PDA

View Full Version : Ngôi nhà diêm...



April_Rain
14-12-2005, 04:04 PM
"Hey, dạo này có rảnh không? Cho nhờ tí việc, xếp giùm "Ngôi nhà diêm" với, tặng cho đứa bạn"

Tiếng đứa em họ ỉ ôi bên kia dây.

"Uhm..."

Nó nhớ về một kỷ niệm, ngôi nhà bằng diêm lần đầu tiên, nó xếp được. Và rồi anh đến, nó tặng anh. Ngôi nhà diêm đầu tiên, vẫn còn những lỗi, vẫn còn những cây chưa được đặt thẳng hàng, vẫn còn chưa thật vừa ý. Nhưng nó vẫn tặng anh, như là một cái gì đó đầu tiên mà nó trân trọng...

Có lẽ giờ đây, món quà nó nghĩ "Chỉ dành riêng cho anh" lại đem ra làm niềm vui cho người khác. Có gì đó khó nghĩ, nhưng thôi, kỷ niệm qua có trở lại được đâu. Để kỷ niệm ngày trước sống lại hôm nay không được sao? Nó nghĩ thế, và ngồi xếp...

Làm chiếc khung, nó nén thật chặt những cảm xúc trong từng cây diêm... Xếp những que diêm đan chéo qua, chéo lại,... rồi làm mái. Phù, nó thở phào, cuối cùng cũng xong, nó nhìn tác phẩm của mình, có lẽ đẹp hơn ngôi nhà lần trước... Nhưng đâu có quan trọng gì đâu, tất cả đều đâu phải của nó. Nó mỉm cười. Thế là nó có thể sống lại với ngày hôm qua rồi...

Nhớ về cái gì đó xa xôi
Nhớ về một ngày lạnh... một chăn ấm, một con người.