Loyal
24-09-2005, 12:42 AM
Tối nay, chỉ còn mình em ở đây, trong cái sân bóng này. Trời đêm nay nhiều sao lắm anh à, nội chỉ trong khoảng sân này, em đã đếm được hàng trăm ngôi, không biết anh có thấy vậykhông ?
Chung quanh giờ này im lặng lắm, cũng 10 giờ khuya rồi còn gì. Không hiểu sao quanh đây em vẫn cảm nhận anh đang ở rất gần
Anh biết không, có những lúc sáng sớm, em nhấp nước trên đầu ngón tay cảm nhận cơn gió lạnh phương tây ùa về, em cố tập trung, chỉ mong vượt qua hàng vạn núi sông, hơi thở của anh được gió mang theo đến đây. Mong sao cơn gió đó có mùi hương của anh
Ngày mình quen nhau em vẫn còn nhớ, nhớ như in trong đầu, đó là vào một buổi chiều, em đã gặp anh tại đây, tại chỗ mà em đang ngồi lúc này, cũng tình cờ thật. May mà có một qua bóng đã va trúng đầu em vậy là mình quen nhau, lý do tưởng chừng như quá ư giản đơn. Chỉ lúc này em mới tin có chuyện duyên số, mà anh ơi sao số tụi mình lại ngắn thế nhỉ... ngắn quá.
Lúc này, có lẽ anh đang làm việc, cũng phải thôi bên đó hiện giờ là lúc sáng sớm mà, không lâu nữa anh sẽ dùng cơm trưa... Ngồi đây em đang cố tưởng tượng những gì anh đang làm và sẽ làm. Chuyện đó cũng thường diễn ra khi anh còn ở VN...
Sân vắng, vậy mà em nghe đâu đây vẫn có tiếng cười, tiếng anh chỉ trỏ, tiếng anh nói, tiếng anh hò hét... những âm thanh đó cứ như một thứ hỗn phức khó tả. Kỷ niệm của mình thì nhiều lắm, em đang cố giữ nó tại đây, trong trái tim này
Gương mặt anh, dáng dấp, bước chân vẫn còn ở đây....không đi đâu cả
=> nhoccon mến,
Đọc tâm sự của em anh cảm động muốn rơi nước mắt, vì anh cũng có một đứa em đang ở tận bên trời Tây không biết giờ này nó đang làm gì, anh đang nhớ người bạn nhỏ đó lắm...Cám ơn nhóc đã cho anh đọc được tâm sự của em.
(by winter, 29-3-2005)
(Nhật ký nhoccon^^ ngày 27-03-2005, từ traiviet.net cũ
Loyal chỉ là người sưu tầm và post lại tặng chính chủ nhân của từng topic).
Chung quanh giờ này im lặng lắm, cũng 10 giờ khuya rồi còn gì. Không hiểu sao quanh đây em vẫn cảm nhận anh đang ở rất gần
Anh biết không, có những lúc sáng sớm, em nhấp nước trên đầu ngón tay cảm nhận cơn gió lạnh phương tây ùa về, em cố tập trung, chỉ mong vượt qua hàng vạn núi sông, hơi thở của anh được gió mang theo đến đây. Mong sao cơn gió đó có mùi hương của anh
Ngày mình quen nhau em vẫn còn nhớ, nhớ như in trong đầu, đó là vào một buổi chiều, em đã gặp anh tại đây, tại chỗ mà em đang ngồi lúc này, cũng tình cờ thật. May mà có một qua bóng đã va trúng đầu em vậy là mình quen nhau, lý do tưởng chừng như quá ư giản đơn. Chỉ lúc này em mới tin có chuyện duyên số, mà anh ơi sao số tụi mình lại ngắn thế nhỉ... ngắn quá.
Lúc này, có lẽ anh đang làm việc, cũng phải thôi bên đó hiện giờ là lúc sáng sớm mà, không lâu nữa anh sẽ dùng cơm trưa... Ngồi đây em đang cố tưởng tượng những gì anh đang làm và sẽ làm. Chuyện đó cũng thường diễn ra khi anh còn ở VN...
Sân vắng, vậy mà em nghe đâu đây vẫn có tiếng cười, tiếng anh chỉ trỏ, tiếng anh nói, tiếng anh hò hét... những âm thanh đó cứ như một thứ hỗn phức khó tả. Kỷ niệm của mình thì nhiều lắm, em đang cố giữ nó tại đây, trong trái tim này
Gương mặt anh, dáng dấp, bước chân vẫn còn ở đây....không đi đâu cả
=> nhoccon mến,
Đọc tâm sự của em anh cảm động muốn rơi nước mắt, vì anh cũng có một đứa em đang ở tận bên trời Tây không biết giờ này nó đang làm gì, anh đang nhớ người bạn nhỏ đó lắm...Cám ơn nhóc đã cho anh đọc được tâm sự của em.
(by winter, 29-3-2005)
(Nhật ký nhoccon^^ ngày 27-03-2005, từ traiviet.net cũ
Loyal chỉ là người sưu tầm và post lại tặng chính chủ nhân của từng topic).