PDA

View Full Version : Khi Người Đàn Ông Khóc!



mika_rain57
27-04-2011, 11:43 PM
ZhVHn4GkPG8




Khi sinh ra việc làm đầu tiên để đánh dấu sự chào đào của 1 sinh linh là khóc. Dù đó là con trai hay là con gái, dù người đó sau này là gay hay less thì đứa bé lúc ấy khóc rất ngây thơ và cảm xúc. Cảm xúc ở đây chính là niềm vui của bậc sinh thành khi họ chào đón 1 thành viên là máu mủ ruột thịt vào ngôi nhà hạnh phúc.


Nhưng lớn hơn 1 tí thì các bậc sinh thành thường bảo con trai mình không được khóc, người yêu cũng thường không thích nhìn bạn trai mình rơi lệ bởi 2 chữ "mạnh mẽ".

Đối với họ khóc là yếu đuối! Khóc là chấp nhận thua cuộc, khóc là đánh mất hy vọng, khóc là những gì tồi tệ...Khóc ít được chấp nhận đối với những người được ghép cho cái thân phận "mạnh mẽ".


Một người bạn mới bước vào thế giới 3 có nhắn tin cho tôi vào 1 tối nọ. Người bạn ấy bảo rằng cứ đêm về thì trong lòng lại xuất hiện nổi buồn làm cho khóe mắt phải ướt đẫm. Cũng dễ hiểu thôi khi người bạn ấy là con một, khi bề ngoài và tính cách khá mạnh mẽ nhưng sâu thẳm lại rất tình cảm. Đêm xuất hiện thì sự trống trải, cô đơn đến cũng khó lòng nào không rơi lệ dưới áp lực của gia đình, xã hội. Lúc ấy tôi chỉ biết khuyên bạn của tôi khóc hết nước mắt đi rồi cũng sẽ trôi hết mọi thứ.


Tôi cảm thấy tiếc khi những ai có nỗi buồn hay khó khăn gì đó mà không thể khóc được. Tôi thích cái chân lý trong ca khúc "Khi người đàn ông khóc" của Lưu Đứa Hoa trình bày.

"Đàn ông khóc không phải là một tội,
....
Nếu chỉ có 1 trái tim vỡ bị bỏ lại sau những tiếng cười,
Tại sao phải cứng rắn để làm người như thế?
.....
Ví dụ như hương vị của những giọt nước mắt trải dài,
Chỉ giống như vẻ đẹp lúc mưa rơi"


Đừng khóc nhè, đừng rơi lệ cá sấu, thì khóc không phải là 1 cái tội để cho mọi người phải xa lánh và kiềm nén nó. Khóc đôi khi là 1 vẻ đẹp tiềm ẩn, khi khóc lên được thì tôi nghĩ lúc đó bản thân sẽ trưởng thành hơn vì mình đã biết nhận thức, mình sẽ cố gắng đứng lên từ giọt nước mắt đó.


Hãy khóc để biết được niềm vui và sự cứng rắn là như thế nào, đừng dị nghị chê trách khi nhìn thấy 1 ai đó khóc mà hãy cảm thông và chia sẻ!