PDA

View Full Version : Đoản khúc sau Noel



Sanya
25-12-2005, 12:26 AM
12h khuya, bầu trời có sương mù nhè nhẹ, tàn cây công viên gần nhà hôm nay sao đẹp quá, ánh đèn vàng đường chiêu sáng qua những tán cây được che phủ mờ mơờnhững hạt sương nhỏ nhỏ và làn sương mù. Hôm nay không biết sau tâm trạng mình không được vui, mình không được vui kể từ lúc bước vào quán cà phê với những người bạn, không khí ngột ngạc, chậc trội đã làm mình khó chịu. Mình hát dở và kinh lắm, cả nhóm đo vòng vòng tim phòng hát Karaoke, mình không biết hát, mình hát dở vì thế mình càng bực hơn vì ..... khjông biết sao nữa và 12h ra về, trời sương mù như thế mà đường sá đông kịt người và rồi mình biết ngày mai, những biển tấu ca tụng của Mẹ, của Bố và cả các chị sẽ được hát lên và mình là khán giả duy nhất để nghe.
12h15p lòng mình vẫn k hết bực bội, một nạn nhân đã hy sinh, cái ly mình thích nhất 35 ngàn đã vèo vào tường tan nát không còn manh giáp.
12h26p đang ăn bánh, viết bài và chuản bị ngũ.
Các bạn thì sau nhỉ, một đêm Noel vui lắm há hihihihi không nói đoán chắc biét rồi, các bạn vui, buồn gì Noel không, xin cho San share bớt những thông tin với nha ?????

thienthanden
25-12-2005, 07:15 PM
Đêm noel không hẳn tràn ngập niềm vui, nhưng có lẽ nó sẽ là một niềm tin vào một ngày mai tươi đẹp. Bạn hãy ngủ, mơ thấy mình được ông già tuyết tặng cho một trái tim ấm áp đập rộn rã mà bạn biết, bạn cần có nó. Mình cũng như bạn vậy, đêm Noel bơ vơ, không người yêu, không trà không bánh, không ca hát, không tiếng cười, chỉ có sự yên lặng mà thôi. Nhưng nó là khoảnh khắc để mình nhìn lại việc mình đã làm trong năm vừa qua, để ta có thời gian kiểm điểm lại từng hành vi, từng lời nói xem nó có phải là nguyên nhân của sự ế chổng ế chơ hiện tại hay không. Nhưng dù gì, nó cũng là một khoảnh khắc giao thời đẹp đẽ và biết đâu, một ngày nào đó ta lại ước quay về đêm Noel buồn này...

Why
25-12-2005, 07:58 PM
Buổi tối noel thật buồn mình đã từ chối lời mời của người ấy vì sợ ,không biết gì nữa có lẽ sợ mọi người biết chăng.Chỉ biết đêm noel thật buồn
Những đứa bạn đi chơi,trò chuyện với nhau thật vui vẻ sao mình lại phải ngồi một mình ?
Rồi mưa ,nhìn ra cửa sổ hạt mưa bay nhẹ khiến mình cảm thấy phần nào an ủi ít ra còn có một thứ giống với mình rét
Mưa rồi cũng tạnh nhưng mình vẫn buồn,đã thử nhắn cho người ấy nhưng người ta cứ offline
Không biết người ta đang đi với ai mình ngồi vẫn ngồi cho đến khi đồng hồ chỉ 12 giờ.
Ước gì mình nhận lời nhỉ không đừng ngồi than vãn nữa hãy đi tìm cho chính mình một cơ hội mới như vậy chắc chắn mình sẽ có một noel nữa
Niềm hi vọng bất chợt đến khiến mình bật dậy cầm điện thoại gửi rồi ....đi ngủ
:yes: :santa2:

ColdEyez
26-12-2005, 11:28 AM
Noel năm nào cũng "vũ như cẩn", đôi khi tự hỏi trong lòng , tại Noel chán hay chính bản thân mình đáng chán.
Tuy nhiên vẫn thấy vui và ấm trong lòng vì nhận được những lời chúc của bạn bè gửi cho mình, bằng thiệp hay ecard hoặc tin nhắn.
Năm nay mình tệ quá, chỉ lo viết thiệp mà chẳng thèm nhớ gửi cái ecard nào cả. Năm nay quên mất gửi tặng thằng Tr bạn mình, mình tệ quá, dù gì cũng khá thân với nó, nó cứ kiếm mình tâm sự, mình thì lại mắc cái gì đâu, chẳng tâm sự được gì với nó cả, tội nghiệp, gay mà cứ yêu straight chi cho khổ, mình nói nó hoài có nghe đâu...bực nên ko thèm khuyên bảo gì nó nữa, nhưng thực sự mình thấy mình thiệt có lỗi với nó. Forgive me....

singasong
26-12-2005, 01:49 PM
Noel năm nay... cafe trong một cái quán vô duyên... bực mình gần chết. Sau đó lại đi lòng vòng, rồi tấp vào 1 quán karaoke hú hí thả ga... nhớ nhất là phải cố gân cổ hát bài Nhớ anh (Thu Minh) để dành được 100 điểm... khổ thế.

Noel trải ra như sương khuya làm mờ hoặc con đường đêm, làm không khí lành lạnh, làm lòng ai đó bỗng trở nên nhẹ tênh... Những hàng cây im lặng. Những ánh nhìn dễ sợ... Những khu phố nữa lạ nữa quen. Những lời nói nữa lạ nữa quen. Đôi mắt ai đó xa xa, gương mặt ai đó không thể nhớ nỗi. Không thể nhớ nỗi không biết do nó vẫn còn xa lạ hay do lúc vui, lúc buồn họ đều khác.

2h đêm, thanghuy gọi điện... "bên anh cũng lạnh lắm... em thế nào?" Hình như tuyết đang rơi... anh à!

Phieu
26-12-2005, 02:46 PM
Trước đêm noel, người ấy set invisible nick của mình. Mình chỉnh níck khác và tình cờ phát hiện người ta đang trên mạng. Quay trở về nick củ nhắn vài dòng tin chúc mừng người ta và cứ giả bộ như không biết gì cả.(và đương nhiên người ta vẫn im lặng)

Trước đêm noel, gặp một người sau 2 năm. Mình nhớ rất nhiều về người ấy, mình nhắc lại kí ức của người ấy như đang lật từng trang sách quen thuộc. Nhưng người ấy thì không nhớ gì về mình, dù là một chút...

Sáng sớm đến nhà thờ, ngồi đó và im lặng. Lâu rồi mới ghé lại

Tối về, gặp "quá khứ" và "hiện tại" trên mạng. Chỉ còn cách là cho cả hai gặp nhau, kết quả là mình bị hai người đó ghẹo một trân te tua. Cứ làm như là quen nhau lâu rồi á, hùa nhau ăn hiếp mình. Giáng sinh với nhiều niềm vui và bạn bè nhưng trước đó thì có những chuyện không hài lòng lắm. Nhưng cuộc sống mà, đâu có gì là trọn vẹn, phải hôn nè ^_^

tranabang
29-12-2005, 03:20 PM
Hu...hu...hu...
Noel ai ai cũng ra đường đi vòng vòng, đi ăn, đi hát karaoke với bạn bè...
Còn tui thì chui vô mền nằm cuộn tròn trong đó đánh một giấc từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng rồi ngồi dậy ...lên mạng!
Giống khùng ghê vậy đó!

nhoc244
29-12-2005, 05:35 PM
chúa đến mang nhiếu niếm vui và hi vọng đem đến cho trấn gian hạnh phúc ...sao mọi ngưới lại buồn nhỉ...đêm noel có bao nhiêu người được mang đến niếm vui ..những đứa bé vui vẻ nhận quá những đôi mắt trẻ thơ thật lung linh hồn nhiên ...nhứng cô gánh hàng rong bàn được nhiều hàng họ cưới thật vui ....và nhóc cũng đã tím dược 1 niếm vui nho nhỏ mặc dú nhòc sắp vuột mất nó nhưng cũng vui à........sanya lãng mạn quá ta ...singasong đả có 1 noel buồn à bài nhớ anh đó nhoc chầm 10000000.....điểm à phieu ơi trả thiệp cho nhóc à...hi vọng noel sang năm có nhiều cái mới á

Lam Tuan Kiet
29-12-2005, 11:36 PM
Mình đang ở Bangkok, dường như không có ngày noen trên đất nước phật giáo này, mặc dù tại những trung tâm shopping lớn, những khách sạn, hay trên những đường phố chính đều có những cây thông thật hoành trán và những ông Già noen, đêm đó Bangkok trời không mưa, lạnh và có gió, thời tiết rất tuyệt vời, nhưng mình không tìm thấy những dòng người vui noen trên các đường chính cũng như các trung tâm giải trí, thật là buồn !!!!!!!!, cũng phải thôi, họ theo đạo Phật mà!!!

Sanya
29-12-2005, 11:40 PM
anh không lãn mạn như em nghĩ đâu em ạ, lãn mạn chất dó ai cũng có cả nhóc ạ nhưng vấn đề nó thể hiện ra khi nào mà thôi nhóc ơi, em bay giờ anh biết chắc em không thể tài nào lãn mạn đoợc nữa rồi vì nếu lãn mạn giờ này anh nghĩ nhóc sẽ thành lãn xẹt luôn đó hihihi, vui lên dù gì vẫn còn anh, P và mọi người bên em mà nhóc, đừng uống quá nhiều rượu vì chuyện đó không đáng làm thế đâu em. Hic hic vì em đang đau bao tử nè đau quá thế mà vãn không có ai quan tâm hết cả, thôi anh đi ngũ đây bye em.

B.A.B
30-12-2005, 12:16 AM
6h30 ... trời bắt đầu mưa
7h ... Mưa càng lớn
8h ... Mưa vẫn chưa dứt
Ngồi ngoài cửa sổ,nhìn dòng người qua lại tấp nập,bỗng giật mình tự hỏi?Có thật sự bao giờ mình có 1 ngày Noel đúng nghĩa chưa?
Cách đây 5 năm,dân Sài gòn làm gì biết đến Noel là gì chứ,ai cũng nghĩ đó là 1 thứ gì đó ghê gớm và xa xỉ lắm.Bởi vậy Noel chỉ là ngày của những người theo đạo thôi,còn lại thì chỉ quây quần bên tivi mà xem bà con thế giới đón X'mas như thế nào,sau đó thì ăn cái gì đó rồi đi ngủ.
2 năm sau,tình hình cũng chẳng có gì khá khẩm hơn,kô biết ở nước ngoài thì sao chứ ở Việt Nam mỗi khi nhắc đến X'mas thì ai cũng ngao ngán thở dài,nhất là tụi học sinh,vì ngày thi cuối học kì thường trùng hoặc trước hoặc sau ngày Noel.Bơi mỏi cả tay cũng chưa ôn bài xong thì làm gì tính đến chuyện đi chơi Noel chứ.
Năm nhất học đại học,tình cờ ngày Noel,trên đường đi học thêm về,thấy từng cặp từng đôi tay trong tay dạo phố tự nhiên thấy cũng vui vui nhưng càng về đến nhà đường càng vắng.Móc điện thoại ra,gọi mấy đứa bạn thân "Alô,tao đang đi với mấy đứa bạn tao,có gì gặp sau ha",đứa thứ 2 kô bắt máy,đứa thứ 3 chỉ có 1 câu gọn lỏn "Merry X'mas" rồi cúp máy cái rụp.Tiu nghỉu quay về nhà,xem hết cuốn truyện tranh mới mua rồi lăn ra ngủ trong cái kô khí lành lạnh của mùa đông.
Năm 2,lần đầu tiên thật sự mong muốn ngày Noel đến thật mau để đi chơi với người ấy,nhưng nỗi khao khát ấy đã tịt ngóm sau vỏn vẹn có 5' "Anh phải đi với gia đình rồi,để tuần sau đi nhé.Merry X'mas".Mình đã thức cả đêm để đợi đt của anh ấy.12h,chuông đồng hồ kéo nhè nhẹ,buổi tối lặng lẽ trôi qua trong giấc ngủ mệt mỏi vì chờ đợi ... (Sau này mới biết anh ấy đi chơi với người khác)
Năm nay,ngắm mưa rơi từng giọt mà vẫn tự hỏi "Sao mưa thế mà vẫn nhiều người đi thế nhỉ?...".10h như thường lệ,gọi đt chúc mừng giáng sinh cho mấy đứa bạn thân rồi lặng lẽ về phòng nghe bản nhạc "The Santa Claus is coming".
Hy vọng năm nay nhận đc quà ông già Noel.Noel năm nay đi ngủ sớm hơn mọi năm.11h đang mơ thấy ở 1 vùng lạnh lẽo xa xăm ...
Năm sau thì sao nhỉ.Quả thật kô dám nghĩ tới ...