PDA

View Full Version : Hót típ xức: Ai hót cho lô-da đim này, ai hót cho lô-ya ngày mai... hix hix



Loyal
23-09-2005, 08:11 PM
Nghêu ngao, "lo già" em "hét" : "Anh hát cho em, bài tình ca thiết tha. Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa..."
Các anh "ởi", hát "típ" đi !

singasong
23-09-2005, 09:18 PM
anh lo già sắp thành két rùi hay sao á... hehe

Loyal
23-09-2005, 10:37 PM
tên singasong kia, hãy hát đi ! mau mau ráp nối...

singasong
23-09-2005, 11:24 PM
Hát tiếp chữ xa hả?

"xa nhau mất rồi, em yêu (mãi) xa... Xa nhau thật sao? Nhớ thương em nhiều hơn, hỡi em..."

(Bài chia xa của Tuấn Hưng á) Bà con tiếp tục chữ "em" nha!!!

traichanhvang
24-09-2005, 04:58 PM
Em có ba là em có má, má iu em như suối trên ngàn, từ ngày sinh ra, mẹ nâng như trứng...

"Thiên đàng tuổi thơ"

Trứng đó bà con !!!

Loyal
24-09-2005, 06:32 PM
Bùm bùm, bùm bùm, bùm cheng ! :yes: dzô đi dzô đi.
:stuart: Ý da, ý da, :shock1: traichanhvang để từ "trứng" thì sao mà ráp nổi, hay là tự ráp giùm đi nhá. :bawling:

Thôi, để "lo da" nối tiếp lại với Singasong nha :
:wacko:

...tén ten ten.. ten.. ten tèn. Tén ten tèn tèn tén ten, tèn ten tén tèn tèn, tèn tén ten ten tèn... Ten tèn tẹn ten, tẹn tén ten tèn tén ten... (:punk:)

Dzô ! nè : "Em mãi là niềm vui, niềm vui cho mọi người
Em mãi là niềm đau, niềm đau cho một người".
(Mãi là niềm đau - Nguyễn Nhất Huy, do Phương Thanh / Đan Trường hát ớ !)

Đó, "người" đó, "hỉu í" thì dzô đê.

binh-an
24-09-2005, 06:45 PM
"Người"thì thiếu dzi ̀,có dzậy mà cũng đố:buck: ,cái ông lo"già"này có dzậy mà cũng đòi đố,thấy ghét đói lại nè:"Người ơi người ở đừng về" rùi "dzìa" đó đối lại cho hay hay cái coai:whistling

SnowBoy
24-09-2005, 07:15 PM
Về nơi đâu em iu ơy ta sẽ lun có đoy , về nơi đâu em im ơy khi cách xa nhau roy` , về nơy đâu ngừi ơi sao ta vẫn bơ vơ cuối trờy.........
Hì hì , típ đi pà koan ^_^

rimbaud
24-09-2005, 07:23 PM
binh-an hót thì hót dài dài chút, ngắn wa dzay??? Rim tiếp nè:

"Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây mặc áo the, đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới
Và về đây nghe lại tiếng nói thơ ấu khúc hát ban đầu "


Đầu đó bà con

rimbaud
24-09-2005, 07:26 PM
Chời! Snowboy lẹ quá. Thôi tiếp Snowboy đây!!!
"Trời còn mưa mãi cho nhớ thương dâng đầy vơi. Cuộc tình mình ngày qua ngỡ tan như bọt mưa". Rồi đó.... mưa đê!!!

SnowBoy
24-09-2005, 07:42 PM
Mưa trên phố ngày xưa , lời tình yêu thì thầm trong mưa . Sao mưa phố chiều nay đôi tình nhân ấy không còn qua đây
Ai tiếp nào ???

singasong
25-09-2005, 12:03 AM
Ông traichanhvang chơi ăn gian nhá... ông chơi ngắt gì mà ngắt ngay cái trứng thế hử.
tui tiếp snowboi đây!

"đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội, Hà Nội của chúng ta!" (Hà Nội Điện Biên Phủ)

Hehehe!

Loyal
25-09-2005, 03:43 AM
"Ta thấy em trong tiền kiếp, với cọng buồn cỏ khô. Ta thấy em đang ngồi khóc, khi rừng chiều đổ mưa... Rừng thu lá úa, em vẫn chưa về. Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ...
Ta thấy em trong tiền kiếp, với mặt trời lẻ loi. Ta thấy em đang ngồi hát, khi rừng về nhiều mây..."

Rừng xưa đã khép (Trịnh Công Sơn).

rimbaud
25-09-2005, 05:18 PM
Chơi luôn nè:

"Mây! Sao còn bay mãi không quay về đây. Sao còn lờ lững che ngang rừng
cây Sao còn hờ hững với tôi từng giây"

SnowBoy
25-09-2005, 08:50 PM
Giây giây giây ....................hơ hơ hơ

Loyal
25-09-2005, 10:46 PM
Rim có cái avatar Lam Trường nhìn ghét ghê á, cứ... thèm nhem người ta hoài à. Bữa giờ Lam Trường có bài nào hay hay ko Rim ? Sao ca sĩ nào "lo da" em cũng mê nghe hết á : Lam Trường, Phương Thanh, Hà Trần, Việt Quang, nhóm Sắc Màu,... Ai cũng hát hay quá, mai mốt "lo da" em phải làm ca "xỉ" mới được, nhớ đi ủng... hộ em nhé ! hê hê. => "Lo da" dzừa dzua dziên, dzừa ưa tám, dzởm ! hix hix.

Á à, Rim chơi đồ cổ hen, "Mây lang thang" hen. Nhưng mà để từ "giây" cũng hơi khó khen hen. Chưa sao chưa sao, hê hê, chơi lun ! Ý, mà "lo da" em chờ mấy anh em kia dzô, ko ai dzô thì "lo da" sẽ ráp tiếp "giây". Hãy đợi đấy, hê hê.

Loyal
26-09-2005, 12:00 AM
Hớ hờ (ngáp !), chờ lâu wé ! Thôi chơi lun ! để hát xong câu này "lo da" em đi ngủ vậy. Buồn ngủ quá rồi, mới được khen sao dạo này "lo da" em "mập" quá xá, hix hix.

Rim ởi, để từ dễ dễ để mọi người cùng hát cho... vui nha. Lần này chơi tạm đồ siêu cổ vậy :
"Giây phút biệt ly.. chớ để tâm hồn nặng câu lưu luyến... Anh hứa đem về..."

Hình như bài này tên là "Hành trang giã từ" do Duy Quang hát thì phải ?? (Ai biết chỉ cho Loyal nhé). Nghe từ ngày còn thơ, giờ già cả 72 tuổi quên ít nhiều rồi, hê hê.

À, từ "về" thì có kha khá bài đó, hê hê.
singasong ởi ? Em ra tít ngoài Hà Nội chưa về à ? Xí !

rimbaud
27-09-2005, 03:53 AM
Loyal em đã cất công mời gọi thì anh cũng ráng nặn óc suy nghĩ đặng đối lại cho em đây!!
"Về với anh, biển xanh lắm. Về với anh, ngày nắng trong. Về với anh bên bờ cát êm. Để sóng ôm ta và sóng đưa ta về mãi khơi xa. Về mãi khơi xa ...

A2 muôn năm, bài này là bài "Về với anh" của Bảo Chấn do A2 trình bày!!

Loyal
27-09-2005, 04:19 AM
"Xa nhau, nhưng trong lòng anh vẫn yêu em.
Xa nhau, nhưng trong lòng anh vẫn nhớ em..."

"Tình phai" của Nguyễn Ngọc Tài, bài này cả A2 Lam Trường, Chanh Phương Thanh, Minh Thuận đều trình bày hay lắm. À quên, cả "lo da" em nữa, nghe lần nào chưa, vài bữa hát cho nghe. Hãy đợi đấy ! Hê hê.

"Em" nè, dzô đi...

MMM
27-09-2005, 10:54 AM
"Em" đi bên anh giữa đêm thần tiên
Đêm nay với anh tuyệt vời
Nụ cười thật hiền giấu trong đêm xanh bình yên

"Bài ca đêm" do ca sĩ My Tâm trình bày.*o*,bây giờ đến chữ "Yên"
Nhào dzo.........

DBTD
28-09-2005, 01:01 PM
Topic này, Loyal yêu cầu DBTD đóng lại (lệch hướng box, Loyal nói rằng chỉ tạo ra cho vui vẻ thôi, bây giờ đã đến lúc yêu cầu đóng lại), các bạn tạo lại topic khác vui chơi tiếp nhé.