buomtrangdemden
23-09-2005, 07:38 AM
Cảnh trong phim Vòng xoáy tình yêu (Việt Nam)
Mấy tuần gần đây, bộ phim truyền hình Ngôi nhà hạnh phúc của Hàn Quốc đã khiến khán giả phải "thao thức" chờ xem dù được phát sóng vào giờ khá muộn (HTV9) và khai thác mô-típ "xưa như trái đất" - Lọ Lem gặp hoàng tử.
Lớp áo mới cho bộ khung cũ
Dễ dàng nhận thấy cốt truyện Ngôi nhà hạnh phúc không có gì mới. Cũng hoàng tử gặp Lọ Lem, chuyện tình tay ba, rồi hợp đồng hôn nhân để đôi bên cùng có lợi... Bởi thế, các nhà làm phim tập trung đầu tư xây dựng chi tiết, khiến bộ phim luôn có sẵn những thú vị để giữ khán giả. Có lúc người xem mang máng đoán được diễn biến tiếp theo, nhưng những chi tiết của phim thì thật sự mới lạ, ngộ nghĩnh, dù đôi khi hơi cường điệu. Khán giả không khỏi phì cười khi thấy chàng diễn viên điện ảnh Yong Jae (Bi) bị các fan dồn đuổi đến nỗi phải trốn vào toilet để hôm sau bị lên báo cùng căn bệnh... táo bón, bà nội anh đáng lẽ uống thuốc huyết áp lại phải sơ cứu các vết thương do Ji Eun (Song Hye Kyo) gây nên trong quá trình cô cõng bà vào nhà, cô dâu mới về ra mắt gia đình chồng sau lễ cưới lại hồn nhiên tặng món quà là... trình diễn bài hát thiếu nhi Ba con gấu vui nhộn... Nhưng sau những tràng cười thoải mái, khán giả vẫn có thể lắng lại với niềm đau sâu sắc của Ji Eun khi bị chạm tới vết thương lòng mồ côi không nơi nương tựa, hay sự cô độc giữa hào quang của Yong Jae...
Song Hye Kyo và Bi trong Ngôi nhà hạnh phúc (Hàn Quốc)
Càng về sau phim càng hấp dẫn, dù vẫn còn một số điểm chưa thật sự thuyết phục: Yong Jae vốn là diễn viên điện ảnh nhưng ngoài tập đầu thấy anh đóng phim ở Trung Quốc thì sau đó hết tập này đến tập khác anh chỉ quanh quẩn bên Ji Eun rồi cô bạn thân. Ji Eun vốn nhạy cảm, thế mà sau khi bị đôi vợ chồng người bạn lừa lọc nhiều lần vẫn không có vẻ gì đề phòng... Dàn diễn viên đồng đều, bắt mắt về ngoại hình và thuyết phục trong diễn xuất với phục trang đẹp và quyến rũ. Nhạc phim hay, sử dụng hợp lý làm nền tốt cho diễn biến phim hay tâm trạng nhân vật. Nhiều người không thỏa mãn với chỉ 3 tập mỗi tuần đã tìm mua hoặc thuê đĩa để được sớm biết diễn biến tiếp theo của bộ phim.
Vì sao khán giả hiện đại vẫn thích chuyện "Lọ Lem gặp hoàng tử" ?
Liên tiếp các phim Hàn Quốc lẫn VN khai thác mô-típ "Lọ Lem gặp hoàng tử" (Chuyện tình Paris, Ngôi nhà hạnh phúc, Lọ Lem hè phố, Vòng xoáy tình yêu...) thu hút rất đông khán giả là hiện tượng khiến các nhà làm điện ảnh chú ý. Đa phần cốt truyện của các phim này không khác mấy so với chuyện cổ tích: Một cô gái có nghị lực, chăm chỉ, nghèo, xinh đẹp ngày kia bỗng làm một chàng trai giàu có, hào hoa nghiêng ngả. Chàng trai này lúc ấy thường đang có sẵn một cô bạn gái sắc sảo, lắm tiền nhiều của, tóm lại là "môn đăng hộ đối". Thế là cuộc cút bắt diễn ra: "hoàng tử” ra sức chinh phục "Lọ Lem" sau khi nhận ra vẻ đẹp tâm hồn nàng, cô bạn gái kia thì tức tối và bị tổn thương cứ xông vào phá đám, trong khi Lọ Lem thì trái tim đã hướng về hoàng tử rồi nhưng lý trí lại bảo cô nên chạy trốn vì thân phận thấp kém của cô không xứng với chàng...
"Chuyện tình giữa hai người không cân xứng về giai cấp, trình độ, tính cách... với kết thúc tốt đẹp là ước vọng được mọi người chia sẻ. Đây là mô-típ không bao giờ cũ, bây giờ và mãi mãi, có chăng đến lúc tình yêu con người cạn kiệt". - Nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân
Cũ kỹ là thế, nhưng điều gì đã làm cho người xem vẫn thích thú theo dõi ? Dường như dù ở thời hiện đại, nhưng con người vẫn không thôi mơ mộng. Một ngày nào đó tình cờ va phải "người trong mộng" (thường là hơn ta về đủ mọi mặt) có lẽ là một trong những giấc mơ đẹp nhất, thường trực nhất của mỗi người, và phim ảnh là nơi cụ thể hóa giấc mơ ấy. Chuyện như mơ, nhưng các bộ phim đã thành công nhờ triển khai các mối quan hệ, các tình tiết, nhân vật xoay quanh cốt truyện ấy một cách rất "thật".
Nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân - người đã cho biết kịch bản sắp tới của anh có thể cũng sẽ khai thác mô-típ này và khẳng định: "Khán giả sẽ không nhàm chán, bởi họ không xem cốt truyện mà cái hấp dẫn họ chính là những tình huống đầy kịch tính bật ra từ sự chênh lệch giữa hai nhân vật chính. Nhà biên kịch biết cách xây dựng tính cách nhân vật và thể hiện sự khéo léo trong việc giải quyết vấn đề. Cùng thân phận nhưng mỗi nàng Lọ Lem ở mỗi phim mang tính cách khác nhau để chinh phục người xem. Khả năng diễn xuất của diễn viên cũng rất quan trọng". Diễn viên Thanh Thúy, người thủ vai "cô Lọ Lem" tên Na trong bộ phim Vòng xoáy tình yêu mới đây thì mơ màng: "Tuổi thơ chúng ta đều được sống trong thế giới của những câu chuyện cổ tích. Lớp tuổi thơ này đi qua thì lớp khác tiếp nối, vì vậy mà thế giới của Lọ Lem vĩnh hằng. Khi lớn lên, một lúc nào đó người ta cũng thấy cần trở về để tìm cảm giác thân thuộc và ấm áp của những câu chuyện cổ tích". Cô cho biết, nếu sắp tới có kịch bản phim với mô-típ như vậy thì vẫn sẵn sàng nhận lời vào vai Lọ Lem. "Mặc dù cốt truyện cũ, nhân vật cũ nhưng qua mỗi phim diễn viên đều phải tìm tòi để tạo ra những cá tính mới. Đó chính là cái để hấp dẫn người xem".
Mấy tuần gần đây, bộ phim truyền hình Ngôi nhà hạnh phúc của Hàn Quốc đã khiến khán giả phải "thao thức" chờ xem dù được phát sóng vào giờ khá muộn (HTV9) và khai thác mô-típ "xưa như trái đất" - Lọ Lem gặp hoàng tử.
Lớp áo mới cho bộ khung cũ
Dễ dàng nhận thấy cốt truyện Ngôi nhà hạnh phúc không có gì mới. Cũng hoàng tử gặp Lọ Lem, chuyện tình tay ba, rồi hợp đồng hôn nhân để đôi bên cùng có lợi... Bởi thế, các nhà làm phim tập trung đầu tư xây dựng chi tiết, khiến bộ phim luôn có sẵn những thú vị để giữ khán giả. Có lúc người xem mang máng đoán được diễn biến tiếp theo, nhưng những chi tiết của phim thì thật sự mới lạ, ngộ nghĩnh, dù đôi khi hơi cường điệu. Khán giả không khỏi phì cười khi thấy chàng diễn viên điện ảnh Yong Jae (Bi) bị các fan dồn đuổi đến nỗi phải trốn vào toilet để hôm sau bị lên báo cùng căn bệnh... táo bón, bà nội anh đáng lẽ uống thuốc huyết áp lại phải sơ cứu các vết thương do Ji Eun (Song Hye Kyo) gây nên trong quá trình cô cõng bà vào nhà, cô dâu mới về ra mắt gia đình chồng sau lễ cưới lại hồn nhiên tặng món quà là... trình diễn bài hát thiếu nhi Ba con gấu vui nhộn... Nhưng sau những tràng cười thoải mái, khán giả vẫn có thể lắng lại với niềm đau sâu sắc của Ji Eun khi bị chạm tới vết thương lòng mồ côi không nơi nương tựa, hay sự cô độc giữa hào quang của Yong Jae...
Song Hye Kyo và Bi trong Ngôi nhà hạnh phúc (Hàn Quốc)
Càng về sau phim càng hấp dẫn, dù vẫn còn một số điểm chưa thật sự thuyết phục: Yong Jae vốn là diễn viên điện ảnh nhưng ngoài tập đầu thấy anh đóng phim ở Trung Quốc thì sau đó hết tập này đến tập khác anh chỉ quanh quẩn bên Ji Eun rồi cô bạn thân. Ji Eun vốn nhạy cảm, thế mà sau khi bị đôi vợ chồng người bạn lừa lọc nhiều lần vẫn không có vẻ gì đề phòng... Dàn diễn viên đồng đều, bắt mắt về ngoại hình và thuyết phục trong diễn xuất với phục trang đẹp và quyến rũ. Nhạc phim hay, sử dụng hợp lý làm nền tốt cho diễn biến phim hay tâm trạng nhân vật. Nhiều người không thỏa mãn với chỉ 3 tập mỗi tuần đã tìm mua hoặc thuê đĩa để được sớm biết diễn biến tiếp theo của bộ phim.
Vì sao khán giả hiện đại vẫn thích chuyện "Lọ Lem gặp hoàng tử" ?
Liên tiếp các phim Hàn Quốc lẫn VN khai thác mô-típ "Lọ Lem gặp hoàng tử" (Chuyện tình Paris, Ngôi nhà hạnh phúc, Lọ Lem hè phố, Vòng xoáy tình yêu...) thu hút rất đông khán giả là hiện tượng khiến các nhà làm điện ảnh chú ý. Đa phần cốt truyện của các phim này không khác mấy so với chuyện cổ tích: Một cô gái có nghị lực, chăm chỉ, nghèo, xinh đẹp ngày kia bỗng làm một chàng trai giàu có, hào hoa nghiêng ngả. Chàng trai này lúc ấy thường đang có sẵn một cô bạn gái sắc sảo, lắm tiền nhiều của, tóm lại là "môn đăng hộ đối". Thế là cuộc cút bắt diễn ra: "hoàng tử” ra sức chinh phục "Lọ Lem" sau khi nhận ra vẻ đẹp tâm hồn nàng, cô bạn gái kia thì tức tối và bị tổn thương cứ xông vào phá đám, trong khi Lọ Lem thì trái tim đã hướng về hoàng tử rồi nhưng lý trí lại bảo cô nên chạy trốn vì thân phận thấp kém của cô không xứng với chàng...
"Chuyện tình giữa hai người không cân xứng về giai cấp, trình độ, tính cách... với kết thúc tốt đẹp là ước vọng được mọi người chia sẻ. Đây là mô-típ không bao giờ cũ, bây giờ và mãi mãi, có chăng đến lúc tình yêu con người cạn kiệt". - Nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân
Cũ kỹ là thế, nhưng điều gì đã làm cho người xem vẫn thích thú theo dõi ? Dường như dù ở thời hiện đại, nhưng con người vẫn không thôi mơ mộng. Một ngày nào đó tình cờ va phải "người trong mộng" (thường là hơn ta về đủ mọi mặt) có lẽ là một trong những giấc mơ đẹp nhất, thường trực nhất của mỗi người, và phim ảnh là nơi cụ thể hóa giấc mơ ấy. Chuyện như mơ, nhưng các bộ phim đã thành công nhờ triển khai các mối quan hệ, các tình tiết, nhân vật xoay quanh cốt truyện ấy một cách rất "thật".
Nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân - người đã cho biết kịch bản sắp tới của anh có thể cũng sẽ khai thác mô-típ này và khẳng định: "Khán giả sẽ không nhàm chán, bởi họ không xem cốt truyện mà cái hấp dẫn họ chính là những tình huống đầy kịch tính bật ra từ sự chênh lệch giữa hai nhân vật chính. Nhà biên kịch biết cách xây dựng tính cách nhân vật và thể hiện sự khéo léo trong việc giải quyết vấn đề. Cùng thân phận nhưng mỗi nàng Lọ Lem ở mỗi phim mang tính cách khác nhau để chinh phục người xem. Khả năng diễn xuất của diễn viên cũng rất quan trọng". Diễn viên Thanh Thúy, người thủ vai "cô Lọ Lem" tên Na trong bộ phim Vòng xoáy tình yêu mới đây thì mơ màng: "Tuổi thơ chúng ta đều được sống trong thế giới của những câu chuyện cổ tích. Lớp tuổi thơ này đi qua thì lớp khác tiếp nối, vì vậy mà thế giới của Lọ Lem vĩnh hằng. Khi lớn lên, một lúc nào đó người ta cũng thấy cần trở về để tìm cảm giác thân thuộc và ấm áp của những câu chuyện cổ tích". Cô cho biết, nếu sắp tới có kịch bản phim với mô-típ như vậy thì vẫn sẵn sàng nhận lời vào vai Lọ Lem. "Mặc dù cốt truyện cũ, nhân vật cũ nhưng qua mỗi phim diễn viên đều phải tìm tòi để tạo ra những cá tính mới. Đó chính là cái để hấp dẫn người xem".