PDA

View Full Version : Noel trời mưa...



heo con
24-12-2005, 05:05 PM
Noel mà trời mưa buồn ghê. Ở nhà nhìn mưa qua cửa số thấy nôn nao... ngoài kia mọi thứ đang ra sao nhỉ??? Ướt nhoè trong nước hay vẫn rộn ràng giai điệu Giáng Sinh? Nhớ người yêu quá... người đi xa rồi có biết có 1 người chờ đợi người thế nào không? Trời mát mẻ, không quá lạnh nhưng cũng không quá nóng, chỉ buồn 1 cái là trời mưa... :yes:

Sanya
24-12-2005, 05:25 PM
Hic hic trời sao mà mưa thế, trời mưa to, hạt càng to, nhìn qua cửa sổ mà khóc càng to huhuhuhuhuhuhuhu.

heo con
24-12-2005, 05:32 PM
đúng rồi, mưa chán thiệt, chiều sao đi Lễ đây trời.... bực quá. mà Noel gì mà mưa tức thậttt mấy người ta yêu nhau thì làm sao đi với nhau được đây trờiiii bất công quá...

Sanya
24-12-2005, 05:38 PM
Ha ha ha ha trời mưa, á trời mưa tạnh rồi rủ him xuống bếp ăn cơm thôi đối quá đi huhuhuhuhu. Uống cà phê sữa nữa ha hihihihihihihi ngôn ghê, ta không đi được Noel thì mình nên đi ăn cơm ha ha ha ha.

tranabang
29-12-2005, 03:37 PM
Trời mưa thôi đã "la um sùm" rồi. Động đất, sóng thần như năm ngoái thì sao?

Mưa thì 2 đứa "đắp" chung một cái áo mưa đi dưới mưa...như vậy có lãng mạn không!
Nhưng lãng mạn vừa thôi lãng mạn quá về bị bệnh là thành lãng...xẹt đó nhe!

bestguyboi
02-01-2006, 06:29 PM
Khi ta lớn tuổi hơn sẽ không còn buồn vu vơ nữa