PDA

View Full Version : Thiếu anh mọi thứ trở nên vô nghĩa...



tuoixitin
27-12-2005, 05:37 PM
Hoi anh gio nay anh o dau, phai chang ngay do chi mot loi noi buot mieng cua em "chung ta chia tay" ma anh da lang im ra di khong noi mot loi nao, hom do troi mua vi doi anh qua lau, nen khi anh den toi da vo tinh mang anh! vay ma tu do tro di toi vinh vien khong con gap lai anh, toi co tim cach nhan tin cho anh ma khong thay anh nhan lai, goi dien anh khong bat may, phai chang tinh yeu cua chung ta mong manh den noi chi co mot cau noi nhu the ma anh da danh tam tu bo toi!
Tai sao vay anh, 2 nam troi ben nhau ma chi mot giay phut lo lam cua em, anh da di va khong tro lai, anh co thau chang long em, du bay gio em da thanh cong tren con duong nghe thuat xong thieu anh no tro nen vo nghia.

Xin anh hay tha thu cho loi lam cua em!

(Yêu cầu bạn bỏ dấu tiếng Việt, nếu không bài này sẽ bị xóa).

tranabang
27-12-2005, 08:29 PM
ai ya! Sao lại nóng giận và nông nổi thế. Đến trể thì hãy chờ nghe câu giải thích cái đã sao lại làm như vậy? Vả lại anh ấy có thường xuyên trể hẹn không? Giờ biết làm sao bây giờ! Anh ấy giận lâu chưa? Ảnh không nhắn tin không nghe máy thì biết làm sao mà xin lỗi! Thôi hãy chờ ảnh nguôi giận rồi tìm cơ hội mà nói tiếng xin lỗi đi.

Rõ khổ!

Nhớ đấy nhé, ông bà xưa đã nói rồi "lời nói không mất tiền mua" mà! Nóng giận làm chi vậy không biết.
Thường muốn hiểu người khác thì mình đặt mình vào hoản cảnh của người ta thì sẽ dễ thông cảm hơn. Và những điều mình không muốn người ta đối xử với mình thì mình đừng bao giờ đối xử với người ta nhe.

Bây giờ có thể nhờ tổng đài gửi đến anh ấy bài "Ước gì" đi. Rồi khi gặp nhau sẽ xin lỗi một cách chân thành hơn nếu như không muốn mất anh ấy!

Chúc bạn sớm hòa hợp với anh ấy.

P/s: À, lần sau viết tiếng Việt nhớ bỏ dấu nhe. Không có dấu đọc mệt thiệt đó! He...he...he...