View Full Version : Nỗi buồn của tôi...
changtraikheugoi
25-12-2005, 02:14 PM
mình phải bắt đầu từ đâu đây chuyện tình cảm sao rắc rối quá
singasong
25-12-2005, 02:40 PM
... đôi lúc chúng ta sẽ có cảm giác như vậy... buồn làm chi bạn ơi. Mình cũng là một người chẳng có gì như bạn đây, phải tự thân vận động chứ sao giờ... Phải phấn đấu.
Bây giờ bạn chưa có gì, đúng ko? Vậy thì tạm gác 1 trong 2 để phấn đấu cho việc còn lại, nếu chúng ta cứ muốn có 1 lúc cả 2 thứ đó thì sẽ khó khăn lắm. Cố lên, suy nghĩ để lo cho công việc hay lo cho tình cảm? Mình tin là khi có 1 trong 2 thì cái còn lại cũng tự động tìm đến bạn!
Lưu_Khiết_Huyên
25-12-2005, 04:14 PM
đừng buồn nữa bạn ơi từ có người yêu bạn thật lòng mà !
tranabang
26-12-2005, 11:49 AM
Tình thì cũng phải chờ cái duyên mới có chứ đâu phải tự nhiên mà có được. Phải có duyên phận mới gặp nhau, quen nhau, hiểu nhau....và yêu nhau.
Cũng giống như bạn Singasong nói đó, mình phải tự thân vận động, phải tiếp xúc với mọi người, phải chứng minh được bản lĩnh của mình thì sẽ có người nhìn thấy, có người muốn làm quen thôi...
Còn "Tiền" cái nầy biết nói sao nhỉ?
Cũng phải tự thân vận động thôi chứ biết sao bây giờ!!!!
Nói chung là em không nên suy nghĩ những chuyện vẫn vơ đó mà làm gì rồi buồn vô cớ. Trước mắt cứ lo học hành, làm việc cho tốt, sống vui vẻ với mọi người, tham gia các hoạt động xã hội... rồi tình sẽ đến và tiền cũng sẽ có rủng rẻn với người ta....
Chúc em lạc quan yêu đời hơn. Cố lên nhe!
ColdEyez
26-12-2005, 11:59 AM
Oh, chàng trai khiêu gợi ơi, em mới 19 tuổi mà, trẻ lắm, chưa nên nghĩ đến tình hay tiền bạc, dính vô rồi em sẽ lại tiếc những ngày tháng còn ngây thơ như bi giờ đó.
Từ từ rồi sẽ có, đến 1 lúc nào đó "hốt" ko kịp ấy chứ. :lol:
Have fun
changtraikheugoi
29-12-2005, 02:17 PM
trời ơi được nhiều người ủng hộ em mừng ghê cảm ơn mấy anh nhiều nha những lời khuyên này em sẽ không quên
b_o_d
26-01-2006, 08:10 PM
minh thi co khac gi ban dau ko tinh ma` cung chang tien cung buon lam chu biet lam gi dau
nhung du buon the nao di nua cung vui nen ban a` tinh iu dau muon la dc dau neu ne den thi se ko bo qua cho ban dau con ve tien` thi minh chiu thui van de nay hoi kho voi minh vi ban van dang hoc thi hoc tim viec lam vay thoi nhung noi chung ban van phai van dong vi ban dong giup chung ta se qen di sau nao ma` bat dau mot ngay moi that vui ve
hay lam theo loi minh noi nha co hieu qua lam o
thoi bibi boydethuonghaykhoatruong@yahoo.com
changtraikheugoi
27-01-2006, 07:42 PM
cảm ơn lời khuyên của bod nha nhưng mình vẫn thấy cô đơn thế nào ấy
Anhsangtim
28-01-2006, 04:38 PM
Không tình không tiền là còn may đó , Tình tiền tù tội là 4 thảm họa mà hehhehe
Narijasu
28-01-2006, 05:09 PM
hic nghĩ chi cho mệt xác ! dính vô mấy chữ "T" đó là rắc rối lém , có tình có tiền chưa chắc tốt, rồi lại sinh ra mấy cái ... te tua tơi tả cho coai ! >.<
Littlebot
28-01-2006, 05:54 PM
nhưng ko có tình thì... sống cũng ko vui mấy. Đúng ko mọi người *_*
Snow Angel
28-01-2006, 06:33 PM
oh nếu như bạn nói mình ko tình, ko tiền ko ai yêu? là sai lầm rồi đó, vì mỗi người có 1 cá tính riêng 1 cách cư xư riêng, nếu tình yêu mà cần vật chất thì có lẽ bạn ko nên yêu, nhưng nếu tình yêu mà chỉ nuôi dưỡng bằng tâm hồn thì cũng nên xem lại.
Tình yêu là khi 2 trái tim hòa nhập nhịp đập của con tim, nếu thật sự bạn gặp 1 người yêu mình ko quan trọng vấn đề vật chất ko dặt nặng vấn đề tình dục thì tất nhiên bạn cũng phải như họ......nói chung cả 2 phải có cùng suy nghĩ, cùng 1 nghị lực....
Lời Khuyên: bạn đừng nên tự ti vì những gì ở trước mắt bạn nhé, hãy lạc quan yêu đời hơn vì như vậy trông bạn sẽ yêu đời, vui vẻ và đáng yêu hơn.mình nghĩ sẽ ko ai dám yêu 1 người mà suốt ngày luôn xem trọng những vấn đề đó (nhưng ít ra cũng cần chứ nhỉ).
Lời Chúc: mình chúc bạn sớm tìm được 1 nửa của đời mình nhé,chúc bạn luôn vui vẻ, đừng buồn rầu nữa nha.
changtraikheugoi
03-02-2006, 07:54 PM
u này nói chuyện hay quá hen chắc là người từng trải tui ở kon tum co ai muốn quen không
Mr.stylish
04-02-2006, 12:34 PM
Chính xác bây giờ bạn hãy xác định : "Mình được sống trên cõi đời này , mình cần phải làm gì để xứng đáng với 2 từ cuộc sống"
-Đôi khi bạn không có gì nhưng bạn hạnh phúc , nhưng có những người có tất cả nhưng họ là người bất hạnh .
changtraikheugoi
04-02-2006, 02:35 PM
riêng mình thì không có gì cả bạn à
tinhonline
25-02-2007, 09:24 AM
tu tu roi tinh yeu se den, cai cam giac co don roi se qua mau, hay cu binh tinh trong luc nay, nhu the chua la qua te dau!
ktsChuÂn
25-02-2007, 06:05 PM
Làm người ắt phải có lúc vui lúc buồn nhưng dẫu sao bạn cũng phải lạc quan lên chứ bạn ^^
Chúc bạn luôn hạnh phúc nhé
Thân
tonywhite
25-02-2007, 06:09 PM
No money and no love .... no problem ....
Trời sinh ta ra ắc có hữu dụng . Hãy sống tốt hơn là sống bi oan cho một thời gian dài như thế .
Còn nếu cảm thấy sống không được thì vô chùa ở đó khoảng vài tháng làm công đức thì sẽ tìm được Đạo của mình thôi .
ktsChuÂn
25-02-2007, 06:16 PM
p/s : Nhưng quan trọng hơn hết là bạn luôn có " tình " mà bạn lại không hay biết , đó là tình cảm của gia đình , của bè bạn xung quanh ... và sau này sẽ là tình cảm của người ấy ... Những thứ tình cảm " bất hủ " mà ai cũng cần để tồn tại .
Còn vật chất thì sau này có thể tự kiếm đc mừh bạn
Hãy luôn lạc quan lên bạn nhé ^^
Thân !
conchocon
25-02-2007, 06:30 PM
hì ko tình hả bạn? Hình như mình có nghe một câu như thế nì, của Trịnh Công Sơn hay seo í "Tình iu khi muốn nó ở thì có khi nó bay đi, còn lúc muốn nó bay đi thì có khi nó ở lại"
Cho nên bạn đừng lo lắng nhìu về chiện nì quá, từ từ rài một tình iu chân thật cũng sẽ đến với bạn thui.
còn ko tiền hix hix tui cũng hun biết nói seo nữa :D
changtraikheugoi
16-09-2007, 03:00 PM
mình rất vui khi co những người bạn như các bạn . các bạn cho mình những lời khuyên chân thành mình sẽ ghi lòng . nhưng cchangtraikheugoi hom nay khác xưa rồi các bạn à
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.