PDA

View Full Version : Tiếp tục trừ điểm cho Lê Hoàng với "Chuông reo là... BẮN"



singasong
18-02-2007, 11:01 PM
Chẹp... năm nay là 1 năm đại thất vọng với mr.Lê Hoàng. Viết kịch bản cho cả 2 phim và cả 2 đều dở... Trai nhảy thì hổm rày đè ra mổ xẻ rồi, giờ đến "Chuông reo là Bắn", lại thêm 1 điểm trừ nữa dành riêng cho Lê Hoàng.

Thẳng thắn mà nói, tuy dở, nhưng Chuông reo là bắn vẫn khá hơn Trai nhảy. Nội dung phim nói về chuyện 1 nhóm bạn gồm 4 cô gái, trong 1 lần đi picnic đã... tắm suối, và cô bạn còn lại thì nhân cơ hội lấy máy điện thoại ra để "lưu lại những khoảnh khắc đáng iu", ai dè cái điện thoại đó rơi vào tay bọn xấu... và thế là... tèng teng!

Trước hết, nội dung phim khá tích cực khi đánh vào tâm lý ham của lạ của người Việt (mà cũng là của bất kỳ ai trên thế giới), đó là cứ thỉnh thoảng nghe đồn có hình "ngôi sao X tắm suối", video "ca sĩ Y đóng phim sexy" là đổ xô nhau lên mạng tìm xem... Nói là VN phải lập hệ thống an ninh mạng cho thật cẩn thận...

Thế nhưng tình tiết thì dẫn dắt từ vô lỳ này đến vô lý khác... Từ việc bị xe kéo chùi người xuống đường, đứng dậy vẫn "vô tư", cho đến một ca sĩ có thể nhận quản lý mới 1 cách vô cùng mờ ám vì bị... nắm tẩy. Chẹp. Nếu không khéo, coi phim này sẽ nhầm lẫn với Nữ Tướng Cướp, vì cách diễn xuất và ăn mặc sexy của Phi Thanh Vân không khác gì với Bằng Lăng ngày xưa. Một điều nữa khá mắc cười đó chính là không hiểu vì "điểm gì" mà ngôi sao ca nhạc Nguyên Vũ lại được mời đóng phim này nhỉ... chẹp... Du đãng gì mà... bó tay...
Cố tình để 1 cái kết ác, có nghĩa là cho 1 nhân vật chết, thế nhưng bộ phim vẫn không đáng để cảm thông. Cái chết không đáng và khá vô lý, tâm lý nhân vật thì không rõ ràng... dẫn đến 1 cốt truyện lẽ ra có thể thú vị hơn thì lại vô cùng lãng xẹt.

Điểm ăn khách nhất của phim, có lẽ là những cảnh nóng khá hấp dẫn của hàng loạt ngôi sao như Quách An An, Minh Thư, Thân Thuý Hà..v..v.. lấy hết cả vòng 1... dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm khán giả "nữa thích thú, nữa nhăn mặt". Điều này có lẽ chưa từng xuất hiện trong bất cứ phim nào trước đây, thế nhưng với tiêu chí định hướng rất "giá trị" của Lê Hoàng thì đã được duyệt cái rụp, cảnh nude này là hoàn toàn cần thiết để... lôi kéo khán giả đi xem phim mà! Hehehe!!!

Ngẫm lại Gái nhảy, rồi Nữ tướng cướp, mới thấy thật sự tiếc cho Lê Hoàng. Vẫn biết ông có ngòi bút sắc đá, cái nhìn táo bạo... nhưng có lẽ tất cả những điều đó cũng chỉ có giới hạn và dừng lại từ lâu rồi... Hai tác phẩm Trai nhảy và Chuông reo là bắn thật sự là điểm trừ rất lớn của ông. Mà cũng có sao, đời người có lẽ không cần hơn, anh Lê Hoàng nhỉ, hehehe!!! :burn_joss_stick:

boyyukisepre24
18-02-2007, 11:06 PM
Cốt truyện hay nếu được đưa qua Hollywood chắc sẽ làm hay hơn hehehe. Còn bên VN nhiều cái sẹo quá hic hic...

Gió Đi Hoang
24-02-2007, 05:22 PM
nghe đâu lần trc đc Hollywood mua lại cả chục tỷ ???

tedschmidt1105
03-03-2007, 07:21 PM
... tuy vậy coi khá hơn Trai nhảy và cái Võ Lâm thúi nhảm nhí!

toutou
03-03-2007, 07:28 PM
gì mà có liên quan đến Hollywood vậy mấy cha

BlueGreen
03-03-2007, 07:35 PM
Cái nì nhóc lụm trong blog, hi`, đọc òi sẽ bít ^^

*****
Trên đường đi tập gym, ghé ngang sạp báo mua tờ thanh niên để lát nữa vào tập, vừa đạp xe vừa xem cho đỡ đơn điệu. Thế rồi mình đọc đến phần quảng cáo cho tờ Thanh Niên tuần san; thấy cover là hình Minh Thư gái nhảy và trên tiêu đề có mục “Kỉ lục: Một bộ phim VN chiếu tết đạt doanh thu 15 tỉ đồng”.

Thế chả nhẽ phim “Chuông Reo Là Bắn” năm nay ăn khách nhất và đạt 15 tỉ đồng à?

Đã nghe quá nhiều lời đồn thổi, lại có thêm tờ báo, nên Empty quyết tâm đi xem. Và sau khi đi xem xong thì chẳng ngủ được. Thế là lòi ra cái entry này.

*

“Chuông Reo Là Bắn”

*

Nội dung chính: khoe ( . )( . ), khoe (_|_), khoe cảnh tắm rửa và sau chót là phản ánh tệ nạn tự chụp ảnh sex lung tung.

Diễn viên: Những diễn viên nữ có ( . )( . ) đạt đủ kích cỡ cần thiết và chấp nhận đóng thì được đóng.

Ban đầu định dùng (.)(.) để miêu tả vòng 1 của các nữ diễn viên, nhưng Empty nhận thấy nếu dùng (.)(.) thì hóa ra là coi thường số tiền các cô đã bỏ ra để tân trang cho mình rồi. Theo lời bạn Lâm thì “nó” to bằng cái cửa haha. Nên dùng hình tượng ( . )( . ) là hợp lí. Tuy nhiên trong phim không phải lúc nào “nó” cũng như thế, mà lúc thì “nó” là (. (. ) khi các cô quay sang phải, lúc thì ( .) .) khi các cô quay sang trái, lúc lại {{ | khi các cô nghiêng người, muôn hình vạn trạng hehe.

*

Nhân vật đáng chú ý nhất: anh Nguyên Vũ.

Rất tiếc, nhưng nó là sự thật. Nguyên Vũ hình như rất biết cách làm mình nổi bật, và hễ bất cứ khi nào anh xuất hiện chung với các nghệ sĩ nữ, anh luôn là người tỏa sáng nhất. Mình còn nhớ cái thời mở tivi lên, trúng ngay chương trình Hát Với Ngôi Sao, thấy Nguyên Vũ, Yến Trang, Vũ Hà đứng nhún nhảy, lúc đấy mình đã buộc miệng, ba cô gái này múa đều thật hehe. Trong group3 người đó phải công nhận Nguyên Vũ cao và nổi bật nhất.

Thế còn lần này thì sao?

Các cô diễn viên tắm – anh ấy tắm. Các cô diễn viên khoe body – anh ấy khoe body. Thậm chí anh ấy còn nổi bật hơn tất cả các diễn viên khác, bởi anh không sửa chửa gì (chắc là thế) và có vài cái hình xăm rất sến trên mặt và trên tay.

Kết luận: Nguyên Vũ chói sáng nhất! Và trong phim anh ấy đóng vai 1 gã giang hồ hết sức manly và bất cần đời. Lạy CHÚA!

*

Còn người đóng đạt nhất là anh Sỹ Luân (xin lỗi đã nhầm tên anh). Chúc mừng anh. Dù vai anh hình như cũng không đóng góp được gì, ngoài cái cảnh chui vào thùng rác.

*

Chuyện kể rằng có 4 cô gái: 1 vận động viên bắn súng hở ra là đòi xử người ta; 1 chị ca sĩ có tài hát nhép không bao giờ khớp, 1 nữ nhà báo giang hồ vặt và 1 em sinh viên bất hạnh (em không được chụp ảnh sex, vì thế không được nổi tiếng, và cuối cùng chết trong bồn tắm mà không được hở toàn thân). Một hôm nọ, 4 cô lái xe jeep vào rừng nướng thịt quết mật ong. Quan trọng nhất là mật ong, vì nhờ nó mà có một chú gấu con nhỏ tí bằng cỡ con gấu bông chạy đến chỗ các cô; và trong lúc các cô tỏ vẻ hết sức lo sợ, hét lên và bỏ chạy; thì con gấu – đáng lẽ nhâm nhi mật ong và thịt, lại đuổi theo các cô. Người mẫu Thân Thúy Hà phải hết sức cám ơn con gấu, vì nhờ nó mà cô được hở (_|_). Hở trong trường hợp như thế nào thì người thanh lịch như mình không nên kể ra. Các bạn vui lòng mua vé mà xem nhé.

Sau khi chạy chơi với con gấu xong, các nữ diễn viên mướt mồ hôi, ngay lúc đấy có 1 cái suối xuất hiện. Đây là đoạn có logic nhất trong phim, vì khi người ta đổ mồ hôi, người ta đẹp và người ta tốn tiền sửa sang thì nhất định người ta phải tắm khỏa thân. Tin buồn là em sinh viên bị đạo diễn bắt đứng trên bờ chụp hình các bạn tắm suối. Tin vui là chúng ta có thể tham khảo body của ba em kia, khi họ xuống suối tắm và tha hồ khoe ( . )( . ) và (_|_) ở mọi tư thế hấp dẫn.

Thế tại sao hình bị tung lên mạng? Một bữa đẹp trời khác, anh Nguyên Vũ sau khi làm vài cú thể dục dụng cụ đã quyết định rủ chị Vân dẹo (tên thân mật của chị Phi Thanh Vân) đi giật đồ, và giật đúng ngay cái túi xách của em sinh viên. Chị Vân dẹo sau khi nghía xong cái điện thoại lập tức nảy ra ý định tống tiền các cô tắm suối. Riêng chị ca sĩ thì anh Nguyên Vũ ra lệnh, để yên đó cho anh ấy xử đẹp sau.

3 cô mỗi cô phản ứng mỗi khác nhau, nhưng cuối cùng hình ảnh các cô cũng đều bị tung lên mạng. Tất nhiên ai cũng rất buồn, chán nản, sự nghiệp sụp đổ và đi đâu cũng bị mọi người châm chọc: “đồ giả, đồ giả” (hình như vậy). Riêng em sinh viên vì không được tung hình và được nổi tiếng, em quyết định tự tử để gây scandal. Câu hỏi đặt ra cho các bạn là: khi đã quyết định tự tử, bạn sẽ làm gì?

Em sinh viên thì đi mua son và hoa cúc trắng về. Sau khi mua xong, em sinh viên lấy son để viết tuyệt mệnh lên tường (chữ rất xấu). Rồi em chui vào bồn tắm, rải vài bông hoa cúc trắng để che 1 vài phần cần thiết cho cơ thể (sinh viên có khác). Chuẩn bị xong, em lấy một cái gì đó rạch một đường lên cổ tay trái và chết. Chắc lo cho cảnh đẹp đã dày công gây dựng nên em chỉ đổ vài giọt máu mà thôi. Và trong lúc máu em còn nhỏ vài giọt lên cánh hoa – tức là nếu đưa vào bệnh viện thì em sống là cái chắc; thì các bạn của em ngồi đó khóc.

Cuối cùng nhờ 1 hacker mà nhóm bạn tìm ra chỗ hai kẻ xấu đang ngồi để tung hình lên mạng. Cũng lạ là bình thường hai em này online tại gia, hôm nay hứng chí mò ra dịch vụ để bị tóm cho li kì. Cô bắn súng và cô nhà báo chạy đi tóm kẻ ác, để cô ca sĩ ở lại nhà 1 mình; còn anh Nguyên Vũ thì đi đột nhập vào nhà cô ca sĩ hòng h*m h*ếp cô ta, và để lại chị Vân dẹo ở tiệm net 1 mình. Mọi chuyện cũng tình cờ ghê.

Chị Vân dẹo bị bắt rất vui, đồng thời cũng thể hiện vài pha dằn co và đánh đấm nhìn ngứa mắt ra phết. Còn bây giờ là phần mọi người đang chờ đợi: Chị ca sĩ. Rất tiếc cho chị, chị đã không bị h*ếp. Tuy nhiên, an ủi là chị được anh Nguyên Vũ xé đồ. Sau một hồi dằn co và thách thứ, có lẽ vì không chờ được đến khi anh Nguyên Vũ h*ếp mình, cuối cùng, chị đã thịt lại anh Nguyên Vũ. Mọi chuyện cụ thể thế nào à? Không nói!!!

Tạm gọi bộ 3 phim năm nay là bộ ba phim nhảm. Và khi mà Chuông Reo Là Bắn ăn khách nhất trong bộ ba, tức là nó có nhiều chiêu hấp dẫn để thu hút khách nhất. Lời nhắn cho các bạn chưa xem như sau: hãy bỏ tiền ra mua vé để ủng hộ phim Việt Nam và có cơ hội mở mang tầm mắt. Lời nhắn cho các bạn đã xem xong: chắc bạn hiểu vì sao tôi không ngủ được. Lời nhắn cho những ai đã xem từ đầu đến cuối cái entry đầy chữ này: cám ơn bạn, vì tôi biết cũng có người rảnh như tôi. Hehe.

Xin cám ơn (lập lại 8 lần), hôn gió và chào tạm biệt tất cả. Đi tắm đây!

skater_boi
04-03-2007, 01:15 PM
chà, anh bạn này dùng giọng văn châm biếm đọc mà cười đau cả bụng (tuổi trẻ tài cao). có lẽ Boi khá ... may mắn khi chưa có cơ hội xem fim nào cả ^^

dragondrive
24-03-2007, 04:31 PM
hức hức đau bụng wé,

giọng văn ghia gúm thiệt á, bội phục bội phục :surrender: :surrender: