free_mind
23-02-2011, 05:22 PM
Nhiều người thik thể hiện mình giữa đám đông, và thik cái cảm giác dc người khác chú ý.:m149::m114::m019: Đối với mình, đó là một cuộc sống ồn ào và đầy phiền phức...
Có thể những người từng wen bit mình trên forum ko hề thik cái tính cách lập dị của mình, nhưng mình cảm thấy bình thường về điều đó,
Mình nghĩ những người mình đã gặp trong quá khứ chỉ là một phần bề mặt nổi của thế giới này, và phần còn lại vẫn đag chờ đợi mình khám phá. Có thể họ giống mình, sống một cuộc sống đơn giản, ko quan tâm người khác soi mói, rất ư là trầm lặng nhưng giàu tình cảm.
Sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm thấy một người thực sự hiểu mình, nhưng thực tế thì chất lượng vẫn tốt hơn số lượng,
Hy vọng tìm dc bạn mới cug mong manh lắm, nhưng để xem...
Có thể những người từng wen bit mình trên forum ko hề thik cái tính cách lập dị của mình, nhưng mình cảm thấy bình thường về điều đó,
Mình nghĩ những người mình đã gặp trong quá khứ chỉ là một phần bề mặt nổi của thế giới này, và phần còn lại vẫn đag chờ đợi mình khám phá. Có thể họ giống mình, sống một cuộc sống đơn giản, ko quan tâm người khác soi mói, rất ư là trầm lặng nhưng giàu tình cảm.
Sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm thấy một người thực sự hiểu mình, nhưng thực tế thì chất lượng vẫn tốt hơn số lượng,
Hy vọng tìm dc bạn mới cug mong manh lắm, nhưng để xem...