PDA

View Full Version : Nếu được làm lại 1 lần tuổi thơ . Bạn sẽ ... ??? (Re-post)



Loyal
24-09-2005, 01:46 AM
Nếu được sinh ra thêm lần nữa...Ừ, hay thật, thi thoảng trong những ngày chán nản muộn phiền, đầu óc lộn tung lên bởi bao nhiêu suy nghĩ mình vẫn tự sám hối sao lại làm việc này, việc kia, sao lại nói lời ấy, sao lại làm đau lòng nhau... Nếu được làm lại từ đầu, thì sao nhỉ...?
Mà thôi! Nếu được sinh ra thêm lần nữa thì xin cũng sẽ vẫn như vậy, xin vẫn chọn mái nhà nơi có ba với bao nhiêu lo toan bận bịu, có mẹ với những quan tâm nhỏ nhặt nhất tới con trẻ, có những quây quần ấm áp của cả nhà bên ấm chè do chính tay mẹ hãm, cùng thích thú theo dõi 1 bộ phim trên vô tuyến mà không màng rằng ngoài trời mưa đang gọi gió về, lê thê, ảo não, để sau này mỗi khi mệt mỏi với những toan tính của đời sống mà nghe lòng được vỗ về và thấy trong giây phút tự mình lại tha thứ cho những lỗi lầm mà mình mắc phải.

Nếu được sinh ra lần nữa vẫn xin chọn 1 tuổi thơ như vậy, trong trẻo, yên lành như bao bạn bè khác và thi thoảng lại ngô nghê mơ ước về những cổ tích không bao giờ có thực, để khi năm tháng cằn khô thì con tim vẫn có lúc được vui tươi trở lại với những hoài niệm thơ trẻ.

Nếu được làm lại từ đầu, xin vẫn đi lại con đường cũ, lặp lại tính cách cũ và cả những nông nổi xưa cũ, để thấy rằng sau mỗi vấp váp mình lớn lên từng ngày.

Nếu được chọn lại từ đầu, xin vẫn chọn anh để gửi gắm chất ngất những yêu thương ngọt lành, những nhớ nhung buồn giận, nếm lại cả vực khổ đau, cả đáy thất vọng để thấy lòng mình bỗng dưng cũng muốn vị tha và độ lượng như chính câu hát "Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi những ngày quên kiếp sống lẻ loi. Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao xuống từ trời".

... Nếu có thay đổi, có chăng xin sống nồng nàn thêm từng ngày, để không bao giờ có cảm giác mình đang bị mất mát tuổi trẻ, xin yêu thêm mỗi gương mặt hàng ngày vẫn gặp để không thấy niềm tin vào cuộc sống bị đánh cắp, xin mở lòng với đời sống để được cho và nhận những yêu thương...

Còn mọi người thì sao, nếu được sinh ra thêm lần nữa? Vẫn yêu và tưởng có thể chết vì cái món Rock và món R&B Đen nhạt thếch mà vẫn thích mới chết
__________________
Khi con người sinh ra, con người là hoa của đất. Khi con người mất đi, con người là đất của hoa.


=> Hiz , làm lại 1 lần tuổi thơ nữa à ...

Chắc tui sẽ ... ước gì sinh ra được gần U đó. Người đâu mà viết bài hay quá vậy, bài viết nhiều màu sắc và với 1 cách viết rất cá tính. Phục bạn đấy.
(by R&B_4ever, 30-03-2005)


=> Nếu được làm lại 1 lần tuổi thơ mình mong sao mình sẽ ko là một con người như bây giờ. Mình sẽ làm lại cuộc đời mình để ko gặp anh ko phải buồn và đừng biết mình là gay.
(by buonmachi, 1-4-2005)


=> nếu một lần nữa cho minh quay về và làm lại tuổi thơ, mình hi vọng mình sẽ dc sống một tuổi thơ đầy kỉ niệm như bao đứa trẻ khác, vừa dc yêu thương trong vòng tay của ba mẹ, ông bà, vừa dc vui với những trò chơi của trẻ thơ: thả diều,lang thang cùng mấy đứa trẻ đi chọc phá một tẹo , ....
nếu dc hãy cho mình có một bắt đầu tốt đẹp hơn bây giờ , ................
(by lovely_boy_tn, 1-4-2005)


(Trích Nhật ký ColdBloodHipHop ngày 30-03-2005, từ traiviet.net cũ
Loyal chỉ là người sưu tầm và post lại tặng chính chủ nhân của từng topic).