PDA

View Full Version : Phim Tết: Nội nóng bỏng, ngoại hướng hài



singasong
27-01-2007, 02:01 PM
"Võ lâm truyền kỳ", "Trai nhảy", "Đợi chuông reo rồi sẽ bắn", "Áo lụa Hà Đông" là những phim Việt ra mắt khán giả dịp Tết Đinh Hợi. Ba phim có đề tài xã hội nóng bỏng được chiếu trước, trong khoảng thời gian sít sao nhau, phim về lịch sử sẽ trình làng sau 1 tháng.

Yếu tố cạnh tranh gay gắt nhất giữa các hãng tham gia thị trường phim Tết Đinh Hợi chính là đề tài. Trong 3 đề tài hiện đại, nếu như Phước Sang chọn tính thời sự của hiện tượng game online tác động đến đời sống của giới trẻ Việt Nam để thể hiện, thì hãng Giải Phóng lấy một góc nóng bỏng không kém: nạn tung hình sex của những nhân vật nổi tiếng qua mạng. Thiên Ngân cũng không kém "hot", nhưng đi một hướng khác, đánh vào tâm lý hiếu kỳ của khán giả với câu chuyện của người đồng tính nam, đi kèm lời giới thiệu: "Con gái cũng thích, con trai cũng thèm". Còn Áo lụa Hà Đông của hãng Phước Sang kể câu chuyện về chiếc áo dân tộc qua hình ảnh một người phụ nữ ở thế kỷ 19.


http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/01/3B9F2A8B/anh1.jpg
Cảnh trong phim Trai nhảy. Ảnh do Thiên Ngân cung cấp.

Diễn viên tham gia trong các bộ phim trên khiến các nhà sản xuất tự tin nhất về sản phẩm của mình. Võ lâm truyền kỳ quy tụ dàn diễn viên, danh hài, ca sĩ hùng hậu nhất: Hoài Linh, Tấn Beo, Cát Phượng, Chi Bảo, Kim Thư, Thanh Thảo, Đan Trường... Câu chuyện đồng tính của phim Trai nhảy được thể hiện qua 2 "nam thanh": Ngọc Thuận, Đức Hải, tuy không đình đám về tên tuổi nhưng theo êkíp sản xuất là "đẹp như mơ". Bên cạnh đó phim này còn có sự tham gia của Cindy Thái Tài, nhân vật đang gây sự tò mò vì quyết định công khai chuyển đổi giới tính, gần đây là khát vọng trở thành ca sĩ.

Ngược lại, trong câu chuyện những người đẹp khỏa thân, trở thành nạn nhân của trò tung hình qua mạng, ngoài ca sĩ Nguyên Vũ, không có "trai đẹp" lẫn danh hài tham gia, mà đầy mỹ nhân: Thân Thúy Hà, Quách An An, Minh Thư, Phi Thanh Vân. Áo lụa Hà Đông tuy không có đề tài "sốc", nhưng cũng tụ được 2 nhan sắc: Hà Kiều Anh, Trương Ngọc Ánh.

Các nhà sản xuất phim cũng có cuộc cạnh tranh ngầm khá gay cấn về vốn đầu tư. Hơn 1,5 triệu USD là con số của nhà sản xuất Chánh Phương công bố cho Dòng máu anh hùng (giữ kỷ lục về đầu tư trong phim Việt Nam hiện nay). Tuy nhiên, phim này tới 20/4 mới công chiếu. Kế đến là Áo lụa Hà Đông của Phước sang với 1 triệu USD. Ông bầu này cũng tiết lộ Võ Lâm truyền kỳ thực hiện với số tiền 4,5 tỷ, chưa kể 1 tỷ chi cho quảng bá phim. Thiên Ngân với sản phẩm duy nhất tham gia phim Tết cho biết con số chính xác là 3,6 tỷ đồng, chưa kể chi phí cho phần tiếp thị. Hãng Giải Phóng giữ bí mật với Đợi chuông reo rồi sẽ bắn, nhưng cũng tiết lộ thông tin là mức đầu tư không dưới 2 tỷ.


http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/01/3B9F2A8B/thu.jpg
Diễn viên Kim Thư trong Võ lâm truyền kỳ. Ảnh: P.S.

Vậy khán giả sẽ thưởng thức gì qua bàn tay của các đạo diễn? Trong Võ lâm truyền kỳ, Lê Bảo Trung chọn cách làm tương tự với Đẻ mướn, mang đậm phong cách mà anh được khán giả yêu mến: hài - hành động. Lê Hoàng trong Trai nhảy đi ngược lại chính mình, thể hiện mềm mại hơn, đi sâu vào khai thác tâm lý và những tình huống trớ trêu của thế giới đồng tính. Đạo diễn Trương Dũng trong Đợi chuông reo rồi sẽ bắn khá mạnh tay với những cảnh "mát mẻ" trong đề tài khá nhạy cảm mà mình đảm trách. Còn Áo lụa Hà Đông là cuộc trình diễn tổng thể một bối cảnh lịch sử của đạo diễn Lưu Huỳnh với nhiều cảnh quay công phu, trong đó có những cảnh từ trên không lần đầu trong phim Việt Nam.

Cuộc ra mắt những sản phẩm này sẽ diễn ra như sau: Võ Lâm truyền kỳ - 6/2 (trên toàn quốc), Trai nhảy - 9/2 (toàn quốc), Đợi chuông reo rồi sẽ bắn - 16/2 (tại TP HCM) và 18/2 (tại Hà Nội), Áo lụa Hà Đông 8/3 (trên toàn quốc). Thời gian trình chiếu đều trên một tháng.

Trong khi đó, những bộ phim nước ngoài được giới thiệu trong dịp tết Nguyên đán chủ yếu thuộc dòng hài, lãng mạn mà vắng bóng phim "bom tấn". Nguyên nhân là những tác phẩm đình đám nhất 2006 của Hollywood như Sòng bạc Hoàng gia, Chuyên án Miami hay Cướp biển vùng Carribe 2 đều đã ra mắt từ mùa hè hoặc mùa thu. Đầu xuân 2007, khán giả Việt mê phim ngoại chỉ có thể được thưởng thức khoảng 5 bộ phim ít tiếng tăm hơn như Holiday (Nơi tình yêu bắt đầu) - với sự góp mặt của 4 siêu sao Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet, Jack Black - và Dreamgirls (Đằng sau danh vọng) - tác phẩm vừa giành giải Quả cầu vàng dành cho Phim xuất sắc thuộc dòng phim hài/ca nhạc và nhận 8 đề cử Oscar.


http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/01/3B9F2A8B/jude-25.jpg
Jude Law và Cameron Diaz trong phim "Nơi tình yêu bắt đầu". Ảnh: Columbia.

Sau nhiều tháng liên tục giới thiệu trailer nhưng để khán giả "chờ mỏi cổ" vì không xếp được lịch, công ty truyền thông MegaStar quyết định đưa bộ phim hoạt hình 3D Over the Hedge ra chiếu với tựa đề Phía sau hàng rào. Sản phẩm của hãng Paramount Pictures này có tài tử Bruce Willis và ca sĩ Avril Lavigne tham gia lồng tiếng. Một phim hoạt hình khác cũng ra mặt trong dịp Tết là Open Season (Mùa săn bắn), do hãng BHD phát hành. Phim từng đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tại Bắc Mỹ khi trình chiếu hồi cuối năm ngoái với hơn 23 triệu USD ngay tuần đầu phát hành. Công ty Cinema 1 chào xuân bằng tác phẩm hài Relative Stranger (Thượng đế bó tay). Bộ phim do Greg Glienna - người từng biên kịch Meet the Parents (Chú rể trình làng) và Meet the Fockers (Gặp gỡ thông gia) - làm đạo diễn kiêm nhà biên kịch.

Đỗ Duy - Mai Trần

maiyeu2046
30-01-2007, 12:18 PM
Ôi!Thích quá.Hy vọng là với số tiền đầu tư lớn như vậy,phim Vn sẽ ko làm khán giả thất vọng,Đang mong chờ để xem bộ phim "Dòng máu anh hùng" với sự tham gia của Nam và Nữ diễn viên chính là:Johnny Trí Nguyễn và người đẹp Ngô Thanh Vân.