PDA

View Full Version : Anh ơi ! Em yêu anh .



boy_yeuanh
14-12-2005, 04:12 PM
Trời mùa đông lạnh , những hạt mưa cứ rả rích mãi , Em cứ nằm lì trên giường , cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp , mặc anh ở góc bếp với tiếng lẻng kẻng của xoong chảo ."- Thôi dậy đi em , dậy ăn sáng nè . Mà còn sáng gì nửa đã gần trưa rồi đó ".Em rời khỏi giường lao vào vòng tay anh . ấm áp lạ kì . ẩn sau cặp kính kia là một đôi mắt yêu em nồng nàn , chẳng bao giờ anh nói hai tiếng yêu em , nhưng bất cứ lúc nào em nhìn vào đôi mắt ấy thì em đều có cảm nhận là " với anh , em là tất cả , là tình yêu , là hạnh phúc và cả cuộc đời anh trong trái tim em " .Nụ hôn nhẹ nhàng em nhận từ đôi môi anh , ngọt ngào mê say .
reng reng ..... quay sang nhìn chiếc đống hồ đang réo gọi :" 6giớ ". bây giờ chỉ mới 6 giờ thôi mà , ngoài trời không có mưa , màu náng gay gắt dù chỉ mới 6 giờ , đâu rồi những hạt mưa , đâu rồi cái khí lành lạnh mùa đông , đâu rồi vòng tay ấm của anh ... Những giọt nước nóng bỏng vở òa trên mi mắt khi chợt nhận ra : " À ! chỉ là GIẤC MƠ THÔI ".

bienxua
01-05-2010, 07:35 PM
Giấc mơ tỉnh không thấy...

Mr.Key [A]FS [A]BF
01-05-2010, 07:37 PM
Tớ không hỉu đây là 1 giấc mơ về 1 t/y cũ hay sao ?

hoanang92
01-05-2010, 07:43 PM
xem lại coi quần có ướt không heheh! (sorry)

kyniembuon_giomay
01-05-2010, 07:47 PM
giấc mơ cũng chỉ mãi là giấc mơ khi em không bik sống với hiện thực!!!!