PDA

View Full Version : Đến một lúc nào đó !? (Re-post)



Loyal
24-09-2005, 12:31 AM
Chiều nay trời đẹp quá, giá như có em bên cạnh nhỉ. Đã 3 tháng rồi mà anh ngỡ như ngày hôm qua thôi! vậy là anh đã mất em rồi thật sao!? Em còn nhớ những chiều chúng mình đi dạo phố cùng nhau, đi ra biển, đi ăn ..., rồi những đêm em trùm chăn trong phòng mình hát cho anh nghe qua điện thoại, em nói chỉ thích hát những bài hát tiếng Anh thôi, em còn lãng mạn tặng hoa cho anh ở chỗ đông người làm anh ngại tím mặt, hôm đó là 14/2 em nhỉ! Em đã dằn vặt mình vì phải sống 1 cuộc sống "khác người", em còn muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng em iu anh ư, vậy mà em đã ko thể chấp nhận mình là "như vậy". Lần cuối cùng anh được ôm em khi em bật khóc, "em cứ khóc đi cho vơi những ưu tư phiền muộn của đời người" Thế rồi em ra đi ko một lời hẹn, chuyện như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua thôi, như một cơn gió. Anh đã thử nhưng lại ko muốn quên em đâu, và anh biết trong lòng em luôn còn chỗ cho anh. Vẫn biết để lòng em ra đi được thanh thản mà sao trong anh vẫn muốn líu kéo một điều gì đó!? Anh vẫn hi vọng "đến một lúc nào đó" và ngày đó ko nhất thiết phải là bến bờ tình yêu...


(Nhật ký :.*.Rose.*.: ngày 21-03-2005, từ traiviet.net cũ
Loyal chỉ là người sưu tầm và post lại tặng chính chủ nhân của từng topic).