PDA

View Full Version : [C2] Gởi HoneyBoy :)



SaintValentine
03-04-2011, 12:15 AM
http://i756.photobucket.com/albums/xx205/SaintValentine_tx/C2logo2.png
Boy nè, a cũng chẳng biết nói sao nữa. Đọc xong topic của em xong a ước gì hôm nay vẫn còn là ngày 1/4, chỉ để lát nữa em cười khà khà lên : anh Sên ăn cá rồi.. như bé Mai và anh travis hôm qua lừa anh.

Anh cảm thấy rất buồn và xót, thật sự thì gần đây, C2 không còn là 1 club nữa mà đã là một gia đình, đâu có club nào làm không chơi - không công mà tuần nào cũng có mặt đầy đủ ngồi nghe anh hò hét đâu. Và em từ lâu đã là một đứa em trong gia đình đó. Em còn nhỏ con và gầy hơn anh nữa.. mà tuần nào cũng chạy xe đạp điện, có khi xe đạp từ tuốt Q6 lên Jun offline. Mỗi lần tan họp a nhìn mãi cái dáng người ốm yếu của em đạp xe đi về. Tính em luôn vui vẻ làm cho người khác cười, nhiệt tình và biết quan tâm đến bạn bè.

Em giỏi lắm, em đa tài hơn a tưởng đấy. Mới mấy tháng mà top thanks rồi. Còn tự viết bài nữa chứ, tổng hợp tin, đẩy mạnh phong trào cũng như tinh thần đoàn kết của C2 lên. Anh thật rất tự hào vì có một thành viên nòng cốt như thế.

Haizz, chủ nhật nào cũng gặp chỉ có mười mấy đứa quen mặt cả rồi. Giờ lần họp tới lại vắng em, phòng 3B trên Jun sẽ trống lắm..

Nước mắt chảy mẹ nó rồi, thôi em về quê vui vẻ, nhớ rằng em vẫn là thành viên của gia đình C2 và vẫn phải hoạt động online đấy nhé. Trốn việc anh đánh chết. Anh hứa nhất định sẽ tổ chức cả bầy về quê thăm em. Bảo trọng nhé, thương em rất nhiều : )

P/s : em chưa ôm tạm biệt ai trong buổi picnic C2 ngày hôm nay đấy nhé, chơi kì thế hả..


http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMS8wNy80LzIvInagaMENDJmMGU3NzY2NGNmOD QyMmJjMmY5NjEyM2M1YzBhY2MdUngWeBXAzfFRoZSBQmUsICm9 cUIbaBaXNlfFNlY3JldCBHYXJkZW58dHJ1ZXwz

nhokCR
03-04-2011, 12:21 AM
la` sao a? boy ze lun ha? hay la` chi 1 vai` ngay` thoi? :(

v_smile
03-04-2011, 12:23 AM
quỉ sứ cái nhạc nền...
những gì cần nói tao nói bên topic kia rồi, bảo trọng!

Secret Straight
03-04-2011, 12:23 AM
Chẳng bik nói gì nữa rồi...Tớ buồn khi mình chỉ mới wen Boy đc 1 ngày...
Mà tớ lại buồn hơn khi cả ngày hôm nay picnic tớ lại là người gần gũi vs Boy nhất

HoneyBoy

JJ_Kid
03-04-2011, 12:24 AM
HoneyBoy: không ủy mị nữa, chúc em lên đường bình an, còn nợ anh 1 cái ôm nhé :P

[A]re you happy now
03-04-2011, 12:25 AM
giải thik dùm:(( boy đi đâu vậy:((

Mr.PLAT
03-04-2011, 12:27 AM
e ơi, e đã khóc chưa hả????^^!

HoneyBoy
03-04-2011, 12:28 AM
e ơi, e đã khóc chưa hả????^^!

gió khuya lạnh nên anh cũng đừng thổi thêm vào anh nhé :)

Mr.PLAT
03-04-2011, 12:30 AM
hihi, sr e, nhưng thực sự muốn khóc thì cứ khóc cho thaỏi mái nha^^, quên nữa, PM yahoo cho a nghe

HoneyBoy
03-04-2011, 12:34 AM
Có lần,có người hỏi em vì sao em nói chuyện dễ thương thế.Em đặt dưới chữ kí của mình câu nói ấy.

Và có nhiều người hỏi,sao em tự tin thế,thì câu trả lời của em luôn là em "ko có nói như thế"...

Giống như coi panda,chả có công thức nào cho món mì cả :P

steve
03-04-2011, 12:35 AM
bộ HoneyBoy hok lên nữa sao :m077:
đã nói từn sau off mà..:m040:
đừng bỏ bạn bỏ bè bò bum búm bỏ búp bê ..:m099:

[A]re you happy now
03-04-2011, 12:37 AM
:(( đột ngột quá:(( làm sao đây a vẫn chưa gặp e:(( e đã hứa sẽ gặp a mà:(( e là best poster trong lòng a:((
e hứa nhé, dù có j cũng ko bỏ cuộc:( a và e sẽ có ngày gặp nhau, e hứa rồi nhé

HoneyBoy
03-04-2011, 12:37 AM
đôi khi sự việc ko như em nghĩ anh ạ,anh ko ăn dc bánh kem rồi :)

cố lên nhé,leader NQ

HoneyBoy
03-04-2011, 12:40 AM
re you happy now;2250782']:(( đột ngột quá:(( làm sao đây a vẫn chưa gặp e:(( e đã hứa sẽ gặp a mà:(( e là best poster trong lòng a:((
e hứa nhé, dù có j cũng ko bỏ cuộc:( a và e sẽ có ngày gặp nhau, e hứa rồi nhé

em có hứa,nhưng em sẽ giữ lời,a làm j mà khóc lóc thế,chàng trai :)

[A]re you happy now

Shina94
03-04-2011, 12:42 AM
Á, chàng đi về quê hã, người tình của em, tại sao lại vậy :((:((:((, vậy là từ nay các sự kiện của C2 ko có mặt chàng nữa àh :((:((:((, Sao người ra đi ko 1 lời từ biệt vậy, chàng đi về luôn hay là 1 2 ngày thôi, đừng nói với em là......nha, em ứ chịu đâu :((:((HoneyBoy

LeeYu
03-04-2011, 12:42 AM
Chúc nhiều quá, h mình chơi sốc đi ^^

Báo hại cả đàn staff C2 đi chơi về mệt phê lời cũng ngồi thức ngóng mài nha nhóc ~~~

[A]re you happy now
03-04-2011, 12:43 AM
em có hứa,nhưng em sẽ giữ lời,a làm j mà khóc lóc thế,chàng trai :)

[A]re you happy now

về đến nhà gọi đt cho a nhen:) yên tâm thôi:m113:

HoneyBoy
03-04-2011, 12:45 AM
mở tủ đồ,bắt đầu dọn những món đã theo mình suốt bao năm nay...

8 chiếc áo dc tặng....

1 bức tượng tặng vào ngày 8.8.2008

1 chiếc phone ngày sinh nhật

24 tấm thiệp chúc mừng

12 chai phấn dc tặng

2 con gấu to đùng cũng do sinh nhật

3 chiếc quần,1 đen 2 trắng,lửng bó :|

HoneyBoy
03-04-2011, 12:53 AM
thôi,em đi nhé...em đã khóc..nước mắt em chảy ướt cả áo em vẫn thường mặc mặc đi off...cả nhà ngủ đi..

SaintValentine
03-04-2011, 12:53 AM
HoneyBoy : thôi nào, em cố lên nhé, nhất định chúng ta sẽ còn gặp nhau mà :) . Khi nào kể a nghe chuyện gia đình em nhé, trước a cứ tưởng cả nhà e trên này nên không hỏi. Mà em về quê vẫn onl được chứ ?

[A]re you happy now
03-04-2011, 12:54 AM
đi bình an

a chúc em ĐỦ

Secret Straight
03-04-2011, 12:56 AM
1 Str8 như tớ mà giờ tớ lại cảm thấy mình íu đuối wá mức trc chiện của Boy...Sên à...

SaintValentine

[A]re you happy now
03-04-2011, 12:58 AM
1 Str8 như tớ mà giờ tớ lại cảm thấy mình íu đuối wá mức trc chiện của Boy...Sên à...

SaintValentine

str8 đi lạc vô đây chi j:S
:m152:

LeeYu
03-04-2011, 12:59 AM
1 Str8 như tớ mà giờ tớ lại cảm thấy mình íu đuối wá mức trc chiện của Boy...Sên à...

SaintValentine

Em ở lại thêm 1 tuần chắc nhóc này trá hình không nổi rồi cưng ơi :-<

§YuMin§
03-04-2011, 01:07 AM
nó thích đánh cờ tướng và dùng cặp xe pháo

nó thích đánh dota cả ngày,Honey gank cả thế giới

nó thích ăn đồ mít,sầu riêng,thích úống nước ngọt

nó thích chiếc áo màu đen kẻ sọc hồng

nó thích nghe nhạc Cẩm ly

và lần cuối cuối cùng mình gặp nó cách đây 3h,nó đem bàn cờ tướng wa trả...

thật ra nik này cũng là của nó tặng mình,lúc mình chưa bít táo là gì cả...

Nó chạy thật nhanh,ngốc xít nhưng dễ mến..

bạn chung xóm,tao nhớ mày nhìu lắm...ko còn ai chơi game chung với tao nữa :(

D.Alex
03-04-2011, 01:19 AM
Sao người khác đi mà mình lại thấy buồn...
Thôi thì không biết gì, vẫn chúc mạnh khỏe vậy :)

steve
03-04-2011, 08:11 AM
quê nó ở đâu nhỉ ? ..:(

ThieuKyAnh
03-04-2011, 08:25 AM
Lời nào cũng là dư
Em đi may mắn . . .

HoneyBoy
03-04-2011, 08:36 AM
Năm lớp 1 nó đứng hạng 1 trong lớp trên 2 nhỏ Song Ngọc - Kim Ngân.

năm lớp 2 nó lui về vị trí số 2 sau Song Ngọc.

năm lớp 3 nó tụt thêm 1 bậc nữa,hạng 3 sau SN-KN.

năm lớp 4 nó nổ lực,vị trí cải thiện,nó leo lên hạng 2.

Nó thi vở sạch chữ đẹp,đoạt giải 2.

năm lớp 5,nó tách lớp không còn học chung nữa nhưng cuối năm lại xếp thứ 4 trên bảng điểm.

Thi tốt nghiệp,nó đạt 22 điểm,toán 9 + văn 9 + 2d hsg +2d kk.

Lớp 6 nó thi vào top 10 hs giỏi văn của Quận 6.

Lớp 7 nó nằm trong top 2 thi lí của trường.

Lớp 8 nó nằm trong top 6 hs giỏi Địa lí nhất của trường.

Lớp 9 nó thi hs giỏi cấp thành phố.Nó đậu,giải 3 môn địa lí.

Nó bắt đầu học về cách ứng xử tâm lí.

Thi tốt nghiệp,3 môn,nó đạt 34.5 điểm.Cao hơn nv 1 gần 6d.Nó dư khả năng vào trường MDC.

Lớp 10,nó vào ban C chuyên văn duy nhất của trường THPT BP.Xếp hạng 4 trong lớp.

Lớp 11,nó chiếm vị trí lớp phó HT của nhỏ BMai.Đồng thời nhảy thêm 2 bậc lên hạng 2 trong lớp.

Lớp 12,nó quay trở lại là 1 hs bt vì do mê game,nó tụt xuống 5 bậc,hạng 7 trong lớp.

Còn 3 tháng thi tốt nghiệp,nó dốc toàn sức để thi,năm đó tốt nghiệp gồm Toán - Văn - Anh - Hóa- Sử - Địa.

Thật là xui rủi,Sử lẫn Địa lại đi chung.Nó học bài từ 4h sáng -> 6h sáng rồi đi học,tối học từ 8h -> 11h rồi ngủ.

Đôi khi mệt mõi lắm nhưng cũng phải ráng.

Rồi nó đậu Tốt nghiệp loại khá,trong lớp có 2 đứa cũng như thế.

Nó chọn ban D để thi ĐH.Nó đậu với số điểm 16.5,ko quá cao nhưng cũng giúp nó ngẩng cao đầu là đứa duy nhất trong lớp có số điểm nhất lớp.

Trở thành Sv năm 1 trường DH HV Tphcm,gần dc 1 năm...nó bỏ !

Secret Straight
03-04-2011, 09:16 AM
Năm lớp 1 nó đứng hạng 1 trong lớp trên 2 nhỏ Song Ngọc - Kim Ngân.

năm lớp 2 nó lui về vị trí số 2 sau Song Ngọc.

năm lớp 3 nó tụt thêm 1 bậc nữa,hạng 3 sau SN-KN.

năm lớp 4 nó nổ lực,vị trí cải thiện,nó leo lên hạng 2.

Nó thi vở sạch chữ đẹp,đoạt giải 2.

năm lớp 5,nó tách lớp không còn học chung nữa nhưng cuối năm lại xếp thứ 4 trên bảng điểm.

Thi tốt nghiệp,nó đạt 22 điểm,toán 9 + văn 9 + 2d hsg +2d kk.

Lớp 6 nó thi vào top 10 hs giỏi văn của Quận 6.

Lớp 7 nó nằm trong top 2 thi lí của trường.

Lớp 8 nó nằm trong top 6 hs giỏi Địa lí nhất của trường.

Lớp 9 nó thi hs giỏi cấp thành phố.Nó đậu,giải 3 môn địa lí.

Nó bắt đầu học về cách ứng xử tâm lí.

Thi tốt nghiệp,3 môn,nó đạt 34.5 điểm.Cao hơn nv 1 gần 6d.Nó dư khả năng vào trường MDC.

Lớp 10,nó vào ban C chuyên văn duy nhất của trường THPT BP.Xếp hạng 4 trong lớp.

Lớp 11,nó chiếm vị trí lớp phó HT của nhỏ BMai.Đồng thời nhảy thêm 2 bậc lên hạng 2 trong lớp.

Lớp 12,nó quay trở lại là 1 hs bt vì do mê game,nó tụt xuống 5 bậc,hạng 7 trong lớp.

Còn 3 tháng thi tốt nghiệp,nó dốc toàn sức để thi,năm đó tốt nghiệp gồm Toán - Văn - Anh - Hóa- Sử - Địa.

Thật là xui rủi,Sử lẫn Địa lại đi chung.Nó học bài từ 4h sáng -> 6h sáng rồi đi học,tối học từ 8h -> 11h rồi ngủ.

Đôi khi mệt mõi lắm nhưng cũng phải ráng.

Rồi nó đậu Tốt nghiệp loại khá,trong lớp có 2 đứa cũng như thế.

Nó chọn ban D để thi ĐH.Nó đậu với số điểm 16.5,ko quá cao nhưng cũng giúp nó ngẩng cao đầu là đứa duy nhất trong lớp có số điểm nhất lớp.

Trở thành Sv năm 1 trường DH HV Tphcm,gần dc 1 năm...nó bỏ !

Đừng nói giờ e vẫn còn ở đây nha >.<

HoneyBoy
03-04-2011, 09:48 AM
^ ko anh..em tới dưới rồi ạ :)

chẳng bít làm gì nên ra đây tí thôi,vả lại trời mau tối lắm,tầm 5h30 là đen trời rồi :(

v_smile
03-04-2011, 11:16 AM
mày đang học đh, sao k ở trên này trọ học? về dưới đó học gì, làm gì chứ?

Invincible Prime
03-04-2011, 12:32 PM
Em còn nợ C2 và anh nhiều lắm đó HoneyBoy à.

HoneyBoy
03-04-2011, 12:43 PM
hẹn gặp mọi người tại Táo Xanh Awards 2011 nhé :)

Nguyễn Ngọc Kỳ Nam
03-04-2011, 04:41 PM
anh thích xem bài em viết,tuy mới vô nhưng nó cho anh cảm giác vui vẻ và thoải mái lắm,anh ko hiểu chuyện j xảy ra nhưng có lẽ em là một cậu bé tốt bụng,hài hước.

Bằng chứng là mọi người nói rất nhiều về em đó thôi.Cố lên nhé em Honeyboy :)

tinhyeu_chapcanh2507
03-04-2011, 05:29 PM
Luôn vui vẻ và học tốt e nhé, và nhớ mau quay lại với gia đình C2 nha, mọi người luôn chờ e !

HoneyBoy
04-04-2011, 07:34 PM
đọc lại lần nào cũng ươn ướt,tình cảm mọi người dành cho em sao mà lớn quá :(

đôi lúc dưới quê yên tĩnh,lại nhớ...