PDA

View Full Version : Boorin's Diary.



YonYon
27-12-2005, 10:51 AM
chán quá,hôm nay thi toán với sử mà vẫn chưa có một chữ nào trong đầu cả,(thiệt tình cũng chẳng mún học bài),bỗng dưng diễn đàn táo xanh thay thế cho diễn đàn cũ,cũng shock quá trời,ko bít người thân của boorin đâu hết rùi lại để boorin một mình trên diễn đàn này,chẳng bít nói chiện dzoi ai cả,đành khép vỏ ốc vậy,chờ thời đến khi nào my friends đông đủ một chút thì boorin nhà ta sẽ trở lại,còn bi giờ thì cứ tạm "dừng bước giang hồ"vậy!!!:frown:
trời bên ngoài thì cứ mưa,ngồi trong phòng mà cứ "bán than"cho đứa bạn thân,bán một hồi nó cũng chạy đi lun,vậy là chỉ còn ta với ta mà thui,giờ này thì lại ngồi suy nghĩ viễn vông,tưởng tượng rằng mình vừa thi môn thi cuối cùng xong...quẳng cặp ra một bên...quăng đề cương ôn thi ra một nẻo...rùi đi ăn chơi sa đọa với lũ quỉ trong lớp thì còn gì bằng....:smartass:
nhớ lại hôm qua ngồi thi môn sinh,trong khi các đứa khác ngồi cặm cụi ghi ghi chép chép thì boorin lại ngồi vẽ hình cây kem,vẽ xong nhìn lại thấy mình chưa làm gì hết bàn chạy đôn chạy đáo,chép vội chép vàng,....kinh khủng thật...không học bài mà cũng làm được 3 mặt giấy thi!!!:lol:
bước ra phòng thi ,mưa ào ào,tránh cũng chẳng kịp nên bị con melina với con xú chen lôi ra tắm mưa chung,nhí nhảnh dzo cùng!!!về nhà bỗng dưng nhớ baby quá chời,gọi điên cho baby mà ko bít baby đi đâu rùi!!!:down:
bật nhạc lên nghe cho giảm stress(nói vậy thui chứ đâu có bị stress đâu,người ta là con người vô tư...đi đám ma mà vẫn cười tươi như hoa mà)!!!nghe bài "không đau vì quá đau",hic hic,cảm xúc dâng trào:clover:
"nhiều khi em đã dối lòng,rằng em chẳng đau chẳng buồn
người ta đâu hay đâu biết rằng,lòng em đã chết lặng từ lâu.
nhiều khi em cố gắng cười,để anh thấy vui trong lòng
thật ra thì em đang khóc thầm,đằng sau những nụ cười kia.

đường rộng và dài anh cứ bước đi
em đứng lại để nhìn anh quay gót
đừng hỏi tại sao con tim em không biết đau
vì em đã quá đau
mất cảm giác đau rồi anh
đường rộng một mình anh bước tiếp đi
em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi
xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em
để em quên được anh!"
nghe mà cứ trải dài trong vô tận,hic hic....thui boorin đi học bài thi!!!

yellow87
27-12-2005, 01:58 PM
ê,còn nè,tui đăng nhập vào traiviet được nè,lấy lại hết nhật kí rùi,hên ghê.

YonYon
28-12-2005, 08:07 PM
chời,cuối cùng thì đã có bạn bông hồng,nếu ko chắc boorin chết vì buồn quá!!!

tranabang
28-12-2005, 11:20 PM
Đồng minh còn nhiều lắm, không có buồn đâu mà lo. Có tâm sự gì cứ trút hết ra đi, tui "hứng" cho....he...he..he...

yellow87
29-12-2005, 10:06 AM
Ùm,mà bạn còn đi học à,vậy vui gùi,đi học kháoi nhất là tiếc mục ăn hàng và nói chuyện phải ko,vui lên ha,bb.

YonYon
30-12-2005, 10:21 AM
đúng đó,ngoài 2 tiết mục đó ra thì còn có tiết mục "nhá máy ghẹo trai",tiết mục "hát trong lớp"...ngoài ra,váo các ngày thứ sáu và thứ bảy thì có thêm tiết mục "đôi bạn cùng trốn",cúp cua ra ngoài hàng chè quen thuộc rùi đóng đô ở đó khoảng nửa ngày và cuối cùng kết thúc bằng tiết mục "shopping chiều thứ bảy"!!!!
tranabang:gì mà "hứng" nghe ghê dữ dzay!!!!

YonYon
30-12-2005, 01:18 PM
baby ơi,tại sao boorin lại quen với baby vậy?boorin cũng ko thể nào trả lời được,mà giá như boorin đã ko quen baby thì bi giờ đâu có bùn làm gì cho mệt!!!
nếu ko quen với baby,chắc boorin cũng đã ko mệt mỏi như hôm nay,khi boorin cần một tình yêu luôn hiện hữu thì baby chí có thể cho boorin những lời nói mật ngọt mà thôi...
baby,có lẽ boorin thích baby cũng như boorin thích cái se se lạnh của khí trời bên ấy,mà boorin chỉ đến được một lần duy nhất,chỉ một lần!cũng chẳng hiểu sao boorin lại thích mùa đông,cái mùa mà người ta hay nói là mùa của sự cô đơn và lạnh giá,ừ,boorin của baby thì chết mê chết mệt vì mùa đông đấy!
mùa đông,khi những chiếc là trên cành bắt đầu trở về nguồn cội,lá bỏ cây mà đi,lá để cây trơ trọi,một mình thân gầy guộc,cành khẳng khiu trong tuyết!!!có phải chăng lá quá tàn nhẫn???
mùa đông,khi boorin xuống phố với chiếc áo khoác màu đen,với đôi boot ,và với đôi môi màu trắng lạnh(đôi môi boorin như thể vứa mới ăn kem xong,lạnh và ngọt)!!!
mùa đông,boorin ngồi ở căn phòng quen thuộc,bên cạnh cây vĩ cầm và chiếc piano nhỏ,chẳng bít làm gì,một mình boorin làm sao có thể hòa tấu được!
mùa đông,boorin cuộn mình trong chiếc chăn ấm xem phim hoạt hình,còn gì thích thú bằng...
mùa đông,mùa để yêu,để nhớ,...
nùa đong,mùa của sự ngông cuồng và điên dại,mùa mà cái lạnh bao phủ,đêm cũng như ngày mà ngày cũng như đêm!!!!
mùa đông,mùa mà boorin như tìm lại được chính bản thân mình,một boorin thật hiếu động chứ ko phải là boorin của baby như mọi khi!
và mùa đông,như boorin nói,sẽ ko buồn đối với boorin,baby ơi,có những điều mà ko thể nào nói được khi boorin gặp baby,giờ đây,boorin mạnh dạn mà nói rằng:
"baby ơi,có lẽ chia tay là giải pháp tốt nhất cho chúng ta!!!"

YonYon
30-12-2005, 11:31 PM
10h25,chân ướt chân ráo về tới nhà,mệt ghê,sinh nhật gì mà những 5 tiếng đồng hồ ko bít nữa!!!
chạy lên phòng bật máy tình lên chơi chút xíu,nhìn lại đồng hồ,"chút xíu' đã là 11h25,tâm trạng khó tả,buồn ngủ><thức chút nữa đi!!!
cuối cùng thì boorin ko thể cưỡng lại nổi cái cảm giác bùn ngủ,hic hic,ngày mai lại tiếp tục đi sinh nhật của xú chen,thui,tời đâu hay tới đó dzậy!!!

josh
31-12-2005, 06:48 AM
hehe!! nhật kí này bị nhìu người dòm ngó ghê ta ( josh cũng bon chen vô đọc ké) hồi còn phỗ thông josh chĩ bít 2 tiềt mục cũa yellow87 à!!còn tiết muc. cũa borin mới wá!! chắc mới được update gần đây :D

YonYon
01-01-2006, 11:26 AM
ừ,dạo này lớp trẻ tiên tiến lém josh ơi(mà người đề xuất mấy cái vụ đó chính là boorin chứ ai,vậy mà được hưởng ứng nhiệt tình ghê)!!!!
sinh nhật,vừa mới bước ra khỏi nhà thì mưa ào ào,sao xui thế này!!!
cũng may,ở nhà ko biết làm gì nên trước khi thi đã soạn sẵn lịch đi chơi dzoi mí đứa bạn,ko chắc chết vì bùn quá!!!!mới hôm qua còn nào nức đi đón giao thừa,chờ mãi,chờ mãi,mới thấy bóng dáng của bọn tiểu quỉ!nói tiếng là đợi đến 12h mới về nhà mà mới 10h30 đã tan đàn xẻ nghé rùi,mà chính bản thân mình cũng mệt đấy chứ nói gì đến ai nữa!!!
mà sao mình đi ra đường lại có nhiều người nhìn mình kì lạ thế nhỉ,mình thấy mình cũng bình thường mà,chỉ có mỗi tội dễ thương,mà còn được giữ chức hội trưởng hội nhí nhảnh!!!người ta hay nói "đẹp cũng là một cái tội",đến bi giờ boorin mới hiểu,hic hic,:emlaugh:
nửa đêm,chuông điện thoại réo ầm ĩ,thức dậy,mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn,thì ra là của con đồ chuốc,gru,nếu máy boorin mà còn tiền thì đồ chuốc sẽ ngủ ko trọn đêm nay,mà mỗi lần mình nói chuyện điện thoại sao ít quá,chứ chẳng như kukumalu,y như rằng nghe tiếng nó là từ 1 tiếng đồng hồ trở lên,nói gì mà nói dai quá,:nauchao: ,nhiều lúc nghe nó nói chỉ biết ậm ừ,đến nỗi đang xem tivi,để điện thoại xuống,coi xong(khoảng nửa tiếng),bắt máy lên,nó vẫn còn nói,hic hic,mà thường thì nó tự hỏi tự trả lời!!!nghe riết rùi :poor: lun!!
năm hết tết đến,chắc phải qua nhà con xu chen mở party mới được:sorcerer: !!!

YonYon
01-01-2006, 12:08 PM
dạo một vòng quanh vườn táo,hái được khoảng mấy chục kí táo,mà toàn táo xanh ko hà,mà táo xanh đẹp,đẹp thật,bi giờ mà có bà phù thủy đến đưa trái táo chắc cũng cầm nhai ngấu nghiến quá!!!
boorin vẫn còn nhớ như in cái buổi sáng hôm ấy,buổi sáng cuối cùng ,khi mà mấy đứa trong lớp đang chuẩn bị trang trí cho lớp thì mỗi mình boorin lầm lũi qua từng dãy hành lang,đi trong không khí lành lạnh,cảm giác thật dễ chịu,và cũng như mọi lần,boorin đều dừng chân trước hội trường,nơi có cây dương cầm màu đen,kiêu hãnh nằm giữa phòng,trời mưa bên ngoài,quay qua quay lại ko có ai,"bay" dzo liền!!!
người ta có thể tĩnh tâm khi hòa mình vào âm nhạc,chính vì lẽ đó,cuộc đời của boorin luôn gắn liền với âm nhạc,khi thì mạnh mẽ một bản giao hưởng của Beethoven,lúc thì nhẹ nhàng với làn điệu của Bach...tất cả đều hòa quyện với nhau,tạo nên những cung bậc khác nhau trong cuộc sống,đời người ngắn ngủi lém,hihihi,bởi vậy nên boorin luôn giữ mình trong trạng thái "vô tư",chẳng buồn chẳng phiền ai hết!:smile:

yellow87
01-01-2006, 04:05 PM
vui hen,bạn bè có đủ xu chen,rùi khô luộc,chuối khô rùi chắc đem hết cái tủ quần áo vào luôn quá,mà thời hs,thì có còn có màn cãi lộn và nói xấu mấy bà cô chủ nhiệm ,vui hết sức,ca hát,đúng rùi,là ưu tiên số 1,ôi ngày xưa Tặt Giăng đánh đu thằng cu đứng đái...ha' ha', đó là bài gì đố bạn.

YonYon
01-01-2006, 10:02 PM
bài gì mà ghê dzay???boorin chưa từng nghe bao giờ???bông hồng,thật vui khi có một người bạn như bông hồng,boorin lun hòa đồng với mọi người mà!!!

josh
02-01-2006, 01:30 AM
hehe!! hôm nay hỗng có gì đễ ý kiến
mà boorin học trường gì?? lớp mấy rùi :D

YonYon
02-01-2006, 09:31 AM
boorin đang học ở lương thế vinh,hiện tại là lớp 11,sau bi nhiêu năm học hỏi đã đạt được nhìu thành tích tốt đẹp như sau:học sinh yếu cấp thành phố,điểm hạnh kiểm cũng như điểm thành tích lúc nào cũng < 5,thường xuyên biến thân đi cứu người nên hay cúp,không biết đã vào phòng giám thị bi nhiêu lần....hihihi!!!nói chung là boorin tự hào về những gì mình đang có!
mà ( trời đất ơi,sao bàn phím ko có chữ j vậy nè),cuối cùng cũng thấy,josh hỏi để đến đón boorin à?(:whistling ):iu:

YonYon
02-01-2006, 06:45 PM
nhức đầu quá,nhức đầu quá(miệng thì la oai oái như vậy nhưng vẫn lết lên vườn táo)!!!hôm nay đi siêu thị,người ta có bán táo xanh,đúng hít lấy hít để,thơm thật,mà màu xanh cũng dễ thương thật,định mua về ngắm nhưng bị xú chen ngăn cản!!!
qua nhà xú chen,bày bừa lung tung,ngổn ngang,hôm bữa mới tặng cho con xú chen hai con cá kiểng làm quà sinh nhật,sáng hôm nay qua chơi,ngồi đặt tên cho hai con cá,vừa đến buổi chiều một con phóng ra ngoài...chết ngắc...hihhi!
sắp đến tết rùi,mua thật nhiều bao lì xì đưa cho mom và dad,để đến tết còn lì xì cho mình nữa chứ,mắc công lại điệp khúc mùa xuân:"năm nay boorin lớn rùi,chắc không cần tiền lì xì đâu ha???",...tự biên tự diễn từ đầu đến cuối...
mà ngày mai sao nặng nề quá vầy nè,ngày mai phải đi học,huhuhu,ko đi học đâu,ko đi học đâu...chỉ muốn ở nhà thui,hic hic...:bawling:
ngày mai chắc phải giả :poor: quá,hihihi,:evil: !!!tóc cũng hơi dài,muốn đi nhuộm mà nhuộm xong chắc ở nhà luôn quá,trường học mà cứ như viện dưỡng lão,thật khổ cho boorin này,dạo này không thấy bạn quang nhất,cũng chẳng thấy hắc vũ yến nhi,không biết con đồ chuốc ra sao,chắc cũng đú đỡn như ngày nào,còn cụt cụt,melina,vịt chúa,hugo,mashimaro,kukumalu,heo con,keropi...nữa,chắc tụi nó cũng chán như con gián,mí ngày qua ko liên lạc được với đứa nào hết á!!!

YonYon
03-01-2006, 08:38 PM
vào lớp,tâm trạng khó tả,thật buồn ngủ,mí ngày vừa qua ngày nào cũng ngủ đến 10h mới dậy,hôm nay mới 5h30 đã bị lôi đầu!hic hic
vào lớp học được chút xíu thì cha giám thị bắt ra ngoài vì sao tóc em dài thế hả?về nhà phải chạy đi cắt tóc,hic hic,mái tóc bụi bụi của mình đâu rùi?
mà cắt kiểu mới này trông cũng được,khi nó mọc dài thì cũng lãng tử lém,hihihi!!!ngày nào đi học cũng vui như hôm nay thì boorin sẽ không phải lo lắng,ngày mai vào lớp hình như có giờ của bạch tuộc,ông đó mới lấy vợ xong,tửơng hiền hơn một chút ai dè còn ác hơn,bài tập cho một ngày mấy kg,làm sao mà chịu nổi,gặp mình thì dở toán nữa chứ!!!
đi học về,nhảy chân sáo,tung tăng với con xú chen,miệng cứ "one ,two,three,four,five,six,seven...."cho đến hết bài,tất nhiên,mọi người nhìn mình với ánh mắt "thèm khát"!!!mệt mỏi,bùn ngủ,buổi trưa,melina đem một hộp rau câu vô,boorin chỉ mới ăn được có 7 cái vậy mà tụi nó đánh quá trời,tụi nó mỗi đứa được một cái!!!tan học,con xú chen vừa mới thấy bóng dáng cha giám thị là lập tức nguyên một nhóm chạy ào xuống căn tin,ngày nào ông cũng bắt dẹp ghế,ở đây với mấy đứa trong lớp đâu có rảnh?chạy xuống căn tin,gặp má Châu giám thị,chạy qua hành lang tháy bóng dáng sida Hùng,chạy,chạy,chạy...làm học sinh thật khổ!!!

YonYon
06-01-2006, 12:19 PM
tèn tén ten,phát bài kiểm tra,mình được 2 điểm,mừng ghê,con melina với xú chen được có 8,9 điểm gì à?...bị điểm kém riết rùi chắc mình cũng đã chai nên không còn sợ gì nữa hết,dạo này mấy giám thị có chiêu mới:nghỉ học là gọi điện ngay về nhà trong ngày hôm đó,kiểu này là ko cúp được rùi,chán ghê!!!
chút nữa wa nhà melina coi phim kinh dị gì cũng ko biết,người như nó mà xem phim kinh dị chắc cũng là mấy loại phim cùi cùi nhảm nhảm chứ chẳng được hay ho gì cho lém,thôi kệ,ngày hôm nay được nghỉ ở nhà cũng ko bít phải làm gì,wa nhà nó nếu coi phim dở thì lục tủ lạnh coi có gì ăn được không,xong xuôi cho nó ăn mấy cái smackdown rùi về cũng không muộn!!!dạo này đang trong chế độ diet,bỗng dưng mấy hôm trước đi buffe với mấy đứa bạn,ăn xong nhìn lại tắng lên gấn 200gr,kinh thật,giảm cân,chắc phải dán trước đầu giường khẩu hiệu:" ko ăn nhiều nha boorin " quá!!!
giờ học văn,ngồi xếp máy bay,rùi xếp sao,xếp hạc,...xếp tùm lum tùm la,xếp xong cũng đến giờ ra chơi(giờ này cũng được gọi là giờ tàn sát,mỗi lần bọn boorin xuống căn tin là cứ y như rằng...chủ quán phải lắc đầu lè lưỡi...ăn có một chút mà ngồi hết tiết mới đứng lên...không quên hẹn ngày mai xuống tiếp)!
về nhà,bỗng dưng muốn ăn cơm bằng đũa cho người lớn một chút,duy trì được khoảng 5 phút thì đôi đũa không còn trên tay nữa,thế mới biết,làm người lớn thật khổ,mà boorin cũng chỉ là con nít thui chứ chẳng muốn làm người lớn làm gì cho mệt thân mệt xác!!!
ngày mai đi xuống quê con đồ chuốc chơi,nói lầque nhưng không biết quê gì,quê gì mà ở quận 9,đi xe bus cũng đến được,chốc nữa phải đi mua quá nhưng có lẽ phải thương lượng với ví tiền trước đã!!!chậc,chậc,mấy hôm nay bạch tuộc có vẻ dễ dãi hơn,cho bài tập cũng ít,..vậy mà bạch tạng vẫn còn khó chịu,lúc nãy ngồi làm bài kiểm tra mà cứ nhìn boorin hoài,làm sao làm ăn được gì nữa,cũng may gần cuối giờ mới viết được vài ba chữ cho có lệ,nếu không mình sẽ mang tiếng ko học bài mất!!!
tối nay mình sẽ đi tập thể dục,hí hí hí,tập thể dục,bởi vì bé boorin là em bé ngoan mà,hôm nay bé boorin lỡ làm rớt đồ mummy giặt xuống đất và được tụng cho một bài kinh ala,lần sau nều làm đổ boorin sẽ chạy chứ ko đúng lại như lần này,con người ta phải biết rút kinh nghiệm chứ!!!dạo này kẹt tiền kinh khủng,tiền điện thoại vẫn chưa đóng,rùi con tiền ăn,tiền học,..quan trọng nhất là tiển đi chơi,dù sao cũng sắp hết một tuần rùi,hãy cố gắng lên bé boorin ơi!!!!

YonYon
06-01-2006, 06:29 PM
hớ hớ hớ,hôm nay qua nhà melina,ngay lúc nó không có ở nhà,phải chờ đến tận một tiếng đồng hồ hơn,thân xác rã rời,giờ này mới bắt đầu lết về nhà,thất tha thất thỉu cứ như người chết,tất nhiên cũng không quên cho melina một bài học vì tội để nguời khác phải chờ lâu,hình phạt cũng nhẹ nhàng thui,chỉ có nguyên cây violin bay vô mặt!!!!

YonYon
08-01-2006, 12:16 PM
ngày hôm qua là một ngày nặng nhọc,tuy ko bị kêu lên bảng trả bài nhưng cũng cảm thấy thật mệt mỏi,ngày gì mà có tiết sinh với tiết lý là mệt à,hic hic,những 4 tiết...
tan học,chạy ngay về nhà thay quần áo để đi sinh nhật con đồ chuốc,bọn quỷ sứ lớp này toàn choi giờ dây thun cả,tụi nó hẹn 12h30,vậy mà boorin đến với con xu chen lúc 12h45 cũng ko thấy một mống,rút kinh nghiệm đợt sau,1h30 hẵng lên,sau đó,cuối cùng cũng tập họp đầy đủ...
sau đó cả bọn lên taxi đến phà,lần dầu tiên đi,thật hồi hộp...sau khi xuống phà,lại đi bộ kiếm xe bus.xe bus đâu ko thấy mà chỉ thấy mấy cái xe lam,sau một hồi tắm nắng,cả bọn đành thất thểu lên xe...
con đồ chuốc nói nhà nó đi chút xíu là tới à,ừ,chút xíu của nó là 1 tiếng đồng hồ,đã vậy còn bụi đường nữa chứ,ngồi một hồi hai chân...hóa đá!!!
đến nơi,tiếp tục tung tăng dưới nắng trên đường quê,mà đúng là hương vị của đồng quê,thật yên ắng,đi lâu thật lâu mới có được một căn nhà nhỏ nhỏ,nằm khuất sau những bụi cây um tùm...trên đuờng đi,boorin dđã bít thế nào là choi trò sâu róm(cái cây để làm sâu róm gọi là gì thì quên mất tiêu rùi,trí nhớ có hạn mà)!!
đến nhà con đồ chuốc,một bày chó ra đứng đón tiếp,bởi vậy đâu dám dzo,phải đợi đích thân con đồ chuốc dẫn vào,mà chó nhà nó có tiếng chứ ko có miếng,thấy khách lạ thì sủa um sum lên,nhưng nếu mình cứ ung dung bước vào thì tụi nó chạy cả bọn!!!
đến nhà nó,việc đầu tiên là có bi nhiêu nước thì cứ đứa này đến đứa kia làm sạch,ko chừa một giọt,cũng may là nhà người ta có nhìu nước,chứ ko thì ....thấy cái xích đu màu trắng,tất nhiên ko thoát khỏi sự quậy phá của tụi này rùi,đu lên mà chơi ,mà chụp hình,chỉ thiếu chút nữa thui là cái xích đu bứng gốc...kêu một đứa đứng đằng sau mà đẩy,nó đẩy cái xích đu muốn lượn một vòng lun,cả bọn la í ới,vui thì có vui nhưng khi la xong rùi thì thấy thật yên ắng,đúng là ở dưới quê,nói thật chứ sống ở đây hoài chắc cũng buồn mà chết!!!
đến tiết mục ăn,trong khi con pooh và melina cùng đám lâu la ngồi nướng từng xiên thịt thì boorin,no núm và vịt chúa nhàn hạ coi hoa bắt bướm,người ta ngồi nướng,ba đứa ngồi gắp lia lịa,một hồi nhìn lại thấy bọn kia mặt mũi đen thui lui...
ăn xong,cũng tụi nó phải là người dọn dẹp,và một chi tiết cũng ko kém phần wan trọng,melina bị ong rượt,hahaha,đến lượt no núm rùi cuối cùng là boorin,con ong dai phát khiếp,cứ bám theo melina mãi,chắc nó kết melina rùi!!đí câu cá,con đồ chuốc vừa mới quăng câu là dính ngay lập tức,chứ ko như boorin,ngồi đợi 2,3 tiếng đồng hồ mà cứ mất mồi liên tục,cuối cùng,boorin lấy cái gì ko bít,thả xuống nước,rắc mồi lên,cá bơi vô cái lồng đó quá trời,phải công nhận mình thông minh quá xá,nhưng câu xong cả bọn lại thả xuống nước vì nếu đem về thành phố cá sẽ chết hết,tiếc quá!!!trên đường về,melina như người chết,vậy mà boorin vẫn còn sung sức,đòi đi chơi tùm lum,cuối cùng,đa số thắng thiểu số!!!qua nhà con melina,ăn đến 3 gói mì,nhớ lại còn thấy mình kinh khủng,chắc tại đói quá đó mà!!!!kết thúc chuyến đi,về nhà cảm thấy mệt mỏi,vừa từ bath room ra là sleep ngay!!1

YonYon
08-01-2006, 12:18 PM
sáng sớm thức dậy,đầu óc quay cuồng,hôm nay ngủ dậy trễ,11h mới dậy,nhức đầu nhưng vẫn lên táo xanh chơi!!!còn bài tập cho ngày mai nữa chứ,thật nặng nhọc!!!cũng may buổi tối hôm qua ko bị phá hoại bởi mấy cái nhá máy hay mấy cái tin nhắn,một ngày mới!!!

YonYon
11-01-2006, 06:53 PM
mí hôm nay lên táo xanh ko được,khổ quá,hic hic,sắp đến ngày họp phụ huynh rùi,ko còn tâm trạng nào nữa,lần này cũng như mấy lần khác,thế nào cũng bị dũa te tua cho mà coi,thời gian bi giờ quí trọng thật...ko lẽ như lời cụt cụt nói,thứ hai lết vô trường với mấy cái nạng,kinh khủng thật!!!
mà cho dù có ra sao đi chăng nữa thì boorin này cũng ko chết đau mà lo,bức quá bị chửi vài chục câu thui chứ co sao đâu,mà chiện nghe chửi đối với mình...như cơm bữa!!!
mình cũng tệ,học kì này bê bết quá,hôc kì tiếp theo phải cố gắng mới được,đế mà còn có cơ hội đi học đại học nữa chứ,và còn thực hiên ước mơ của mình nữa,nhìu chiện phải làm quá,mỗi ngày mình đều nghĩ đến ngày mình được vào đại học,cảm giác ấy mới sảng khoái làm sao!!!
hôm qua ngồi chat với zai nên ko làm bài tập,hôm nay vào lớp bị bạch tuộc kêu lên kiểm tra,và được bay vò sổ đầu bài mà ngồi chớ phán xét của bà cô chủ nhiệm.mà mình đã bít trước thế nào ổng cũng kiểm tra bài tập nên đã chép bài của người khác,thế mà ông ý tinh mắt thật,có lẽ lần sau sẽ chép kỹ thuậu hơn chứ để như vậy hoài chỉ có nước hạnh kiểm xuống dưới mức trung bình mà thui!!!!tội nghiệp con melina,ko chịu làm bài đã vậy còn phản động rủ thêm mấy chục đứa ko làm,cuối cùng cũng có người ngồi chung với mình trong sổ đầu bài,đỡ sợ hơn một chút!!!!
vào lớp mang theo chai xí muội,chưa được nủa ngày chai xí muội hết trơn,trời nóng mà mấy đứa trong lớp cứ thi nhau mà ừng ực,khổ thân mình,ngày mai mình sẽ đem dâu tây vào lớp để ăn cho đỡ buồn!!!!:biggrin:

yellow87
14-01-2006, 11:43 AM
vui nhỉ,trong đây còn có người vui vẻ là tốt đẹp rùi,tưởng ai cũng buồn chắc chết qua,boorin sống như vậy thật hồn nhiên,vô tư lắm,mình rất thích điều đó,cố gắng lên ha,bb >>.<<

YonYon
15-01-2006, 12:09 PM
hôm nay là ngày định mệnh,ngày họp PHHS,ngày này thì mới sáng sớm đã phải vác thân ra đường rùi,ở lại nhà chỉ có nước mà chết thui,...những tưởng học sinh rtung bình,ai dè học sinh yếu,mà sao mặt mình chai dữ vậy ko bít,bị học sinh yếu ko những ko buồn mà còn cười toe toét,melina:"mày hết thuốc chữa rùi"!!!!
cũng may mắn cho mình là hôm nay daddy và mum ko có la như những lần trước,cũng chắng bít tại sao nữa,nhưng như vậy là mừng rùi,dù sao cũng phải giứ thể diện của hội trưởng hội nhí nhánh chứ!!!!gọi điện wa cho con quỷ melina:"tao ko dám đưa cuốn sổ liên lạc cho bả coi,chắc bả coi xong bả đóng cái lồng sắt nhốt tao dô quá,tết treo tao lên",nghe nó nói xong thất mắc cười mà cũng sợ sợ,lỡ mình giống nó thì sao bi giờ,hôm qua định nhờ bà chị đi họp dùm nhưng con nonum nói "nhờ người khác đi họp là mày out khỏi trường liền",nghe xong,ko dám mời nữa,sợ mòi xong chắc có mấy vũng máu quá!!!!
thui,dù sao cũng thoát chết,còn ăn tết vui vẻ nữa chứ,hơi đâu mà lo ba cái chiện điểm số nữa,boorin mà!!!
cám ơn bông hồng nha!!!!!!!!!hun một cái!

yellow87
15-01-2006, 09:28 PM
ùm,sắp hết năm rùi,lớn thêm 1 tuổi,phải biết lo cho mình 1 ti' chứ,định ở với ba mẹ tới già sao,lo học chăm hơn và bớt đi chơi lại nha,sẽ là boorin tuyệt vời rùi.

Singleguy
18-01-2006, 03:51 PM
Ối giời em ui ! Lâu ngày gặp em sao mà em cũng vẫn còn nhiều chuyện như xua vậy babayboorin ? em nói gì mà nói quá trời lun, làm anh đọc xong quay mòng mòng cái đầu, khổ thân anh, cũng tại vì mến em mà anh cố đọc hết những nhật kí nhí nha nhí nhảnh của em đóa.

Ko biết em có còn nhớ anh ko đây ? Anh là Singleguy nè ! người quen cũ của em thời còn bên TraiViet đóa. hehehhe.

YonYon
18-01-2006, 07:05 PM
nhớ chứ sao ko?mà có lẽ đã "iu" anh lúc nào ko bít,đọc nhật kí của boorin đến nỗi đầu óc quay cuồng,tội nghiệp quá!!!
tết đền rùi đó,lì xì cho em đi,anh để bé boorin một mình trên nơi "đất khách",đến bi giờ anh mới chịu xuất hiện,bắt đền đi,huhuhu!!!
bông hồng ơi,boorin quen được ba mẹ cưng chiều rùi nên chẳng bít làm gì hết!!!!hihihi!!!học chăm thì ko chắc nhưng bớt đi chơi thì ko thể nào,hiện tại boorin đang bị daddy ko cho chơi chat nữa nhưng boorin vẫn công khai lên táo xanh nè!!!!

YonYon
18-01-2006, 07:33 PM
hey,dạo này mệt mỏi quá,người ta còn phải chuẩn bị trước cho những ngày tết,năm nay phải gom thật nhìu "tìn" lì xì,mà ko bít có bị cho tiền đồng như năm ngoái ko nữa nà,nặng mún chết!!!
boorin vẫn còn nhìu hoài bão chưa thực hiện được,nội trong năm nay sẽ cố gắng thực hiện cho xong,boorin sợ bị nghe ba mẹ tụng kinh nên thường trốn qua nhà bạn bè đến tối mới về,mà đặc biệt là nhà của xú chen và melina,tha hồ mà tự tung tự tác,hihihi!!!mới đóng tiền điện thoại xong là boorin:phone2: liền!!
bị đau tay nên đánh máy ko được,nên hôm nay viết nhiu đây thui,ngày mai hoặc mốt sẽ viết tiếp,làm biếng quá!!!!!!!!!!

Singleguy
19-01-2006, 05:03 AM
Người siêng 8 như em mà cũng có lúc mõi tay nhỉ ? Em nói vậy làm anh thêm nhức đầu nữa rùi đó. Mà nói nghe nè ! Anh đâu có yêu em đâu nè ! Anh chỉ mến em như một đứa em "zai" thôi. Em nói vậy lỡ bồ anh hiểu lầm thì chít anh đóa ! hihihi

YonYon
19-01-2006, 06:50 PM
anh nhìn kĩ lại đi,boorin "iu" anh chứ ko phải anh iu boorin đau mà lo!!!!mà nè,có bồ hồi nào vậy,sao ko cho boorin bít với,dạo này anh zai sao rùi?khỏe lém hả?sao ko nhắc gì đến vụ lì xì vậy?làm boorin này chờ đến mỏi cả cổ !!!!!
singleguy cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của boorin!!!chúc anh năm mới vui vẻ hén!!!

cool_hold
19-01-2006, 08:39 PM
Bo dạo này 8 khí thế nhỉ, có vẻ lâu ngày ko gặp thì tâm sự càng lúc càng nhiều nha ^.^

YonYon
20-01-2006, 01:46 PM
cool hold là ai vậy?sao boorin ko bít,tự dưng thấy nick lạ quá nên ??? í mà!!!
còn mấy ngày nữa thì nghỉ tết,buồn quá,ko có chiện gì để làm,chán kinh khủng,!!!!!!!!!

YonYon
21-01-2006, 12:10 PM
tan học về rùi.chạy ngay lên phòng,mình đã được tự do,hahaha,bi giờ chỉ có việc ăn và ngủ mà thui,ko cần đếm xỉa đến mấy kg bài tập,quăng hết,quăng hết,cảm giác bi giờ như con cá vừa được gỡ lưỡi câu,được thả về nước,thật sung sướng!!!!
vui quá!vui quá!!!!!
định hình lại coi nào,việc làm đầu tiên trong tuần sẽ là gì nhỉ?hình như đi "hét" với tụi bạn,thứ năm sinh nhật mashimaro,boorin phải trực ở đó từ sáng đến chiều(chỉ để làm cảnh mà thui!!!),còn vài ngày sau thì tính tiếp!
quần áo đã được mua sẵn rùi,chỉ còn chờ lệnh xuất phát thui,năm nay phải chủ động hơn năm ngoái,dù gì cũng sắp 17 rùi.hic hic,sao mình ghét số 17 thế ko bít?con số gì mà nhạt nhẽo,chán phèo hà!!!
hôm qua đến nhà con xú chơi,đang nằm thì bị nó cuốn chả giò,rùi mấy con kia ngồi đè lên,la muốn bể cái nhà luôn,mà boorin cũng đâu vừa gì,ko cần bít trên xào treo cái gì?của ai?cứ cầm mà chọi thui(hình như là xilip và xú chen thì phải),tội cho nonum,bị ụp nguyên cái underwear lên đầu!!!
muốn ăn tết quá mà còn mấy ngày nữa lận,thui thì dù sao cứ đi chơi trước đi,ko có gì phải sợ,người ta nói vô tư sống lâu mà,chiều nay ko có việc gì để làm,boorin sẽ đóng đô ở đây hơi bị lâu!!!:phone2:

YonYon
22-01-2006, 11:20 AM
sáng nay ngủ dậy trễ,đã thiệt,lâu lâu mới được ngủi như vậy mà,con người ta cũng cần phải nghỉ ngơi chứ,nếu ko chắc sẽ giảm thọ mất!!!
hôm nay ở công viên đã bắt đầu có những hàng hoa rùi,năm nào cũng vậy,nhà boorin ở gần đó mà có bao giờ ra xem đâu,trong khi những đứa bạn thì cứ lũ lượt đi mà xem,mà mua,ai chứ boorin chỉ bít ăn và ngi3 thui!!!ra ngoài đường vừa nắng vừa nóng,chẳng chịu nổi!!!
thành tích của mình hôm nay,mình vừa đánh được bài"vũ nữ thân gầy",nghe đã thiệt,cái hương vị ngày tết chẳng khác chút nào,vẫn như xưa,chỉ có con người ta là thay đổi mà thui,năm nay ko có gà để ăn rùi,đã vậy mommy còn thay hột vịt bằng trứng cút nữa,ăn chán chết!!!ghét dịch cúm gà quá,cũng may có KFC hậu thuẫn,nếu ko đã ngủm rùi!
năm nay phải kiếm ai đó đi chơi chung mới được,tết nhất mà ở nhà hoài cũng "mục nát" thôi!hình như nhà xú có party thì phải,chốc nữa sẽ gọi điện,ngày mai đi dự tổng kết cuối nanăm,có muốn đi dự đau,mấy sida giám thị thì"em nào ko đi tui sẽ gọi diện thoại về nhà,sẽ mời phụ huynh...",nghĩ tết nên ko muốn có chiện xui xẻo nếu ko thì người ta đã say giấc nồng rùi!
à,mai mốt viết nhật kí phải ghi ngày mới vui,ghi cả giờ nữa!!!hihihi!

YonYon
23-01-2006, 06:45 PM
hôm nay là thứ hai,ngày 23 tháng 1,6h40 tối
hôm nay anh hai gọi điện cho boorin,ngày đầu tiên đó nha,thú vị thật,phải tìm hiểu ông anh này và bắt ép phải lì xì mới hả hê!!!
thật mệt mỏi,ko ngủ được,đã vậy còn bị nguyên băng tiểu quỷ kéo qua nhà,ko để cho người ta ngủ gì hết,mỗi lần tụi nó wa là y như rằng boorin tha hồ mà dọn dẹp,chốc nữa đi mua quà sinh nhật cho mashimaro,sẵn tiện đi xem hoa với melina,kukumalu và no núm!
định đi Đà Lạt xem hoa nhưng thấy ở thành phố cũng có rùi với lại bị con kukumalu ngăn cản dữ quá nên đành bó chân ở nhà mùa này vậy!!!

cool_hold
24-01-2006, 04:43 AM
Chòi nói 1 câu làm đau lòng dễ sợ hic hic
Một ngày em mơ, bao giấc mơ tươi đẹp, nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ.
Và đời cho em những nỗi đau vô bờ, chờ anh đến xoá hết những đau thương.
Ước mơ trong đời có ai đâu ngờ, đôi khi sao quá xa xôi.
Vẫn mong 1 ngày nắng lên xanh ngời, ta bên nhau sánh đôi.
Biết anh bây giờ chắc vẫn mong chờ, thôi thì anh cứ mong chờ.....
Những phút vui nào, có đến bao gio`, yêu nhau trong mơ thế thôi.
Quên mất câu hát ngày nào rồi sao ~.~

YonYon
24-01-2006, 03:58 PM
cool hold ơi!!! bài hát đó boorin nghe lần đầu tiên đó,chắc cool nhầm bé boo với ai rùi,dù sao cũng có thêm một người bạn ha!!!
hôm nay,ngày 24 tháng 1,3h52 chiều
cả ngày mệt mỏi,sáng bước chân ra khỏi nhà đến giờ này mới về,ở trường bắt dọn dẹp vệ sinh,mệt quá trời,đồ đạc ở nhà còn chưa thu dọn vậy mà lại bắt người ta phải vào trường dọn dẹp,nào là lau cửa sổ,quét nhà....thấy gúm quá đi à!!!
làm vệ sinh xong thì rủ đi coi phim,chờ hoài,chờ hoài mà ko thấy một chiếc taxi nào hết á,trong khi những lúc mình ko cần thì lại nhản nhản trước mắt,đời là vậy đó!!!
buổi trưa,đói bụng,nhắn tin cho ông anh single guy mà ko thấy hồi âm,nằm chờ như một con sâu,hic hic...gần 1h,chạy hộc tốc ra fafilm coi "đẻ mướn",nội dung cũng hay,diễn viên cũng được...có cảnh hot nũa mới ghê chứ,việt nam đã bắt đầu tiến bộ khi quay cảnh diễn viên Chi Bảo nude....con no núm nhất quyết ko chịu coi phim việt nam,vậ mà coi xong thì đòi vô coi lại,bó tay!!!
tối nay bé boo sẽ đi xem hoa ờ công viên 23/9!!!hôm nay là một ngày tốt lành và ngày mai cũng vậy!!!!!

cool_hold
24-01-2006, 06:17 PM
Ơ thế đi chung ha, cool cũng dạo phố ngắm hoa nè , hỗng bít có duyên chạm mặt hông ta hí hí

YonYon
25-01-2006, 09:14 AM
24/1,9h04
mệt ,ngày hôm qua đi coi hoa có một mình,con quỷ melina là đứa khởi xướng vụ này mà đến phút cuối cùng ko thấy mặt đâu hết,mai mốt mà gặp lại thì bít tay mình,gọi điện cho mashimaro thì nó đang trên đường về...Thủ Đức,cuối cùng chỉ có no núm và kukumalu mà thui,mà con no núm thì xem hoa cái nỗi gì,công viên đông người quá cũng ngại đi nên con đó out trước!!!
gọi điện,nhắn tin cho single guy mà sao chẳng thấy trả lời,chắc đang bận cua zai ở đâu rùi đó mà!!!
vậy là còn mỗi mình boorin với kukumalu,mà con đó cũng tốt lém,mỗi tội hơi lầm lầm lì lì,chỉ cần nói:"mình đi một chút đi",là nó xách xe chở đi cho đến khi nào mình mệt thì thui,kể ra cũng thật thú vị,đâu ngờ bạn bè mình quen thân toàn...les...và ... gay cả!!!cái cảm giác mà mình ngồi trên xe nó thật thích,nó thích chạy trên những con đường tối và vắng,mình thích lắm,gió cứ tát vào mặt,khung cảnh hai bên giống hệt nhau khiến cho boorin cứ suy nghĩ mãi những vấn đề mà đôi khi boorin còn vướng mắc!!!
câu nói hay nhất trong tuần(do no núm phát biểu):mọi người cười tôi vì họ cho là tôi khác người,nhưng tôi cười lại họ vì họ chỉ là những kẻ giống nhau!!!
theo boorin thì hay lắm,câu này bênh vực cho giới chúng ta rất nhìu!!!!
một ngày tốt lành!!!!!!cool hold,năm mới vui nha,nếu được,hãy add nick boorin ở yahoo boorin114!

YonYon
25-01-2006, 11:07 AM
ngày 24/1,11h03
vừa mới coi xong "bạn tôi nhóm máu b",hay kinh khủng,hami dễ thương quá,tình yêu của hami cũng thật đẹp mặc dù ko ít lần phải chịu nhìu cay đắng,cái anh chàng nhóm máu b,ích kỉ quá,nếu là boorin thì chẳng chịu được đâu,ngồi xem phim mỏi cả lưng,mà tại phim hay quá nên cố mà xem!!!!
mình thích câu nói của hami quá,"mình mong chờ một ngày tình yêu sẽ tự đến với mình,giống như những hạt giống bay khắp nơi và lựa chọn cho mình một nơi thích hợp để đâm chồi nảy lộc",tình yêu đẹp thật!!!!
ước gì.....................

Singleguy
26-01-2006, 07:20 AM
24/1,9h04
gọi điện,nhắn tin cho single guy mà sao chẳng thấy trả lời,chắc đang bận cua zai ở đâu rùi đó mà!!!

Em nhan tin cho anh hoi na`? Anh dau co nhan dc tin nhan gi cua em dau ? Hay em nhan tin lon cho ai roi do'.

YonYon
27-01-2006, 12:05 AM
hôm nay ngày mấy vậy ko bít nữa,12h03 tối
mới đi sinh nhật về,mệt mỏi rã rời,hic hic
anh hai:boorin có nhắn tin cho anh đó,ko bít điện thoại anh ra sao nữa,boorin nhắn tin rủ anh đi coi chợ hoa,đi mua đồ ăn cho boorin,tùm lum tùm la...boorin còn nhá máy nữa mà!!!!kiểm tra lại đi!!!
hôm nay trời lạnh lạnh!!!

YonYon
31-01-2006, 07:17 PM
thấy tờ lịch ghi ngày 31 chứ cũng chẳng bít ngày mấy nữa,cũng ko bít mấy giờ,khoảng 7h quá
hôm nay là mùng 3 rùi,còn 1 ngày nữa là boorin về thành phố,kết thúc chuyến đi chơi Đà Lạt_Nha Trang này....
thật tình mà nói thì Đà Lạt để lại nhìu cảm xúc quá,nhất là khi boorin gặp baby,boorin vẫn nhớ như in.
Đà Lạt lạnh lắm baby ơi chứ ko se se như boorin nghĩ,ngồi đằng sau xe baby,gió cứ hất từng cơn vào mặt,lạnh lắm...boorin vòng tay qua ôm lấy baby,không bít baby nghĩ thế nào chứ boorin thì ấm lắm,rất ấm....

YonYon
31-01-2006, 07:29 PM
:clover: cái lá này mà màu đỏ thí tuyệt!!!!!!!!!!
boorin đi với baby lên đồi Mộng Mơ,rùi thung lũng Tình Yêu,đường Ái Ân,hồ Xuân Hương....nhìu nơi lắm,trời thật đẹp,lâu lắm rùi mới có dịp nhìn lên trời,bầu trời thật đẹp,cũng lâu lắm rùi,boorin mới thấy sao..............
baby ơi,boorin thật có lỗi với baby nhỉ!!!khi nghe baby nói mà boorin cứ suy nghĩ hoài,boorin đã ko giữ lời hứa với baby,đã có lúc boorin để baby ngồi một mình,và còn có lúc boorin ko thèm chat với baby để đi tìm một điều gì đó mới mẻ hơn....song,khi boorin đã mệt mỏi,boorin lại vô tư ngã vào lòng baby mà ko một chút mảy may suy nghĩ,boorin thật ích kỉ,thật ích kỉ mà.....
có lẽ bi giờ boorin hạnh phúc lắm,chưa lần nào boorin yêu mãnh liệt như lần này,boorin tự nhủ với bản thân mình rắng boorin đã đến được cái đích cuối cùng của con đường tình yêu,nơi boorin dừng chân chỉ là một nơi mà ở đó quanh năm lạnh buốt,cỏ cây và hoa lá lúc nào cũng hát khúc tình ca êm dịu,ừ,và ở đó,boorin nằm trong vòng tay của người mà boorin luôn yêu,luôn khát khao.........
baby,giờ đây,nếu có ai hỏi rằng:"bạn có phải là người đống tính?" thì boorin sẽ trả lời:tôi tự hào về điều đó.
và nếu có ai hỏi rằng"bf của bạn là một người như thế nào?" thì bé boo sẽ ko ngần ngại mà trả lời rằng:"là một người mà tôi luôn tự hào khi nói đến".
yêu baby nhiều.................

YonYon
01-02-2006, 10:56 PM
mới đi về thành phố,vào vườn táo thấy sas đang chiếu phim hiệp sĩ lợn,mừng rỡ vô cùng,vội vã down về rùi còn cho đám lâu la kia mượn coi nữa chứ!!!
10h47 rùi,đi ngang qua nhà thấy mom đang đứng nói chiện với chị hàng xóm,vội vã núp vào nghe lén:
chị hàng xóm:sao em thấy thằng bé nhà chị ít ra đường quá nhỉ,ko như ở nhà em,thằng bé nó cứ đi suốt cả ngày!!!!(thở dốc)
mom:thằng bé này nó là vậy đó,cứ lầm lầm lì lì ở nhà...nhưng mà khi nó đã chịu đi chơi thì nó đi ko còn nhớ đường về nữa đó chứ chẳng hiền đâu em ạ!!!(đúng là mom mà,hiểu mình ghê)
chị hàng xóm:à,hôm trước em thấy chị đóng tiền điện những 2 triệu mấy,nhà chị xài khiếp nhỉ!!!(chiện này mà cũng được đem ra 888 nữa,bó tay)
mom:tại thằng bé cứ mở máy lạnh suốt ấy mà,với lại nó còn chat chit gì nữa ấy....(mom vẫn hay đổ thừa,mom xài còn nhìu hơn mình ấy chứ)
....chiện từ đong sang tây,chiện từ nam chí bắc...
đứng nghe một hồi mệt quá,lẳng lặng vào nhà,nhớ baby quá,ước gì tết ko hết để người ta còn có dịp...nữa chứ!!!
baby nói sao anh thấy boorin hơi thay đổi đó nha,đúng rùi,boorin đang yêu mà!!!hihihi,^_^
ngày mai đi bar với tụi bạn,còn buổi sáng thì đi shopping!
ngày mai cũng tốt như mọi ngày,boorin nha!!!

YonYon
01-02-2006, 10:58 PM
bướm xinh :chừng nào đi thì nói boorin một tiếng nhá,baby của boorin là hướng dẫn viên du lịch sẽ làm đầy đủ nhiêm vụ cho!!!
mà nè,đâu cần phải có việc làm mới đi đâu,thích thì đi à,ai cấm cản được chứ,^_^

YonYon
02-02-2006, 08:44 AM
đang ngủ,bi giờ mới 8h43,đứa em trời đánh thánh đâm mở tivi hết cỡ,ko cho người ta được yên,vừa mới kêu nó vặn nhỏ ti vi thì con mashimaro nhắn tin um sùm,đúng là trời ko cho boorin ngủ mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chốc nữa phải qua nhà con mashimaro xem phim kinh dị,nó rủ mà ko qua chỉ có nước ăn đập,bạn gì mà dữ thế ko bít,hôm đi choi với gia đình con kukumalu,mới thấy nó hơi kì kì...nó đối xử với mình sao sao ấy,thui kệ,chắc mai mốt ko dám leo lên xe cho nó chở quá,nhỏ đó tính tình dễ thay đổi còn nhanh hơn mình nữa,nó làm vậy ko sợ mình giận sao ta???
mom ờ nhà thu tiền lì xì trong lúc mình đang đi chơi,mom nói năm nay người lớn "ko được mùa" nên lì xì ít lắm,hic hic!!
tối qua nằm mơ thấy boorin đánh nhau với melina trong siêu thị,đánh như phim,đánh một hồi tự dưng mẹ của melina xuất hiện ,đánh mình tơi bời,ặc ặc,cũng chả hiểu gì nữa!!!!!!!!
hình nhu hôm nay bé vịt cũng rủ đi họp mặt bên vietboy thì phải,ko bít có đủ time để đi hay ko nữa,5h phải đi bar với tụi kia rùi,sao mà nhìu chương trình quá....điên thoại reo kìa....à,heo con 4 mắt rủ đi đầm sen nước nhưng boorin ko đi vì boorin chưa kịp chuẩn bị gì hết á,bi giờ mà di chuẩn bị chắc heocon với mấy đứa bạn của nó thành hươu mất!!!
hôm nay đúng là một ngày đẹp,trời lạnh thật,vừa trùm mền vừa viết nhật kí!!!

YonYon
02-02-2006, 09:17 AM
http://img100.imageshack.us/img100/4500/26mq1.jpg
đẹp quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

cool_hold
03-02-2006, 02:36 AM
ơ công nhận là ẹp thiệt ,

YonYon
03-02-2006, 08:53 AM
hôm nay,ngày 3/2.8h48
hôm qua đi chơi khuya quá,bị papa la,đi vũ trường đến tận 12h mới về,mà sao chẳng thấy mệt,đến lúc sáng nay thức dậy đầu óc mới quay cuồng,chốc nữa đi shopping với bé ** rùi,còn đi gặp baby nữa,buổi trưa thì đi coi phim,buổi tối thì đi bar............
ngày hôm qua,bị bé quinam cho leo cây,tức quá trời,ko đi được thì gọi điện cho người ta một tiếng chứ,để người ta chờ hoài à,giận thiệt rùi...
thui,dù sao hôm nay chắc cũng vui lắm đây,tính boorin mà,cứ thích thả mình trên mấy con đường lớn thật lớn,cảm giác như vậy mới dễ chịu làm sao...
à,boorin vừa rút ra một kết luận sau khi nghiên cứu trên 100 người,cho ta một kết quả như sau:"mụn lậy qua đường tình dục",mấy bạn phải cẩn thận nhaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
một ngày tốt lành!!

YonYon
05-02-2006, 12:51 PM
hic hic,ngày cuối cùng được nghỉ,hôm nay mùng 8 rùi,bi giờ là 12h44
sáng sớm thức dậy rùi nhưng váo táo xanh ko được nên đánh nhật kí vào word,đến bi giờ vào được,cut ra thì chữ nó biến thành tiếng miên,đọc ko được,bi giờ ko nhớ gì hết,hic hic...
** giờ này đang chơi vui ở đâu đâu với bạn của nó rùi,bi giờ mình mới bít cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào,tội nghiệp mình quá!!!
tối hôm qua rủ nó chơi trò chat bằng tin nhắn mà máy của nó hết tiền rùi nên đánh thui vậy,ngày mai phải đi học thật là một cực hình,một núi bài tập chưa làm,lay hoay mài mới tìm thấy cái cặp mà hôm bữa vừa thông bào nghỉ tết là mình nám ngay vào một góc,mở cặp ra,vẫn mấy cuốn sách giáo khoa với lại mấy bịch bánh chưa kịp ăn,cũng may kiến nó ko ăn giùm chứ ko lại phải xách bao ni lông đi học,mà trường này cũng lạ thật,ko cho mang túi đeo,túi xách mà học sinh mang bao ni lông đi học thì lại cho,bó tay!!!!!
ngày mai vào lớp,ko bít bạch tuộc có gọi lên kiểm tra hay ko nũă,sao tết ko kéo dài một chút,hic,thui kệ đi,cái gì đến thì sẽ đến,mình là con người vô tư mà,boorin hén!!!
ngày mai thật tốt như ngày hôm nay nha!!!!
singleguy ơi:boorin nhầm anh rùi,xin lỗi nha,quả thật là chưa gọi điện hay nhắn tin cho anh!!!!

YonYon
05-02-2006, 01:11 PM
quanh đi quẩn lại cũng chỉ bít vào mục này mà thui,sao lại như vậy nhỉ,tự cảm thấy mãn nguyện với bản thân là được rùi,nhưng đôi khi con người ta cũng phải thay đổi một chút chứ,nếu ko thì chỉ có chán chết thui!!!
cuộc đời mà,bít vậy thì chẳng nên có nhìu mối quan hệ làm gì,cứ như hồi đó có phải hay hơn ko,đi đi về về,chẳng nói chiện với ai,sống trong những giấc mơ và mục đích là những ước mơ mà chính bản thân mình cũng bít rằng sẽ ko bao giờ thành sự thật,boorin là một người thích mơ mộng và đoi khi càm thấy khó hiểu chính bản thân mình!!!
xong rùi,nhẹ nhõm quá!!!

Sanya
05-02-2006, 01:23 PM
đúng thế, có nhiều bạn học được nhiều điều hay nhưng cũng lắm cái buồn, như ngày trước nmột mình học, làm và làm nốt mí cái kế hoạc => an nhiên và giản đơn.

YonYon
05-02-2006, 05:39 PM
lần đầu tiên thấy sanya vào đọc,những tưởng sanya khó gần lắm chứ,chỉ cần nhìn số lượng bài của sanya là đủ cho boorin bít phải tự giác rùi!!!với lại...sao sao ấy...
** với bồ nó vừa về rùi,nhìn thấy ** hạnh phúc lắm,mừng thầm trong bụng dùm nhưng ko hiểu sao mình giống con nít quá,thấy nó có bf mình tự nhiên cảm thấy tức tức!!!trời ơi,ngượng quá đi!!!
thật sự lúc đầu boorin đã khẳng định mình là bottom mà,sao bi giờ lại có hơi hướng của top vậy ko bít nữa,bó tay rùi,đang trong thời kì hủng khoảng tâm lý hay sao đó,lúc nãy còn đánh www, thay vì www. nữa chứ,rùi tự ngồi đánh vào cái máy!!!hic hic
hình như tình cảm của mình dễ bị lay động lắm,nên mình cũng phải tự giác một xíu,một xíu thui,mà sao ai gặp mình cũng nói"bạn có đôi mắt buồn quá nhỉ?",chính con heo con cũng nói vậy,mà mình đâu bít đâu,cũng chẳng để ý,buồn sao được,người ta là con người vô tư mà,có lẽ vì vậy mà dạng người thực tế ko hợp với mình cho lắm!!!
hình như táo xanh giống cái "thùng rác" vậy,mỗi lần mà bị stress hay gì đó là boorin cứ vào đây mà xả ra cho thoải mái,chẳng có ai viết nhật kí chung như hồi trước nữa,chỉ có mình mình thui,hic hic,lần này phải than thui"buồn quá rùi"lần đầu tiên mình than như vậy,mỗi bữa chỉ chán thui là cùng à!!!
xài hết mấy cuộn khăn rùi để xì mũi rùi,kêu mama lấy cuộn khác thui!:emlaugh:

YonYon
06-02-2006, 05:56 PM
quả thật như mình dự đoán mà,đầu năm là bị ông thầy bạch tuộc kêu lên bảng trả bài,mình được mấy đứa dưới kia nhắc nên được 4 điểm,nếu ko chắc lãnh con 0 giống melina quá!!!
hôm nay đi học về thật là mừng,lúc nãy ngồi trong lớp chơi trò nói tiếng Anh với cụt cụt,kết quả phần thắng nghiêng về phía boorin với tỉ số 1/4,ten ten ten,cụt cụt phải đóng phạt 4000 cho boorin đó!!!
chưa chi mà tụi trong lớp đã chuẩn bị để đi chơi tiếp,bó tay,nhưng dù sao mình cũng có tham gia nên ko phàn nàn gì tụi nó hết,nó rủ đi xem phim đó mà!!!
thứ sáu này là sinh nhật tiểu lý,lại phải tốn money nữa rùi,mà ai bít nó thích cái gì đâu mà mua tặng,một ngày thật bình yên,tối hôm qua ngồi nấu cháo điên thoại với melina,mình đã nhắc nó nhớ chép bài,nhớ học bài...vậy mà vẫn chứng nào tật ấy,đáng đời,hihihi!!!
buổi trưa đi học,thấy con cụt cụt chạy quá trời,hỏi ra thì bít nó đi trễ,lại hỏi tiếp nó có bị giám thị bắt ko,nó nói đi trễ đến nõi cái người ghi tên những người đi trễ đi vô trong luôn,:clover:
hôm nay boorin ngồi chăm chỉ:book: nhưng thật ra dấu mấy viên chocolate ngồi nhai,nhai một mình thui,ko khéo lại bị giành giật nữa!
sáng nay,thấy nhà trường vừa mới có được một cây mai,nghe con melina nói ko có đất trồng nên đành dỡ cục gạch lên,cắm cây mai xuống đất lun,mấy ngày sau thì thấy cây mai ra hoa màu xám,hỏi tại sao thì nghe nói là bị lấy ximang đắp lại đó !!!!
ngày mai thật tốt như hôm nay nha,ngày mai mình khai trương rùi!!!!

YonYon
07-02-2006, 06:04 PM
cái hình anh chàng ở trang táo xanh đẹp quá!!!!!!!
hôm nay là một ngày bình thường,melina mặc ngược quần thể dục,hihihi!!!!

yellow87
10-02-2006, 07:59 PM
boorin viết nhất kí kúc nào cũng dễ thương cả,thích lắm,bông hồng cũng muốn viết mà tại mình xấu tính,nói ra hết chắc chết.Âm thầm ủng hộ boorin thui,cố lên,1 2 1 2,tập thể dục....

YonYon
10-02-2006, 09:40 PM
9h21,hình như ngày 9,cũng có thể là ngày 10
lâu rùi ko lên táo xanh,một phần vì đi chơi nhìu quá,phần còn lại do táo xanh khó vào!!!!
người ta bi giờ chưa học bài một chữ,ráng lết lên vườn táo chút xíu thui,học cũng có vào đâu,ôi mệt,xời ơi,mấy cái công thức cùi cùi nhảm nhảm,khó vào đầu được,mà cái gì người ta thích thì học nhanh lắm,còn cái gì mà ko chịu thì nó nhất quyết ko vào đầu!!!
dạo này tụi quỷ chơi trò chơi miễng sành rùi,hết mùa xương rồng rùi,mới thấy tụi nó càng ngày càng hiện đại,mà do con no núm chứ ko ai hết!hồi sáng bị bạch tuộc kêu lên bảng làm bài,mấy bài dễ ko cho làm,lần nào cũng đợi mấy cái bài mà mari curi gì đó đội mồ cũng làm ko được thì nhắm vô mình mà kêu lên ko hà,cũng may là gần hết tiết nên mới thoát được!!!
mới đôi chỗ ngòi được 2 ngày,mà bà chủ nhiệm ác lắm,cho boo lên bàn đầu,cái chỗ ngồi đó dễ bị dị ứng lắm...đã vậy hôm bữa bà lý còn đem cái thiết bị tạo điện gì vô lớp,ngồi bàn đầu mà cứ sợ điện nó xẹt nhấm hướng,chết mất một thiên tài nữa thì uổng lém!!!
phải chạy về nhà kêu mama gọi điện,mama gọi xong,tưởng được trở về mái nhà xưa,ngồi với cụt cụt,ai dè chỉ chuyển xuống bàn 2,mà được ngồi với bé bùi cũng đỡ,dù gì thì bé bùi cũng là học sinh giỏi mà,dạo này boo đi chơi nhìu quá,ko ôn luyện được tay đàn,mai mốt tập lại chắc cũng mệt lắm đây!!!
ngày mai đi xem phim với tụi quỷ trong lớp,thui,đi cho vui,chứ bó chân ở nhà hoài chỉ có chết mà thui,người ta là con của gió mà,...dạo này bỗng thấy mình có cảm giác đứng núi này trông núi nọ,phải sửa đổi thui!!!
còn nhìu chiện để làm,sắp xây nhà mới,tất nhiên sẽ có màu hồng đặc trưng của boorin chứ,style mà,ban đầu định để màu đen nhưng chắc papa và mama ko cho nên chọn màu hồng,rùi sau đó mình sẽ viền đen lên,ai mà biết được chứ?!!!!hahahaha
chẳng hiểu sao mình có linh cảm ko tốt về ngày mai,hic hic,ah,hôm nay đi sinh nhật con tiểu lý,mình luôn là người nổi bật,thích lắm!!!
ngày mai thật tốt như hôm nay nha!!!!

YonYon
11-02-2006, 10:34 PM
hôm nay đỡ hơn một chút vì còn bít được hôm nay là ngày 11,bi giờ là 10h22
hôm nay bít được nhìu chiện động trời quá,đầu tiên là chiện con cụt cụt,khi nghe con heo con nói vậy xong tự dưng thấy con cụt cụt cũng kì lạ lắm,thui thì dù sao mình cũng là bạn thân của nó,mấy cái vụ tiền bạc ko thành vấn đề!!!
tiếp đến là chiện bé quinam ko đi với bé boo được ví mắc đi củ chi với đứa em gái nào đó(mình mà bít nó là ai thì nó chỉ có con đường chết,^-^),nhớ bé quinam quá trời!!!ngày mai ko đi họp mặt được,đành nhờ escape chở nhưng....linhlinh vừa mới thông báo là buổi họp mặt bị hủy nên boo nhà ta đành bó chân ở nhà vậy,chưa kịp thông báo cho bông hồng với lại bạn của bông hồng nữa,cũng may hôm nay gặp linh đo chứ nếu ko thì ngày mai sẽ có một người leo núi!!!
vừa mới đắp mặt nạ khoai tây xong,da trắng lên hẳn,đến nỗi con melina phải ghen tị,dạo này đi chơi nhìu nên mụn nổi như nấm!!!cũng may da mặt tốt,mụn nổi nhanh mà cũng lặn đi nhanh chứ nếu ko có nước mà trốn luôn ở nhà quá!!!
đi từ sáng đến tối với con melina và con no núm,con quỷ no núm ,đi chơi toàn đem có 2000,5000 là quá đát rùi,hic hic!!!tụi nó kéo đến nhà mình chơi,nào là đi ăn,đi ca,đi chơi chat...đến tận bi giờ mới về!!!
bạn bè boorin mỗi đứa một tình cách,nhưng boorin thấy đứa nào cũng tốt cả,từ con tiểu lý giữ của rất kĩ,cho đến con melina nói nhìu,hay con no núm tếu tếu,con cụt cụt mê trai bỏ bạn....cuối cùng là boorin,người dễ thương nhất,được mọi người iu mến nhất(nói thiệt chứ ko có quăng bom đâu nha!!!!)
ngày hôm nay thật tốt,à,hôm nay bị bạch tạng gọi lên trả bài mà ko thuộc nên bị ghi vào sổ đầu bài,kệ,cũng ko sao!!!!
ngày mai boorin ko đi học nghề cũng chẳng đi thêm lý đâu,ở nhà ngủ cho sướng!!!!!!

YonYon
12-02-2006, 07:15 PM
ngày mệt mỏi,ngày 12/2,7h05
hôm nay con quỷ melina đi bình dương rùi,tối hôm qua đã nghĩ rằng ngày hôm nay mình sẽ ngủ bù cho mấy bữa phải thức sớm để đi học nhưng....mới 7h mắt đã mở và ko ngủ lại được!!!vậy thì nằm nướng,lấy truyện ra đọc,đọc xong chán quá bay lên mạng,vô trang web yeuamnhac ngồi mấy tiếng thì vịt chúa gọi điện hỏi....nhà mình ở đâu!!!con quỷ no núm,sang nhà người ta chơi mấy trăm lần rùi vậy mà cứ:alo,tao lạc đường rùi boorin ơi!!!!
wa nhà mình,lấy cái máy quay phim ra quay ban nhạc victory,quậy nát cái nhà,bà chị kế bên phải qua nhắc nhở,mà cứ như ko nghe thấy gì hết!!!buổi trưa nắng,lặn lội đi mua khoai tây về,boorin nói với con vịt chúa:
boo:lát nữa khoai tây của ai người đó tự tán ra nha!!!
vịt:thôi,mày tán dùm tao đi!
boo:chứ mày ngồi làm cái gì!!ở ko hả?
vịt:tao ngồi nhìn mày tán!!!
boo:uh,tao tán vô mặt mày!!!^_^
nhớ lại mình còn thấy mắc cười,con quỷ melina đôi khi cũng ngồi cười một mình,người ngoài nhìn vô nghĩ chắc mấy đứa này bị khùng hết rùi!!!được một chút thì heo con qua,tụi kia đi về,nằm ngủ đến chiều đi làm tóc nhưng tóc chưa đủ dài để làm,muốn tóc đẹp thì phải đợi,sao mà mình ghét chữ đợi quá đi à!!!đi về nhà,mama đang chuẩn bị đi chơi,còn papa di đâu ko thấy,lên táo xanh chơi một chút,hic hic,giờ này cũng ko ai trên yahoo,có một mình boo à,sắp đến valentine rùi,phải chuẩn bị kế hoạch đi chơi!!!!!!!!!

YonYon
13-02-2006, 07:15 PM
:boat: 13/2,7h09
mới đi mua chocolate cho tụi quỷ trong lớp,mệt,năm nay rút kinh nghiệm,ko có nấu nướng gì hết á...lúc nãy ngồi trong lớp lo giỡn,cuối giờ bị bạch tuộc cho kiểm tra 15 phút,ngồi gấn con bùi,mà con đó cũng ko có nghe giảng nhưng cuối cùng mình cũng làm được một bài mà ko bít sai hay đúng!!!
ngày mai là ngày tình nhân rùi,chắc cũng vui lắm,ngày mai vô ăn vụng trong lớp,hình như có tiết của bà lý mà mình thì có bao giờ học bài đâu,kệ!!!!!!!!!!!!!!
hôm nay mình cười nhìu hơn một chút!!!!

YonYon
15-02-2006, 06:49 PM
ngày 15/2,6h37
mới đi học về,mình bị cảm nên phải uống thuốc,mà trong thuốc có chứa thuốc ngủ...trời ơi...cực hình!!!
hôm qua mình đi chơi với bé quinam,đi cũng ko được thoải mái cho lắm vì bé quinam bị bể kế hoạch giữa chừng,trở về nhà,nằm dài ra mà ngủ!!!
dạo này mình hay suy nghĩ vẩn vơ,mình thật sự ko hiểu mình nữa rùi,tuần này là làm kiểm tra mà trong đầu chưa học một chữ,toán thì ko hiểu một cái gì hết á!!!thôi kệ,tới đâu thì tới,ko ai ở ko lo mấy chiện đó!!!
thừ bảy này qua nhà melina chơi thui,kiểm tra xong rùi qua luôn,rủ thêm đồ chuốc,heo con và xú chen nữa,có tụi này mới thành một cái chợ được,ah,còn no núm và vịt chúa nữa chứ!!!
lúc nãy ông bạch tuộc giảng bài,mình ko nghe,rủ bé bùi ngồi kế bên viết tiếng hàn quốc,mà công nhận trí tưởng tưởng phong phú ghê,viết cũng giống thiệt đó chứ!!!
thấy cuốc tiếp thị gia đính của mama vừa mới mua,lật ra xem ngay đúng trang "gieo qủe trong tuần" gì gì đó,thấy trong đó ghi"tình yêu của bạn sắp đến rùi!"
ai mà tin cho được,chỉ mình mình bít tình yêu của mình là ai thui,mình thích người ta dữ dội lắm nhưng chỉ để trong lòng,nói ra làm gì,mình cứ hay mơ về một ngày nào đó,một ngày ko có thật,mình sẽ được nói chiện một cách thoải mái,sẽ được nằm trong vòng tay,sẽ có những chiếc hôn thật ngọt....nhưng mơ vẫn chỉ là mơ!!!
ko sao,bé boo mà,có buồn phiền chiện gì bao giờ đâu,bé boo cũng được bít bao nhiu người để ý mà,mình dạo này có xu hướng chơi qua đường,thích người ta một chút rùi bỏ,mình thấy mình thật xấu,nhưng tại người ta có đòi làm wen với mình làm chi,ráng chịu^_^!!!
lúc nãy mình định viết thật nhìu nhưng khi lên viết thì chữ nghĩa cú bay đi đâu mất tiêu,thôi để ngày hôm sau vậy!!!
ngày mai thật tốt,hình như ngày mai có tiết sinh và tiết lý thì phải!!!

YonYon
16-02-2006, 03:18 PM
ngày 16/2,3h10
vừa mới bị cho leo cây xong nên tâm trạng có phần bực bội,lúc nãy về nhà đá bàn đá ghế lung tung,nhìn lại thấy mình thật....hung dữ!!!!
hôm nay đi học buổi sáng,buổi chiều nghỉ ở nhà để đi khám mắt,khiếp,bị từ hồi trước tết đến giờ mà bi giờ mới chịu đi khám,cũng may la ko có gì đó!
tối qua đang nằm thì bị ** lại nhà bắt cóc đi,đến diamond chơi,nó ko nói với mình trước nên mình mặc đồ rất bình thường,nhục ghê,ko như mấy lần trước,chẳng kịp chuẩn bị gì hết đó!!!rùi lát về còn bắt mình đổ xăng dùm,nó đưa mình 8000 kêu đổ xăng dùm,tại nó mặc đồ đẹp quá nên sợ bị nhục,có đứa bạn thật tốt ghê,đi ăn thì ko thấy rủ đâu hết á,:ohmy: ,mình vô đỏ xăng,người ta nhìn mình với ánh mắt khờ khạo,cái người đổ xăng thì ko nói làm gì,cả người đứng cạnh cũng nhìn,sao mà nhìu chiện thế ko bít!!!
giờ này chắc mấy đứa trong lớp đang 8888,giờ này ra chơi mà,nghỉ ở nhà cũng buồn nhưng thà nghỉ còn hơn,hôm nay có tiết sinh mà,bà này có chiêu mới,bắt chép phạt từ 500 lần trở lên,mỗi lần thấy bả là mồ hôi cứ tuôn ra !!!
tên heo con khốn kiếp,mượn điện thoại mình để nghe nhạc,còn nó cho mình mượn điện thoại của nó,thôi kệ cho mượn,vừa gọi được 2 cuộc thì máy hết tiền...ứa gan...đã vậy cái máy này thuộc loại đời cũ,chỉ có ba cái nhạc đơn âm nghe như hạch,chán chết!!!!!!!!!!!!!
hôm nay là ngày đại xui of boo mà!!!

YonYon
17-02-2006, 06:31 PM
ngày 17/2,6h20
hôm nay làm bài kiểm tra cũng hơi tệ nhưng mong sao là trên trung bình hoặc 5 điểm cũng được rùi,sáng nay con melina nghỉ ở nhà do đi trễ,buổi trưa vác cái mặt vô thi!!!
tiết 1:làm toán,ngồi tình bằng...tay=>có thể có khả năng ko làm đúng,ko sao,mình còn có no núm và melina,tụi nó cũng ngồi choi hết tiết!!!
tiết 2:ngồi làm lý thuyết môn vật lý,bài tập thì bỏ xó,tiến bộ hơn một chút,kiếm được cái để chơi,trò chơi trắc nghiệm,lấy miếng giấy ngồi xoay,xoay,xoay,một hồi rớt vào câu nào thì đánh câu đó,lần trước với cách làm như vậy thì boo lấy được khoảng 0,5 điểm trên tổng điểm 2,5!!!^_^
tiết 3:đổi giáo viên gác thi,bà này cực dễ nên tụi nó coi như chốn ko người,mặc sức mà hoành hành...nhưng đề hóa là do trùm cuối cho nên chẳng ai làm được,ngồi chơi tiếp tục...con quỷ melina thì cố gắng chép bài,nó kêu thằng Đức chỉ bài,Đức ko chịu đọc mà chép giấy xuống cho nó,thằng Đức quăng một cái tới chỗ con đồ chuốc,con đồ chuốc:"thui,tao ko dám lượm đâu!!"
cuối cùng nhờ thằng đăng,thằng đang dẩy bàn qua,lấy được miếng giấy nhưng bỏ vô học bàn ,ko dám đưa,con melina phải kêu nó bỏ vô máy tính chuyền qua,nhưng rốt cuộc chính bản thân nó cũng ko dám mở ra coi!!!làm chi cho cực khổ vậy ko bít,giống boo nè,cứ bình thản kiếm trò chơi mà ngồi chơi!!!
bé quinam đi xin việc làm ko bít có được hay ko,trưa nay buồn ngủ quá,nằm coi phim hoạt hình xong rùi là ngủ luôn(vậy mà dám nói rắng hôm nay nhất quyết phải học bài mới được),ko sao,ngủ một chút mà,nằm từ 12h đến 1h,papa kêu dậy đi học,trả lời 2h con mới đi,ngủ đến 1h30,cố gắng dậy học bài nhưng ko sao dậy nổi,nướng đến 2h kém 5 mới bắt đầu mở mắt,sau đó là màn trình diễn "ngũ âm bạch cốt trảo",bẻ xương kêu răng rắc,người nhà đã quá wen thuộc cảnh tượng này!!!khăn gói lên đường,xin tiền mum mua viết nhưng đến cửa trường thì te te đi vô một nước,đến lúc thi lại phải chạy đi mượn!!!
một ngày cũng ko dễ chịu nhưng vui rùi!!!ngày mai hi vọng cũng vui!!!:present:

YonYon
18-02-2006, 11:05 PM
ngày 18/2.10h58:clover:
tới tận bi giờ mới chịu về nhà,qua nhà melina chơi miệt mài,trưa nay làm kiểm tra anh văn rất tốt,đề thi rất dễ,làm một loáng là xong ngay...vào lớp trễ,chạy hộc tốc,chạy ra máu,cũng may vào trước giờ kiểm tra được 5 phút!!!hú hồn!!:wacko:
sáng đi học,làm kiểu tóc mới,làm xong phải chuẩn bị đi thật sớm để tránh sự dòm ngó của giám thị,mắc công trừ một điểm oan uổng lém!!!hôm nay boo được mọi người khen dễ thương,mãn nguyện vô cùng,tiết sinh hôm nay bị gọi đến 3 lần nhưng đều trả lời được nên ko bị bắt chép phạt,mừng rơn!!:online2lo
làm bài kiểm tra anh văn xong là cả bọn lũ lượt wa nhà mình chơi vì nhà của melina nhỏ quá,ko chứa chấp đủ,qua nhà mình,lấy máy quay phim ra chơi trò xin việc làm,chơi trò tư vấn hôn nhân,cười đau bụng....con pucca cứ ngồi nghe TVXQ mãi,con bùi cũng vậy,chỉ có con no núm,heo con, vịt chúa,melina ra sức mà quậy!!!
đến 5h,tụi quỷ phải đi về nên kéo nhau qua nhà melina làm tăng 2,nhảy nhót um sùm,đứt cả khuy quần...bó tay!!!
hôm nay vui lắm,mong sao ngày nào cũng vậy!!!:angel_not

YonYon
19-02-2006, 08:46 AM
ngày 19/2,8h36 sáng
ngủ ko được nữa,lần nào cũng vậy hết đó,có một này chủ nhật à,phải ráng ngủ nhưng ko sao ngủ...lại được!!:wacko:
lủi thủi lên mạng,giờ này chắc tụi kia đang đi học nghề,đáng lý mình cũng phải đi nhưng học chán quá,thà ở nhà cho xong!!
mệt thiệt,con melina sáng sớm đã gọi điện thoại ầm ĩ,mình đã cẩn thận đem theo cái di động lên luôn nhưng lại quên mất cái điện thoại bàn,mà cái chuông của điện thoại bàn nó nhỏ lắm,mỗi lần nó reo lên một cái là nhà kế bên cũng nghe luôn,bữa nào phải đi mua điện thoại mới thui!!!:nauchao:
cơn nghiện shopping tăng lên dữ dội,muốn mua đồ quá nhưng chưa dám xin tiền mum,mỗi lần mà lâm vào tình trạng này thì bức rứt trong lòng,thui để bữa nào đi cũng được!!!:boat:
cũng muồn đi làm tóc nữa,sao mà tham lam thế ko bít,ngày chủ nhật trong khi mấy đứa học sinh giỏi ở nhà chăm chỉ lấy bài ra làm,lấy sách ra đọc thì tụi bạn tập trung ở nhà boo nghĩ coi hôm nay đi chơi ở đâu,bởi vậy thừ hai vào trường là chạy thục mạng.thời khóa biểu lại thay đổi nữa rùi,thứ sáu có tiết toán là tiết đầu,vậy là phải vào sớm để chép bài,hic hic:down:
dạo này có nhìu kế hoạch muốn thực hiện quá nhưng cứ phải chờ với đợi,rút kinh nghiệm lần này,lần sau mình sẽ lo chu đáo hơn về khoản tiền bạc,vậy mới sướng chứ,sẽ cố gắng để thật nhìu money(>1 000 000,coi nhìu chứ mua được cũng ít thui),rùi sau đó mình sẽ đi mua sắm,trời ơi,cảnh tượng đó hay biết bao,rủ thêm ** đi chung nữa!!!
thui,đi ngủ lại,buồn ngủ rùi!!!:emlaugh:

YonYon
19-02-2006, 05:56 PM
ngày 19/2,5h38
con no núm về lúc 3h để đi học guitar rùi,mình định đi theo nó nhưng nhà nó xa quá,hồi nữa đi xe ngoài về thì mệt lém!!!con no núm lần này tiến bộ hơn một chút,đem được tiền,qua nhà boo,boo cho nó ăn bánh mì trứng chiên do chính tay bo làm thật ngon!!!nhìn là muốn ăn ngay,mà nó ở với mình vài bữa là nó mập lên mấy trăm kg liền hà!!!
con melina,kêu mình gọi điện thoại cho nó mà ko có ai bắt máy hết,con này kì thiệt!!!gọi điện cho con đồ chuốc"alo,tao đang ở tây ninh"...nó trơ quá....gọi điện cho bé pucca"alo,đang ở trong rạp chiếu phim,có gì ko,thôi ha".làm cho một hơi,người ta chỉ kịp alo,tiếp tục gọi cho heo con,trời ơi,"alo,nó đi chơi mà để quên điện thoại di động ở nhà rùi con ơi"!!!còn thằng heocon4mat thì nói qua nhà mình cho đã rùi rốt cuộc ko đi được,mình hỏi vậy sao ko chịu gọi điện nói là ko đi được,nó trả lời gọn lỏn"máy hết tiền rồi",dễ giận thiệt,mình cúp máy ngang luôn!!!!
thui đành đi ngủ vậy,mình cũng buồn ngủ quá trời,đến 5h15,chuông điện thoại réo inh ỏi,gọi lộn số,ko sao,mình cũng phải thức dậy....gặp con melina là nó chửi nát nước....gọi điện cho bạn cũ,tất cả đều đi chơi hết,còn mỗi đứa bạn thì 8h mới wa nhà mình được,đành lên táo xanh chơi,yahoo ko có ai,ngồi thẫn thờ!!!!!!!!
muốn có ai ngồi nói chiện quá,tự dưng ngủ dậy thấy trống vắng sao sao ấy,đôi khi mình lại thấy tình bạn cần thiết hơn tình yêu,uh,có lẽ mình ko nên yêu nữa,đáng lý mình đã tìm cho mình được một nơi dùng chân lý tưởng,nhưng mặt nước đã bắt đầu nổi sóng,người ta bắt đầu có những cảm giác thờ ơ....và mình sẽ là người chủ động trước để nói lời chia tay,vui thật!!!
và có lẽ boo ko nên lại tiếp tục đi tìm một cái gì đó mới hơn,boo nên dành thời gian để học(ko dám đâu,nói cho có thui) và dành thời gian cho bạn bè(tất nhiên rùi)!!!
sau ngày chia tay,boo sẽ được là boo ngày xưa,ko phải từ chối những cuộc vui với bạn bè để đi chơi riêng,ko cần phải nhắn tin nữa,cũng khỏi phải dông dài ngồi nghe người ta kể lể...thích thật....boo bị chai mất rùi,ko có thấy buồn gì hết,chơi với boo ai cũng nói sao boo giống con nít quá,uh,boo thích như thế,ai điên dại gì mà đi làm người lớn cho khổ,hihhi!!!
gần hết ngày chủ nhật,ngày mai đi học rùi,mong sao cho nhanh đến "ngày chủ nhật của em"!!!!!!

YonYon
20-02-2006, 06:08 PM
ngày 20/2.6h03
mới lên mạng đã bị bu,nhìu người quá khiến mình ko thể chuyên tâm viết nhật kí được!!!!
hôm nay thật vui,nhưng lại bị bà chủ nhiệm nhắc nhở vì nói chiện trong lớp,ngày mai thế nào cũng trả bài cho xem!!!hồi nữ phải đi học bài,chẳng muốn tí nào!!!
tiết toán,bạch tuộc dạy bài mới,thư giãn quá!!!chơi với tụi quỷ,bị rách quần,do con vịt chúa mà ra cả...gru...gru...nhục chết đi à,cũng may có đem theo áo khoác,nếu ko là ở lại trường luôn rùi!!!!
hôm nay thật vui,được quen với vĩ cầm!!!!

YonYon
21-02-2006, 06:20 PM
mệt,ngày 21/2,ngày xui xẻo,6h14
tiết hóa ko bị kêu lên trả bài,mừng thầm trong bụng,ai dè đến tiết địa,ông hỏi hôm nay ngày mấy,mấy đứa nó nói ngày 21,ông nói vậy số 12 lên trả bài...ten ten ten....2 điểm,ngày mai trả bài lại....ko thuộc sẽ bị ghi sổ đầu bài,chép phạt 20 lần(khiếp),đưa cô chủ nhiệm kí...còn về phần bà chủ nhiệm thì:"kể từ bây giờ ai có tên trong sổ đầu bài cô sẽ gọi điện cho phụ huynh ngay lập tức"(chắc bả tốn tiền điện thoại dữ lắm đây)!!!
tiết toán và tiết thể dục hôm nay trôi qua thật nhanh,thư giãn mà!!!
hi vọng ngày mai sẽ ko nặng nề như hôm nay!!!!!!!!!!!!

YonYon
23-02-2006, 05:50 PM
ngày 23/2,5h42
kiểm tra...kiểm tra...từ sáng đến chiều...cũng may là ngồi gần bé bùi nếu ko thì chết chắc!!!
hôm wa qua nhà mashimaro chơi lúc 5h30,lúc đến thì nói là tao đến nhà mày để làm bài,vừa bước vô phòng con mashi thì lấy ngay hộp hoai tây chiên nhai ngấu nghiến,ah,mình cũng có mua cho con mashi bánh bao nhưng tiếc là nó ko biết ăn,mình phải ăn hết 2 cái,ăn xong đứng lên ko được,hic hic!!!!
ngồi chơi được một chút thì nó bật phim cho lên,rùi xong luôn,nằm chình ình một đống ko nhúc nhích nổi...cũng chẳng màng làm bài tập nữa(làm bài tập chính là mục đích chính).....con mashi có nhìu phim hay ghê,hết phim vô cực rùi lại đến phim vực thẳm...
đến 8h30,melina ghé qua,trước khi wa mình phải gọi điện cho nó,hỏi nó đã làm bài chưa,nó hỏi lại một câu rất đẹp"ủa,có làm bài tập hả?",nó tỉnh lắm,cũng may là nó ngồi bàn đầu,mà suốt ngày cứ "hey,trai đẹp,trai đẹp"!!!
wa nhà con mashi,việc đầu tiên con melina làm là kiếm đồ ăn,xong rùi nó bắt bật phim hồi ức của một geisha cho nó coi!!!cái phim đó ngắn lắm,coi đến gần 11h cũng ko xong,đành phải bỏ khúc cuối,mai mốt đến coi sau vậy!!!mà mỗi lần wa nhà con mashi là mọc rễ,là tưới nước...ko muốn về nhà nữa!!!

YonYon
23-02-2006, 06:00 PM
cái ngày quái quỷ gì ko bít,nóng như lửa,quạt máy bật hết cỡ cũng ko chịu được,như một cái lò hầm heo,aaaa....
cuối giờ được ban phát cho một bài kiểm tra 15',ko bít làm,có học bài đâu mà làm,ghi bậy ghi bạ được vài chữ cho có,chứ nếu ko bả cho 0 điểm nữa,bà này ghê lắm,đúng canh suốt tiết,ko quay cóp được,bả vừa mới nói ai nhìn bài bạn sẽ bị trừ 2 điểm thì lập tức tên mình được kêu lên,mệt ghê,kệ,ko sao,có bi nhiu đâu,chỉ sợ môn toán,hôm nay về nhà ko có bài tập,đỡ ghê!!!:w00t:

YonYon
25-02-2006, 11:45 AM
24/2,11h32 trưa
tiết mục của ngày hôm nay là ghi hình rising sun và làm geisha cho con melina...1h nắng như vậy mà nó cố lôi đầu mình dậy,ko kịp rửa cái mặt,mang đôi giày cũng chưa cột dây,áo quần chưa chỉnh chu....mấy tiết học ngày hôm nay ko có gì là căng thẳng lắm cho đến khi mình học tiết sinh,bà này cũng ghê ko kém bà chủ nhiệm,mình đã cố chịu đựng đến 15 phút cuối cùng trên 1h15 phút,vậy mà lại bị kêu lên,ko cho người ta nghỉ ngơi được một chút nữa,cũng may là trả lời được nên ko bị chép phạt,nếu bít vậy thì đã lo coi bả hỏi cái gì,đằng này lại lật lật lật mấy cái bài cũ,quay quay quay đi cầu cứu tùm lum,lên bảng được con melina nhắc nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao....
làm kiểm tra một tiết môn kĩ thuật,trót lọt,cuối giờ nhìn mặt con xú chen ỉu xìu,con nhỏ ko làm bài được,tội ghê,nếu nó chịu hỏi thắng lớp trưởng thì đã làm được bài rùi,mà mình bít,nó ko thích thằng lớp trưởng....
con melina chưa học một chữ,con no num đợi sóng thần đến chân mới bắt đầu đi học...nhảy...nó đợi gần đến giờ kiểm tra mới bắt đầu lôi cuốn tập ra chép "phao"...dù sao ngày hôm nay cung thật thontg thả,ko như mấy ngày trước,nghe tiếng chuông cuối cùng của tiết 5,mừng quá trời....
bé heo con rủ đi hồng kông chơi.mà phải để dành tiền bắt đầu từ bi giờ,cũng được,đến đó mình sẽ đi shopping cả ngày,mà tiền đi hồng kông cũng đâu có ít,có....10 triệu àh,hic hic,....4 mắt gọi điện thoại mượn tiền,mình từ chối vì nó mượn ít lắm,có sơ sơ...3 triệu 6 àh...tiền điện thoại mình còn chưa đóng,tiền nợ chưa trả,bi giờ dòng máu "shopping" lại cuồn cuộn dâng trong người...............thật khó để nói ko...hic hic....dạo này phải đế dành tiền trả nợ...bạn bè gọi lại phải khước từ mặc dù rất muốn"5 phút nữa boo có mặt ngay".......đi ăn cơm,hình như hôm nay mummy làm món tôm lăn bột:tongue:

YonYon
26-02-2006, 09:18 AM
ngày cuối tuần,25/2/9h08
ngày hôm nay ngủ trễ hơn những ngày khác,chắc do hôm wa đi chơi tối quá mới về...mà về nhà rùi có được ngủ ngay đâu,phải lên mạng kiếm nhạc dùm cho mấy đứa bạn nữa...:wacko:
bỗng dưng hôm nay vào diễn đàn,có cảm giác bị bỏ rơi....lần nào vào cũng chỉ bít vào mục này mà thui chứ chẳng như ở trai việt,đi đâu cũng có thể 888 được...^_^:angel_not
vậy là nhóm stars style đang trên con đường thành lập,nhóm trưởng ko ai khác chính là boo này,hi vọng nhóm sẽ phát triển hơn...nhóm đã có trong tay 10 thành viên và việc đầu tiên mình phải lo thu xếp chính là thiết kế trang phục riêng cho nhóm,về phần trang phục nữ thì đã có xú chen lo rùi,trang phục nam chính là đồng phục schoolboy korea(xinh cực),logo của nhóm đã có no núm,kế hoạch của nhóm thì về phần cụt cụt,còn thủ quỹ chính là mình....
do tháng đầu tiên nên mỗi thành viên phải đóng lệ phí 1 tuần/10000,sau 2 tháng thì chỉ có 5000,khẩu hiệu của nhóm"ăn chơi sa đọa",mục tiêu của nhóm"cố gắng phấn đấu để ngày càng ăn chơi sa đọa hơn...góp sức nói xấu bà chủ nhiệm cũng như những giáo viên khác...."^_^
mỗi tháng sẽ họp mặt một lần vào thứ bảy của tuần đầu tiên trong tháng để thông báo,đề xuất,thu lệ phí,công bố những gì sẽ thực hiện.....bước đầu của nhóm stars style là tấn công vào ngày 8/3,nhóm sẽ mặc đồng phục để...bán hoa....ý tưởng trên là của con đồ chuốc và con cụt cụt...
chẳng bít có bài tập cho ngày hôm nay hay ko,mà có cũng chẳng bít làm...:helpsmili

YonYon
28-02-2006, 05:52 PM
ngày 28/2,5h45
ngày hôm wa vì có chiện đột xuất nên ko lên viết nhật kí được,dạo này sao gặp toàn chiện xui rủi ko hà?:alien:
đầu tiên là vụ gây lộn với con cụt cụt (đến giờ vẫn còn giận),sau đó là vụ bị bà lý mời phụ huynh,trước đó nữa thì do ko học bài nên chẳng làm được bài lý 15',nhưng đáng nói nhất cũng là vụ phải đi học phụ đạo môn toán,buồn ghê,cười cười nói nói với mấy bọn trong lớp nhưng thực ra chẳng muốn đi đâu!!!:bammat:
có điểm kiểm tra rùi,thấp quá trời,toán có 2 điểm àh,mình nhớ mình viết nhìu lém mà,cái người chấm bài sao mà ác quá ko bít,cũng nhất quyết ko cho người ta thêm 0.5 nữa,chỉ cần thêm nhiu đó rùi được làm tròn lên 3 điểm là khỏi phải đi học phụ đạo rùi,ác chưa từng thấy!!con melina hên quá,được 3 điểm,con quỷ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:boxing:
tiết thể dục lúc nãy,lo giỡn với con melina,khi chạy qua xà thì do mắc cười quá nên vướng phải sợi dây,chiếc giày mỗi nơi một chiếc,bọn ở dưới thì cười,lúc sau mình bình thản"đó là cinderella dancing đó,ko bít gì hết"!!!
con đồ chuốc dạo này trơ ko chịu nổi,con melina với con no núm thì khỏi nói,giỡn suốt ngày,còn bùi bùi thì dạo này lo đú với xú chen,sáng nay lúc nó bị mời phụ huynh,mình ngồi an ủi,tưởng sao đến tiết lý mình bị mới phụ huynh,2 đứa ngồi cười,phát bài ra điểm 0 cũng cười,nó tỉnh quá!!!
ngày mai ông toán ko đi dạy được,thiên đường,yeah!!!:w00t:

YonYon
01-03-2006, 09:03 PM
ngày 1/3,8h58
hic hic....bà lý mời phụ huynh thiệt,chỉ còn sống từ giờ đến thứ bảy nữa là chết rùi....tui tưởng bả nói giỡn....ai dè làm thiệt....
ko sao,mình là boorin mà,ko có gì phải sợ,hôm nay ko có ai đến chơi với mình,cảm giác thật trơ trọi,dù sao cũng đã wen rùi nên ko thấy buồn,chỉ có mỗi mình con tiểu lý,uh,bạn bè mà,con cụt cụt cũng chẳng đến,heocon thì đi xem ca nhạc,con trơ thì học thêm,con xú chen thì gia đình thuộc dạng khó từ trong ra ngoài....còn ta với ta....trốn mama lên mạng ngồi chơi chat...được bít thêm một ca khúc rất hay,bài "dường như ta đã" của mỹ tâm,đang buồn mà nghe bài này chỉ có nước chết mất thui!!!!!!!!!!
hôm nay ko có gì đặc biệt,hi vọng ngày mai sẽ đẹp trời hơn một chút!!!boorin ơi,cố lên!!!!!!!1

YonYon
02-03-2006, 02:23 PM
ngày 2/3,2h13
giờ này chắc tụi nó đang chuẩn bị chuyển tiết,mình thì đang ngồi ở nhà chơi chat,mình ko thích đi học nữa nên xin mama nghỉ buổi chiều hôm nay,mình muốn đi học nghề làm tóc quá!!!mình hay suy nghĩ vẩn vơ,lại còn muốn qua Nhật để sống nữa chứ!!!!!!
sáng nay nhìn con bùi tội nghiệp quá,bà chủ nhiệm ác thiệt,đã nó ko dám mời phụ huynh vào rùi vậy mà bả còn dẫn nó xuống tận phòng giám thị gọi điện cho phụ huynh vào tận nơi,nhìn vẻ mặt của nó thấy tội tội,nhà nó thì cả ba lẫn mẹ đều khó hết...đến thứ bảy này ko bít nói sao để mở lời với mama đây,hic hic......con bùi nó định sáng sớm đưa giấy mời cho ba nó nhưng khi ba nó chở đến trường thì nó ko dám đưa...còn mình chắc đưa tờ giấy mời xong là chạy về phòng đóng cửa lại luôn quá!!!!!
buổi chiều hôm nay ko có gì để làm cả,chút nữa mình đi ngủ rùi sau đó sẽ sáng tác truyện tranh,dạo này mình có nhìu ý tưởng,sắp đến 8/3,mấy đứa trong lớp đang chuẩn bị háo hức lém(ngày đó đựơc nghỉ mà,miễn sao ko đi học là tụi nó mừng như bắt đựơc vàng vậy),rùi sau đó là kế hoạch cho ngày 26/3 nữa!!!nào là gian hàng thực phẩm,đơn ca,rùi biểu diễn thời trang bằng giấy....chưa làm đã thấy mệt rùi!!!!!!!!!!!:frown:

YonYon
03-03-2006, 06:24 PM
:emlaugh: ,6h18,ngày 3/3
đi học phụ đạo ,chán nhu con gián,thiệt tình..........hic hic.......thay vì được ngủ ở nhà thì phải lê lết vô ngồi tụng kinh...ban đầu thì còn siêng năng ngồi làm,sau 15 phút bắt đầu thấy chán...còn bi nhiu thời gian còn lại ngồi chơi,ko lo nghe nữa,lần sau phải cố gắng mới được,mắc công đi học phụ đạo nữa thì mệt lém!!!!!!!!!
đang ngồi chat với melina,lâu lắm mới thấy nó lên mạng,chắc đang đi tìm tài liệu cho buổi thuyết trình,mà lên mạng gặp boorin này thì đừng hòng thoát,mình sẽ dụ cho nó khỏi tìm nữa!!!
chút nữa phải năn nỉ mama đi gặp bà lý vào ngày mai,trời,ai gọi điện dậy,gọi lộn,mệt ghê đi,mà mình làm mất tờ giấy xin phép nghỉ học rùi,mai kêu mama đi mua luôn một thể!!!!!!!!hihihi^_^!:yes:

YonYon
05-03-2006, 08:06 AM
5/3,7h57 sáng
ngủ ko được,dậy đi theo mum,hôm nay là ngày giỗ,hihii,được ăn nhìu món ngon:pig: ...
giờ này chắc mấy đứa bạn còn trong trường để thi cắm hoa chào mừng ngày 8/3,trường này luôn tổ chức sớm như vậy,bít vậy mình đã đăng kí đi chung với tụi nó rùi!!!mà ko sao,ở nhà cũng được,xong việc là tụi nó hùa lên nhà mình ngay thôi,ngoại trừ nhà con melina và nhà boorin này ra thì chẳng còn nhà nào để có thể đi được nữa!!!!
cảm thấy yêu đời trở lại,ngày hôm wa mum đã đi gặp bà lý rùi,mum nói sao chỉ có mỗi mình mum đi họp vậy,chắc phụ huynh của xú chen,đồ chuốc...tụi nó ko thém mời nên đã ko đi,chỉ có mỗi mình bà lý ngồi đó chờ mà thui,!!
tốt nghiệp đại học,:smartass: ,mấy chữ đó nghe sao mà nặng nhọc quá,thui kệ,dù sao cũng phải cố gắng một chút chứ!!!!!!!!dạo này toàn gặp chuyện xui ko hà,hôm wa đi uống nước chỉ đi được đến 8h là phải về,thấy tụi nó ko vui,mình bít nhưng gia đình đang chờ sẵn ở nhà nên ko thể đi lâu hơn được!
con cụt cụt dạo này sao rồi,chẳng thích nó chút nào,người gì mà kì cục quá,chịu ko nổi,đã vậy con melina lại hay hùa theo nó nữa chứ,tức chết đi được,dù sao mình cũng có heo con làm bạn rùi,ko nhất thiết phải chơi với nhìu đứa mà cứ hay đi nói xấu nhau!!!!!!1:clover:
tuấn sau mình sẽ đi shopping với no núm,tối thứ bảy đi nhày với tụi bạn trong lớp,ah,tự dưng nhớ ra ngày hôm qua bị bà sinh cho 0 điểm,hic hic,điểm kiểm tra 15' nữa mới tức,viết sai có "chút xíu" mà bả cho 0 điểm lun àh!!!
hôm nay chủ nhật,phải chơi thật nhìu để bù lạiiiiiiiiiiiiii!!!!!!1