View Full Version : Tỏ tình
ozboy
15-12-2005, 04:03 PM
Cuối cùng bạn đã tìm được người mà bạn mong đợi, yêu thương. Nhưng bạn không biết nên tỏ tình khi nào và như thế nào là hợp nhất.
Trước hết bạn cần xác định tình cảm thực của mình xem mình có yêu người ấy hay chưa bởi lời tỏ tình là dấu mốc quan trọng cho mối quan hệ của hai người. Liệu bạn đã có những cảm xúc rung động, những nhớ nhung, muốn được quan tâm, chia sẻ cùng người ấy, muốn được ở bên cạnh và cảm thấy ghen tuông nếu người đó đi với người khác hay chưa?
http://www.southmont.k12.in.us/images/Ladoga/computer%20i%20love%20you.gif
Bạn luôn thích thú với những gì thuộc về người ấy và trong đầu bạn tràn ngập hình ảnh của người đó. Bạn cảm thấy cuộc sống này thật sự tươi đẹp khi có sự xuất hiện của người ấy, lúc đó chắc chắn bạn đã yêu. Tiếp theo bạn nên xác định tình cảm của người đó đối với bạn, xem người đó có yêu hay có tình cảm với bạn hay không, điều đó được thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ, lời nói, sự quan tâm: và cũng có thể tìm hiểu qua bạn bè, người thân của người đó để biết được người ấy nghĩ gì về bạn.
Khi mọi chuyện đã chín muồi thì tại sao bạn không tỏ tình chứ, Andre Gide đã nói: "Hạnh phúc lớn nhất khi yêu là lúc tỏ tình". Đó là giây phút đáng nhớ và hạnh phúc nhất. Tỏ tình có thể bằng cách nói ba từ thông thường nhưng cũng có thể thông qua sự quan tâm: qua món quà tặng đầy ý nghĩa như một bông hồng đỏ; phong kẹo chocolate hình trái tim... bằng sự bắt ngờ hay một bài hát nào đó. Nhưng lời tỏ tình phải thật lãng mạn và rõ ràng, đặc biệt nói được tình yêu chân thật của bạn. Còn chần chừ gì nữa, nếu đã yêu bạn hãy tỏ tình ngay thôi
(Sưu tầm)
singasong
15-12-2005, 04:36 PM
Nên tỏ tình bằng cách nào? Bạn hãy trả lời vài câu "trắc nghiệm" sau đây để xác định cách tỏ tình cho thích hợp nhé!
Về bạn:
1/ Bạn thích ăn món nào nhất sau đây:
a. Cà-ri cay (1 điểm)
b. Bánh kem (2 điểm)
c. Phở (3 điểm)
2/ Bạn làm gì khi bị stress:
a. Nghe một bản nhạc (2 điểm)
b. Mở cửa sổ và hít thở (3 điểm)
c. Chả làm gì... tự hết. (1 điểm)
3/ Nếu chọn bạn chọn nghe DIVA nào trước?
a. Madonna (1 điểm)
b. Celine Dion (2 điểm)
c. Mariah Carey (3 điểm)
4/ Nếu viết một chữ gì đó sai trên tờ giấy, bạn chọn cách nào?
a. Bỏ tờ giấy đó (3 điểm)
b. Dùng bút xóa (2 điểm)
c. Gạch ngang (1 điểm)
5/ Bạn thích ngày nào nhất trong năm?
a. Halloween (1 điểm)
b. Giáng Sinh (2 điểm)
c. Vallentine (3 điểm)
Về người ấy:
1/ Bạn đã từng nói chuyện với người ấy như thế nào?
a. Trên chat (2 điểm)
b. Trên điện thoại (3 điểm)
c. Trong quán cafe (1 điểm)
2/ Người ấy thường mặc áo gì?
a. Sơ-mi (2 điểm)
b. Thun (3 điểm)
c. Không để ý lắm (1 điểm)
3/ Người ấy là tuýp người:
a. Vui vẻ, hoạt bát (2 điểm)
b. Ít nói, trầm ngâm (3 điểm)
c. Năng động, nhạy bén (1 điểm)
4/ Bạn muốn ví người ấy như con nào sau đây?
a. Thỏ con (1 điểm)
b. Khỉ (3 điểm)
c. Sư tử (2 điểm)
5/ Sở thích của người ấy?
a. Nghe nhạc (1 điểm)
b. Đọc sách (3 điểm)
c. Đá bóng (2 điểm)
Okie. Bây giờ cộng điểm lại đi nhé!
:exclaim: Từ 10-15 điểm: Bạn là một người khá mạnh mẽ và thích thử thách, đối với bạn sự phóng khoáng và thoải mái mới là điều quan trọng chứ không phải là những qui tắc sống rườm rà. Một cuộc hẹn với bạn là "chuyện nhỏ" nhưng để nói lời tỏ tình ấy ấy thì... hơi bị khó. Bạn thường muốn "tự hiểu" chứ không thích nói ra... Tuy thế với bạn, tình cảm đôi lúc quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tại sao lại không chọn một quán cafe nhạc sống để chinh phục người ấy nhỉ. Nhưng nhớ là hãy chọn thời điểm nhạc đang "nhẹ nhàng" để nói lời ấy nhé, một cái nắm tay, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt người đó cũng là "đòn quyết định" mà mình tin là bạn sẽ làm được!
:exclaim: Từ 16-23 điểm: Bạn là tuýp người chừng mực. Cuộc sống bạn có vui, có buồn và bạn luôn muốn cân bằng những điều đó. Bạn ham học hỏi, thích lao động và ghét sự nhàn rỗi. Chính vì thế nhiều khả năng bạn quen người ấy tại cơ quan, trong công ty hoặc trong một chuyến công tác nào đó chẳng hạn. Tuy thế bên trong bạn luôn là một nguồn "năng lượng ngầm" đủ làm ai đó gục ngã ngay lần trò chuyện đầu tiên và một khi đã yêu bạn rồi, chắc chắn họ sẽ khó có thể "quên được" bạn! Tại sao không rủ người ấy đi một chuyến xa xa với bạn nhỉ? Bằng khả năng tháo vát của mình, bạn sẽ dễ dàng chinh phục người đó đó! Và đến lúc đó thì việc nói lời tỏ tình... hơi bị dễ, phớ hôn!
:exclaim: Từ 24-30 điểm: Bạn à... mơ mang hơi bị nhiều đấy nhé! Bạn sống rất tình cảm đến mức hơi "đa cảm" có thể buồn bất cứ lúc nào, đúng ko? Bạn gần gủi, có nhiều bạn bè và thường là chỗ dựa tinh thần của rất nhiều người. Tuy thế trong chuyện tình của bạn lại hơi "lận đận" đấy, vì cái tính cầu toàn, lý tưởng hóa tình yêu mà bạn rất khó vừa lòng với bất kỳ ai. Tuy thế nếu muốn ngỏ lời với ai đó, cách tốt nhất để đi đến thành công của bạn chính là sự vô tư... thoải mái và hết lòng với người đó, nói chuyện không phải là thế mạnh của bạn, chính vì thế cứ chờ đợi lời tỏ tình của người ấy bằng tình cảm chân thành của mình, nghen! Cố lên!
Connection
15-12-2005, 08:43 PM
Lại là trắc nghiệm hic hic sợ lắm
nuocmatthiensu
24-12-2005, 11:52 AM
hiii tõ tình khó thế nà !
polopikipuku
24-12-2005, 12:05 PM
trac nghiem na`y noi dung ghe
mai mot co gi` moi nho post len nua nhe
thank you very much
chilamotdem
24-12-2005, 04:41 PM
mệt quá có tỏ tình mà cũng rắc rối thế, nghe theo anh mà học hỏi nè mấy em.
Nhìn thẳng vào mắt him và nói
anh(em) yêu em(anh).em(anh)nghĩ sao? vào sao đó đừng do dự hảy tấn công bằng một nụ hôn cháy bỏng và nồng nàng.
P/S: nếu lở bị đánh đừng đổ cho anh nha mấy em.hihiihi
tranabang
26-12-2005, 11:10 PM
Tỏ tình hả? Cái vụ án nầy khó à nhe! Phải tìm hiểu kỹ đối tượng và đúng thời cơ mới được à nghen. Hố hàng một cái là chết, mất bạn như chơi đấy.
"Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng"
Còn không biết rõ đối tượng thì "chảnh" đi, đợi hắn ta chịu không nổi thì nói trước, lúc đó sẽ chớp lắy thời cơ. "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" rồi thì còn chờ gì nữa mà không....
hoatuylip
28-12-2005, 08:12 PM
haha...tranabang kinh nghiệm tình trường ghê quá, tuy nhiên mình nghĩ rằng những cái đó cũng chỉ nặng về phần thể xác thôi, còn tâm hồn mà đồng điệu thì chẳng cần chảnh như vậy đâu, tự dưng sự hòa hợp sẽ tới. À, mà cuộc đời nhiều khi cũng trêu ngươi lắm, nếu quý mến nhau ở tâm hồn thì phần thể xác lại e ngại gì gì đó không được nồng nàn cho lắm và ngược lại...
tranabang
28-12-2005, 09:48 PM
He...he...he....
"chảnh" người ta bỏ trong ngoặc kép mà! Là câm lặng là chấp nhận việc thầm thương trộm nhớ đó!
Đã thương muốn chết rồi mà còn chảnh cái nỗi gì nữa.
Chỉ chờ giây phút mà người ta đồng điệu với mình rồi là...a-lê-hấp!
ac! noi' thi` de~!! nhung wan trong! phai~ biet dc him co' ..... giong dzay hong moi dc chu'!! tu nhien thuong, thich!! ma` hong kim` dc!! noi' ra!! him cung~ dzay thi` hong noi gi`!! him ma` hong co!! thi` chuan bi san tam li di!! ma` theo tui thi` tha` nhu vay di!! 1 la` dc!! 2 la` ko!! chu' cu' cu` nhay`!! lam` minh` suy nghi~ nhiu`===> hi vong nhiu`===> ket thuc!! ok thi` ko noi!! lo~ ko ok!! dau cung~ hoi bi nhiu` :P
tranabang
29-12-2005, 10:11 AM
Thôi, không biết người ta có "giống vậy" không làm sao mà dám nói! Chậm mà chắc. Lỡ nói ra không được gì hết là coi như mất cả chì lẫn chày. Nếu không thì "ráng nín" cho đến ngày sắp ra trường, sắp chia tay rồi nói. Nếu không "được gì" thì biến luôn, còn "được gì" thì...he...he..he...
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.