PDA

View Full Version : Ảnh xấu ngày Tết.



binmanman
20-02-2007, 11:14 AM
:beat_plaster: http://img412.imageshack.us/img412/9841/hinh4pr5.jpg

Bà ta vẫn không ngừng van xin:

- Trời ơi, làm ơn đừng lấy bông của tui nữa... khổ quá...

Nhưng mà nào có ai nghe thấy những lời đó, những con người đang sống trong trung tâm của thành phố văn minh và lớn nhất Việt Nam này đâu có nghe, trước mắt họ chỉ là những chậu hoa mà họ cho rằng nếu chậm chân thì người khác sẽ cướp mất. Sự việc đến hồi lộn xộn và cao trào khi tiếng nói của mình bất lực, bà bán bông ở chợ hoa công viên 23/09 cầm một cây đòn dài bằng tre hăm dọa những người cướp hoa của mình. Quá bất ngờ trước sự việc trắng trợn đó, một vài người chân chính thốt lên, "Bảo vệ đâu rồi, ai sẽ bảo vệ những người bán hoa?", "Bảo vệ nghỉ cả rồi...". Những người đó vẫn chen chúc lên nhau, giành giật với nhau từng chậu hoa không phải là của mình. Bao nhiêu mồ hôi, công sức, tiền của dành dụm của bà bán hoa đang bị những con người sống trong thành phố văn minh này cướp trắng... ấn tượng về người thành phố là đây ư?

- ĐM mày, trả lại cho tao.

Người chồng nổi điên lên khi chứng kiến cảnh vợ mình lẻ loi cô độc giữa một bầy người hung tợn, ông ta giật lấy cái đòn tre của vợ mình và đập phá túi bụi vào chính những chậu hoa mà mình đã dành công chăm sóc và hy vọng.

- ĐM tụi mày, cho vừa lòng tụi mày nè, đồ mất dạy.

http://img412.imageshack.us/img412/127/hinh2kr2.jpg

Tôi tự hỏi điều gì đã khiến ông uất ức đập phá chính thành quả lao động của mình như vậy? Nếu đập thì phải đập vào mặt những thằng, những đứa cướp hoa của mình chứ? Ông ta lẻ loi và bất lực trước một bầy người hung tợn, chính bà vợ ông ta giành giật lại hoa của mình mà bị một người đàn bà khác đánh trả.

Những người giật hoa bị vợ chồng họ bắt được đầu này, thì ở chỗ khác có những kẻ đã thừa cơ hội rinh những chậu hoa ấy đi. Tôi đã thấy được những nụ cười độc ác đó, họ thực sự vui khi hạ thấp nhân cách của mình, a dua hùa theo kẻ khác để cướp đi những chậu hoa đó...

http://img412.imageshack.us/img412/2238/hinh3kr5.jpg

Rồi ngày mai, mùng một tết, nhà cửa của những kẻ cướp hoa hôm nay sẽ trang hoàng rực rỡ, hoa xuân nở thắm trong ngày xuân, nhưng chẵng lẽ lòng họ thanh thản ngắm hoa xuân được sao khi mà những chậu hoa này là hoa ăn cướp. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài chữ Nhục, xin lỗi các bạn, những người còn tự trọng và liêm sỉ, những người còn tấm lòng cảm thông trước thân phận người khác khi bị tôi đánh đồng như vậy, vì trước mặt tôi, có một người nước ngoài cũng đang giơ máy ảnh của mình lên, tấm hình anh ta chụp sẽ ra ngoài biên giới Việt Nam, những câu chuyện như thế này diễn ra giữa một thành phố văn minh hiện đại thì họ chỉ gọi từ Việt Nam để chỉ chung cả những ấn tượng như thế này. Nhục nhã quá dân Việt ơi...

http://img412.imageshack.us/img412/3461/hinh1xh7.jpg

http://img223.imageshack.us/img223/1672/hinh5vf6.jpg

Gửi những kẻ ngày mai sẽ bày những chậu hoa ăn cướp được hôm nay để làm đẹp nhà của họ, hãy dán thêm câu đối ngày xuân này thì mới phù hợp với những chậu hoa đó...


Tiễn Bính Tuất mà sao người vẫn Chó.
Đón Đinh Hợi thành ra người hóa Heo.

Nguồn: http://ddth.com (http://ddth.com/showthread.php?t=111861)

Xem thêm:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=187845&ChannelID=3

http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/02/3B9F355E/

duythienlong
20-02-2007, 11:20 AM
Chỉ nói 1 câu duy nhất,quá là vô văn hóa,vô ý thức

nhocbin
20-02-2007, 11:21 AM
Chuyện này xảy ra hồi nào vậy binmanman. Đọc xong tức 1quá đi mất...............................

ốc con_9x
20-02-2007, 11:21 AM
khốn nạn...

Iress
20-02-2007, 11:25 AM
Xã hội luôn lên án gia đình có con đồng tính là nhục nhã, ngay cả những người như mình vẫn chưa dám "thú tội" với gia đình vì sợ nhà bị "ê mặt." Tính ra, mình cảm thấy mình vẫn cao thượng khối tên trong hình kia...

Chả hiểu họ suy nghĩ làm sao nữa, thử hỏi nếu gia đình họ bị ăn trộm họ sẽ tính sao đây?

binmanman
20-02-2007, 11:26 AM
to nhocbin : cái hình còn ghi ngày giờ đó nhocbin... đọc xong muốn quạu luôn.. ăn ở thất đức tháy ớn... Có tiền đem in tấm đó ra to thiệt to, dán giữa Sài Gòn ghi, " Những tên trộm TP HCM" thế nào cũng có người không dám bước ra ngoài đường....

to Iress : trộm ban đêm không nói, trộm trắng trợn giữa ban ngày >>> cái này thuôc về ăn cướp... ko hiểu bảo vệ Công Viên lúc này đang làm gì....

nhocbin
20-02-2007, 11:29 AM
Mấy kẻ đó không có học nói thẳng ra là vậy >''<. Mà binmanman có tận mắt thấy hok ?

Iress
20-02-2007, 11:32 AM
to Iress : trộm ban đêm không nói, trộm trắng trợn giữa ban ngày >>> cái này thuôc về ăn cướp... ko hiểu bảo vệ Công Viên lúc này đang làm gì....

Đang bận coi phim cấp ba... :haha: Nói giỡn vậy thôi chứ mình nghĩ sẽ có hai trường hợp xảy ra

1> Bảo vệ phớt lờ khi nhìn thấy chuyện này
2> Bảo vệ không có mặt, có thể do nghĩ tết với gia đình cho nên chuyện này mới xảy ra...

Nói tới nói luôi sao thấy mình nói chuyện we^` dốn thiệt!

binmanman
20-02-2007, 11:42 AM
to nhocbin : không tận mắt thấy, nhưng của 1 người anh làm admin bên Phandangluu send cho...

to Iress: quề hiệt..

KevinYang
20-02-2007, 11:55 AM
If đc Binmanman gửi báo tuổi trẻ đi, để wa tết có tin cho ng ta đăng tải và có tin cho mọi ng dân TP xem và nhất là cho những quân ăn cướp đc xem để cho họ đc "hảnh diện" với gia đình bạn bè...

dennis mckanze
20-02-2007, 12:25 PM
trời ơi năm nay mà công viên tao đàn lại hok có chuyện này, cũng vui mà

deathnote
20-02-2007, 01:15 PM
nhìn cái này búc xúc ghê.....
con ngừi mùh làm vậy chả khác nào ....

conchocon
20-02-2007, 02:02 PM
bó tay. Ý thức của những người dân thành phố văn minh lịch sự đâu hết cả rồi chời???

nhocbin
20-02-2007, 02:10 PM
trời ơi năm nay mà công viên tao đàn lại hok có chuyện này, cũng vui mà

Chẹp chuyện vô ý thức vầy mà dennist cho là vui àh chẹp chẹp, chắc............................................ .. :embarrassed: :amazed: :surrender:

thaiha
20-02-2007, 02:14 PM
Chưa biết thực hư của câu chuyện này thế nào lẫn cách vào đề câu chuyện của người viết hơi đột ngột. Nếu có thì đây là một hành động đáng lên án. Tuy nhiên cũng không nên viết là "Việt Nam nhục chưa nè...". Đây (nếu có) chỉ là một nhóm người chứ không phải hầu hết người Việt Nam. Bạn muốn phê bình ai đó trước hết phải dùng từ cho chính xác một tý. Đừng quá bức xúc mà tuyên ngôn vội vàng quá sẽ gây phản ứng ngược.
Thân!

cloud_at_night
20-02-2007, 02:49 PM
uhm cloud cũng đồng ý với thaiha đây cũng chỉ là trường hợp "một con sâu làm rầu nồi canh" thôi. Nhưng nói cho cùng thì họ vẫn là những người dân Việt Nam là những con người vẫn luôn tự hào về tấm lòng "thương người như thể thương thân", thế nhưng những hành động của họ đang nói lên điều gì? chẳng phải họ đang bôi nhọ chính danh dự, nhân cách của họ đấy sao? ko những thế họ cũng góp phần bôi nhọ bộ mặt của đất nước này, như thế thì nước VN ta chưa đủ nhục hay sao??

binmanman
20-02-2007, 05:29 PM
trời ơi năm nay mà công viên tao đàn lại hok có chuyện này, cũng vui mà


nói gì kì vậy? vui chỗ nào kể nghe coi...

to thaiha : uhm, đó là thiểu số thôi... tức ghi như vậy, chứ ai đọc xong mà không biết là thiểu số...

zZI_am_meZz
20-02-2007, 05:46 PM
Chài,dân thành phố mà kém Văn Minh thế...Chả hiếu sống cho ai nữa....Thế mà luôn miêng:Con người Việt Nam nhân ái,luôn giúp đỡ nhau....Nghe xong mà thấy tưc....Tết đến nhà người ta mới có dịp kiếm thêm tiền về chúc Tết mà lại nỡ lòng lays đi công sức lao động của họ 1 cách VÔ VĂN HÓA như vậy...Việt Nam đấy à ????

BestHuy
20-02-2007, 06:04 PM
tức quá .... đúng là " chính quyền " không bão vệ đc dân nữa là .... nhục thật !

rak
20-02-2007, 06:18 PM
mà chuyện này không biết thực hư thế nào ... nhưng nếu là thật thì quá nhục nhã ,
xấu hổ về ý thức của người Việt nhiều lần rồi !


Làm người ai làm thế ?
Không làm thế ai làm người !

BestHuy
20-02-2007, 07:26 PM
Quá bất ngờ trước sự việc trắng trợn đó, một vài người chân chính thốt lên, "Bảo vệ đâu rồi, ai sẽ bảo vệ những người bán hoa?", "Bảo vệ nghỉ cả rồi...".

lúc này công an , bảo vệ , chính quyền đâu nhỉ ?
nguyên căn của sự việc có lẽ 1 phần do chính sự quan liêu và tắc trách của chính quyền mà ra cả thôi ... giữa ban ngày như thế mà còn xãy ra ... chặc ... thế thì công an vức sọt rác là vừa !

Altima_Holy Angle
20-02-2007, 07:47 PM
wtf. it's reasonable that people don't want to live in vn.

BestHuy
20-02-2007, 07:56 PM
bạn Altima_Holy Angle nói đúng nè .... cứ như vầy hoài ai còn dám sống ở VN nửa hả trời >_< ....

young_man_21
20-02-2007, 08:09 PM
quá chó , cả đời tôi không thấy cái gì có thể chó hơn những cái này , thật khốn nạn người Việt ...mang dòng máu việt đôi khi nhục quá

young_man_21
20-02-2007, 08:15 PM
yên tâm đi bạn ơi..." ác giả ác báo" mà ..đời này công bằng lắm

binmanman
20-02-2007, 10:32 PM
" từ bao lâu tôi đã yêu đã yêu Việt Nam " hết hát nỗi câu này òi....

.:Memory:.
20-02-2007, 11:13 PM
ack ack...trung tâm TP HCM đây sao....bôi nọa TP vậy àh....ko đủ tư cách sống...chết hết...^^

TYHH_béDuy
20-02-2007, 11:17 PM
chúa ơi ......... sao ......ĐM nó .....ĐM nó .........áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!tức quá !! tức ..tức ơi là tức !!!

độcxướngtìnhca
20-02-2007, 11:17 PM
Chơi kỳ quá :boss: Sao làm phải làm vậy :sweat:

TYHH_béDuy
20-02-2007, 11:31 PM
Hỗng biết Topic này ...có chứa nội dung Phản Động không nhỉ????
thấy có vài bạn ....sống ở nước ngoài ...quơ đũa cả nắm .........

tieng-mua-dem
20-02-2007, 11:33 PM
mà tại sao họ lại lấy bông của người bán???? hổng hiểu.........sorry.....có ai giải thích dùm không???

cancer
20-02-2007, 11:37 PM
Chưa biết thực hư của câu chuyện này thế nào lẫn cách vào đề câu chuyện của người viết hơi đột ngột. Nếu có thì đây là một hành động đáng lên án. Tuy nhiên cũng không nên viết là "Việt Nam nhục chưa nè...". Đây (nếu có) chỉ là một nhóm người chứ không phải hầu hết người Việt Nam. Bạn muốn phê bình ai đó trước hết phải dùng từ cho chính xác một tý. Đừng quá bức xúc mà tuyên ngôn vội vàng quá sẽ gây phản ứng ngược.
Thân!

Mình đồng ý vói ý kiến của Thaiha!!! các bạn nên bình tĩnh 1 chút !!! hãy suy nghĩ nhiều chiều!! riêng mình thì thực sự không tin vào chuyện này lắm!!! Mod nên xác minh lại thực hư chuyện này !!!!

wordpass
21-02-2007, 03:23 AM
Hỗng biết Topic này ...có chứa nội dung Phản Động không nhỉ????
thấy có vài bạn ....sống ở nước ngoài ...quơ đũa cả nắm .........

Bạn ơi, nói lên bất cứ điều gì sấu để mà xửa đổi là việc tốt và nên làm. Đừng có dễ bị nhồi sọ về chữ "phản động" rồi nhạy cảm nói lên những chuyện sai lầm trong cuộc sống bạn nhé

taoxanhguy
21-02-2007, 06:11 AM
Không thể nào tin được!! Cướp ngay giữa ban ngày như thế này đây à?? Lại ngay trung tâm của một tp văn minh như thế này nữa!! Sao tàn nhẫn vậy trời??

BestHuy
21-02-2007, 07:52 AM
Hỗng biết Topic này ...có chứa nội dung Phản Động không nhỉ????
thấy có vài bạn ....sống ở nước ngoài ...quơ đũa cả nắm .........


không có gì là phản động cả ... chỉ là nói lên sự thật thôi....Huy vốn không thích "những ngưòi chủ việtnam bây giờ" lun nè ... hok lẽ cũng phản động ? phản động là khi nào có ý muốn lật đổ chế độ này thì mới mang cái tên " phản động " ...còn nếu chỉ bày tỏ chính kiến quan điễm cá nhân như thế này mà cũng bị hô là phản động thì ... thà di cư qua nuớc ngoài sống để rồi " phản động" lun còn hơn !

bao_con
21-02-2007, 07:57 AM
nhục................

Pha Le
22-02-2007, 05:12 AM
Theo PL vấn đề này không có gì là ghê gớm lắm vì thế nếu chúng ta chỉ dựa vào đây mà đánh giá một thành phố, một tập thể thì có vẻ quá chủ quan. Trong một xã hội lúc nào cũng phải có những người không tốt, đều đó cũng đồng nghĩa là sẽ có những hành động không tốt, vấn đề quan trọng là chúng ta sẽ khắc phục chúng như thế nào?

Mọi chuyện đều có nguồn gốc của nó, trong vấn đề này nguồn gốc của những hành không tốt ấy có phải là sự thiếu ý của người mua hay là sự chủ quan của người bán, hay là sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền! Vậy ngoài việc trách những người dân vô ý thức thì còn nhiều điều mà chúng ta cũng phải bàn đến!

Gió Đi Hoang
22-02-2007, 09:04 AM
vô đối ...............

Raven
22-02-2007, 09:09 AM
Đất nước VN đã thay đổi, thế con người VN bao giờ sẽ thay đổi? Buồn thay ...

ktsChuÂn
26-02-2007, 09:49 PM
Chậc , sao mà ăn ở thất đức quá . Kiếp sau không muốn đầu thai rùi mấy tên đóa >.<

blues_936
04-03-2007, 05:17 PM
Thât không thể tưởng tượng được.
không thể nói rằng họ không có học, vì người không có học cũng sẽ không làm như vậy. Chỉ có thể nói họ đã không còn tự trọng, không còn là người nữa với những hành động của mình.

mp3
05-03-2007, 12:09 AM
thật sự là quá vô văn hoá luôn đớ

dDr2
11-03-2007, 11:31 PM
chuyện cứ như đùa vậy, potay. Sao mà khốn nạn thế

DinhTrung
12-03-2007, 02:20 PM
hic...chuyện này đã qua rồi mà...bài học thì người tropng cuộc chắc sẽ biết đuwocj...cungx mong là không có chuyện đó nữa..hic hic hic...

young_man_21
27-03-2007, 06:23 PM
mấy đứa này sớm muộn rồi cũng bị quả báo thôi...gieo dữ gặp ác mà..cứ chống mắt lên mà coi