PDA

View Full Version : Những ngôi sao lung linh (Re-post)



Loyal
24-09-2005, 01:29 AM
Tôi ngu ngốc!Tôi biết vậy nhưng thật khó cưỡng lại sức hút từ người đàn ông đó .Anh không đẹp trai lắm cũng chẳng biết cách ngọt ngào với người khác vậy mà..... không hiểu sao hình bóng của anh len lỏi vào tim tôi cho bằng được.Sự từng trải pha chút lạnh lùng đã làm tôi mất ngủ từngđêm,từng đêm.....Anh chẳng hề hay những xáo trộn dang diễn ra trong lòng người bạn nhỏ .Anh vẫn ân cần pha chút lạnh lùng với tôi với tư cách là người bạn như từ khi mới quen đến giờ.Anh thừơng hỏi về "người tình trong mộng của tôi "và bảo tôi kén chọn quá.Khi ấy tôi chỉ muốn khóc và nói với anh là tôi chọn được người thích hợp cho mình rồi nhưng không thể .Một ngày tôi biết anh thầm yêu người bạn thân của tôi đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời.Anh hỏi tất cả những gì liên quan đến bạn ấy.Tôi chợt buồn sâu sắc khi anh đến đón tôi đi chơi nhưng chỉ là cái cớ để ngắm nhìn bạn tôi.Anh bỗng nhiên thích rủ tôi và thằng bạn đi chơi khi trời tắt nắng nhường chỗ cho những vì sao đêm nhỏ nhoi ,long lanh ,trong sáng như những giọt lệ mà trước đây hãn hữu lắm anh mới rủ tôi đi cùng.Tôi tủi thân khi anh hăng hái chuyện trò với nó ,nhẹ nhàng xoa dịu nó khi nó vấp ngã mà hình như cả 2 ngừơi quên mất sự hiện diện của tôi.,một cái bóng mờ giữa 2 con người hạnh phúc.Nhìn anh rạng ngời hạnh phúc khi đi cùng với nó là lòng tôi chợt lạnh buốt,một nỗi buồn vô cớ,lạnh lẽo ập về làm tim tôi nhói đau.Tôi vẫn cứ...... vô tư chỉ nhoẻn cười khi bất chợt anh hay nó quay sang nhìn tôi để kiếm thêm đồng minh trong câu chuyện của 2 người
nhưng lại quên rằng đôi mắt "long lanh" bất chợt của tôi,giọng nói "yếu ớt" bất thường của tôi đã tố cáo tất cả nhưng hình như khi yêu người ta như bứơc lên thiên đường ,một mình tôi ở lại.Ngày tốt nghiệp ,chẳng hiểu có phải đó là sự dửng dưng với người mình không yêu hay đơn giản chỉ là tính vô tâm mà khi ấy ,anh bứơc đến bên Dũng ,bạn tôi bắt tay thật chặt với nụ cừơi "rộng đến mang tai" kèm theo những lời chúc hết sức tốt đẹp mà hình như quên hay không thấy sự hiện diện của tôi đang ở bên cạnh nó .Chẳng lẽ tôi nhỏ bé ,tầm thường đến thế sao?Tôi lặng lẽ ra ngoài và đi về trong lặng lẽ,lòng chợt vang lên bài hát "bứơc trên đừơng về em thương nhớ anh âm thầm......." miệng chợt mỉm cừơi khi người đi đường tưởng tôi là người điên mà không biết rằng nước mắt đã ướt mi từ lúc nào.


=> Cũng lãng mạn lắm đó bạn oi !!!!!!!!!!
(by noilongtoi, 25-3-2005)


=> Hic! Kẻ thứ ba cô độc và đáng thương, nhưng nỗi đau của bạn sao giống mình quá. Minh lam quen đi bạn. Ok?
(by silverhawk, 25-3-2005)


=> Cuộc sống như một cuộc kẹt xe. Nếu không nhanh chân thoát khỏi nó...chắc chắn sẽ bị kẹt lại trong do...Hãy cố gắng vùng vẫy....thoát khỏi những cái mà mình tưởng chừng là Không Thể....Ngoài kia...còn nhiều người đàn ông khác, tốt và dễ thương hơn anh nhiều. Cứ nhủ như thế và...vượt qua bạn....Đối diện và thóat....
(by Nhovenoivothuon, 26-3-2005)


=>

Ngoài kia...còn nhiều người đàn ông khác, tốt và dễ thương hơn anh nhiều. Cứ nhủ như thế và...vượt qua bạn....Đối diện và thóat....cái suy nghĩ này vừa có ích lại vừa có hại đó bạn. Có ích khi bạn thất tình, có hại khi bạn đang iu ^^
(by nhoccon^^, 27-3-2005)


=> bạn ơi bạn suy nghĩ dùm mình chút nha nếu như mình yêu ai đó thật tình thì bạn có muốn người thứ 3 xen zô hông zạ?
(by hoahongkhonggai, 30-3-2005)


(Trích Nhật ký hoahongkhonggai ngày 25-03-2005, từ traiviet.net cũ
Loyal chỉ là người sưu tầm và post lại tặng chính chủ nhân của từng topic).