PDA

View Full Version : Karin... Gửi chị, người chị em chưa gặp nhưng vẫn luôn kính trọng... Sis ạ...!!!



still_be_sea
24-01-2007, 09:07 PM
have done ...

singasong
25-01-2007, 12:26 AM
Sas close lại xong bị karin giận cho 1 trận vì cái tội "chặn họng" ko cho karin kịp giãi bày, chẹp chẹp... nhưng mà Karin thôi đừng giận nữa, anh chỉ sợ lời qua tiếng lại làm em buồn thôi. Anh không phản đối vụ karin close topic của chuối, vì karin cũng chỉ vì lo lắng cho sự xanh sạch của web mà thế, nhưng vì xét thấy truyện ngắn của chuối cũng đáng được khoan hồng và chấp nhận được.

Còn chuyện màu trong bài viết thì sas chỉ có ý khuyên sbs thôi, chúng ta nên đồng nhất 1 màu tông của diễn đàn (màu chủ đạo của text trên táo xanh là xanh lá cây sậm). Nếu still sử dụng màu xanh blue thì cũng ok thôi, nhưng có cảm giác ko đẹp ngay. Dù sao thì cũng vì web cả. Mong mọi người hiểu và thông cảm.

Reply nào có ý gây chiến phía dưới, ban nick không tha.

kokubu karin
25-01-2007, 01:34 PM
Chào sea

Chị đã đọc bài viết của em , nó đúng là "loạn" , có phải em viết ngay sau khi nhận pm của chị không , nên nó mới chưa sắp xếp tâm trạng đủ bình tĩnh .

Và chị cũng sẽ viết cho em ngay sau khi đọc bài viết trên , chị viết với hai thân phận là mod box truyện và kokubu karin_tác giả của một số truyện đã được post trong Taoxanh .

Đầu tiên là mod kokubu karin khắt khe theo như những nhận xét của em và của nhiều người .

Về việc truyện "Anh hàng xóm đáng yêu" , chị biết đoạn mà chị cho là có sex là rất nhẹ , nhưng dù ít hay nhẹ thì có vẫn là có , có thì chị không thể lưu lại trong box truyện . Chị khóa topic và gửi pm hỏi ý kiến kemchuoi có muốn edit lại cho phù hợp với nội quy không , chuoi đồng ý và chị gia hạn đến thứ bẩy này . Nhưng hôm qua chuối và nhiều bạn phản đối , nói đó không phải sex , đó cũng là cảm nghĩ của cá nhân mỗi người , chị không ý kiến .
Dù suy nghĩ của mọi người ra sao , chị vẫn không thay đổi quyết định đâu , lý do là trước đây chị đã del hai truyện có cảnh sex nhẹ nhàng đúng như truyện chuối viết , cũng là cưỡng bức hãm hiếp rất nhẹ nhàng . Hai tác giả đó viết còn thuần thục và khéo léo hơn chuối nhiều , nhưng chị đọc và chị không chấp nhận có điều đó trong box truyện , chị cũng gửi pm thông báo là sẽ del , hai tác giả đó đồng ý ( thực tình , 1 tác giả là em gái rất quý chị đó ) . Vậy nên , chị không thể có quyết định khác nhau cho 2 tác giả khác nhau trong cùng 1 tình huống giống nhau . Em nghĩ sau việc này , chị , với thân phận làm mod thì còn mặt mũi nào nhìn 2 tác giả kia ? Chị dù tài giỏi đến mấy thì chị cũng không làm được điều đó .

Còn về việc viết màu chói lọi khác mọi người , chị thiết nghĩ admin khi lập ra wwebsite Taoxanh , admin đã có một lựa chọn rất tốt cho màu của chữ để member đọc không nhức mắt . Và cá nhân chị , chị rất dị ứng khi đọc những bài viết , đặc biệt là truyện có màu khác màu mọi người , đó cũng là lý do chị không đọc truyện của em . Vì nhìn màn hình máy tính nhiều hại mắt lắm , lại còn cứ bị chi phối bởi mấy màu sặc sỡ thì mắt chị vốn đẹp , nhỡ nó tiêu đời thì chị biết lấy gì đền cho người chị yêu hả em ?

Về việc chị không thể tiếp tục làm mod box truyện ngắn , lý do đơn giản : một là chị không thể đối diện với sự công bằng của chính chị , chị thấy có lỗi với bản thân chị lắm . Hai là chị không hề có khả năng cảm thụ văn học hay có căn bản của cái cảm thụ những áng văn , chuyên ngành chị học là về bên thiết kế thời trang mà , vậy nên một mod chẳng biết cái gì về văn , chẳng cảm nhận được bất cứ cái gì thì làm mod làm gì ? Thứ ba , chị không cách nào lấy lại nước mắt của chị khi nó đã rơi ra , và càng không thể lấy lại được cái tình cảm chị đã cho đi . Vậy nên , chị làm mod hay không làm mod thì cũng ảnh hưởng gì đến ai đâu . Khi mod kokubu karin không tồn tại , em có thể viết màu nào em thích , các member có thể tự do viết bài không dấu và không sợ có người vào edit lại giùm . Vậy thì em nên mừng chứ phải không nào ? Mà hình như , những người biết đến chị là biết đến tác giả kokubu karin , chứ có phải biết đến mod box truyện kokubu karin đâu ^^

Bây giờ chị sẽ viết cho em , cho một người đã bỏ thời gian ra đọc truyện chị viết , thân phận của chị là kokubu karin xinh đẹp dễ thương , không phải là mod màu xanh xanh với cái đầu lúc lắc qua lại .

Em hỏi chị : chị sống cho ai và chị có thấy hạnh phúc không ? Chị xin trả lời : chị sống cho chị , và chị thấy chị may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người , chị hài lòng với hạnh phúc đang có . Mà theo chị , hạnh phúc trong tim mỗi người cũng rất khác nhau , nó mang hình ảnh và màu sắc không giống bất kỳ ai . Vậy nên , hạnh phúc trong tim chị cũng khác với hạnh phúc trong lòng em .

Hạnh phúc của chị đơn giản và nó cũng chẳng cao cả gì . Hình như em cũng là member của vnfiction phải không , vậy chắc em biết patmol black , hồi chiều qua pat nói với chị : điều pat đang thực hiện có tên là "khi tôi mất , tôi muốn mình thành một huyền thoại" , và chị thì bảo "khi tôi mất , tôi muốn những người tôi yêu thương được hạnh phúc" . Có thể em không tin , nhưng trái tim của chị khá lớn , nó chứa đựng rất nhiều người từ quen hay không quen , và đối với chị , đối với cá nhân của người con gái dùng nick kokubu karin : hạnh phúc của chị sẽ là hạnh phúc khi người khác cũng hạnh phúc . Đây chính là lý do bộ não của chị chứa đựng quá nhiều bí mật đau đớn và khủng khiếp của người khác . Và đây cũng là nguyên do tuyến lệ của chị được hoạt động ở mức tối đa khi chị "lại" "bị" tin tưởng bởi một ai đó không quẹn

Chị thấy đó, cái XH này là cho con người, của con người ấy thế mà khi sống con người ta lại cứ hay gào thét là sống vì XH. Thật là tức cười... Sea hiểu đơn giản thôi... Cái con người là con người chân chính chỉ là sống cho bản thân, cho hạnh phúc riêng mình... thế là ích kỷ ^_^ ? , đọc những dòng em viết , chị bật cười đó . Chị cười vì bản thân đúng là một bé gái con nít , suy nghĩ ấu trĩ nhưng không hiểu sao chị lại yêu những suy nghĩ của chị . Chị chưa bao giờ nghĩ hoặc nói là chị sống vì người khác . Nhưng hình như , cái vốn có trong lòng chị từ khi còn bé , đúng là : chị đang sống vì người khác . Không biết nói cái bí mật này có ai tin không , từ khi học cấp 1 , cái thời chỉ biết đánh nhau con nít , chị đã luôn luôn muốn có nhiều tiền , chỉ để xây 1 căn nhà cho những đứa trẻ mồ côi . Giờ đọc những câu của em , tự nhiên thấy bản thân cao ghê , vị tha ghê , bật cười vì nhận ra : chị là một người tốt , rất tốt , tốt đến mức đừng nên tồn tại thì đỡ bất lực hơn .

Hình như chị cũng bắt đầu loạn khi viết rồi .

Mỗi con người đều phải tự lựa chọn con đường đi cho chính mình , dù sai hay đúng đều là do bản thân quyết định , hối hận hay hài lòng đều phải chấp nhận . Chị không có thói quen quyết định cho bất kỳ ai , chị cũng không đủ khả năng và sự cảm nhận thông thái để làm chỗ dựa tinh thần của bất cứ người nào . Nhưng hình như , dù không cố tình , bất cứ ai tiếp xúc với chị đều có một cái ấn tượng "ghét nhưng không ghét nổi" hay sao đó . Nên vui hay nên buồn em nhỉ ?

Và em à , chị chỉ khắt khe chị chị cần khắt khe , còn bản tính chị vốn không tồn tại hai chữ "khắt khe" này đâu . Mừ , chị đâu thấy cư xử của chị khó tính khắt khe đâu nhỉ ? Chị đặt ra quy định ,mọi người thấy thiếu hợp lý và thấy năng lực quản lý của chị yếu kém thì thay một người khác , điều này đơn giản và rất chi logic đó thôi .

Nói nhỏ với em một câu : tính chị dễ , nhưng tình cảm chị rất nghiêm nghị , chị hiếm khi tha thứ cho người nói dối dù họ hối hận ngập lòng nhưng đã tổn thương chị thì mãi mãi không còn tình cảm nữa , chị cũng chưa bao giờ và không bao giờ chấp nhận mấy thứ tình cảm thiếu thủy chung chân thật , vậy nên tình cảm của chị mới là khắt khe , chứ còn mí thứ khác , chị thuộc dạng dễ tính ngoan hiền nhất quả đất đó em . Vậy nên kokubu karin em đang nhìn thấy cũng là chị đó . Xấu tính , ích kỷ nhỏ nhen , khôn ngoan hay thông mình , đều là chị hết .

Và dù em không nói là quý hay mến chị thì chị cũng biết em không thể ghét nổi chị . Bất cứ ai tiếp xúc với văn của chị , với con người chị , và với sự lắng nghe của chính chị , thì chưa có ai ghét nổi người dễ thương đáng yêu như chị . Vậy nên , chị chỉ có thể nói sau khi đọc bài viết trên trên của em : cảm ơn , chị rất vui .


Gửi anh SAS : Anh đã đọc pm của em rồi chứ ạ ? Vậy anh nhắn cho em một hàng để em vào mật thất từ biệt ^^ rồi mới lấy mất cái đầu lắc lư xinh xinh đó nghen .

kemchuoi239
25-01-2007, 03:56 PM
:sad: với thân phận làm mod thì còn mặt mũi nào nhìn 2 tác giả kia ? Chị dù tài giỏi đến mấy thì chị cũng không làm được điều đó .

trời ơi , sis karin ui .... sis đừng có ra đi như thế chứ .... nếu sis ko đồng ý đoạn mà chuối viết thui thì sis del nó đi cũng được .... chỉ nghĩ nó chỉ là một đoạn văn bình thường nhưng mà lại làm cho sis phải khó xử đến kia ..... thì chắc là chuối hơi ích kỷ rồi ..... chuối thật tình xin lỗi sis nhiều lắm , nếu bít vậy thì chuối đã ko kiện rồi mong sis bỏ qua cho chuối vì cái suy nghĩ con nít như vậy ! :sad:

tuxedo_deptrai
25-01-2007, 09:45 PM
Chị karin à, tuy Tux không biết chị,và cũng chưa được nói chuyện với chị lần nào tuy Tux cũng ở hà nội, nhưng Tux cũng đã đọc rất nhiều các tác phẩm của chị, Tux thực sự rất thích,rất kính phục và yêu mến chị.Những điều mà chị đã viết,chia sẻ và truyền tải trong truyện ngắn để nói với bọn em, đến với bọn em, hiểu cho bọn em, đó thật là một món quà quý giá và hạnh phúc mà bọn em có được ,Tux thấy chị là một người đáng để cho bọn em phải học hỏi rất nhiều , karin à,mong chị hãy ở lại làm mod và tha thứ cho kem chuối,sea và các ban...Tux biết lời nói ra không thể rút lại được, cũng như chị đã nói, nước mắt đã chảy ra không thể nào thu hồi lại được, nhưng xin chị hãy vì bọn em, vì những người đang rất yêu quý chị, một tác giả cũng như một mod koruru karin nhiệt tình với mọi người, tận tâm với công việc... Không biết các bạn nghĩ ntn chứ riêng Tux cảm thấy rất khâm phục chị. Tux thấy ở dưới mỗi những truyện ngắn của mọi người đều có những nhận xét rất chân thành của chị,từ khuyên nhủ đến chỉ bảo rất tận tình.. riêng việc edit lại truyện,sửa lại truyện ,thêm dấu cho mọi người thôi mình nghĩ cũng đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức rồi.Tất cả chỉ để đem tới cho chúng ta một câu chuyện dễ dọc,dễ nhìn, dễ cảm nhận mà không bị nhàm chán...
Những gì mà chị đã làm, đúng như chị nói, vì mọi người, vì tiêu chí và sự xanh sạch của web chứ không phải để cho chị, để ra oai ta đây là một mod, rất uy và có đầy quyền lực, cảm thấy không thích thì xóa..., mình nghĩ các bạn đã không hiểu cho chị rồi đó. Ai cũng đều có những nguyên tắc riêng của mình, mình nghĩ chị cũng vậy, thôi thì tại sao chúng ta không tôn trọng những nguyên tắc ấy. Mỗi người tự nhịn nhau một chút thì chắc tất cả mọi chuyện cũng không đến mức như thế này, thật sự thì cũng chẳng mất mát gì cả mà...
Trong cuộc sống, có những cái chúng ta nghĩ rằng tưởng chừng như rất nhỏ nhưng những cái rất nhỏ đấy lại làm tổn thương rất lớn đến người khác...Karin à, mong chị hay tha lỗi cho bọn em,kem chuối,sea và những người khác nữa, em biết là các bạn ấy không hề có ý gì đâu, mong chị đừng giận nữa nhé, hãy tiếp tục sát cánh cùng bọn em ,chỉ bảo, giúp đỡ cho bọn em, bọn em cần chị, box truyện taoxanh cần chị. Không có chị,không có một mod koruru karin thì sẽ ko thể có một box truyện như ngày hôm nay... Chị karin à, em và các bạn mong chị hãy suy nghĩ lại..

kokubu karin
26-01-2007, 11:59 AM
Ối trời ơi <--- lời chị thốt ra khi đọc mấy dòng cuối cùng của em đó Sea . Còn có cả karin viết văn , karin ngoài đời và karin xúc cảm nữa hả em ? Topic này là góp ý cơ mà >.<

Bài viết của em , chị đọc từ tối qua , nhưng lúc đó mải mắng mấy bé con nít hư , mà cũng muốn để thoải mái , không bận , không phiền muộn hay gì gì đó để viết bài đỡ “loạn” hơn một chút , vậy nên lúc này mới onl và trả lời nè .

Chài , karin nào mà chẳng là karin , vẫn dựa trên cảm nhận của bản thân (ích kỷ/nhỏ nhen/dễ dãi/khắt khe/ngọt ngào/man trá/đểu cáng… hay gì gì đó) , chỉ đơn giản khác chỗ : khi đứng trên phương diện mod hay phương diện cá nhân để giải quyết vấn đề thôi em .

Hic , vậy ra em không thích chị hả ? Nghe em nói mà chị vui lém ^^ Ai hung thích hoặc ghét chị , chị đều vui , nhất là ở ngoài đời có ai đó nói thẳng vô mặt “tao ghét mày” chị đều cười toét miệng , còn thế giới mạng thì cười tít mắt . Tại vì hung thích và ghét là phải có quan tâm để ý mới có được 2 thứ xúc cảm đó , mà mỗi lần quan sát để ghét thêm thì trong lòng lại mất đi một chút xíu tình cảm òi đó .

Về vấn đề màu chữ viết , cũng là do cảm nhận cá nhân nên chị mới đặt ra quy định đó . Tại chị yêu đôi mắt đen nháy của chị lắm , mà cái ngành nghề của chị cũng được liệt vô bên mỹ thuật nên đôi mắt càng tinh tường càng tốt , mừ đeo kính cận khó chịu lém à , không bị cận thì càng tốt chứ em . Vậy nên lý do vì phông chữ mà chị không đọc truyện em viết là rất đỗi bình thường , vì thực ra bất cứ bài viết nào phải đọc qua màn hình máy tính mà cái bài đó dài dài màu chói lọi là chị bỏ qua luôn , vừa hại mắt lại thường bị lớp màng mỏng che phủ , thấy ngứa ngứa đau đau lắm . Nếu em vì truyện chị viết dài mà không đọc , chị cũng thấy bình thường vì ai cũng nói thế , ngay đến chị cũng thấy thế , chị mất mấy tháng mới viết xong 1 truyện nên nó dài là phải đạo . Mừ , bộ truyện dài chị vít , em hung đọc hả ? Chít òi , chị lại phải buồn 5 giây òi >.<

Còn về vấn đề sex , sao em chạy vụt qua quan niệm về “sex” thế ? Tuy chị là nữ nhi yếu đuối , nhưng mấy vấn đề này khá thoải mái . Em cũng bên vnfiction thì cũng hiểu các thể loại bên đó rồi , mà chị cũng hay ra vô bên vietboy.us và coithienthai đọc truyện nên có thể nói : suy nghĩ về sex của chị không khác em đâu . Và việc này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc bảo bạn kemchuoi eidt lại truyện .

Nếu là thế thì sao chị lại phải thôi ko làm Mod chứ ??? Và sao em lại phải ngồi đây mà đánh dài như thế này chỉ để dành cho Mod Karin chứ ko phải chị Karin của em?... Ôi, nếu như ko ai biết một Mod như Karin thì chẳng ra nhiều điều như thế này đâu...!!! <--- Chị hung làm mod nữa vì chị hung bít trả lời sao với hai tác giả kia . Và chị thấy các quyết định của chị , mọi ngừi choa là sai , vầy chị đâu đủ năng lực quản lý >.< Và không nhẽ , mọi ngừi bít đến chị vì chị làm mod hả ? Chứ hung phải bít vì truyện chị vít , vì chính con ngừi chị hả ? Chài , chị phải ngẫm nghĩ lại bản thân òi >.<

chị không cách nào lấy lại nước mắt của chị khi nó đã rơi ra , và càng không thể lấy lại được cái tình cảm chị đã cho đi <--- Tức là : em hung hỉu thì thui , vì đó là tâm trạng của chị mừ ^^

Mà , chị và em đang tâm sự phải hung ? Hay đây là góp ý và trả lời thư bạn đọc ? Hic , dù sao mọi việc cũng đã xong òi , truyện của bạn kemchuoi đã được duyệt thông qua , chị cũng hung đủ khả năng làm mod , nói mãi thì vẫn vậy thôi . Viết nhiều quá thì vẫn chỉ là cảm xúc của chị và em dành cho nhau thông qua một vài việc của cung cách quản lý .

Chúc em một ngày tốt lành như ngày tốt lành chị đang có .

To kemchuoi239 : truyện của bạn đã được duyệt thông qua òi mừ . Del cái gì mà del >.<

To tuxedo ( bf của usagi) : chài , chị đâu có giận kemchuoi , sea hay bất cứ ai đâu .

bigbluebabyboy
28-01-2007, 05:10 PM
Trong cuộc sống ai cũng biết là đôi khi giữa cái đúng và cái sai dường như ko có khoảng cách.
Chẳng hạn như chụp ảnh khỏa thân (chuyện này thấy được nói nhiều), cũng 1 tấm ảnh người thì nói đồi trụy, người thì nói là nghệ thuật.
Dù mình chưa đọc truyện của Chuối (và thành thật là lâu lắm rồi chưa ghé vào box đó) nên ko rõ truyện nó sex đến mức độ nào nên mình không có ý kiến.
Nhưng theo thói thường thì người ta cho là theo số đông là đúng (đôi lúc chân lý cũng chẳng phải thuộc về số đông).
Dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua, Karin cũng đã quyết định, mình nghĩ là ko ai có thể thay đổi được đâu.
Hy vọng qua chuyện này mọi người sẽ ko căng thẳng như trước nữa.