be_khoe_be_ngoan
18-01-2007, 03:40 PM
Khi Ngọc Thuận làm "Trai nhảy"
http://i52.photobucket.com/albums/g31/be_khoe_be_ngoan/hnh.jpg
Vì sao Ngọc Thuận lại nhận lời tham gia "Trai nhảy" của đạo diễn Lê hoàng? Vì anh ấy là đạo diễn giỏi, vì kịch bản bộ phim hấp dẫn hay vì Thuận thích thử thách ở một vai diễn cá tính?
Bùi Ngọc Thuận: - Bộ phim này là em được chọn chứ không phải em nhận, em đi casting (thử vai) và em đã được chọn. Anh Lê Hoàng đã chọn em.
- Thuận có thấy vai diễn này phức tạp không?
Bùi Ngọc Thuận: - Dạ, vì nó phức tạp, nó khó khăn và đòi hỏi khá nhiều điều nên là em phải thử vai đến lần thứ sáu rồi mới được chọn. Đạo diễn rất nghiêm khắc và cẩn trọng.
- Thuận đã vượt qua bao nhiêu bạn thì mới được chọn?
Bùi Ngọc Thuận: - Em cũng không biết nữa vì từng người một thử vai, còn thử thế nào thì chỉ đạo diễn và ekip làm mới biết. Nhưng em cũng nghe nói là nhiều, khoảng 20, 30 bạn gì đó.
- Thuận chưa bao giờ làm việc với đạo diễn Lê Hoàng?
Bùi Ngọc Thuận: - Dạ, đúng. Trước đó em chưa từng gặp anh Lê Hoàng. Chỉ biết anh Hoàng qua bộ phim "Gái nhảy" và "Lọ lem hè phố" chứ không hề biết mặt.
- Vậy Thuận thấy những bộ phim mà đạo diễn Lê Hoàng từng làm thế nào?
Bùi Ngọc Thuận: - Rất ấn tượng.
http://i52.photobucket.com/albums/g31/be_khoe_be_ngoan/hnh7843nh.jpg
Đạo diễn Lê Hoàng đang hướng dẫn Ngọc Thuận
- Ấn tượng ở đây có thể hiểu thế nào?
Bùi Ngọc Thuận: - Những đề tài mà đạo diễn Lê Hoàng làm là những vấn đề nhạy cảm và chưa có ai làm. Cách Lê Hoàng chạm đến vấn đề cũng khác hẳn những người khác. Cá tính và lạ. Xem phim của anh, người ta "ngửi" thấy "mùi" của Lê Hoàng ngay lập tức. Và em thực sự thích cái cách mà đạo diễn Lê Hoàng tiếp cận vấn đề. Trong "Trai nhảy", thế giới mà đạo diễn Lê Hoàng miêu tả không đơn thuần chỉ là một thế giới chỉ đầy những cám dỗ và ham muốn xác thịt của những người đồng tính mà đó còn là một thế giới của những người khao khát yêu và được yêu.
- Thuận tự thấy cách diễn của mình có gì đặc biệt hơn những bạn diễn khác không?
Bùi Ngọc Thuận: - Cũng khó để nhận xét về mình. Nhưng thấy ai cũng nói là lối diễn của em hồn nhiên, nhiều lúc còn hơi ngây ngô. Cũng có thể là do lần đầu em đóng phim mà. Em hoàn toàn hóa thân vào nhân vật, sống đời sống của nhân vật. Và diễn hết mình vì nhân vật. Em đã đọc kịch bản rất nhiều lần, nhiều đến nỗi mà em thuộc nằm lòng luôn. Nói tới đoạn nào là em thuộc hết
http://i52.photobucket.com/albums/g31/be_khoe_be_ngoan/hnhan3.jpg
- Và Thuận có nghĩ là Thuận đã hóa mình, hòa mình vào trong nhân vật Tuấn?
Bùi Ngọc Thuận: - Phải thử vai tới lần thứ sáu em mới được chấp nhận cơ mà. Và em chắc mình đã sống hết mình vì nhân vật nên em thấy hài lòng vì nó. Em thấy mình rất may mắn khi được tham gia bộ phim này.
- Vì sao? Vì được làm việc với đạo diễn Lê Hoàng hay được lựa chọn cho một bộ phim hay?
Bùi Ngọc Thuận: - Vì bộ phim hay và vì anh Lê Hoàng là một đạo diễn chuyên nghiệp.
- Ngọc Thuận thấy vai Tuấn trong bộ phim "Trai nhảy" này có điều gì khác biệt với những bộ phim mà em đã từng xem hay là từng học?
Bùi Ngọc Thuận: - Tuấn là một cậu con trai xuất thân từ tỉnh lẻ hành nghề đấm bóp dạo mới lên thành phố có tình yêu trong sáng với cô bé Đậu – cô bé bàn chè chân chất xinh xắn. Tình cảm trong sáng giữa Tuấn và cô bé Đậu đan xen với tình cảm “éo le bất thường” của Tony – bác sĩ Việt Kiều đẹp trai, lắm tiền. Một bộ phim với những tình tiết lạ, động chạm đến vấn đề nhạy cảm - giới tính thứ ba, thì đương nhiên là khác hẳn những gì em đã biết trước đó rồi.
- Thuận bị nhập vai đến mức độ nào?
Bùi Ngọc Thuận: - Có lẽ là 100% đó ạ. Lúc mà vô diễn thì em buông thả hết mình để hóa thân vào nhân vật.
- Lần đầu đóng phim, lúc quay, Thuận có phải diễn đi diễn lại nhiều lần không?
Bùi Ngọc Thuận: - Dạ cũng có, có những cảnh phải diễn đi diễn lại nhiều lần. Nhưng đạo diễn không bao giờ nói to hay quát, hoặc gây áp lực cho anh em diễn viên cả. Thường là anh Lê Hoàng gọi lên nói nhỏ và dặn dò từng tý một. Cách anh ấy làm việc dễ chịu lắm. Anh Lê Hoàng là người rất chính xác về giờ giấc và nghiêm túc trong công việc.
- Đóng phim đồng tính, có cảnh nào làm Ngọc Thuận thấy bối rối?
Bùi Ngọc Thuận: - Có nhiều cảnh nóng làm em cũng ngại thế nào ấy. Một số cảnh em đã phải đề nghị đạo diễn thay đổi một chút để cho dễ dàng với bản thân em hơn. Nhất là những cảnh hôn nhau...khó diễn lắm ạ. Nhiều lúc thấy hơi gợn nhưng cũng vượt qua được vì lúc đó, em lấy lý trí lấn át cảm xúc: Mình đang là Tuấn, không phải là Thuận. Thế nên em đã sống hoàn toàn bằng cảm xúc của nhân vật. Em nghĩ là em cần phải sống với nhân vật chứ không phải với bản thân.
- Cảm ơn Ngọc Thuận và chúc Thuận thành công.:sweat:
một số cảnh NÓNG
http://i52.photobucket.com/albums/g31/be_khoe_be_ngoan/HNHNH.jpg
http://i52.photobucket.com/albums/g31/be_khoe_be_ngoan/HINHSS.jpg
:oh:
http://i52.photobucket.com/albums/g31/be_khoe_be_ngoan/HINH22.jpg
:ah:
CÁC BẠN CHO Ý KIẾN NHÁ
http://i52.photobucket.com/albums/g31/be_khoe_be_ngoan/hnh.jpg
Vì sao Ngọc Thuận lại nhận lời tham gia "Trai nhảy" của đạo diễn Lê hoàng? Vì anh ấy là đạo diễn giỏi, vì kịch bản bộ phim hấp dẫn hay vì Thuận thích thử thách ở một vai diễn cá tính?
Bùi Ngọc Thuận: - Bộ phim này là em được chọn chứ không phải em nhận, em đi casting (thử vai) và em đã được chọn. Anh Lê Hoàng đã chọn em.
- Thuận có thấy vai diễn này phức tạp không?
Bùi Ngọc Thuận: - Dạ, vì nó phức tạp, nó khó khăn và đòi hỏi khá nhiều điều nên là em phải thử vai đến lần thứ sáu rồi mới được chọn. Đạo diễn rất nghiêm khắc và cẩn trọng.
- Thuận đã vượt qua bao nhiêu bạn thì mới được chọn?
Bùi Ngọc Thuận: - Em cũng không biết nữa vì từng người một thử vai, còn thử thế nào thì chỉ đạo diễn và ekip làm mới biết. Nhưng em cũng nghe nói là nhiều, khoảng 20, 30 bạn gì đó.
- Thuận chưa bao giờ làm việc với đạo diễn Lê Hoàng?
Bùi Ngọc Thuận: - Dạ, đúng. Trước đó em chưa từng gặp anh Lê Hoàng. Chỉ biết anh Hoàng qua bộ phim "Gái nhảy" và "Lọ lem hè phố" chứ không hề biết mặt.
- Vậy Thuận thấy những bộ phim mà đạo diễn Lê Hoàng từng làm thế nào?
Bùi Ngọc Thuận: - Rất ấn tượng.
http://i52.photobucket.com/albums/g31/be_khoe_be_ngoan/hnh7843nh.jpg
Đạo diễn Lê Hoàng đang hướng dẫn Ngọc Thuận
- Ấn tượng ở đây có thể hiểu thế nào?
Bùi Ngọc Thuận: - Những đề tài mà đạo diễn Lê Hoàng làm là những vấn đề nhạy cảm và chưa có ai làm. Cách Lê Hoàng chạm đến vấn đề cũng khác hẳn những người khác. Cá tính và lạ. Xem phim của anh, người ta "ngửi" thấy "mùi" của Lê Hoàng ngay lập tức. Và em thực sự thích cái cách mà đạo diễn Lê Hoàng tiếp cận vấn đề. Trong "Trai nhảy", thế giới mà đạo diễn Lê Hoàng miêu tả không đơn thuần chỉ là một thế giới chỉ đầy những cám dỗ và ham muốn xác thịt của những người đồng tính mà đó còn là một thế giới của những người khao khát yêu và được yêu.
- Thuận tự thấy cách diễn của mình có gì đặc biệt hơn những bạn diễn khác không?
Bùi Ngọc Thuận: - Cũng khó để nhận xét về mình. Nhưng thấy ai cũng nói là lối diễn của em hồn nhiên, nhiều lúc còn hơi ngây ngô. Cũng có thể là do lần đầu em đóng phim mà. Em hoàn toàn hóa thân vào nhân vật, sống đời sống của nhân vật. Và diễn hết mình vì nhân vật. Em đã đọc kịch bản rất nhiều lần, nhiều đến nỗi mà em thuộc nằm lòng luôn. Nói tới đoạn nào là em thuộc hết
http://i52.photobucket.com/albums/g31/be_khoe_be_ngoan/hnhan3.jpg
- Và Thuận có nghĩ là Thuận đã hóa mình, hòa mình vào trong nhân vật Tuấn?
Bùi Ngọc Thuận: - Phải thử vai tới lần thứ sáu em mới được chấp nhận cơ mà. Và em chắc mình đã sống hết mình vì nhân vật nên em thấy hài lòng vì nó. Em thấy mình rất may mắn khi được tham gia bộ phim này.
- Vì sao? Vì được làm việc với đạo diễn Lê Hoàng hay được lựa chọn cho một bộ phim hay?
Bùi Ngọc Thuận: - Vì bộ phim hay và vì anh Lê Hoàng là một đạo diễn chuyên nghiệp.
- Ngọc Thuận thấy vai Tuấn trong bộ phim "Trai nhảy" này có điều gì khác biệt với những bộ phim mà em đã từng xem hay là từng học?
Bùi Ngọc Thuận: - Tuấn là một cậu con trai xuất thân từ tỉnh lẻ hành nghề đấm bóp dạo mới lên thành phố có tình yêu trong sáng với cô bé Đậu – cô bé bàn chè chân chất xinh xắn. Tình cảm trong sáng giữa Tuấn và cô bé Đậu đan xen với tình cảm “éo le bất thường” của Tony – bác sĩ Việt Kiều đẹp trai, lắm tiền. Một bộ phim với những tình tiết lạ, động chạm đến vấn đề nhạy cảm - giới tính thứ ba, thì đương nhiên là khác hẳn những gì em đã biết trước đó rồi.
- Thuận bị nhập vai đến mức độ nào?
Bùi Ngọc Thuận: - Có lẽ là 100% đó ạ. Lúc mà vô diễn thì em buông thả hết mình để hóa thân vào nhân vật.
- Lần đầu đóng phim, lúc quay, Thuận có phải diễn đi diễn lại nhiều lần không?
Bùi Ngọc Thuận: - Dạ cũng có, có những cảnh phải diễn đi diễn lại nhiều lần. Nhưng đạo diễn không bao giờ nói to hay quát, hoặc gây áp lực cho anh em diễn viên cả. Thường là anh Lê Hoàng gọi lên nói nhỏ và dặn dò từng tý một. Cách anh ấy làm việc dễ chịu lắm. Anh Lê Hoàng là người rất chính xác về giờ giấc và nghiêm túc trong công việc.
- Đóng phim đồng tính, có cảnh nào làm Ngọc Thuận thấy bối rối?
Bùi Ngọc Thuận: - Có nhiều cảnh nóng làm em cũng ngại thế nào ấy. Một số cảnh em đã phải đề nghị đạo diễn thay đổi một chút để cho dễ dàng với bản thân em hơn. Nhất là những cảnh hôn nhau...khó diễn lắm ạ. Nhiều lúc thấy hơi gợn nhưng cũng vượt qua được vì lúc đó, em lấy lý trí lấn át cảm xúc: Mình đang là Tuấn, không phải là Thuận. Thế nên em đã sống hoàn toàn bằng cảm xúc của nhân vật. Em nghĩ là em cần phải sống với nhân vật chứ không phải với bản thân.
- Cảm ơn Ngọc Thuận và chúc Thuận thành công.:sweat:
một số cảnh NÓNG
http://i52.photobucket.com/albums/g31/be_khoe_be_ngoan/HNHNH.jpg
http://i52.photobucket.com/albums/g31/be_khoe_be_ngoan/HINHSS.jpg
:oh:
http://i52.photobucket.com/albums/g31/be_khoe_be_ngoan/HINH22.jpg
:ah:
CÁC BẠN CHO Ý KIẾN NHÁ