PDA

View Full Version : Góc nhìn xã hội về giới tính thứ 3...



sexlife
26-12-2005, 04:28 PM
sao mà cuộc sống lại phân chia nhiều sự bất công và hạnh phúc không bằng nhau....dù tui biết tui là người thuộc giới tính thứ 3 nhưng tui có làm hại họ gì đâu ..mà sao họ lại đặt cho chúng tui những cách xưng hô sao mà thô khiển wa ....
chúng ta nên làm thế nào đây các bạn!!!!!!!!!!!!!!!

tranabang
26-12-2005, 09:12 PM
...Nếu có sự công bằng thì sẽ không có kẻ giàu người nghèo, không có kẻ sướng người khổ...
Hạnh phúc cũng không thể bằng nhau được. Nam Cao nói: "Hạnh phúc chỉ là một chiếc chăn hẹp, nó kín đầu nầy thì sẽ ló đầu kia..."

Bởi vậy chúng ta không cần làm gì hết. Điều duy nhất chúng ta phải làm là chúng ta sống lương thiện. Chúng ta có công ăn việc làm ổn định, chúng ta không giựt dọc trộm cướp, chúng ta không làm những việc băng hoại đạo đức, trái với lương tâm thì không có việc gì phải ái ngại phải ray rứt. Ai nói như thế nào mặc họ, ai sống như thế nào mặc họ. Họ làm điều xấu thì họ nhận lấy hậu quả, mình cũng không nên để ý đến những người đó làm gì. Mình sống là vì mình, vì gia đình và vì những người thân yêu của mình

sexlife
30-12-2005, 03:26 PM
Bạn nói đúng nhưng trong cuộc sống này khi ngươi ta nhìn bạn bằng 1 con mắt khác thì bạn sẽ hiểu được ............cuộc sống vẫn là những trò đùa...ai khôn khéo thì sẽ vượt wa dễ dàng và ngươc lại....giới tính thứ ba cung là vậy thôi

tranabang
30-12-2005, 07:41 PM
Cuộc sống vốn dĩ rất phức tạp, nếu mình nghe nhiều quá, mình thấy nhiều quá, mình sợ nhiều quá rồi cái gì cũng không dám làm thì mình sẽ không sống nổi đâu.

Đời là như vậy thế "ở rộng người cười ở hẹp người chê" biết làm sao mà cho vừa lòng hết mọi người. Theo quan điểm của tôi, tôi sống một cách chân thành, đối xử tốt với cha mẹ người thân. Không lường gạt, cướp bóc làm điều trái với lương tâm đạo đức... là không có gì phải ngại trước những cái nhìn soi mói, bới móc đó.
Mấy người làm được như tui rồi nói tui. Mấy người coi trong nhà mấy người có Pede không rồi hãy nhìn nhà người ta...Nhìn gì mà nhìn. Nhìn mình thì mình nhìn lại.

recklissmind
31-12-2005, 04:08 PM
Không có giới tính nào là giới tính thứ 3 cả, bạn là con trai thì vẫn là con trai, chỉ có thay vì bạn yêu con gái thì bạn yêu đứa trai khác, đơn giản là tình cảm của bạn khác so với người khác. Khi bạn nghĩ bạn khác người thì một phần bạn đã cho người ta một lý do để kì thị bạn rồi. Không nên vậy.

enthu_frien_heart
05-01-2006, 06:30 PM
Mình đồng ý với recklissmind. Bạn hãy là chính mình, còn ai nghĩ gì và làm gì thì kệ họ.Bạn hãy tự tin vào bản thân mình, hãy sống sao cho họ thấy: dù gì đi nữa thì tôi vẫn mạnh mẽ và vẫn có thể sống tốt

bestguyboi
05-01-2006, 10:36 PM
Thật ra cuộc đời này công bằng lắm bạn à , có lẻ kiếp trước chúng ta ( ở đây tôi chỉ nói những người tốt thôi ) có tội nên bây giờ chúng ta phải trả ở kiếp này , muốn mọi tội lỗi tan biến ta fải làm nhiều điều tốt và ta được hạnh phúc , còn mấy thứ mà chỉ biết làm người khác đau lòng thì mai mốt sẽ gặp quả báo thôi