PDA

View Full Version : Một ngày lại tới...



buomtrangdemden
23-09-2005, 10:57 AM
Hôm nay như mọi ngày, mình cũng lên mạng nhưng hôm nay chắc là mình ít lên mạng nữa tuần sau mình đã bắt đầu đi học luyện rồi, thời gian mình chắc không còn rảnh như lúc này nữa.
Ngày hôm qua, mình buồn vì bị bệnh cảm. Tối lúc trước khi đi ngủ còn bị cái cửa tủ rớt xuống trúng chân đau quá trời luôn.

Chắc hôm qua là ngày không may mắn của mình nên gặp toàn chuyện gì không may không ah,
mình không hiểu nổi mình nữa. Buồn vui lẫn lộn, không biết buồn chuyện gì nữa hay là tại mình có tâm hồn đa sầu đa cảm

:bawling:

Mình không biết hôm nay mình có may mắn để tìm ra người mình yêu không nữa. Tình yêu đối với mình như một điều gì đó không biết là tồn tại không nữa. Tuy ngoài trời rất đẹp với ánh nắng, với cơn gió nhẹ nhàng nhưng mình vẫn cô đơn. Mình cảm thấy cảnh vật như cũng buồn với mình.
Gió từ đâu tới cho ta nhắn gửi đôi lời, mây bay về đâu cho ta hỏi người ta yêu nay ở đâu,
đang vui hay buồn hay làm gì ? Không biết gió có gặp người mình yêu không, cầu mong sao cho gió và mây gặp được người ta yêu nhắn những lời yêu thương của ta giành cho người.

Chúc mọi người luôn hạnh phúc vui vẻ.

Loyal
28-09-2005, 04:23 PM
ủa, 1 ngày mới tới rồi hả ? hớ hớ.
Cám ơn buomtrangdemden nha, chúc hay lắm, hí hí. Có hạnh phúc vui vẻ chưa mà đi chúc "lo già" đấy nhở ?

Á à, người nào vậy, buomtrangdemden ? buomtrangdemden yêu thằng nào thế ? Thằng nào xui xẻo lọt vào tầm ngắm của top poster thế ? (hớ hớ, "lo già" chọc cho vui thôi hà, khoan giận nhé, ai biểu chúc tui vui vẻ chi !) Khai báo đi, "Lo da" thổi 1 phát 1 rừng tin nhắn bay tới "người ấy" cho, cần gì gió mây chứ !?

Hí hí, chúc vui vẻ hạnh phúc, buomtrangdemden nhở ?