PDA

View Full Version : Đi tìm bản lĩnh đàn ông



luckystar
20-12-2005, 12:44 AM
Do ảo tưởng pín rắn, rết, mối chúa, bổ củi, bò cạp... là "thần dược" tăng cường "năng lực phòng the", nên nhiều người không tiếc tiền mua về ngâm rượu để dùng.

1. "Nghề" buôn... bò sát, côn trùng nhờ đó cũng ăn nên làm ra


http://img167.imageshack.us/img167/1790/mh4of.jpg

Mối chúa là một trong những loại côn trùng được cho là "thần dược" mà quý ông đang săn tìm. Tình cờ, tôi gặp Quân - một tay bán côn trùng dạo - tại một quán cà phê trên đường Trần Quốc Thảo (Q.3-TPHCM). Nhìn thau mối chúa ướt nhầy Quân huơ trước mặt, tôi phát tởm. Ấy vậy mà ông khách trạc 60 tuổi ngồi bên cạnh mua sạch, không cần trả giá. Ông ta cười khà khà, nói với Quân: "Của tao bây giờ nó "lúc lỉu" rồi. Làm hết cữ mối chúa này nữa mà "ông uống, bà... không khen" thì tao bắt đền". Thấy tôi có vẻ quan tâm, Quân chìa ra mấy tấm danh thiếp, cho biết nếu cần nhiều hàng thì gọi cho các “tổng đại lý”.

2. Keo rượu bò cạp núi: 3,5 triệu đồng

Cầm tấm danh thiếp in chi chít tiếng Hoa và tiếng Việt, tôi tìm đến nhà A Tùng, một tay chuyên bỏ mối các loại “thần dược” như mối chúa, bò cạp núi, bổ củi, pín rắn..., được quảng cáo là có thể giúp quý ông “20 năm vẫn chạy tốt”?! Nhà A Tùng nằm trên đường Triệu Quang Phục, quận 5 – TPHCM, gần khu phố thuốc Bắc ở Chợ Lớn. A Tùng kể rằng đa số quý ông sau khi mua hàng của anh đều nhờ anh giúp luôn chuyện kê toa thuốc Đông dược và hướng dẫn cách ngâm rượu. Trước khi tôi đến vài giờ, Tùng vừa giao một keo rượu “tam thập lục vị” (36 vị) ngâm 300 con bò cạp núi cho một giám đốc doanh nghiệp ở quận 6, giá 3,5 triệu đồng. Trong số khách của Tùng, đa số là những người trên 50 tuổi, làm ăn giàu có và có vấn đề về “bản lĩnh đàn ông”. “Tác dụng thực tế ra sao?” - tôi hỏi. Tùng nói thật: “Cũng tùy người. Chuyện chăn gối là chuyện tế nhị, ai cũng giữ kín. Có một ông bầu ca nhạc bị vợ đòi bỏ. Ông ta đi Huế mua về chai rượu có tên “Minh Mạng thang” và nằng nặc đòi ngâm với 999 con bổ củi. Ông ấy uống riết, mấy hôm nằm liệt giường”.

Chỉ vào hàng keo đựng rượu rắn, Tùng kể: Có ông lấy vợ cả chục năm mà không sinh con, tốn hàng chục triệu đồng cho món “bò sát tửu”, đột nhiên lội ngược dòng, vợ sinh đôi. Tôi hỏi: “Anh uống chưa mà rành quá?”. Tùng trả lời thật bất ngờ: “Tui đã có vợ đâu mà uống! Chỉ nghe khách kể lại thôi!”.

3. Lên hương nhờ... côn trùng!

Anh Bổn thọc tay vào bao, xúc một nắm bổ củi đen ngòm, con nào con nấy to gần bằng ngón tay út, rồi nói: “Bán lẻ 1.000 đồng (một con), giá sỉ 800 đồng, giúp tráng dương, bổ thận hết sẩy luôn. Mấy ông 50, 60 tuổi khoái món này lắm”. Lúc này mới chỉ khoảng 9 giờ sáng, nhưng Bổn đã bán được 100 con bò cạp núi (giá 3.000 đồng/con) và 2.000 con bổ củi, bỏ túi hơn 2 triệu đồng. “Nhằm nhò gì, có bữa em vô mánh, bán một ngày đến 5.000 con bổ củi. Dân TP đang “kết” thứ này dữ lắm” - Bổn cho biết.


http://wespeakup.com/portal/modules/News/pic/1134812162_203b1_TimBanLanhDanOng.jpg

Nhà Bổn ở tận xã Tân Thông Hội (Củ Chi - TPHCM). Trước đây Bổn làm ruộng đầu tắt mặt tối. Từ ngày có người em họ ở Tây Ninh xuống rủ đi lùng bổ củi, bò cạp về bán lại, thấy có lời, Bổn gắn với “nghề” luôn. Bổn nói: “Dân ở Củ Chi, quận 12 và Hóc Môn đi bán côn trùng nhiều lắm. Những người bỏ sỉ “lên hương” rất nhanh, còn tụi em chỉ là cò con thôi”. “Cò con” như Bổn mà qua một năm làm ăn đã sắm được xe máy đắt tiền, điện thoại di động loại xịn và mở được một sổ tiết kiệm kha khá ở ngân hàng nông nghiệp huyện.

Còn Quân thì mỗi ngày bán cả ngàn con bổ củi, hàng trăm con bò cạp. Theo lời Quân, không chỉ đàn ông trung niên, bổ củi và bò cạp núi đang là đặc sản của mấy nhà hàng. Con sống, chết gì họ mua tất. Rửa sạch, sấy khô hoặc tán nhuyễn đem ngâm rượu để bán, lời khẳm. Khách vào nhà hàng mà nghe rượu bổ củi Thất Sơn hoặc rượu bò cạp núi Bà Đen thì mê tít (?) Bổn và Quân chỉ là 2 trong số hàng chục thanh niên quê An Giang, Tây Ninh đi bán dạo cho các tổng đại lý. Mỗi ngày có thể kiếm được vài trăm ngàn, nên họ bỏ việc đồng áng để theo nghề bán côn trùng.

4. Chỉ cần cú điện thoại, hàng giao tận nơi

Một trong những “tổng đại lý” mà Bổn đang đầu quân là bà Sáu Nh. ở Hóc Môn, cách ngã tư An Sương chừng 5 km, nhà nằm trong một con hẻm ngoằn ngoèo. Quê bà ở Hòa Thành - Tây Ninh, mượn địa điểm ở Hóc Môn để tập kết hàng. Tưởng tôi là nhân viên nhà hàng đi thu mua côn trùng về chế biến món đặc sản, bà Sáu Nh. đon đả: “Muốn hàng độc cỡ nào cũng có. “Lính” của tui đang tỏa đi bán khắp TP, hàng thì... vô tư, giao tận nơi. Nếu cần nhiều và dài hạn thì cứ gọi di động, 2 ngày sau là giao hàng”. Bà Sáu nói rồi chìa cho tôi tấm danh thiếp.

Dân buôn bán côn trùng ai cũng biết tiếng bà Sáu Nh., bởi bà phất lên nhanh nhờ bổ củi, bò cạp và mối chúa. Đa số những người đi bán côn trùng cho bà là thanh niên đồng hương, chuyên thu gom mặt hàng này từ những đội quân bắt côn trùng dạo trên núi rồi tải về nơi tập kết ở nhà bà xong phân phối khắp TP. Bà Sáu cho biết bà đang bị cạnh tranh mạnh bởi các đồng nghiệp mới nổi.

Thay lời kết: Có tìm lại được “bản lĩnh đàn ông”?

Lần thứ hai tôi gặp Bổn, cậu ta khoe mới vừa bán trọn một bịch cả ngàn con bổ củi cho một chủ gara xe. Ông ta là mối quen, mỗi lần mua cả triệu bạc. Không nhớ đây là lần thứ mấy ông ta mua bổ củi ngâm rượu, chỉ biết ông ta vừa uống rượu tráng dương, vừa hồi hộp theo dõi vợ vì bà ta có dấu hiệu léng phéng với người khác!

Bác sĩ Nguyễn Thành Như, Trưởng đơn vị Nam khoa - Bệnh viện Bình Dân TPHCM, cho biết: Các loại côn trùng, bò sát nói trên chỉ có tác dụng hỗ trợ tâm lý. Cụ thể, người ta thấy con bổ củi “bổ” một cái có thể búng mình lên vài chục centimet, hoặc nghĩ uống rượu ngâm sừng tê giác thì sẽ... “cứng” như sừng tê, nên cứ thế mà bỏ tiền ra mua để dùng. Thông thường các món này được ngâm rượu để uống và chính rượu mới là tác nhân gây hưng phấn tình dục. Nhưng càng uống nhiều càng “quắc cần câu” thì cũng không “làm ăn” gì được. Không nên tìm các loại “thần dược” nói trên vì chẳng may gặp phải các loại côn trùng có nọc độc thì nguy hiểm khó lường.


Theo nld.com