PDA

View Full Version : [C2] Tản mạn : Biển vẫn hát tình ca..



SaintValentine
13-04-2011, 04:08 AM
http://1.bp.blogspot.com/_rv7J9CIw3B0/SuRI6iuwz4I/AAAAAAAAAKw/g3gjGtagnU8/s320/bien.jpg



Tình yêu là một thứ gì đó rất vô định. Tựa như con sóng trong lòng trùng dương mênh mông sâu thẳm. Khi nhẹ nhàng sủi bọt lăn tăn giữa bình minh ló dạng, khi gào thét tuyệt vọng lúc hoàng hôn chợt sáng. Mọi thứ đều có lúc buồn vui, biển cũng không ngoại lệ. Nước không biết khóc nhưng biết đổi màu, sóng không biết đổi màu nhưng lại biết khóc.. Cứ thế, mỗi lần biển buồn ai cũng biết. Hàng phi lao cũng biết, con ốc nhỏ cũng biết. Chỉ có bờ cát là lặng lẽ ngủ vùi chẳng màng điều gì.. Sự vô tâm khiến cho bản thân yên ổn nhưng làm cho kẻ khác đau lòng. Biển khóc ngày này qua tháng nọ, lâu dần con người tưởng lầm là tiếng hát..

Ngày trước, có vẻ như biển đã nợ bờ cát nhiều lắm.. Hay biết đâu, định mệnh đã buộc chặt cả hai, nhưng đường chân trời yêu thầm đại dương và ôm mãi không rời nên trong lòng sâu thẳm cảm thấy mình có lỗi.. Anh không rõ, em không rõ, chẳng ai rõ cả.. Chỉ biết rằng bờ cát vẫn ngủ, chân trời vẫn lãng mạn tặng cho khơi xa một mặt trời mỗi sáng, còn biển thì vẫn vỗ về. Vỗ về trong đau đớn những khi có dấu chân tình nhân in hằn trên mặt cát. Xóa lại hiện, rồi phải xóa tiếp. Có đôi lúc con sóng nản lòng, biển khép mi toan quay về phía chân trời.. Nhưng vì ân tình xưa cũng đầy như nước nên không nỡ..



http://cuongdequynhon.files.wordpress.com/2009/11/1-74bien.jpg


Em hay ngồi trước biển rất lâu nhìn vài gợn bạc đầu mơn man nhẹ dải cát vàng hun hút trong chiều mịt mùng. Mỗi lần như thế anh rất thích ngồi cạnh. Chỉ để thấy hàng mi cong như lá của em ươn ướt..

- Biển khóc hay em khóc thế ?

Em quay sang nở một nụ cười bằng mắt thật nhẹ nhàng. Ừ, anh yêu em cũng vì nụ cười ấy. Nụ cười chứa đầy lòng bao dung của biển..

- Biển hát mà, chứ có khóc đâu. Em nghĩ chẳng qua đó là một bản tình ca buồn. Dù vậy biển vẫn đang rất hạnh phúc vì được bên cạnh và chăm sóc cho người mình thương anh ạ.. Như vỏ trai dù đau đớn khi ôm hạt cát vào lòng, nhưng dùng tình yêu đã biến xót xa thành viên ngọc đấy thôi.



http://files.myopera.com/HuynhThiKieuDiem/blog/so.png


Một bản tình ca buồn.. Có lẽ vậy. Dường như hạnh phúc đơn giản hơn mọi người vẫn nghĩ, nhưng thật sự khó tìm được. Vì nó nằm giữa nỗi đau.. Ngàn năm biển vẫn rì rào, như tình yêu kia chẳng bao giờ chấm dứt..

Biển vẫn hát tình ca..


Chiều xuống, gió lang thang ru hồn vào quên lãng
Sóng bấp bênh ngại ngùng xô năm tháng
Dấu yêu xưa day dứt ngổn ngang..


- Hạ Du


http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog?Yi9hOC9iYTg3NmM4NjNiZWZiYTBmYTEwOGUwMTUwMWFjY jk1Mi5cUIbaBmUsICDN8T2YgU2FdUngZCBBWeBmQgU2VhfERhW eBiBHaWJzWeB24nmUsICyBTWeB2xpdHVkZXN8dHJ1ZXw


---


@pun (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=15292) @Tatsuya (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=43978) @D.Alex (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=72455) @Thiên Bình (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=42419) @DeLuca (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=63062) @FAlL'sDrIZzb (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=65308) @themananddaisies (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=57080) @Giohoang87 (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=47040) @[a]morte (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=63750) @inu (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=69919) @Thụy Du (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=65952) @i_boy8x (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=38017)

D.Alex
13-04-2011, 04:55 AM
..."Dường như hạnh phúc đơn giản hơn mọi người vẫn nghĩ, nhưng thật sự khó tìm được. Vì nó nằm giữa nỗi đau.. Ngàn năm biển vẫn rì rào, như tình yêu kia chẳng bao giờ chấm dứt.."
đến giờ mới chợt nhận ra...

pun
13-04-2011, 06:20 AM
Biển hát mà, chứ có khóc đâu. Em nghĩ chẳng qua đó là một bản tình ca buồn

cảm ơn... :)

Tatsuya
13-04-2011, 07:38 AM
Cảm ơn... :)

Thiên Bình
13-04-2011, 08:46 AM
Bài viết hay nè SaintValentine nhưng mà uke quá đê ~~

midgar9999
13-04-2011, 10:20 AM
vậy mà có mấy ai biết...?
vậy mà có mấy ai hiểu...?
vậy mà ...có mấy ai chịu cố gắng ?...có mấy ai chịu trân trọng....?

inu
13-04-2011, 11:32 AM
SaintValentine: yêu thế, người đẹp!

nhokCR
13-04-2011, 01:23 PM
Bài viết hay nè SaintValentine nhưng mà uke quá đê ~~

Sên là uke mak`, nhưng e thix a! hehe... ^^
P/s: yr topic, that's good!

Giohoang87
13-04-2011, 08:37 PM
Bờ cát yêu biển nhiều lắm, nhưng chẳng bao giờ giữ biển ở lại với mình...
Bờ cát hận biển muôn lần, nhưng cũng chẳng bao giờ đuổi xô...
Có lẽ...

... định mệnh là sợi dây, buột chặc hai mảnh tình
và cũng chính nó chia lìa đôi lứa!


Bờ cát ấy dẫu buồn lẻ loi, nhưng vẫn rũ tay để biển về nơi của biển, bởi nó biết... ta không là của nhau, níu kéo là đau cho tất cả.... thôi đi đi, hãy đến cùng tôi những lần yếu đuối, còn lại hãy đi đi...

Bờ cát ấy dẫu hận nghìn trùng, nhưng không thể nào ngoảnh mặt, đơn giản thôi... tình yêu vẫn còn đó dẫu nghìn năm... đã vạn năm qua và vạn năm sau vẫn thế...yêu cho tình đầu như luôn là tình cuối, vì trái tim gởi nơi đáy biển mất rồi...

Và thế đấy... bờ cát cứ lặng căm như ngủ vùi trong quên lãng, nó mặt đời trách cứ, nó mặt biển khóc gào... có lẽ như thế tốt chăng, cho chính nó và cho cả người tình phụ... ờ thì cứ khép mắt ngu ngơ, như chẳng biết... để chẳng ai thấy mình rên thắt từng cơn... để không chực trào nước mắt... để không quỵ ngã vào vòng tay cố nhân... được gì, vì cũng sẽ xa nhau... ừh được gì, thôi cứ vờ hoang lạnh!

Và thế đấy... cứ chiều tàn nó đón vào lòng những dấu chân của đôi tình nhân hạnh phúc, của kẻ bạc lòng hay cả những người đang đau quay quắt như chính nó... những vết tích ấy như nỗi đau trong lòng, cứ bôi xóa rồi vết thương cũng lại chồng lên vết thương. Nó vẫn im lặng chờ biển lấy đi những đau đớn ấy... biển có hay chính lúc ấy hạnh phúc xưa lại cuộn tràn... và cũng chính lúc ấy cát đau hơn tất cả... vì vết thương cứ lặng lẽ ngấm vào sâu... chôn luôn cả những ảo tưởng sau cùng...

Thật,đời... càng hận sẽ càng thương, càng thương thì càng hận.. chính những lúc ta hoài vọng cũng là khi ta tỉnh táo nhất để thấy rằng tất cả chỉ là viễn vong...

Biển và bờ cát... nghìn năm tình hận... vạn năm sau, hay vạn vạn năm sau vẫn hận tình thế thôi


P/S:
@ (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=37022)SaintValentine (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=37022)
@Thiên Bình (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=42419)
@midgar9999 (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=58952)
hãy đọc như một lời oan khuất... xin đừng hồi đáp!

DeLuca
14-04-2011, 12:35 AM
Tình yêu là một thứ gì đó mênh mông, vô định như biển cả. Càng cố thấu hiểu càng cảm thấy xa vời. Càng cố nắm bắt, níu giữ càng thấy mình vô vọng và yếu đuối. Không ai biết, tình yêu lúc nào là nước lặng yên dưới đáy xanh sâu thẳm, lúc nào như con sóng lênh đênh trên mặt biển khơi xa, lúc nào cuồn cuộn, hối hả xô bờ, tan vỡ thành bọt nước. Biển bao la là thế, biến động và đầy bí ẩn là thế, còn ta có khi chỉ là một hạt cát, một vỏ ốc, một con thuyền, quá nhỏ bé để giữ cho biển xanh phẳng lặng, cho tình yêu bất biến, vẹn nguyên.
.........

Hãy để em gọi bằng anh, anh nhé!
Em từng mơ tình mình xanh và sâu như biển... nào biết chỉ là gợn sóng bạc đầu, phút chốc đã mất nhau...

Không phải tình cảm của anh thay đổi, chỉ là anh chưa bao giờ dành cho em nhiều hơn những gì em đáng được nhận mà thôi. Cũng không phải tình cảm em dành cho anh thay đổi, chỉ là em đã học được cách cất nó vào đâu đó những lúc gặp anh. Còn phải học nhiều thứ, tập làm nhiều thứ để trong mắt anh em không còn yếu đuối, ngốc nghếch, vụng về. Còn phải tập làm một người bạn, một người bạn đúng nghĩa như trước khi em biết yêu anh...

Dù em và anh không có nhiều kỉ niệm với biển, nhưng mỗi lần đứng trước biển, lắng nghe tiếng dạt dào sóng xô bờ cát, em lại nghĩ đến anh. Không gian bao la rộng lớn nơi này đã tháo gỡ trong lòng em nhiều nút thắt, để tình yêu thổn thức trong lòng em được hát lên. Tiếng hát tha thiết đó, chỉ có biển nghe và hiểu cho em.

Chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh ngồi trên bãi cát này và lắng nghe em hát. Thế nên em gửi nỗi lòng và tiếng hát của mình cho biển. Để rồi em dù có tan biến thành bọt biển, tiếng hát chắc vẫn còn hòa theo tiếng sóng nhắc tên anh.
Biết đâu có một ngày, anh lặng yên ngồi nghe biển hát, những bài tình ca mà em chưa kịp hát cho anh...




@SaintValentine (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=37022) Cái tên topic ám ảnh kinh khủng. Cứ lặp lại hoài "biển vẫn hát tình ca"...

themananddaisies
16-04-2011, 04:19 AM
Em vừa mới ra biển hồi chiều, rồi hộc tốc lên tàu bay trong đêm để rồi có mặt ở Sài Gòn giữa trời tối mịt, và vào đây đọc được bài viết này... Cũng thú vị lắm! ^^

Bất chợt có ai đó nói với mình về một trong những điều mình yêu quý nhất ở cuộc đời này ...

Tự dưng lại muốn được trở về và nằm nghe sóng vỗ, nằm ngắm mây bay, nằm hát nghêu ngao, nằm cười đơn giản...

... biển xanh thật êm ru, còn thét vang sóng vỗ
tình anh dành cho em, còn mãi như hơi thở
đừng xa vội xa nhau, để mai ta hối tiếc ...

i_boy8x
22-04-2011, 09:40 PM
Sóng và bờ cát. Ai yêu hơn ai?

Sóng cứ đánh vào bờ rồi lại rút xa...

Bờ cát cứ khắc khoải từng cơn sóng đánh vào, rồi sóng lại cuốn đi những vệt dấu mà đi...

Ai buồn hơn ai, ai chung tình hơn ai...?

Ngàn năm sóng vẫn vỗ vào bờ cát, ngàn năm bờ cát vẫn chờ sóng xô. Những chuyện buồn, vui in hằn rồi lại trôi vào hư vô như sóng xô bờ rồi lặng lẽ rút đi. Chúng ta luôn không ngừng kiếm tìm hạnh phúc, luôn kiếm tìm chốn dừng chân... Tự hỏi nhân gian bao giờ ta tìm được hai chữ tình yêu để hiến dâng hết mình?

Nhưng đã bao giờ sóng giận bờ cát, có bao giờ bờ cát hận sóng chưa? Chắc ta chẳng bao giờ có thể biết được. Tình yêu cho ta mật ngọt, nhưng cũng cứa vào lòng ta những vết hằn chẳng phai theo thời gian. Nhưng dẫu có vị gì đi nữa, cũng là ta đã yêu, đã hết chân tình cho tình yêu ấy... Còn gì để hối tiếc khi thật lòng đến với nhau!

Biển vẫn ngày ngày ôm lấy bờ. Cát vẫn ngày ngày chờ biển ôm mình. Hãy cứ giản dị như thế, khi bạn yêu hãy cứ yêu đi... Cho đến khi biển cạn không còn nữa, chắc lúc đó bờ cát cũng hết nước mắt khóc biển rồi. Biển chết, bờ cát cũng chết theo...

Cám ơn bài viết hay và nhạc hay SaintValentine

Giohoang87
26-04-2011, 10:30 AM
hay cho câu "biển chết, bờ cát cũng chết theo..."
ngọc vỡ gương tan thì có ai chẳng xót lòng, người ở lại đau... ai biết người đi có vui gì!!
i_boy8x

Invincible Prime
26-04-2011, 10:59 AM
Biển ngàn năm vẫn thế.
Lúc buồn, lúc vui.
Khi cuồng nộ; khi lại bẽn lẽn, dịu dàng...

Chỉ có những khoảnh khắc con người đứng trước biển mới thấy thật nhỏ bé và yếu đuối. Những người thích biển thì nhiều nhưng có mấy ai hiểu được những đoản khúc của biển?

Biển cũng như người. Cũng muốn hạnh phúc, cũng cần tình yêu... Nhưng ai sẽ yêu biển chứ? Ai sẽ dâng trọn cuộc đời cho biển mênh mông.

Những bờ cát, mênh mông, trắng xóa tinh khôi sẽ là người yêu của biển chăng? Hay đó chỉ là người tình? "Những" người tình mà biển chẳng còn nhớ nỗi tên...

Hải dương ai thống đoản khúc vẫn mãi chỉ là bí ẩn cho tất cả mọi người, cho các đôi nhân tình, cho những kẻ chạy trốn tình yêu. Biển vẫn chỉ cần một người thôi. Chỉ cần duy nhất một người hiểu biển và thật lòng đến với biển...

Đó vẫn mãi là một mong ước ngô nghê của biển dù ngàn năm đã qua...


http://i1139.photobucket.com/albums/n553/FoundersCrownAmbassador/Etacy1.jpg

Biển muôn đời cuồng nộ vì ghen tị với những đôi nhân tình...

sSgPDKG6bB0

Harry Trần
26-04-2011, 05:09 PM
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa

Bình minh, biển, sóng, cát và chàng hoàng tử, không bao giờ xảy ra! (chí ít là với mình)

tinhyeuhoaanhtuc
30-04-2011, 11:51 AM
Nếu một lần bạn từng ra biển, đã từng đứng trước biển...Xin hãy một lần lắng nghe biển khóc.