PDA

View Full Version : Bài tập luyện phát âm



drcuvo
04-03-2011, 11:32 PM
Đây là bài tập luyện phát âm cho các cặp phụ âm "ch-tr", "s-x" và luyện phụ âm "đ". Bài tập này được phát cho các bạn đã tham gia tại lớp Kỹ năng sân khấu của YA, nay pót lại cho các bạn không tham gia tham khảo.

Phụ âm Ch- Tr:
Chim trong chuồng, Chim trong chuồng trượt chân, chim chết chi cho Chó Trâu chán chường. Chuồng chim trong chuồng trơ trọi trống trơn, chạy chữa cho Chim Chó, Trâu chiều chuộng. Trở trời Chim chết trong chuồng…Chó, Trâu...

Phụ âm S-X:
Sáng sớm Xung sang sông, Xung xực sương sâm, sương sáo. Xung sung sướng, xem xét xem sẽ xằng xiêng sao? Xung xằng xịt, xằng xịu, xì xằng xong Xung xây xẩm xin Xã Xệ xem xét. Xã Xệ xầm xì xem xập xình, xập xòe, xập xệ, xâu xé xương xẩu Xung.
Sau sáng sớm, Xá Xị xách xe sơn xanh sơn xám, xóc xa xóc xách, sửa soạn xoen xoét xuống xứ xa xem sử sách. Sửng sốt Xung sừng sỏ, sừng sộ, song Xung sường sượng, sửng sốt xem sách sử say sưa. Xem xong XáXị suôi sang xã Xệ. Xui xẻo xe Xá Xị sôi sùng sục, xịt xà, sụt sịt, sụi sùi, xẹp xì…xui xị!!!


Phụ âm Đ:
Đêm đông Đạt đốt đèn đi đến đồn Đô Đốc. Đạt đi đủ đoạn đường. Đạt đến, Đô Đốc đã đứng đó đón Đạt. Đô Đốc điềm đạm đem đu đủ đãi Đạt. Đạt đỏng đảnh đoạt đu đủ. Đu đủ đắng, Đạt đạp đổ đu đủ, Đạt đá Đô Đốc đong đưa. Đô Đốc đành đuổi Đạt đi. Đạt đẩy Đô Đốc, đá Đô Đốc, đè Đô Đốc. Đô Đốc điên đánh Đạt đau đớn, đoạn đem Đạt đến đồn. Đáng đời Đạt đểu.

Chúc các bạn thành công và vui với bài tập này

Lý Phong
05-03-2011, 08:25 PM
bái tập luyện này rất thú vị :"> đọc xong là lẹo lưỡi ^^!hÌnh như e cũng nằm trong nhóm dự bị :))


drcuvo

drcuvo
05-03-2011, 08:40 PM
B.Bon: không phải nhóm dự bị mà là "đôi bạn cùng tiến" em à^^

nobadfriend
05-03-2011, 11:24 PM
Cái này hem có trong giáo trình của buổi học trước.
Mừ một trong những buổi Offline đầu tiên của YA có phát (tờ rơi ^^).
Sửa phát âm phụ âm V, các bạn tập nói giọng miền Nam thành "dzờ" nha ^^!!!!

Vầng hồng vươn vai trên khắp vùng vạn vật vội vàng
Một ngày vui tươi với vạn vật Vân cũng vui lây
Vinh thì vất vưởng với Vũ vừa đi vừa hát
Thấy Vân vào trường Vinh và Vũ vội vàng vào theo

Dzậy đó, dzí dzụ này có dzui hem, chúc các bạn dzui dzẻ ^^!!!! :)

drcuvo
06-03-2011, 12:10 AM
nobadfriend: là sao cu, ta nhớ là Phúc đại nhân đã phát cho tất cả các bạn từ kịch bản dubbing, bài tập luyện cột hơi cho đến cái này ròy mà

nobadfriend
06-03-2011, 06:13 AM
drcuvo: ý của ku Đa là cái đó phát trong 1 buổi off khác, hem phải phát trong buổi học trước :)

new_life
06-03-2011, 09:49 PM
Ax,e mới đọc lại đây.Vẩn như ngày đầu tiên....1 nùi lổi >_<)

drcuvo
07-03-2011, 11:13 PM
new_life: thui ráng đi em^^