-04-2007, 08:48 AM
úi...cố gắng ăn ngủ, chơi bời thôi
híc híc
sống chẳng được bao lâu mà
kaka

babysun_boy
06-04-2007, 08:56 AM
heheheh, vậy mà cũng tin, chuyen đo hông xảy ra được đâu

ktsChuÂn
14-04-2007, 09:39 PM
chẳng đáng tin chút nào ^^!

Iress
17-04-2007, 06:36 AM
Cho dù đi chăng nữa thì tới đó hẵng tính đi, hõng lẽ mấy nhà khoa học lại ngồi chơi xơi nước chờ đến ngày đó sao, họ cũng sẽ tìm cách chứ.
Nhớ trứơc đây khi tới gần năm 2000, lúc đó Iress đang học lớp 5 (năm 93) thì được nghe bạn bè nói là năm 2000 tận thế, ai cũng vậy, rốt cuộc thì sao, năm nay 2007 mà vẫn sống đây nè...

angel
17-04-2007, 02:33 PM
Chán sao ko nó đến trái đất sớm chút . Đến gì mà muộn thế! ước gì 13/4 /2008 là nó đầm vào trái đất cho ròi

baby_fox
20-04-2007, 01:59 PM
thôi kệ tin đi !
tui thích chết chung hơn chứ sau này già chết 1 mình buồn khiếp !
^^