View Full Version : Buồn tình
Lưu_Khiết_Huyên
29-12-2005, 08:52 PM
buồn cuộc tình không lối thoát cho riêng em .Buồn cho số phận không mĩm cuời với em,buồn tình yêu không đến được với em,buồn vì ai không thật lòng với em...........buồn quá
tranabang
29-12-2005, 10:11 PM
Buồn chi mà buồn lắm thế! Buồn ít thôi để mà còn tâm trí mà làm việc khác nữa. Chẳng có gì gọi là "không lối thoát" cả, chỉ là không muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy thôi. Nhìn thẳng vào sự thật để giải quyết vấn đề. Nhìn vào tương lai để có hướng phấn đấu...
kienguyen21
30-12-2005, 12:55 AM
Thôi đừng buồn nữa.ah để tôi đoán xem
buồn cuộc tình không lối thoát cho riêng em .Buồn cho số phận không mĩm cuời với em,buồn tình yêu không đến được với em
Cuộc tình của u=Gay +straight=Không có kết quả
Mà lỡ tôi có đoán sai thì đừng úynh tôi nha
Nhưng bít đâu mình đoán đúng
Và hãy đọc tiếp.........
kienguyen21
30-12-2005, 01:06 AM
Nếu tôi đoán đúng thì xin đọc những dòng này:
Đừng buồn bạn ah. Hãy cố quên him trong khả năng có thể, có lẽ bây giờ bạn cảm thấy điều ấy thật khó, rằng trong đầu bạn luôn quay cuồng với hình ành của anh ấy,làm sao để quên anh ấy được khi mà bạn luôn nhớ đến anh ấy,.... có quá nhiều lý do bạn nhỉ. Vậy thì hãy chia anh ấy nhỏ ra để mà quên( nghe bạo lực nhỉ), hãy bắt đầu từ điểm mà bạn yêu nhất ở anh ấy,và đừng quên hãy từ từ thôi...cho đến một buổi sáng thức dậy bạn không còn nghĩ đến anh ấy đầu tiên và khi gặp him( bây giờ là him _ không phải anh ấy) bạn không còn phải chơi lôtô với trái tim của mình. Cheer up. Và khi đó hãy cố gắng tìm một người giống mình, yêu mình ( quanh ta luôn có ). Mình tin là bạn sẽ vui hơn trong cuộc sống.
CỐ LÊN THỎ TRẮNG.
codonminhtoi_19
30-12-2005, 08:45 AM
Buồn chi ?đau khổ chỉ mình u
sống cứ vui tươi có phải hơn
Khi người ta chẳng còn yêu nữa
thì mình cười chứ đừng khóc bạn ơi ^_<
Lưu_Khiết_Huyên
30-12-2005, 09:52 AM
khóc làm chi khi anh không còn yêu em ................
tranabang
30-12-2005, 08:10 PM
Trời ơi, câu nói hay nhất trong ngày! vỗ tay đi các bạn.
Buồn có giải quyết được gì đâu mà buồn trong khi người ấy cứ phơi phới đi chơi với người khác.....
hoatuylip
31-12-2005, 12:04 AM
Buồn một chút cũng nên chứ nhỉ, như thế mới thấm được chữ mất mát, chia ly...
tranabang
31-12-2005, 07:59 AM
Con người chứ đâu phải là gỗ đá đâu mà không biết buồn, nhưng buồn tí thôi nhe rồi quên đi để làm chuyện khác, để làm lại từ đầu. Cứ hoài niệm hoài thì làm sao mà sống cho nổi, chết mất!!!!!
đúng rồi, buồn gì cũng vừa phải thôi. buồn nhiều quá mệt lắm á..... thôi cố lên đi bạn ơi, tui cũng có vui gì đâu nhưng năm mới rồi mình cũng phải mới chứ....
Thỏ Trắng cố lên, Thỏ Đen vô địch!
bestguyboi
01-01-2006, 11:55 AM
Kiểu này chắc Taoxanh.net nên thuê một chuyên viên tư vấn tâm lí đi , nhiều người thất tình quá , lúc trước mình cũng như vậy nhưng vì mình bị bệnh trầm cảm và suy nhược nên mới như vậy .
Lưu_Khiết_Huyên
01-01-2006, 02:18 PM
Kiểu này chắc Taoxanh.net nên thuê một chuyên viên tư vấn tâm lí đi , nhiều người thất tình quá , lúc trước mình cũng như vậy nhưng vì mình bị bệnh trầm cảm và suy nhược nên mới như vậy .
anh này nói đúng nà............:detective
quongdang
02-01-2006, 04:27 PM
buồn cuộc tình không lối thoát cho riêng em .Buồn cho số phận không mĩm cuời với em,buồn tình yêu không đến được với em,buồn vì ai không thật lòng với em...........buồn quá
Chà chà...sao mà buồn nhiều thế...Mặt xấu lắm đó...vui lên đi. Mà có lẽ bestguyboi nói đúng, tao xanh nên tìm một chuyên viên tâm lý đi...để có thể cho mấy người thất tình này có lời khuyên chư không thì họ buồn chết mất....<hi hi...để rồi có thất tình mình cũng có thể nói chớ...khửa khửa>:evil:
Lưu_Khiết_Huyên
02-01-2006, 04:45 PM
em buồn tình thôi chứ em buồn sắc đẹp đâu nà cám ơn chia sẽ với em nha
codonminhtoi_19
04-01-2006, 02:07 PM
anh này nói đúng nà............:detective
hì..............khỏi thuê có codon ne......ai muon tư vấn cứ việc......
Lap6 topic hăn hoi đi......minh sẽ tư vấn cho......nếu ko hết buồn mình sẽ cho buồn tiếp....
Nói giỡn thui....Ai có nhu cầu hỏi đáp tư vấn tinh cảm cứ mail cho mình.....mình sẽ là bác sĩ tư vấn miễn phí....
bacsituvan2005@yahoo.com.vn
YM: bacsituvan2005:wub: :wub:
Lưu_Khiết_Huyên
06-01-2006, 08:26 PM
hì..............khỏi thuê có codon ne......ai muon tư vấn cứ việc......
Lap6 topic hăn hoi đi......minh sẽ tư vấn cho......nếu ko hết buồn mình sẽ cho buồn tiếp....
Nói giỡn thui....Ai có nhu cầu hỏi đáp tư vấn tinh cảm cứ mail cho mình.....mình sẽ là bác sĩ tư vấn miễn phí....
bacsituvan2005@yahoo.com.vn
YM: bacsituvan2005:wub: :wub:
có tư vấn tình củm ko anh ....nếu có em cùng anh tư vấn nha hiiiiiiiiiii:phone2:
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.