need_a_dream2011
17-07-2011, 10:59 PM
CHỈTôi là 1 Les kín,năm nay 21 tuổi,hiện đang sống ở Huế - Việt Nam. Cũng như tất cả các bạn thuộc thế giới thứ 3 khác,ngay từ nhỏ,tôi đã cảm thấy ở mình có điều gì đó không giống người bình thường,đó là tôi chỉ chú ý đến các bạn gái mà ko hề để ý đến bất cứ thằng con trai nào khác,mặc dù trông bề ngoài,tôi ko khác gì so với những đứa bé gái bình thường khác. Càng lớn lên,tôi càng khẳng định rõ hơn về xu hướng tình dục của mình. Nhưng cũng như nhiều người khác,tôi giấu kín chuyện này và ko tiết lộ cho bất kỳ ai biết. Bề ngoài,tôi vẫn để tóc dài,vẫn mặc váy,vẫn tỏ ra cực kì nhỏ nhẹ và nữ tính. Thế nên,tôi đã thành công trong việc che đậy giới tính thật sự của mình đối với tất cả mọi người. Gia đình và bạn bè tôi,ko một ai có thể nghĩ rằng thật ra tôi là 1 Les. Tôi cứ che đậy mãi như thế,năm này qua tháng nọ. Cũng có lúc tôi có tình cảm với một vài người,nhưng tôi luôn biết cách kìm chế cảm xúc của mình để ko làm bất cứ ai có thể nghi ngờ tôi. Cho đến khi tôi gặp người yêu tôi bây giờ.
Chúng tôi gặp và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đến bây giờ tôi cũng ko lý giải được vì sao chúng tôi lại yêu và đến với nhau nhanh như thế. Giữa chúng tôi có những điểm chung và những điều trùng hợp đến ngạc nhiên,ngạc nhiên đến nỗi bây giờ chỉ có thể giải thích được điều đó bằng 2 từ "ĐỊNH MỆNH". Người yêu tôi bề ngoài cũng giống tôi,thậm chí còn nữ tính hơn tôi gấp nhiều lần và đặc biệt,cô ấy rất đẹp. Khi chúng tôi đi với nhau,chẳng ai có thể tin rằng thật ra chúng tôi là 1 cặp đang yêu nhau say đắm. Nhưng lường trước được chuyện gia đình 2 bên sẽ phàn ứng như thế nào nếu như 1 ngày nào đó chúng tôi công khai mối quan hệ,nên 2 đứa cố gắng giấu kín. Cứ thế,chúng tôi yêu và gắn bó với nhau suốt 3 năm trời. Nhưng rồi "cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra". Dần dần,gia đình 2 bên cũng bắt đầu nghi ngờ và hạn chế ko cho chúng tôi tiếp xúc với nhau quá nhiều nữa. Tôi và người yêu tôi rất buồn,cô ấy đã ôm tôi và khóc thật nhiều. Nhưng chúng tôi chẳng biết làm gì hơn và chỉ đành lén lút gặp nhau,nhưng thật sự lúc đó đầu óc chúng tôi rất mông lung,ko biết cứ lén lút như vậy đến bao giờ và tương lai 2 đứa sẽ ra sao nữa,chỉ biết trước mắt được gặp nhau như vậy là vui rồi. Nhưng chỉ khi xuất hiện 1 sự kiện mà cả 2 đứa biết rằng mình ko thể cứ tiếp tục như vậy mãi nữa. Đó là gia
đình cả 2 bên đều ép chúng tôi quen & kết hôn với đàn ông thì cả 2 mới nhận ra mình yêu và cần nhau đến mức nào,suốt đời này 2 đứa thật sự ko thể sống thiếu nhau được nữa. Tình yêu mãnh liệt + Sức ép đáng sợ của gia đình,và cả dư luận sau này nữa, đã làm chúng tôi nghĩ ra 1 cách giải thoát,đó là yêu và kết hôn với 1 cặp đồng tính nam.
Có thể có nhiều người chê cách này ko ổn,nhất thời thì được,nhưng lâu dài sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề khó giải quyết. Nhưng đối với chúng tôi,thế giới Les nói riêng và cả cộng đồng những người thuộc giới tính thứ 3 nói chung. Đây gần như là cách duy nhất nếu bạn muốn được sống cạnh người mình yêu mà ko làm gia đình,người thân thất vọng và ko phải nhận sự kì thị,ánh mắt khinh bỉ của xã hội.
Đó làm lý do tôi tìm đến các diễn đàn thế giới thứ 3,để tâm sự,chia sẻ,kết bạn và hơn hết đó là tìm được người phù hợp với mong muốn của mình.
Tôi muốn tìm 1 cặp Gay sống và có quốc tịch ở nước ngoài,ko quan trọng là nước nào,miễn ko phải Việt Nam là được,nếu là 1 cặp Gay đang yêu nhau và có ý định tìm 1 cặp Les để kết hôn hòng che mắt gia đình thì càng tốt. Thật ra tôi muốn tìm 1 cặp Gay ở nước ngoài để kết hôn chứ ko tìm Gay ở Việt Nam cũng có cái lý của tôi. Vì tôi biết,nếu tôi kết hôn với Gay ở trong nước,rồi cuối cùng tôi cũng sẽ bị phát hiện. Bởi vì lề lối thói quen của dân Việt chúng ta,có ai mà ko quen,có ai mà ko biết. Với lại,nếu cả 2 đứa chúng tôi đều ở Việt Nam,cho dù là ở bất cứ nơi đâu,việc chúng tôi còn tiếp tục mối quan hệ của mình,sớm muộn gì cũng sẽ bị gia đình phát giác. Vậy nên,chúng tôi chỉ còn 1 cách đó là yêu và kết hôn với Gay có quốc tịch nước ngoài,sau đó sang sống ở 1 đất nước mới. Chỉ có cách đó,chúng tôi mới được thật sự tự do ở bên nhau mà ko phải nơm nớp lo sợ 1 ngày nào đó chúng tôi sẽ bị phát hiện nữa.
Tôi muốn tìm 1 cặp Gay kín đang yêu nhau,có cùng hoàn cảnh giống chúng tôi, muốn tìm 1 cặp Les kết hôn để che mắt gia đình. Hiện đang sống và làm việc ở nước ngoài,có quốc tịch nước ngoài,ko quan trọng là nước nào hết. Tuổi tác tầm 50 tuổi trở xuống. Ko cần phải giàu có tột đỉnh,nhưng phải có công ăn việc làm và thu nhập ổn định,có khả năng bảo lãnh nếu kết hôn.
Những vấn đề cần giải quyết:
- Bảo lãnh: Như tiêu đề đã ghi trên,tôi hoàn toàn có ý định nghiêm túc. Cho nên,để tránh chuyện các bạn nghi ngờ chúng tôi giả les tìm gay để được kết hôn bảo lãnh đi nước ngoài mà "ko mất gì",sang bên đó li dị để đi ưa thằng khác,thì để tránh chuyện này xảy ra,mọi chi phí khi các bạn bảo lãnh tôi và người yêu tôi,tôi sẽ hoàn toàn chịu tất cả. Gia đình tôi cũng là 1 gia đình giàu có và thế lực ở Việt Nam,vậy nên tiền bạc đối với tôi ko phải quá to tát. Chỉ cần các bạn kết hôn và đứng tên bảo lãnh,làm thủ tục giúp là được.
Các bạn chẳng lo phải mất xu nào,chỉ cần đứng tên bảo lãnh chúng tôi thôi thì đã danh chính ngôn thuận có 1 người vợ đàng hoàng để che mắt gia đình,bịt miệng thiên hạ. Tha hồ sống tự do với người mình yêu,và cả chúng tôi cũng thế.
- Kết hôn: Các bạn ko cần phải băn khoăn lo lắng sợ bị phát hiện khi kết hôn với chúng tôi. Bởi vì bề ngoài,cả tôi và người yêu tôi đều cực kỳ nữ tính,ngoại hình ưa nhìn. Đặc biệt người yêu tôi còn cực kì xinh đẹp. Đảm bảo người ngoài nhìn vào ko ai có thể phát hiện ra chúng tôi là Les. Và khi đã kết hôn,chúng tôi cam đoan sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của 1 người vợ thực thụ trong việc quán xuyến chuyện gia đình và cư xử với gia đình nhà chồng,đối xử phải phép với cha mẹ và người thân trong gia đình chồng như 1 người con dâu đúng nghĩa. Và ngược lại,các bạn cũng phải làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng thật sự đối với gia đình chúng tôi.
- Sống chung: Chúng ta sẽ cùng nhau đóng kịch,sẽ là những đôi vợ chồng hạnh phúc trước mặt gia đình 2 bên và cả xã hội bên ngoài. Nhưng khi trở về nhà,mỗi người sẽ có 1 cuộc sống riêng tư mà ko ai có thể xâm phạm,đặc biệt 3 điều cơ bản nhất nhất quyết phải tuân thủ đó là : ko ngủ chung giường,ko đụng chạm thân thể và ko quan hệ tình dục. Tất nhiên,chúng ta ko thể cứ cứng nhắc như vậy,phải có tình cảm mới có thể chung sống
lâu dài với nhau. Chúng ta có thể là bạn bè thân thiết,cùng nhau tâm sự,cùng nhau chia sẻ những vui buồn hay gánh nặng trong cuộc sống. Tôi nghĩ chúng ta đều có hoàn cảnh giống nhau,nên ko khó trong việc kết bạn và chia sẻ. Tuy nhiên ko bao giờ được vượt qua giới hạn tình bạn,là bạn và chỉ được là bạn mà thôi.
- Nơi ở: Tôi thấy đã có trường hợp như thế này. 1 cặp Gay và 1 cặp Les kết hôn với nhau. Họ thuê 2 căn hộ sát gần nhau,2 bức tường của 2 căn hộ đó cũng sát nhau. Họ cho xây 1 cánh cửa bí mật thông giữa nhà này qua nhà kia trên 2 bức tường sát nhau đó. Ban ngày,2 cặp vợ chồng vẫn đi ra đi vào trong 2 căn hộ của mình như thể đó là căn hộ của 2 cặp vợ chồng thật sự vậy. Nhưng đến đêm,họ tráo đổi vị trí cho nhau thông qua cánh cửa bí mật đó. Cặp Gay ngủ chung với nhau,cặp Les cũng thế. Giống như những đôi vợ chồng thực sự vậy. Tôi thấy cách này rất hay. Chúng ta hoàn toàn có thể làm như thế,mua hoặc thuê 2 căn hộ sát nhau và xay 1 cánh cửa bí mật. Như vậy chúng ta có thể chung sống với người yêu của mình như những đôi uyên ương thật sự mà ko phải lo sợ bất cứ ai có thể phát hiện được.
- Công việc: Chúng tôi dự định khi sang nước ngoài 2 đứa sẽ chung vốn để kinh doanh một mặt hàng nào đó,nếu được sẽ học thêm 1 bằng gì đó để có công việc ổn định hơn sau này. Nhưng trước mặt cứ kinh doanh trước đã,chúng tôi đều thích kinh doanh và cũng có 1 số vốn nhất định nữa. Còn các bạn cũng đã có công việc riêng của mình,chúng tôi sẽ ko phiền gì đến các bạn cả.
- Tài Chính: Đây có lẽ là vấn đề tế nhị và khó nói nhất. Tôi nghĩ để đơn giản hoá và ko làm phiền đến nhau,thì vấn đề tài chính mỗi bên sẽ độc lập. Khi chung sống với nhau thì tiền ai nấy tiêu sòng phẳng,tôi sẽ ko đòi hỏi các bạn 1 xu nào và tôi cũng mong các bạn cũng độc lập như tôi. Chỉ những việc gì liên quan đến cả 2,hoặc dính đến gia đình 2 bên thì chúng ta sẽ tìm cách thống nhất giải quyết. Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà mình sẽ có những cách giải quyết khác nhau,miễn là đem lại sự dễ chịu cho cả 2 bên.
- Con cái: Nếu cả 2 bên đều mong muốn,chúng tôi sẵn sàng sinh con với các bạn,nhưng sẽ tiến hành bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm,tuyệt đối ko quan hệ tình dục. Khi em bé được sinh ra,vì là con chung,nên các bạn phải có trách nhiệm với nó. Mình sẽ đóng vai trò như những ông bố bà mẹ thật sự,yêu thương và có trách nhiệm đối với con mình. Vấn đề này,chúng ta có thể bàn luận thống nhất với nhau thêm.
Những vấn đề cần nói,tôi đã nói hết. Thêm 1 lần nữa,tôi khẳng định lại. Trong chuyện này,tôi hoàn toàn rất nghiêm túc và thật lòng nên mong các bạn nếu ko có ý định đàng hoàng xin đừng chọc ghẹo hay đùa giỡn,đừng làm trái tim tôi phải hy vọng rồi lại thất vọng nữa. Nếu các bạn có cùng hoàn cảnh như tôi và cảm thấy phù hợp với những gì tôi đã nói ở trên,xin hãy liên hệ với tôi qua email: need_a_dream2011yahoo.com ! Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện,cùng nhau tìm hiểu. Tôi thật sự rất muốn chứng tỏ cho các bạn biết rằng tôi thật lòng và tha thiết đến mức nào. Chúng ta sinh ra đã ko được bình thường như bao người khác,đã phải sống trong đau khổ giấu giếm quá nhiều rồi. Tôi ko muốn kéo dài tình trạng này thêm nữa và muốn được sống tự do. Hơn hết tất cả,tôi yêu người con gái của tôi bằng hết trái tim mình và muốn sống với em suốt trọn đời trọn kiếp này. Tôi biết sẽ rất khó khi tìm được người phù hợp với yêu cầu của tôi,nhưng nếu ko thử thì sao ta biết là ko thể làm được? Tôi vẫn rất hy vọng,từng giây từng phút hy vọng rằng,ở đâu đó trên thế giới này,vẫn có những người phù hợp với tôi. Cầu mong điều kì diệu sẽ đến với tôi,và với tất cả các bạn nữa,những người đã quá đau khổ khi không được sống đúng với bản thân mình.
Hãy liên lạc với tôi : need_a_dream2011yahoo.com
Mong tin của mọi người.
Chúng tôi gặp và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đến bây giờ tôi cũng ko lý giải được vì sao chúng tôi lại yêu và đến với nhau nhanh như thế. Giữa chúng tôi có những điểm chung và những điều trùng hợp đến ngạc nhiên,ngạc nhiên đến nỗi bây giờ chỉ có thể giải thích được điều đó bằng 2 từ "ĐỊNH MỆNH". Người yêu tôi bề ngoài cũng giống tôi,thậm chí còn nữ tính hơn tôi gấp nhiều lần và đặc biệt,cô ấy rất đẹp. Khi chúng tôi đi với nhau,chẳng ai có thể tin rằng thật ra chúng tôi là 1 cặp đang yêu nhau say đắm. Nhưng lường trước được chuyện gia đình 2 bên sẽ phàn ứng như thế nào nếu như 1 ngày nào đó chúng tôi công khai mối quan hệ,nên 2 đứa cố gắng giấu kín. Cứ thế,chúng tôi yêu và gắn bó với nhau suốt 3 năm trời. Nhưng rồi "cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra". Dần dần,gia đình 2 bên cũng bắt đầu nghi ngờ và hạn chế ko cho chúng tôi tiếp xúc với nhau quá nhiều nữa. Tôi và người yêu tôi rất buồn,cô ấy đã ôm tôi và khóc thật nhiều. Nhưng chúng tôi chẳng biết làm gì hơn và chỉ đành lén lút gặp nhau,nhưng thật sự lúc đó đầu óc chúng tôi rất mông lung,ko biết cứ lén lút như vậy đến bao giờ và tương lai 2 đứa sẽ ra sao nữa,chỉ biết trước mắt được gặp nhau như vậy là vui rồi. Nhưng chỉ khi xuất hiện 1 sự kiện mà cả 2 đứa biết rằng mình ko thể cứ tiếp tục như vậy mãi nữa. Đó là gia
đình cả 2 bên đều ép chúng tôi quen & kết hôn với đàn ông thì cả 2 mới nhận ra mình yêu và cần nhau đến mức nào,suốt đời này 2 đứa thật sự ko thể sống thiếu nhau được nữa. Tình yêu mãnh liệt + Sức ép đáng sợ của gia đình,và cả dư luận sau này nữa, đã làm chúng tôi nghĩ ra 1 cách giải thoát,đó là yêu và kết hôn với 1 cặp đồng tính nam.
Có thể có nhiều người chê cách này ko ổn,nhất thời thì được,nhưng lâu dài sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề khó giải quyết. Nhưng đối với chúng tôi,thế giới Les nói riêng và cả cộng đồng những người thuộc giới tính thứ 3 nói chung. Đây gần như là cách duy nhất nếu bạn muốn được sống cạnh người mình yêu mà ko làm gia đình,người thân thất vọng và ko phải nhận sự kì thị,ánh mắt khinh bỉ của xã hội.
Đó làm lý do tôi tìm đến các diễn đàn thế giới thứ 3,để tâm sự,chia sẻ,kết bạn và hơn hết đó là tìm được người phù hợp với mong muốn của mình.
Tôi muốn tìm 1 cặp Gay sống và có quốc tịch ở nước ngoài,ko quan trọng là nước nào,miễn ko phải Việt Nam là được,nếu là 1 cặp Gay đang yêu nhau và có ý định tìm 1 cặp Les để kết hôn hòng che mắt gia đình thì càng tốt. Thật ra tôi muốn tìm 1 cặp Gay ở nước ngoài để kết hôn chứ ko tìm Gay ở Việt Nam cũng có cái lý của tôi. Vì tôi biết,nếu tôi kết hôn với Gay ở trong nước,rồi cuối cùng tôi cũng sẽ bị phát hiện. Bởi vì lề lối thói quen của dân Việt chúng ta,có ai mà ko quen,có ai mà ko biết. Với lại,nếu cả 2 đứa chúng tôi đều ở Việt Nam,cho dù là ở bất cứ nơi đâu,việc chúng tôi còn tiếp tục mối quan hệ của mình,sớm muộn gì cũng sẽ bị gia đình phát giác. Vậy nên,chúng tôi chỉ còn 1 cách đó là yêu và kết hôn với Gay có quốc tịch nước ngoài,sau đó sang sống ở 1 đất nước mới. Chỉ có cách đó,chúng tôi mới được thật sự tự do ở bên nhau mà ko phải nơm nớp lo sợ 1 ngày nào đó chúng tôi sẽ bị phát hiện nữa.
Tôi muốn tìm 1 cặp Gay kín đang yêu nhau,có cùng hoàn cảnh giống chúng tôi, muốn tìm 1 cặp Les kết hôn để che mắt gia đình. Hiện đang sống và làm việc ở nước ngoài,có quốc tịch nước ngoài,ko quan trọng là nước nào hết. Tuổi tác tầm 50 tuổi trở xuống. Ko cần phải giàu có tột đỉnh,nhưng phải có công ăn việc làm và thu nhập ổn định,có khả năng bảo lãnh nếu kết hôn.
Những vấn đề cần giải quyết:
- Bảo lãnh: Như tiêu đề đã ghi trên,tôi hoàn toàn có ý định nghiêm túc. Cho nên,để tránh chuyện các bạn nghi ngờ chúng tôi giả les tìm gay để được kết hôn bảo lãnh đi nước ngoài mà "ko mất gì",sang bên đó li dị để đi ưa thằng khác,thì để tránh chuyện này xảy ra,mọi chi phí khi các bạn bảo lãnh tôi và người yêu tôi,tôi sẽ hoàn toàn chịu tất cả. Gia đình tôi cũng là 1 gia đình giàu có và thế lực ở Việt Nam,vậy nên tiền bạc đối với tôi ko phải quá to tát. Chỉ cần các bạn kết hôn và đứng tên bảo lãnh,làm thủ tục giúp là được.
Các bạn chẳng lo phải mất xu nào,chỉ cần đứng tên bảo lãnh chúng tôi thôi thì đã danh chính ngôn thuận có 1 người vợ đàng hoàng để che mắt gia đình,bịt miệng thiên hạ. Tha hồ sống tự do với người mình yêu,và cả chúng tôi cũng thế.
- Kết hôn: Các bạn ko cần phải băn khoăn lo lắng sợ bị phát hiện khi kết hôn với chúng tôi. Bởi vì bề ngoài,cả tôi và người yêu tôi đều cực kỳ nữ tính,ngoại hình ưa nhìn. Đặc biệt người yêu tôi còn cực kì xinh đẹp. Đảm bảo người ngoài nhìn vào ko ai có thể phát hiện ra chúng tôi là Les. Và khi đã kết hôn,chúng tôi cam đoan sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của 1 người vợ thực thụ trong việc quán xuyến chuyện gia đình và cư xử với gia đình nhà chồng,đối xử phải phép với cha mẹ và người thân trong gia đình chồng như 1 người con dâu đúng nghĩa. Và ngược lại,các bạn cũng phải làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng thật sự đối với gia đình chúng tôi.
- Sống chung: Chúng ta sẽ cùng nhau đóng kịch,sẽ là những đôi vợ chồng hạnh phúc trước mặt gia đình 2 bên và cả xã hội bên ngoài. Nhưng khi trở về nhà,mỗi người sẽ có 1 cuộc sống riêng tư mà ko ai có thể xâm phạm,đặc biệt 3 điều cơ bản nhất nhất quyết phải tuân thủ đó là : ko ngủ chung giường,ko đụng chạm thân thể và ko quan hệ tình dục. Tất nhiên,chúng ta ko thể cứ cứng nhắc như vậy,phải có tình cảm mới có thể chung sống
lâu dài với nhau. Chúng ta có thể là bạn bè thân thiết,cùng nhau tâm sự,cùng nhau chia sẻ những vui buồn hay gánh nặng trong cuộc sống. Tôi nghĩ chúng ta đều có hoàn cảnh giống nhau,nên ko khó trong việc kết bạn và chia sẻ. Tuy nhiên ko bao giờ được vượt qua giới hạn tình bạn,là bạn và chỉ được là bạn mà thôi.
- Nơi ở: Tôi thấy đã có trường hợp như thế này. 1 cặp Gay và 1 cặp Les kết hôn với nhau. Họ thuê 2 căn hộ sát gần nhau,2 bức tường của 2 căn hộ đó cũng sát nhau. Họ cho xây 1 cánh cửa bí mật thông giữa nhà này qua nhà kia trên 2 bức tường sát nhau đó. Ban ngày,2 cặp vợ chồng vẫn đi ra đi vào trong 2 căn hộ của mình như thể đó là căn hộ của 2 cặp vợ chồng thật sự vậy. Nhưng đến đêm,họ tráo đổi vị trí cho nhau thông qua cánh cửa bí mật đó. Cặp Gay ngủ chung với nhau,cặp Les cũng thế. Giống như những đôi vợ chồng thực sự vậy. Tôi thấy cách này rất hay. Chúng ta hoàn toàn có thể làm như thế,mua hoặc thuê 2 căn hộ sát nhau và xay 1 cánh cửa bí mật. Như vậy chúng ta có thể chung sống với người yêu của mình như những đôi uyên ương thật sự mà ko phải lo sợ bất cứ ai có thể phát hiện được.
- Công việc: Chúng tôi dự định khi sang nước ngoài 2 đứa sẽ chung vốn để kinh doanh một mặt hàng nào đó,nếu được sẽ học thêm 1 bằng gì đó để có công việc ổn định hơn sau này. Nhưng trước mặt cứ kinh doanh trước đã,chúng tôi đều thích kinh doanh và cũng có 1 số vốn nhất định nữa. Còn các bạn cũng đã có công việc riêng của mình,chúng tôi sẽ ko phiền gì đến các bạn cả.
- Tài Chính: Đây có lẽ là vấn đề tế nhị và khó nói nhất. Tôi nghĩ để đơn giản hoá và ko làm phiền đến nhau,thì vấn đề tài chính mỗi bên sẽ độc lập. Khi chung sống với nhau thì tiền ai nấy tiêu sòng phẳng,tôi sẽ ko đòi hỏi các bạn 1 xu nào và tôi cũng mong các bạn cũng độc lập như tôi. Chỉ những việc gì liên quan đến cả 2,hoặc dính đến gia đình 2 bên thì chúng ta sẽ tìm cách thống nhất giải quyết. Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà mình sẽ có những cách giải quyết khác nhau,miễn là đem lại sự dễ chịu cho cả 2 bên.
- Con cái: Nếu cả 2 bên đều mong muốn,chúng tôi sẵn sàng sinh con với các bạn,nhưng sẽ tiến hành bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm,tuyệt đối ko quan hệ tình dục. Khi em bé được sinh ra,vì là con chung,nên các bạn phải có trách nhiệm với nó. Mình sẽ đóng vai trò như những ông bố bà mẹ thật sự,yêu thương và có trách nhiệm đối với con mình. Vấn đề này,chúng ta có thể bàn luận thống nhất với nhau thêm.
Những vấn đề cần nói,tôi đã nói hết. Thêm 1 lần nữa,tôi khẳng định lại. Trong chuyện này,tôi hoàn toàn rất nghiêm túc và thật lòng nên mong các bạn nếu ko có ý định đàng hoàng xin đừng chọc ghẹo hay đùa giỡn,đừng làm trái tim tôi phải hy vọng rồi lại thất vọng nữa. Nếu các bạn có cùng hoàn cảnh như tôi và cảm thấy phù hợp với những gì tôi đã nói ở trên,xin hãy liên hệ với tôi qua email: need_a_dream2011yahoo.com ! Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện,cùng nhau tìm hiểu. Tôi thật sự rất muốn chứng tỏ cho các bạn biết rằng tôi thật lòng và tha thiết đến mức nào. Chúng ta sinh ra đã ko được bình thường như bao người khác,đã phải sống trong đau khổ giấu giếm quá nhiều rồi. Tôi ko muốn kéo dài tình trạng này thêm nữa và muốn được sống tự do. Hơn hết tất cả,tôi yêu người con gái của tôi bằng hết trái tim mình và muốn sống với em suốt trọn đời trọn kiếp này. Tôi biết sẽ rất khó khi tìm được người phù hợp với yêu cầu của tôi,nhưng nếu ko thử thì sao ta biết là ko thể làm được? Tôi vẫn rất hy vọng,từng giây từng phút hy vọng rằng,ở đâu đó trên thế giới này,vẫn có những người phù hợp với tôi. Cầu mong điều kì diệu sẽ đến với tôi,và với tất cả các bạn nữa,những người đã quá đau khổ khi không được sống đúng với bản thân mình.
Hãy liên lạc với tôi : need_a_dream2011yahoo.com
Mong tin của mọi người.